Xem đầy đủ chức năng : Valentine...!
lucbinhtimvn
13-02-2009, 07:18 PM
Valentine đã đến rồi người nhá !
Chắc người vui...nên đã quên ta
Ta ngóng chờ...đã mấy ngày qua
Đến hôm nay...người đành tâm ,quên mất
Valentime một mình ta lẳng lặng
Ngồi đợi chờ một tin nhắn, buồn không?
Chẳng dám mơ ai đó...một cành hồng
Chĩ đơn giãn,đôi lời thăm nho nhỏ...
Valentime...người cùng ai bên đó?
Hạnh phúc nhiều ,trong ngày Lễ Tình yêu
Chĩ mình ta...ngồi thơ thẫn buồn hiu
Gỡi tâm tư vào lời thơ...đêm vắng
Valentine...Ừ thì người quên thật
Giận người nhiều...nhưng nhớ lại nhiều hơn
Mà có gì đâu, sao ta lại trách hờn?
Nào đâu phãi...là do ta ngộ nhận !
Valentine...Người cùng ai ngây ngất?
Để mình ta trong cô quạnh mình ên
Chẳng trách người đâu, chỉ nuốt lệ tũi hờn
Chúc người vui ngày tình nhân.... mới đến
Mr.Ngọc
13-02-2009, 08:11 PM
Cũng một ngày như bao ngày khác thôi
Mang những yêu thương về cuối con đường hoang vắng
Và đứng một mình.... con phố buồn cũng lặng
Chỉ còn những dư âm đang vụt xa
Đã bao mùa Valentin đã qua
Đã bao mùa cứ âm thầm chờ đợi
Đợi một điều gì vẫn còn đang rất mới
Ta vẫn còn đợi mãi một tình yêu
Tháng Tư
13-02-2009, 08:27 PM
Valentine ngày ngọt ngào hạnh phúc
Cớ sao ta nước mắt lại tuôn rơi
Có phải vì một mình ta chiếc bóng
Ôm sự buồn ngoảnh mặt lệ hoen mi
Đành ngậm ngùi ta thở dài ngao ngán
Tình là gì cớ sao phải suy tư
Yêu là chi mà lận đận trăm lối
Hạnh phúc nào sẽ mỉm cười với ta
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 01:17 AM
valentine có phải ngày hạnh phúc
hay chỉ là ngày buồn của mình ta
người đã đi xa còn đâu nữa
ai sẽ cùng ta vui ngày này
valentine thôi chào mi nhé
tình là gì cuối cùng cũng chia li
thôi thì mong valentine làm gì
ta chẳng muốn mong đợi tình yêu nữa
lucbinhtimvn
14-02-2009, 01:32 AM
Đã bao mùa Valentine đi qua
Ta vẫn cứ đợi chờ trong vô vọng
Người chợt đến ,rồi đi...như giất mộng
Ta giật mình... bao mơ ước vụt tan...
Đường tình yêu...sao quá đổi thênh thang?
Ta bước mãi, chân mệt nhoài,rướm máu
Người vô tâm...để mình ta sầu não
Ngồi đợi chờ,tìm mãi giữa hư vô...
Valentime nào...mình ta cũng đơn cô
Ngồi chờ đợi một điều.. trong hư ảo
Dù bao lần trái tim hồng,mách bảo
"Hãy quay về,đừng chờ đợi...hoài công"
Ta sẽ chờ,dù cách trỡ Tây - Đông
Hay ở tận mãi trời xa... dịu vợi
Để mùa sau,Valentine về, không gỡi
Vần thơ buồn,vì mong đợi... người quên...
Dra-cu-la
14-02-2009, 03:32 AM
có lẽ , sẽ , thay đổi cách nhìn
valentine đâu muôn nghìn hạnh phúc
sáng nay mưa bất chợt một lúc
biết thêm lời chúc một dấu thang ( ! )
đúng ngày tình yêu nàng -chàng
vui , buồn ,khổ có không màng nắng xanh.
lucbinhtimvn
04-03-2009, 03:45 PM
Giữa người với ta...là vì vậy nhỉ?
Ta chờ hoài sao chẳng thấy một dòng tin
Hay bỡi vì người đang say đắm một mối tình
Nên quên mất ''cô nhỏ khờ ''... thuỡ ấy?
Đã mấy ngày ta giã vờ...quên khuấy
Để xem người có nhắn gỡi lời thăm
Ừ thì quên... người chẳng chút bận tâm
Như chưa thể...đã một lần quen biết
Người là ai? giữa bao người thân thiết
Ta hỏi hoài...mà không hiểu người ơi !
Là ánh sao trong đêm tối đang rơi
Ta chưa kịp... điều ước tan thành sóng
Cô nhỏ khờ...nên toàn thơ với mộng
Ngắm sao trời và mơ ước xa xôi
Để một ngày người quên mất...hỡi ôi
Hàng mi ướt...câu thơ buồn vương mắt !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.