Xem đầy đủ chức năng : duyên hàn băng
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:52 AM
trách chi sao trách ông trời
duyên chi lại ép với người không thương
hàn băng đang bước lên giáo đường
ngờ đâu chú rể lại là PTQ
ép duyên kiểu đó vui gì
ai ngờ wen biết thật thì cũng vui
cha sứ mới hỏi một lời
hàn băng đồng ý PTQ gật đầu
cùng nhau hẹn ước đến ngàn sau
trả công mai mối cho thiên sứ
cám ơn trời cho họ dc chung đôi
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:02 AM
đau xót cho một đời bạc mệnh
mới gặp phải những người xấu xa
thiên sứ trắng làm mai làm mối
kết quả là trót yêu PTQ
tưởng đâu là cô dâu Hàn Băng
ai ngờ lại là thiên sứ trắng
sợ thiên đình sai thiên tướng bắt tội
lên phải giả bộ làm Hàn Băng
bạn bè kiểu đó ai dám có
Hàn Băng tui đây ko dám nhận
chúc thiên sứ và người yêu hạnh phúc
tuj đi tìm hạnh phúc của mình đây
pipi bạn hiền
thiên sứ trắng
11-02-2009, 01:13 AM
chẳng phải đâu là thiên sứ trắng
vì trên đời thiên sứ thích độc thân
thiên sứ tặng sư phụ hàn băng
đừng chối bỏ và trăm năm hạnh phúc
là đệ tử thiên sứ luôn cầu chúc
đôi vợ chồng hạnh phúc trăm năm
sư phụ ah` thiên sứ biết phụ thương thầm PTQ nên lòng mới mối duyên như vậy có biết đâu sư phụ lại chối tình.trong tim người có lẽ đang thầm cám ơn thiên sứ
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:13 AM
sao không cho hàn băng được hạnh phúc
bên anh chàng hội trưởng hội chim ưng?
mà lại ép duyên nàng bên lãng tử
để nàng đau khổ cô đơn một mình
ông trời sao lại không biết trắng đen
nàng tiên lại phải se duyên cùng gió
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:17 AM
người tôi yêu sao ko ai nhắc tới
lại toàn nhắc người tôi ko yêu
sao hạnh phúc khi bên người xa lạ
vậy mà lỡ ép duyên người ta thế?
thiên sứ trắng
11-02-2009, 01:22 AM
người tôi yêu sao ko ai nhắc tới
lại toàn nhắc người tôi ko yêu
sao hạnh phúc khi bên người xa lạ
vậy mà lỡ ép duyên người ta thế?
khi PTQ kể về sư phụ
duyên hàn băng cùng với seven
người tỏ ý không vui phân vân
vì sao thế vì sao PTQ làm vậy?
nước mắt buồn để tử đây trông thấy
biết dc người yêu mãi PTQ
học trò không biết làm gì
bất dắc dĩ mới làm bà mối
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:27 AM
ta nào có muốn ép duyên nàng
ta chỉ mong nàng được hạnh phúc
chứ ý gì đâu sao nàng lại
nặng lời với ta như vậy chứ
thế người nàng yêu là ai vậy?
nói cho ta biết được không nàng
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:33 AM
người ta yêu là ai ko quan trọng
miễn không phải là lão PTQ
càng chẳng phải là người chim ưng hội
làm ơn đừng bêu xấu người ta
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:41 AM
sao hàn băng lại nói dối như thế
vì sao lại không chịu nói thật lòng
mong đừng cố dấu cảm xúc yêu thương
hay nàng đã yêu phong thật lòng rồi
nên không chịu chấp nhận lời cầu hôn
của bất kì ai dù là PTQ hay seven?
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 01:45 AM
seven là ai vậy,PTQ thì ko quen
cầu hôn khi nào sao ko thấy
chỉ thấy đánh nhau chảy máu đầu
lấy chúng về có mà đời thăng thiên
seven kia đã có nàng thiên sứ
PTQ hay để lại cho Nguyệt
còn Phong thì hãy cứ mãi rong chơi
Băng tuyết này xin nguyện tan thành nước
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:56 AM
băng tan vẫn có thể là nước
sao nước cứ phải lạnh lẽo mãi
nguyệt kia đã khổ vì tình rồi
sao dám yêu PTQ xấu xa kia?
