Xem đầy đủ chức năng : xin cho em là đứa trẻ
thiên sứ trắng
13-02-2009, 11:18 PM
em hồn nhiên khi mình là đứa trẻ
không ưu tư lo lắng muộn phiền
sống hoang lạc trong cuộc sống thần tiên
sống ngoan hiền trong vòng tay cha mẹ
và xin hãy cho em là đứa trẻ
để không buồn những lúc xa anh
để em vui với hạnh phúc màu xanh
chuyện an lành và niềm vui bất tận
tại sao sống phải tuân theo số phận
cứ lớn lên để gánh chịu sầu lo
nhưng em muốn mình luôn luôn nhỏ
không muốn buồn không muốn khóc vì anh
sao em không thể nào nhỏ mãi
sao cứ phải sầu vì người không trở lại
tìm niềm vui trong wa' khứ tuổi thơ
và quên đi cuộc sống bây giờ
xin hãy cho em làm đứa trẻ
kỳ quân*zen
13-03-2009, 01:01 AM
xin đừng cho em làm đứa trẻ
mà lớn lên nhanh để hiểu biết cuộc đời
Xin đừng cho em làm đứa trẻ
Vì trẻ con hok bit vị tình yêu
có những lúc tôi muốn là một đứa tre vì hình như tôi đã vẻ ra một viễn cảnh thật đẹp để rồi buồn chán với viễn cảnh của minh tôi muốn mình là một đúa con nít vì như vậy tôi sẻ không buồn như bây giờ đúng là cuộc đời làm cho con người cho mà hơn làm cho họ thanh những ác quỷ ma bề ngoài vẫn là một con người
thiên sứ trắng
13-03-2009, 01:13 AM
em thầm mong mình là đứa trẻ
để khỏi lo nghĩ chiện tình yêu
để dc vui mỗi sáng mỗi chiều
dc ấm mãi trong vòng yêu thương đó
Dra-cu-la
13-03-2009, 01:49 AM
những đứa trẻ thiên thần bé nhỏ xinh
trong trắng tinh khôi hồn nhiên một mình
wan tâm yêu thương mọi người khắp
ước muốn cao đẹp tỏa sáng hành tinh !
nhánh cỏ hoang
13-03-2009, 01:53 AM
em thầm mong mình là đứa trẻ
để khỏi lo nghĩ chiện tình yêu
để dc vui mỗi sáng mỗi chiều
dc ấm mãi trong vòng yêu thương đó
khi ta lớn cuộc đời không như ý
ta lại mong mình trở thành đứa trẻ
để trốn tránh cuộc đời đầy nghịch lý
nhưng ta biết thời gian là vĩnh hằng
nó chỉ trôi chứ có khi nào dừng
thôi ta hãy học cách chấp nhận nó
hãy cứ lớn lên trong niềm hạnh phúc
bên vòng tay yêu thương của mọi người
thiên sứ trắng
13-03-2009, 01:54 AM
đứa trẻ như em ko mơ ước
là mình đây thắp ánh sáng hành tình
em nhỏ bé em nghĩ cho riêng mình
là đứa trẻ ko bị tình vướng bận
nhánh cỏ hoang
13-03-2009, 02:06 AM
người ta nói tình không có tuổi
trên thế gian nó chẳng chừa ai
dù em là đứa trẻ thì em
có tránh được mũi tên tình yêu?
Dra-cu-la
13-03-2009, 02:10 AM
không ! đừng tránh tình yêu
tình yêu
rất đẹp
em yêu cha mẹ thấy cô đất nước
những tình cảm chân thành có được
hồn nhiên , đáng iu và bé bỏng
nếu mũi tên Cupid wa xong
ta mong tình cảm đầu đời ấy
thơ ngây
tươi đẹp
như ánh sáng hành tinh
toả rạng ngời vô vàn cuộc tình
chúng mình
rất trẻ con
có thấy thế không? :D
thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:13 AM
em ko trách mà em gạt bỏ
vì em đây là đứa trẻ vô từ
sẽ ko yêu một ai trong wa' khứ
ko để tình mình lạc bóng ở tương lai
sống tư do cưộc đời vui trờ lại
ko tình ái và ko sầu ưu
Dra-cu-la
13-03-2009, 02:18 AM
hm?
