Tháng Tư
14-02-2009, 03:19 AM
http://www.taochu.com/pictures/sad/taochu.com_sad44.jpg
Cách đây một tháng có một con bé rất háu hức vượt 160 km để về Quê ăn tết
và
Ngày này.. con bé đó cũng đang thu dọn đồ để quay về nơi nó đã vượt 160 km đó là Sài Gòn
Lần này không còn cảm giác hồi hộp bồn chồn như cách đây 5 tháng con bé tựu trường! Thay vào đó là cảm giác Buồn ! Con bé buồn khi phải rời xa nơi yêu thuơng này ! Xa mái nhà không - bình - yên để tìm đến nơi - bình yên -mà lại không bình yên !!
Cứ nấn ná từ ngày 13 sang 14 rồi đến 15.. cuối cùng cũng phải đi
8h30 sáng mai! con bé sẽ ngồi trên chuyến xe đó, chuyến xe đã đưa nó ra khỏi mái ấm gia đình để va chạm vào cuộc sống , chuyến xe giúp con bé thành người !!
Chưa đầy 24h nữa con bé sẽ ở Sài gòn.. tự dưng nước mắt rơi... quyến luyến 29 ngày qua ấm úng.. Quyến luyến chuỗi ngày ấm êm..
Sài gòn - một nơi con bé thích đến từ lâu nhưng không hiểu sao đến lúc này.. nó lại sợ
Ôi! Những chuyến đi và về...
Có đi có về để mang về những thành công..
Có đi có về để giúp trường thành hơn...
Có đi rồi có về nhưng rồi con người cũng sẽ đi đến một nơi mà không bao giờ về...
Cách đây một tháng có một con bé rất háu hức vượt 160 km để về Quê ăn tết
và
Ngày này.. con bé đó cũng đang thu dọn đồ để quay về nơi nó đã vượt 160 km đó là Sài Gòn
Lần này không còn cảm giác hồi hộp bồn chồn như cách đây 5 tháng con bé tựu trường! Thay vào đó là cảm giác Buồn ! Con bé buồn khi phải rời xa nơi yêu thuơng này ! Xa mái nhà không - bình - yên để tìm đến nơi - bình yên -mà lại không bình yên !!
Cứ nấn ná từ ngày 13 sang 14 rồi đến 15.. cuối cùng cũng phải đi
8h30 sáng mai! con bé sẽ ngồi trên chuyến xe đó, chuyến xe đã đưa nó ra khỏi mái ấm gia đình để va chạm vào cuộc sống , chuyến xe giúp con bé thành người !!
Chưa đầy 24h nữa con bé sẽ ở Sài gòn.. tự dưng nước mắt rơi... quyến luyến 29 ngày qua ấm úng.. Quyến luyến chuỗi ngày ấm êm..
Sài gòn - một nơi con bé thích đến từ lâu nhưng không hiểu sao đến lúc này.. nó lại sợ
Ôi! Những chuyến đi và về...
Có đi có về để mang về những thành công..
Có đi có về để giúp trường thành hơn...
Có đi rồi có về nhưng rồi con người cũng sẽ đi đến một nơi mà không bao giờ về...