phong đi xa nhưng sẽ nhớ băng
chỉ mong băng mở rộng lòng mình
cho phong được mãi kề bên băng
phong nào có muốn rong chơi hoài
xin băng hãy ở mãi bên phong
cho đến hết cuộc đời nhân gian
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 02:03 AM
Băng có tan được khi lòng lạnh giá
đau xót cho số phận hẩm hiu
Phong đa tình liệu có còn nhớ
người bạn đang ở chốn xa xôi
Vân chỉ biết làm mối thôi
nhưng sao se nhân duyên oan trái
Nguyệt kia đã biết tình là khổ
cớ sao lại muốn Băng vướng vào
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 02:14 AM
NGUYỆT nào muốn băng vô tình mãi
hãy mở rộng lòng mình đón nhận
những yêu thương mà người trao tặng
PHONG dù đào hoa nhưng vẫn mãi
chung tình với mình băng mà thôi
VÂN kia nghịch ngợm nên mới nhầm
se duyên oan trái hại đời băng
BĂNG ơi đừng giận hờn nữa nhé
chúng mình đã nhận ra lỗi lầm rồi
BĂNG PHONG VÂN NGUYỆT quay trở lại
là bạn bè như xưa không giận hờn
không oán trách nhau nữa băng yêu nhé
Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 02:53 AM
thôi thi ta đã hiểu lòng nhau
Băng nào đâu muốn trách bạn bè
Vân kia tinh nghịch ko suy nghĩ
Nguyệt thì chỉ muốn đùa cho vui
Phong thì mãi chỉ han chơi
mong rằng từ nay đừng thế nữa
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 02:57 AM
mong tình bạn sẽ mãi trọn vẹn
như trăng tròn của bầu trời đem
như mặt nước lặng yên trước gió
như mặt trời trước lúc hoàng hôn
thiên sứ trắng
11-02-2009, 11:43 PM
thôi thôi nhé trách chi đời nữa
lỗi là ai lỗi chỉ riêng vân
băng ơi chớ vội trách thân
và chớ trách cố nhân bằng hữu
lỗi của vân xin để mình vân chịu
sao se duyên để người hẩm hiu
uyên ương mộng xây ko thành mộng
lối oan gia sao cứ phải chung đường
làm chio đôi mắt vương sương
chung đường sai trái chi bằng rời nhau
để ngày nay lẩn ngày sau
không ai trách kẻ mối mai làm gì
livilR.Nguyen
12-02-2009, 06:06 AM
tình yêu thắm thiết chả thấy đâu,
chỉ thấy oánh nhau toét cả đầu.
dù cho hàn băng đòi nhẫn cưới
seven nhất quyết chẳng thèm trao.:xao:
-nhẫn này đeo mấy ngón chân
còn hơn để cưới hàn băng về nhà
nhánh cỏ hoang
12-02-2009, 08:42 PM
tình yêu thắm thiết chả thấy đâu,
chỉ thấy oánh nhau toét cả đầu.
dù cho hàn băng đòi nhẫn cưới
seven nhất quyết chẳng thèm trao.:xao:
-nhẫn này đeo mấy ngón chân
còn hơn để cưới hàn băng về nhà
ai biết ai thương nàng tiên nhỏ
nhớ nhung một bóng hình dễ thương
biết đâu seven sẽ yêu hàn băng
nhẫn kia sẽ tặng ngày cầu hôn
thiên sứ trắng
12-02-2009, 11:06 PM
duyên hàn băng đã xin khép lại
chút tình đau chẳng thể trao nhau
thì bằng hữu phải chăng thôi cãi cọ
về hàn băng này nọ đi thôi
tình hàn băng cũng đã dứt rồi
trách chi nữa hàn băng tội nghiệp
đã làm chi để cho đời ăn hiếp
khóc thương thay cho kiếp hàn băng
tình giả dối mối tình trăng
thôi hãy để trăng tàn theo năm tháng
livilR.Nguyen
12-02-2009, 11:26 PM
to tieuyeutinh:
yêu nhau con mắt liếc mau:5:
ghét nhau ném guốc vỡ đầu nhau ra:guoc:
yêu nhau chẳng ngại đường xa
ghét nhau phá phách sập nhà mới thôi.
không ăn cũng phá cho hôi
cho băng đáng ghét suốt đời cô đơn
seven thà chết còn hơn
mang về lạnh lẽo,héo hon cho mình
Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 01:57 AM
tình yêu thắm thiết chả thấy đâu,
chỉ thấy oánh nhau toét cả đầu.