ai nói tình ái , sầu tư là không cần đến
tình yêu bất diệt , con người tìm yêu mến
và những phút giây chiêm nghiệm
..........lắng lại tâm hồn
có bóng tối mới thấy được ánh sáng
tô điểm thêm cuộc sống thiên đàng
( biến cuộc sống => thiên đáng dù không thể , nhưng 1 đứa trẻ luôn mang trong mình ước mơ rất..trẻ con đó , rất đẹp , phải không? t thấy vậy đoạhi2)
thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:21 AM
ko phải đâu tình yêu là giả dối
là gạt người em chẳng dám tin đâu
yêu làm chi để nhận lấy ưu sầu
khi người ấy vô tình ra đi mãi
Dra-cu-la
13-03-2009, 02:25 AM
hm...
người ấy là ai sao kì vậy?
ngon thì ra mặt chấp sang đây
xấu mặt con trai liu liu nhé
nhưng không phải ai cũng như vầy
dù sao wan điểm mỗi người có
đứa trẻ riêng ai cũng đúng đó
vì vậy tự nhiên trẻ làm trò
làm một thiên thần nhỏ vô tư
hư hư.
thiên sứ trắng
13-03-2009, 02:35 AM
người đã xa ta ko nhắc lại
bởi ta là cô bé hiểu chi đâu
vì yêu ta đã để sầu
dấu nỗi nhớ trong tâm hồn bé nhỏ
HanMacTu_part2
13-03-2009, 04:52 AM
người đã xa ta ko nhắc lại
bởi ta là cô bé hiểu chi đâu
vì yêu ta đã để sầu
dấu nỗi nhớ trong tâm hồn bé nhỏ
Hởi ngày xưa khi còn là đứa trẻ
Ta bông đùa yêu chỉ là mơ
Vậy mà nay thoáng qua cơn gió
Ta lớn rồi nhớ lại tưổi thơ
Ta lại ước ta là đứa trẻ
Với tâm hồn trong trẻo ngây thơ
Nhưng tình yêu khiến tim u uẩn
Ước mơ lòng mãi là ước mơ
Dra-cu-la
14-03-2009, 02:26 AM
ước mơ là ước mơ
ước mơ còn là hiện thực
đóa hoa thần tiên trước ngực
hoài bão hy vọng cực hay
đứa trẻ mơ ước vút bay
trong hiện thực đó
nó...
......có cả bầu trời...
nhánh cỏ hoang
14-03-2009, 03:47 AM
vì điều ước không thành
nên em mới ước mơ
làm sao giấc mơ này
thành hiện thực hả anh?
em biết tình em trao
chỉ là tình trẻ thơ
hờ dại đối với anh
nhưng đó là tình đầu
em đã dành cho người
nhưng người đã không hiểu
em đành ôm cô đơn
em mong thời gian dừng
để em đừng biết yêu
để mãi là đứa bé
không biết tình đau buồn
Mắt_lưu_ly
14-03-2009, 03:53 AM
một lần thôi xin cho ta trở lại
một thời hồn nhiên tựa cỏ non
một thời ta núp dưới bóng cây
được che chở trong những ngày bão tố
một lần thôi chỉ một lần thôi
cho tuổi thơ ta quay trở lại
cho ta được làm lại từ đầu
cho ta tìm lại chút dại khờ đầu tiên
thiên sứ trắng
14-03-2009, 08:53 PM
ôi tuổi thơ những gì tươi đẹp nhất
mà cuộc đời ta chẳng muốn lìa xa
một điều ước ước cho minh ta
dc là ta của một thời wa' khứ
dc là ta một đứa trẻ vô tư
ta mong ước mình mãi là đứa trẻ
nhánh cỏ hoang
18-03-2009, 01:13 AM
một đứa trẻ không biết đến đau thương
được tự do tung tăng đùa cùng nắng
em ước mình mãi mãi là trẻ thơ
để ca hát hòa mình cùng thiên nhiên
pePooh
18-03-2009, 02:05 AM
là đứa trẻ em không lo không sầu,
Không vướng bận trong tình yêu đôi lứa.
là đứa trẻ em luôn dc bình yên
Luôn hồn nhiên trong tình yêu bố mẹ
Những điều đó phải chăng là hư vô?
Khi trái đất vẫn quay quanh quỹ đạo
làm thế nào cho nó mãi đứng yên
Em thấy đó có gì là mãi mãi
Có gì gọi là vĩnh cửu đâu em ?
nhánh cỏ hoang
20-03-2009, 01:29 AM
không gì là bền vững
trước bão tố cuộc đời
nhưng em vẫn ước mong
mình được làm đứa trẻ
để không biết yêu thương
để không phải rơi lệ
em ích kỉ lắm không?
khi mà mơ ước nhiều
kỳ quân*zen
21-03-2009, 01:04 AM
em thầm mong vẫn là đưa trẻ
để êm đêm trên chiếc chõng tre
em vần mong em là đứa trẻ
để nhìn đời với anh mắt thơ ngây
để mộng mơ về những điều chưa thấy
để không còn thút thít lúc giữa đêm
caycodai
21-03-2009, 01:28 AM
Anh bảo em - một cô bé trẻ con
Rất hay cười nhưng cũng khóc đc luôn!
