Xem đầy đủ chức năng : sợ tình đơn phương
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 08:21 PM
ngày kia trăng đổi sao dời
anh còn lưu luyến mối tình dở dang
ngày kia sông cạn núi mòn
trăm phương tứ kiếp chẳng còn gặp nhau
giờ đây là mối tình nồng
ta nên tô vẽ cho nồng đượm hơn
tuổi xuân như một cánh hoa
ngày kia rực rỡ, ngày kia phai tàn
mong sao những tháng ngày còn
ta chia nhau hết những phần thương đau
để cho khế ngọt hoa thơm
cho chim uốn lượn, cho mây cuốn vòng.
thiên sứ trắng
11-02-2009, 11:55 PM
đơn phương tình có tội gì
mà sao nước mắt đẫm bờ mi
lời khuyên chân thật cho người biết
tình đơn phương thân thiết là gì
đừng ngồi mà đợi đến khi
người ra đi mãi để tình đơn phương
biết đâu người cũng có thương
nhưng vì khó nói trên đường tình yêu
thôi thì thương đã thương nhiều
nói ra chớ sợ yêu người đơn phương
livilR.Nguyen
12-02-2009, 04:53 AM
tình không nói là tình lừa dối,
dối người yêu ,dối cả bản thân.
Cớ sao ta vẫn mãi giấu lòng
vì e sợ chẳng còn ai nữa.
Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 01:36 AM
đơn phương, có phải là ta dại
yêu người chẳng biết có yêu ta
đơn phương, biết trước là đau khổ
cớ sao lòng này vẫn đơn phương
livilR.Nguyen
13-02-2009, 06:02 AM
đơn phương cũng chính vì ta sợ
nói ra rồi người có yêu ta,
sợ lặng lẽ một mình ta nhớ,
sợ người ta sẽ mãi đi xa
đơn phương yêu một bóng hình
đơn phương nhớ trọm bóng hình không quên
đơn phương yêu trọm yêu thầm
đơn phương đưa tiễn mối tình đơn phương!
bòcon_nosua
13-02-2009, 04:08 PM
người đi thì đi chứ ngại gì ?:fi:
còn hơn một mình ta thầm ước
câm lặng mãi mối tình đơn phương
nói một lần ,dù làm ta đau khổ
còn hơn mãi lặng nỗi tơ vương
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 01:09 AM
nói ra rồi ta có còn đơn phương
hay nói ra chỉ càng thêm xa cách
tình đơn phương này sao dám ngỏ
sợ người thương sẽ chẳng còn bên ta
bòcon_nosua
14-02-2009, 09:44 AM
người vẫn cứ ra đi cho dù ta câm lặng
sao ko thử ,để đo lường tình yêu
biết hay đâu người thương cũng có tình
nhưng cũng ngại sợ ko dám mở lời
nỗi sợ ấy giống như ta đã sợ
sợ người thương ko con ở bên ta .
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 07:24 PM
nếu nói ra người có còn bên ta
hay là sẽ lặng lẽ rời xa mãi
ta băn khoăn không dám mở lời
cũng chỉ vì sợ tình đơn phương
nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 09:52 PM
tình đơn phương mang bao đau đớn
biết khi nào người mới hiểu ra
trái tim nhỏ bé đang thầm yêu
sao anh lại để tình lẻ loi?
Mắt_lưu_ly
16-02-2009, 03:57 AM
trăng kia sao đơn côi chiếc bóng
như ta mãi mãi tình đơn phương
yêu anh mà sao ko dám ngỏ
để tình kia mãi mãi là đơn phương
nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 04:03 AM
đơn phương ta ôm mộng hư không
xây tình yêu trong đêm hiu quạnh
có biết chăng tình kia không thành
nên trăng cả đời phải cô đơn
livilR.Nguyen
16-02-2009, 04:34 AM
Chết khổ với cái tình đơn phương
làm sao mới có thể tỏ tường
lần theo gót nhỏ như ngây dại
xa rồi chỉ biết vấn biết vương.
nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:31 PM
Chết khổ với cái tình đơn phương
làm sao mới có thể tỏ tường
lần theo gót nhỏ như ngây dại
xa rồi chỉ biết vấn biết vương.
chết làm sao mang được tình theo
mối tình đơn phương xin giữ lại
để chút lệ tuôn người nhớ thương
xa rồi người sẽ nhớ về ai nhỉ
chắc là người ấy nào phải ta
thôi tình yêu kia ta để lại
không nói cùng người ta sẽ vui
để ta giữ lại chút vấn vương
còn hơn ta nói người từ chối
để lòng ta đau tim tan nát
thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:36 AM
đơn phương ư?đơn phương đâu là tội
cớ chi người cứ để lệ tuôn rơi
từ nay chi cắt đi tình cũ
để khỏi đơn phương hết sầu ưu
Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 02:56 AM
gió vẫn thổi bên anh, anh có biết
anh có nghe lời gió nói ko anh
em đã gửi lời tình yêu vào gió
nhờ gió nhắn " em yêu anh rất nhiều"
anh vẫn thế chẳng bao giờ thay đổi
vẫn xem em là cô em nhỏ thôi
chẳng bao giờ anh xem em người lớn
thế nên anh chẳng biết em yêu anh
anh ngốc lắm anh ơi có biết
tình đơn phương dành cho anh đã lâu
cớ sao anh ko bao giờ nhìn thấy
ánh mắt em chỉ mãi nhìn về anh
thiên sứ trắng
18-02-2009, 03:00 AM
tình anh xin em đừng lo lắng
mãi trao em anh sẽ mãi bên em
và đừng sợ tình đơn phương em nhé
anh rất buồn khi lệ em rơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.