_Luvin Yesterday_
12-02-2009, 12:31 PM
Một cuộc đời đi qua bao nhiêu mùa thu ?
Có thể là nhiều lắm với mỗi người.
Nhưng với tôi thì không còn mùa thu nữa,
Mùa thu trong tôi là câu chuyện ngày xửa ngày xưa,
Mùa thu trong tôi là màu vàng của nắng,là sự cảm nhận rõ ràng và dễ chịu nhất hơi ấm của mặt trời.
Mùa thu trong tôi là những cơn gió se lạnh , đứa bé giang cánh tay ra để cảm thấy mình có thể bay lên .
Mùa thu trong tôi là góc sân với lá úa .Trong góc sân ấy , mảng tối , mảng sáng .Nơi bóng râm thì lạnh lùng nhưng ngoài nắng thì ấm áp và tôi thường sưởi nắng với mix , bạn thủa nhỏ, người bạn câm lặng rất đỗi đáng thương .
Mùa thu trong tôi là những ngày bình lặng, ngắm thiên nhiên, ngắm con người quanh tôi, mặt hồ trong, bầu trời xanh, sâu và cao thăm thẳm, dãy núi cũng xanh mỗi buổi chiều tà. Khi mà ai ai cũng cười với tôi, những nụ cười chân thật hay do tôi không biết, nhưng tôi vẫn cả tin .
Mùa thu đã chết khi chúng tôi thức dậy
Chẳng tin ai
Chẳng cần ai
Chẳng ai cần
Chẳng yêu
Chẳng hận
Chẳng than khóc
Âm thầm tìm cho mình một người bạn . để hỏi mua thu như thế nào ?
Bạn tôi nói chỉ có mùa đông giá
Mùa thu không đẹp như ngày xưa
Lòng người
thay đổi
Thế thời thay đổi
Mùa hạ tàn là đến mùa đông .
Có thể là nhiều lắm với mỗi người.
Nhưng với tôi thì không còn mùa thu nữa,
Mùa thu trong tôi là câu chuyện ngày xửa ngày xưa,
Mùa thu trong tôi là màu vàng của nắng,là sự cảm nhận rõ ràng và dễ chịu nhất hơi ấm của mặt trời.
Mùa thu trong tôi là những cơn gió se lạnh , đứa bé giang cánh tay ra để cảm thấy mình có thể bay lên .
Mùa thu trong tôi là góc sân với lá úa .Trong góc sân ấy , mảng tối , mảng sáng .Nơi bóng râm thì lạnh lùng nhưng ngoài nắng thì ấm áp và tôi thường sưởi nắng với mix , bạn thủa nhỏ, người bạn câm lặng rất đỗi đáng thương .
Mùa thu trong tôi là những ngày bình lặng, ngắm thiên nhiên, ngắm con người quanh tôi, mặt hồ trong, bầu trời xanh, sâu và cao thăm thẳm, dãy núi cũng xanh mỗi buổi chiều tà. Khi mà ai ai cũng cười với tôi, những nụ cười chân thật hay do tôi không biết, nhưng tôi vẫn cả tin .
Mùa thu đã chết khi chúng tôi thức dậy
Chẳng tin ai
Chẳng cần ai
Chẳng ai cần
Chẳng yêu
Chẳng hận
Chẳng than khóc
Âm thầm tìm cho mình một người bạn . để hỏi mua thu như thế nào ?
Bạn tôi nói chỉ có mùa đông giá
Mùa thu không đẹp như ngày xưa
Lòng người
thay đổi
Thế thời thay đổi
Mùa hạ tàn là đến mùa đông .