Anh bảo em - này cô bé 16
Lớn chưa hả sao cứ còn trẻ con?
Uk thì em hay dỗi lại hay hờn
Uk thì em đã 16 ko hơn.
Nhưng mà em - một cô bé lớn rồi
Vì sao ư? Anh là câu trả lời!
thiên sứ trắng
21-03-2009, 04:12 AM
hồn đứa trẻ sẽ ko rơi lệ
tim đứa trẻ sẽ chẳng phải đau
lòng đứa trẻ sẽ ko phải sầu
vậy cho nên em thích là đứa trẻ
kỳ quân*zen
22-03-2009, 01:33 AM
tim đứa trẻ không bao giờ chảy máu
Lòng đứa trẻ sẻ mãi mãi không đau
giọt nước mắt chẳng bao giờ phải lau
Nhất là đối với tâm hồn đứa trẻ
HanMacTu_part2
22-03-2009, 09:12 AM
tim đứa trẻ không bao giờ chảy máu
Lòng đứa trẻ sẻ mãi mãi không đau
giọt nước mắt chẳng bao giờ phải lau
Nhất là đối với tâm hồn đứa trẻ
Là trẻ con có bao giờ biết khổ
Chỉ vui đùa trong tưổi mộng mơ
Là trẻ con như bông hoa chớm nở
Khẻ cho đời tâm hồn nên thơ
vu ha
23-03-2009, 09:01 AM
Tôi đã biết vì tôi là người lớn
Đã từng buồn, từng trải, từng qua...
Có những điều đâu phải là tất cả
Đã là kẽn rồi cũng phải bay xa
Thế giới còn rộng lớn bao la
và còn bao điều tốt đẹp
bài học đầu nhớ mãi em nghe
kỳ quân*zen
24-03-2009, 12:55 AM
Là trẻ con có bao giờ biết khổ
Chỉ vui đùa trong tưổi mộng mơ
Là trẻ con như bông hoa chớm nở
Khẻ cho đời tâm hồn nên thơ
là trẻ con ta chẳng lúc nào khôn
vẫn hồn nhiên trong vạn đại linh hồn
vần tươi cười như chảng lúc nào hơn
vẫn như thế em vẫn là đứa trẻ
HanMacTu_part2
24-03-2009, 03:02 AM
là trẻ con ta chẳng lúc nào khôn
vẫn hồn nhiên trong vạn đại linh hồn
vần tươi cười như chảng lúc nào hơn
vẫn như thế em vẫn là đứa trẻ
Nhưng lớn rồi tâm hồn sao còn trẻ
Trái tìm xưa vẫn đục bởi tình yêu
Sự trong trắng như năng hạ ngày chiều
Mơ trả lại có chăng là hư ảo
thiên sứ trắng
25-03-2009, 03:10 AM
không gì đẹp bằng tâm hồn thơ trẻ
chút ngây ngô và chút dại khờ
xin đừng làm dấy bẩn hồn thơ
xin chớ để đau lòng đứa trẻ
HanMacTu_part2
25-03-2009, 10:50 PM
không gì đẹp bằng tâm hồn thơ trẻ
chút ngây ngô và chút dại khờ
xin đừng làm dấy bẩn hồn thơ
xin chớ để đau lòng đứa trẻ
Nhưng đời cứ như con sóng vỡ
Xô đẩy hoài tâm hồn trẻ thơ
Để bé lớn trong lòng bở ngở
Đánh mất đi một thuở mộng mơ
kỳ quân*zen
28-03-2009, 01:09 AM
Tim đứa trẻ sẻ không đau buồn nữa
nếu lòng ai không thồn thức vì người
lòng đứa trẻ không còn chan lệ đỏ
nếu như tình không gỏ cửa tim em
thiên sứ trắng
30-03-2009, 11:22 PM
còn thơ dại ngày vui còn bất tận
khi biết yêu sẽ nếm trải cơn sầu
thì thôi chẳng để tình đau
thôi hãy để cho em còn bé mãi
kỳ quân*zen
02-04-2009, 01:04 AM
em vẫn biết tình yêu toàn vị đắng
mà tim em vẫn cố gắng bước vào
em vẫn biết tình không còn màu trắng
bởi tình yêu anh đem nấu đem xào
gió đơn côi
02-04-2009, 01:19 AM
em hồn nhiên khi mình là đứa trẻ
không ưu tư lo lắng muộn phiền
sống hoang lạc trong cuộc sống thần tiên
sống ngoan hiền trong vòng tay cha mẹ
và xin hãy cho em là đứa trẻ
để không buồn những lúc xa anh
để em vui với hạnh phúc màu xanh
chuyện an lành và niềm vui bất tận
tại sao sống phải tuân theo số phận
cứ lớn lên để gánh chịu sầu lo
nhưng em muốn mình luôn luôn nhỏ
không muốn buồn không muốn khóc vì anh
sao em không thể nào nhỏ mãi
sao cứ phải sầu vì người không trở lại
tìm niềm vui trong wa' khứ tuổi thơ
và quên đi cuộc sống bây giờ
xin hãy cho em làm đứa trẻ
sống trên đời trẻ kon rồi cũng lớn
biết là vậy mà vẫn ngồi ước ao
sao trẻ thơ tôi ngu ngơ khờ dại
giờ thì lớn lại dại dột yêu em
thời trẻ kon tôi mong sao về lại
để ko buồn ko phải khóc vì ai
cauvong_khuyet
03-04-2009, 12:34 AM
nếu e muốn...mình mãi là đứa trẻ...
cũng được thoai...hãy giết chết tâm hồn....
đưa cuộc đời...vào một nấm mồ chôn...
như thế đấy...e mãi là đứa trẻ...
nhưng cuộc sống...có nhiều điều mới mẻ...
mà người ta..ai cũng muốn trãi qua...
lớn lên roài...thì mình sẽ hiểu ra...
rằng mong muốn...mãi chỉ là mong muốn...
thế đấy e..đó đã thành cái gì đó gọi là quy luât...
không thể làm khác được đâu..
cười...
chúc dzui..
thiên sứ trắng
05-04-2009, 11:24 PM
sống trên đời trẻ kon rồi cũng lớn
biết là vậy mà vẫn ngồi ước ao
sao trẻ thơ tôi ngu ngơ khờ dại
giờ thì lớn lại dại dột yêu em
thời trẻ kon tôi mong sao về lại
để ko buồn ko phải khóc vì ai
dù biết hư vô còn mong đợi
dù buồn dù tủi cũng thế thôi
trở về thôi tuổi thơ ơi
wen tất cả và ko buồn nữa
xuri_buồn
07-04-2009, 11:31 PM
xu ri em cũng là đứa trẻ
cũng hồn nhiên cũng vui thú là kì
nhưng đứa trẻ cũng có khi
cũng có khi sầu dâng khoé mắt
gió đơn côi
08-04-2009, 12:49 AM
xin cho tôi mãi là một đứa bé
để ngày ngày cùng bọn trẻ đùa vui
lại rong chơi tắm mưa những buổi chiều
thành sự thật tôi sẽ hạnh phúc nhiều
điều giản đơn tôi vẫn ước thật nhiều .
thiên sứ trắng
08-04-2009, 01:58 AM
ngày cùng gió hát đêm cùng trăng
với anh dương với lấy vì sao nhỏ
cùng đất trời vang mãi bài ca
và ta biết tưổi thơ là tất cả
ko bưồn phiền không chút sầu lo
xin hãy để cho em nhỏ mãi
xuri_buồn
08-04-2009, 02:25 AM
thiên sứ trắng mưốn mình là đứa trẻ
mưốn vui cười ko suy nghĩ âu lo
nhưng suy nghĩ của bạn thật bé nhỏ
vì trẻ thơ cũng sẽ có lúc bưồn
cũng có lúc để lệ tưôn
khóc cứ khóc rồi bưồn ra đi mãi
tôi cũng mưốn mình way trở lại
thời thơ dại là đứa trẻ hồn nhiên
nhưng nay ước mơ tôi tan biến
vì lớn rồi tôi cũng có lúc vui
pe'kute
09-04-2009, 09:06 PM
THiên sứ ơi! em gọi tạm vậy nhé
Tuy đứa trẻ o biết đau vì tình
Nhưng thế giời biết bao điều kì diệu
Để khám phá tìm tòi và ngao du
Những đứa bé lại muốn mình mau lớn
Còn Thiên sứ lại muồn nhỏ đi sao?
Đừng vì vấp ngã một lần mà kết luận....
Đứa trẻ chỉ là đứa trẻ thôi đó
Cố đứng dậy để hiểu ra mọi điều
TG này đang mong chờ người tài năng
Cố lên Thiên sứ ơi! pe' có thể làm bạn với Thiên sứ o?..........
thiên sứ trắng
10-04-2009, 02:23 AM
thiên sứ thôi buồn lệ thôi rơi
và nhận ra mình đã lớn thật rùi
tuy vẫn thầm mong là đứa trẻ
nhưng chỉ hiện về những lúc vui
wa' khứ ơi tuổi thơ ơi
thiên sứ đã hiểu ra tất cả
đứa trẻ nào thì cũng phải lớn thui
THiên sứ ơi! em gọi tạm vậy nhé
Tuy đứa trẻ o biết đau vì tình
Nhưng thế giời biết bao điều kì diệu
Để khám phá tìm tòi và ngao du
Những đứa bé lại muốn mình mau lớn
Còn Thiên sứ lại muồn nhỏ đi sao?
Đừng vì vấp ngã một lần mà kết luận....
Đứa trẻ chỉ là đứa trẻ thôi đó
Cố đứng dậy để hiểu ra mọi điều
TG này đang mong chờ người tài năng
Cố lên Thiên sứ ơi! pe' có thể làm bạn với Thiên sứ o?..........
pe' ơi thiên sứ lấy làm vui
vì có thêm một người bạn nhỏ
vì có thêm một người thích tuổi thơ
giấc mơ đứa trẻ ko thành thật
nhưng lòng đứa trẻ rất rất vui
cám ơn cô bạn nhỏ
axiu94
11-04-2009, 03:19 AM
Em ko hận vì em là trẻ con
Mà em hận anh
Em ko hận vì em còn quá non nớt
Mà em ghét anh
Em ko hận vì em iu anh
Mà em hận vì anh ko nhìn thấy điều đó...
Em hận anh..
thiên sứ trắng
12-04-2009, 10:51 PM
cuộc sống phải chăng rất u sầu
tình yêu phải chăng là khổ đau
biết yêu biết hận biết sầu
biết rằng đời sẽ có nhiều khổ đau
biết mình là kẻ đến sau
tim người xa mãi em đau làm gì
xin đừng để lệ hoen mi
là đứa trẻ đôi khi cũng sầu
xuri_buồn
12-04-2009, 11:00 PM
đừng bi wan nữa hãy nhìn xa
hạnh phúc niềm vui ở quanh ta
dù sao ta mãi là đứa trẻ
sao cứ để buồn trên mắt lệ hỡi ai
kỳ quân*zen
13-04-2009, 11:35 PM
Nếu em trọn, mình là đứa trẻ
hồn nhiên như những thiên thần
nếu em chọn.mình vẫn muốn làm tiên
vì thần tiên không vương tình ái
thiên sứ trắng
15-04-2009, 02:27 AM
nhưng em ơi mãi chỉ là ước muốn
cảnh thần tiên hay tuổi ấu thơ
lòng đã biết nhưng lòng vẫn mơ
ôi tuổi thơ thiên đàng hạnh phúc
kỳ quân*zen
16-04-2009, 11:31 PM
Vẫn biết thiên đàng xa lắm
nhưng anh ơi đau lắm nếu không mơ
dẫu muốn mình là đứa trẻ thơ
còn khó hơn cơn mơ hạnh phúc
thiên sứ trắng
23-04-2009, 09:52 PM
em như nhành hoa dại trên sông
nhỏ bé vô tư trôi giữa dòng
thời gian đâu có quay trở lại
một thời thơ ấu để mà mong
kỳ quân*zen
23-04-2009, 11:53 PM
em là hoa tuổi thơ em là nước
hoa vô tư chảy bên nước trong xành
tuổi thơ em cũng ngọt lành
mang hạnh phúc khi em là đứa trẻ
thiên sứ trắng
26-04-2009, 02:15 AM
kì diệu thay một thời bé bỏng
trong vòng tay ôm ấp của mẹ cha
rồi khi lớn em chắp cánh bay xa
thầm mơ lại khi mình là đứa trẻ
kỳ quân*zen
27-04-2009, 12:01 AM
em như hoa dại thả trôi sông
lông bông không cân kẻ đứng trông
tuổi thơ em trong tráng ánh hồng
không làm đứa trẻ có phí không
socnau767
27-04-2009, 02:56 AM
em hồn nhiên khi mình là đứa trẻ
không ưu tư lo lắng muộn phiền
sống hoang lạc trong cuộc sống thần tiên
sống ngoan hiền trong vòng tay cha mẹ
và xin hãy cho em là đứa trẻ
để không buồn những lúc xa anh
để em vui với hạnh phúc màu xanh
chuyện an lành và niềm vui bất tận
tại sao sống phải tuân theo số phận
cứ lớn lên để gánh chịu sầu lo
nhưng em muốn mình luôn luôn nhỏ
không muốn buồn không muốn khóc vì anh
sao em không thể nào nhỏ mãi
sao cứ phải sầu vì người không trở lại
tìm niềm vui trong wa' khứ tuổi thơ
và quên đi cuộc sống bây giờ
xin hãy cho em làm đứa trẻ
Biết không em? Nếu em là đứa trẻ,
Sẽ không buồn không vướng bận tâm tư!
Sẽ không yêu không biết khóc tủi hờn,
Và không biết nhớ thương và chờ đợi!
Nhưng em ơi em nào đâu có biết,
Thế gian này tình đẹp biết làm sao,
Trong yêu thương bao oan trái đoạn trường,
Em sẽ thấy yêu thương là mãi mãi!
Thà biết yêu thương,biết oán trách,biết ghét hờn,
Còn hạnh phúc hơn nếu em là em bé!
thiên sứ trắng
03-05-2009, 10:09 PM
đời của bé nếu một lần vấp ngã
sẽ ko thể tự mình đừng lên
đã có lần yêu và hờn ghen
nhưng tất cả giờ là vô vọng
tim một lần đau lệ nhỏ lòng
em đã hứa mình sẽ ko nhỏ lệ
phút giây đó em mong là đứa trẻ
mãi mãi sau này ý nghĩ chẳng đổi thay
tình yêu thì có chi hay
đời có đổi thay em vẫn là đứa trẻ
mai mai trúc vy
05-05-2009, 07:00 AM
kì diệu thay một thời bé bỏng
trong vòng tay ôm ấp của mẹ cha
rồi khi lớn em chắp cánh bay xa
thầm mơ lại khi mình là đứa trẻ
ai cũng có một thời thơ ấu
được làm một đứa trẻ ngây thơ
được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ
có được sự che chở,bảo vệ của mọi người
và rồi khi mai sau lớn lên
lại nhớ về thời thơ bé
mong ước:lại được làm đứa trẻ
xuri_buồn
07-05-2009, 11:14 PM
thời thơ ấu như thiên đường mộng
mãi đẹp rạng ngời trong kí ức của tôi
giờ tôi đã lớn khôn rồi
vẫn thầm mong trở về thời thơ dại
socnau767
09-05-2009, 03:07 AM
đời của bé nếu một lần vấp ngã
sẽ ko thể tự mình đừng lên
đã có lần yêu và hờn ghen
nhưng tất cả giờ là vô vọng
tim một lần đau lệ nhỏ lòng
em đã hứa mình sẽ ko nhỏ lệ
phút giây đó em mong là đứa trẻ
mãi mãi sau này ý nghĩ chẳng đổi thay
tình yêu thì có chi hay
đời có đổi thay em vẫn là đứa trẻ
Cho dù là em đã từng vấp ngã,
Sao nản lòng mà không tự đứng lên.
Dù đã yêu và em đã hơn ghen,
Nhưng không phải tình yêu là vô vọng!
Dẫu biết rằng tình yêu mãi ra đi,
Nhưng hẫy để một lần tim rơi lệ!
Giây phút ấy em sẽ là đứa trẻ,
khóc thật nhiều cho vơi cạn niềm đau.
Rồi bất chợt từ đâu anh chạy đến,
Vổ về em cho vơi bớt cõi lòng,
Em sẽ thấy đời này thật ý nghĩa,
Vì bên anh em sẽ mãi yêu đời!!!
thiên sứ trắng
09-05-2009, 04:35 AM
Cho dù là em đã từng vấp ngã,
Sao nản lòng mà không tự đứng lên.
Dù đã yêu và em đã hơn ghen,
Nhưng không phải tình yêu là vô vọng!
Dẫu biết rằng tình yêu mãi ra đi,
Nhưng hẫy để một lần tim rơi lệ!
Giây phút ấy em sẽ là đứa trẻ,
khóc thật nhiều cho vơi cạn niềm đau.
Rồi bất chợt từ đâu anh chạy đến,
Vổ về em cho vơi bớt cõi lòng,
Em sẽ thấy đời này thật ý nghĩa,
Vì bên anh em sẽ mãi yêu đời!!!
đã đôi lần em tưởng rằng nước mắt
sẽ xáo trong em mọi nỗi ưu phiền
và niềm đau sẽ vô hình tan biến
nhưng đó chỉ là ảo mộng của riêng em
nước mắt sầu đã khóc bao đêm
thầm chờ mong ngày anh sẽ đến
nhưng anh ơi bao tình thương mến
em vô tình trao trọn người ta
nên dù người có ra đi thật xa
em chẳng thể quên người ta dc
vì thế cho nên em thầm ước
mình mãi là đứa trẻ mà thôi
Mắt_lưu_ly
10-05-2009, 01:17 AM
ôi ngày thơ ấu giờ nơi đâu
tôi lang thang đi tìm khắp chốn
tưởng đã xa mà sao như trước mắt
ngày vui ấy đang vẫy gọi đâu đây
ngày thơ ấu tràn về trong tiềm thức
đưa tôi vào giấc mộng đẹp tựa hoa
băng qua những cánh đồng xanh thẳm
ánh thái dương ngập tràn trong đôi mắt.
chợt tỉnh giấc thoát khỏi cơn mơ
tôi lặng lẽ buông tiếng thở dài
tuổi thơ sao trôi qua nhanh quá
có bao giờ quay trở lại với tôi.
kỳ quân*zen
10-05-2009, 01:59 AM
Đừng cố gắng đi về nơi xa xăm ấy
Đừng mong chi khi ước là đứa trẻ
Ai mà chẳng thể ước mong
Nhưng không thể đăm mình trong cơn mê
Băng Tước
10-05-2009, 09:57 AM
Lao vào vòng xoáy đời sâu thẳm
Dần thấy trong ta hiếm nụ cười
Bỗng thèm giấc mơ thời con trẻ
Để tiếng đùa vui bỗng gọi về...
thiên sứ trắng
11-05-2009, 04:50 AM
nếu thực lòng muốn làm đứa trẻ
thì cứ cười vui cứ hát ca
coi như đứa trẻ đã là ta
để ta vui khi mình là đứa trẻ
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:01 AM
nếu thực lòng muốn làm đứa trẻ
gat đau thương hay nước mắt từng ngày
để lòng mình là đứa trẻ ngây
như vậy đó tâm hồn em là trẻ
thiên sứ trắng
15-05-2009, 04:45 AM
trái tim tôi đã trở thành đứa trẻ
mãi vui cười và quên hết đau thương
thì lòng còn chi để vấn vương
bờ mi đứa trẻ thôi sương lệ sầu
socnau767
17-05-2009, 07:54 PM
đã đôi lần em tưởng rằng nước mắt
sẽ xáo trong em mọi nỗi ưu phiền
và niềm đau sẽ vô hình tan biến
nhưng đó chỉ là ảo mộng của riêng em
nước mắt sầu đã khóc bao đêm
thầm chờ mong ngày anh sẽ đến
nhưng anh ơi bao tình thương mến
em vô tình trao trọn người ta
nên dù người có ra đi thật xa
em chẳng thể quên người ta dc
vì thế cho nên em thầm ước
mình mãi là đứa trẻ mà thôi
Anh vẫn biết tình đầu quên sao đặng,
Bởi lòng em đã chết lặng vì ai!
Không quên được đâu nghĩa là cô đơn mãi,
Phải không em hãy nghĩ lại xem nào !,
Ngày xưa kia anh cung yêu như vậy,
Cũng đau buồn cũng nhung nhớ không nguôi!
Và giờ đây anh vẫn còn vương vấn,
Bởi lòng anh nào quên được người xưa
Giờ này đây đọc dòng thơ em viết
Anh thấy lòng mang nặng nỗi cảm thông
Mong chia sẽ cho người cùng cảnh ngộ,
Mong em vui không phải vướng âu sầu.
Cho em thấy cuộc đời dù vô nghĩa
Cũng còn người ý nghĩa của lòng em!!!
binhkhiem
18-05-2009, 02:41 AM
Nếu thế gian ai cũng là đứa trẻ
Những đứa trẻ kô tình yêu tình yêu trai gái
Chắc có lẽ người lớn kô tồn tại
Chỉ có những tiếng khóc trẻ con
Chúng ta mất hết tình yêu của cha mẹ
Thế chúng ta sống làm gì nữa?
thiên sứ trắng
18-05-2009, 05:23 AM
người ta nói tình không có tuổi
trên thế gian nó chẳng chừa ai
dù em là đứa trẻ thì em
có tránh được mũi tên tình yêu?
biết rằng khó nhưng em vẫn tránh
bởi tình yêu luôn mang tới khổ đau
ko yêu em chẳng phải sầu
thì cớ chi phải nén đau bước tới
thiên sứ trắng
18-05-2009, 05:38 AM
Nếu thế gian ai cũng là đứa trẻ
Những đứa trẻ kô tình yêu tình yêu trai gái
Chắc có lẽ người lớn kô tồn tại
Chỉ có những tiếng khóc trẻ con
Chúng ta mất hết tình yêu của cha mẹ
Thế chúng ta sống làm gì nữa?
ngoài kia biển lớn tình yêu
ngoài kia sóng gió bao nhiu mặc tình
riêng em chỉ sống cho mình
chỉ sống cho mộng đẹp là đứa trẻ
ai từng sống mà chưa rơi lệ
người lớn hay là đứa trẻ hỡi ai kia
sống vui cười lệ nhỏ về khuya
sống và sống nhân trần giả dối
cứ vui vẻ bước cùng tội lỗi
mà ko thèm biết đến kẻ xung quanh
làm đứa trẻ vui sướng với tuổi xanh
với thế gian muôn ngàn sắc nắng
ước muốn chỉ mình em câm lặng
nào biến thế gian thành thế giới tuổi thơ
gió đơn côi
19-05-2009, 03:50 AM
dẫu biết rằng đứa trẻ rồi cũng lớn
rồi phải cười phải khóc lúc vui buồn
đứa trẻ cười khi đón nhận tình yêu
và biết khóc khi tình yêu thất bại
mong sao đứa trẻ mau mau lớn
để mở lòng cảm nhận chuyện thế gian.
kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:13 PM
nếu em nói em mong là đứa trẻ
anh mỉn cười cô bé ngốc của tôi
em ước chi mà nghe rất tội
đứa trẻ rồi anh biết nóiyêu ai
thiên sứ trắng
21-05-2009, 11:15 PM
nếu em nói em mong là đứa trẻ
anh mỉn cười cô bé ngốc của tôi
em ước chi mà nghe rất tội
đứa trẻ rồi anh biết nóiyêu ai
em vẫn ước mong mình là đứa trẻ
để thôi sầu khi anh bước ra đi
tình thầm lặng em là cô bé ngốc
em nhỏ bé hoài anh có còn thương?
kỳ quân*zen
28-05-2009, 12:35 AM
em vẫn ước mình là đứa trẻ
không mong anh mang đau khổ đầu đời
không mong anh từ bỏ cuộc chơi
vì em là nhỏ anh ơi là nhỏ
thiên sứ trắng
31-05-2009, 07:46 PM
dẫu biết rằng thời gian ko dừng lại
cuộc đời ai cũng một lớn khôn
nhưng em mong mình là trẻ con
chỉ vì sợ cuộc đời ko chân thật
kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:17 PM
dẫu biết rằng thời gian ko dừng lại
cuộc đời ai cũng một lớn khôn
nhưng em mong mình là trẻ con
chỉ vì sợ cuộc đời ko chân thật
cuộc đời em đã trãi qua
nhưng không hy vỗng sẽ trốn ra
chiu vào hang cọp không vùng vẫy
em là đưa trẽ sẽ không la
Ta vẫn ước mình hoài bé dại
Như ngày xưa lớ ngớ, vụng về
Vô tư sống, hồn nhiên như gió
Thoả lòng mình với hết đam mê
......
anhthukute
05-06-2009, 05:08 PM
bé bảo rằng bé chưa bit yêu
ngây thơ như màu nắng ban chiều
ôi! màu nắng chieu nay sao lại khóc
thôi rồi ! màu nắng khóc vì yêu.
Alternative
05-06-2009, 05:50 PM
Cả cuộc đời là những buổi chiều
Và tất cả những điều chưa biết
Nên bé vẫn vô tư và tinh khiết
Để cánh diều xanh biếc mãi bay xa!
kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:33 PM
em vẫn thế vẫn là đứa trẻ
sẽ vui tươi như hạt nắng trong sương
vẫn âm thầm dạo bước giữa trời mưa
và quan trong tâm hồn em thoải mái
Alternative
08-06-2009, 05:03 PM
Cô đơn mà thoải mái gì
Khi đêm đông đến ghen tì người ta
Bây giờ nghĩ lại còn tha
Kẻo không mai mốt thành ra ế chồng !
kỳ quân*zen
08-06-2009, 05:50 PM
Cô đơn mà thoải mái gì
Khi đêm đông đến ghen tì người ta
Bây giờ nghĩ lại còn tha
Kẻo không mai mốt thành ra ế chồng !
Em mà lỡ có ế chồng
thì anh cũng có thể nằm không
không biết vì em là đứa trẻ
bây giờ không chơi để uổng công
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.