dù cho hàn băng đòi nhẫn cưới
seven nhất quyết chẳng thèm trao.:xao:
-nhẫn này đeo mấy ngón chân
còn hơn để cưới hàn băng về nhà
dù cho anh có trao nhẫn cưới
thà rằng em chết còn hơn đeo
làm gì có chuyện em đòi nhẫn
ngày ấy e chỉ có trong mơ
dù cho có ế cũng chả thèm
cưới anh có mà đời đau khổ
nhẫn kia xin anh trao người khác
kẻo lại có người oán hận em
nhánh cỏ hoang
13-02-2009, 02:35 AM
to seven
biết đâu một ngày yêu ghé đến
seven muốn trốn cũng chẳng xong
hàn băng dịu dàng không thèm ngó
cái đuôi cứ bám ở đàng sau
seven lặng yên nhìn phía sau lưng
vì không chiếm được trái tim nàng
đành phải ôm sầu trong giấc mộng
cả đời này đành phải héo hon
livilR.Nguyen
13-02-2009, 05:31 AM
to hàn băng:
trong mơ cũng đòi nhẫn anh
chắc em rất muốn kết thành phu thê.
anh nào có bỏ có chê
nhưng vì chẳng có máu dê trong người.
công danh sự nghiệp ngời ngời
lấy em chỉ tổ hư đời nam nhi.
to tieuyeutinh:
đời này nuôi chí nam nhi
yêu đương làm gì ảnh hưởng tương lai.
xung quanh muôn đóa hoa nhài
anh còn lơ đãng ,đoái hoài sắc hương.
huống chi bé tuổi học đường
sao đành gầy dựng tình thương của mình.
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 01:04 AM
to seven:
trong mơ cũng chả dám gặp anh
em đâu muốn thiên đường thành ác mộng
thế nên xin anh đừng đến nhé
để giấc mơ kia đẹp như thơ
em chẳng dám làm hư đời lãng tử
đừng gán cho em tội lỗi kia
công danh sự nghiệp anh cứ giữ
em đây ko dám cản đường anh
mong anh hạnh phúc bên người khác
người giúp anh tiến bước đường công danh
đừng đến than trách em nữa nhé
cứ thế nha anh, đường ai nấy đi
livilR.Nguyen
14-02-2009, 01:33 AM
sao lại bảo anh bên người khác
khi bàn tay trắng vẫn dở dang?
ngẩng mặt bước lên đứng vững vàng
sao lại bảo anh đi nhờ vả?
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 01:49 AM
anh sống sao thì kệ anh chứ
em không dám cản bước đường anh đâu
mất công lại bị đánh toét đầu
đau lắm đó anh nào đâu có hiểu
anh bên ai thì tự anh hiểu
đâu cần người khác phải nói đâu
tay trắng nhưng trái tim không trắng
kiếp đào hoa khổ lam' phải không anh
nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 07:20 PM
sao hàn băng lại lạnh lùng như thế
seven đã chọn băng bỏ kiếp đào hoa
mà sao băng kia không suy nghĩ lại
để một đời lãng tử phải khổ đau
phải chờ đợi hình băng trong mơ
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 08:40 PM
anh seven đâu có như thế nhỉ
đào hoa vẫn cứ mãi đào hoa
Băng đây đâu phải tài giỏi gì
mà có thể giữ trái tim lãng tử
trong mơ kia đâu dám gặp nhau
sợ đánh nhau toét cả máu đầu
ngay cả nằm mơ cũng sợ thế
làm sao có thể thành phu thê
nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 09:43 PM
sao băng biết anh seven không thể
nỡ phải lòng rồi sao oánh được
người ta nói yêu nhiều đánh đau
trong mơ cũng uýnh chắc yêu lắm
thôi băng chấp nhận anh ấy nhé
nguyệt xin chúc phúc tặng 5 hào
thiên sứ trắng
15-02-2009, 05:13 AM
băng sư phụ có biét không
biết lòng anh ấy hướng dần về ai
seven cũng là con trai
cũng có tình ái của người trần gian
yêu hàn băng seven ko dám nói
lòng mong đợi điều chi đó xa xăm
ước duyên là mộng ngàn năm
seven hãy nói để hàn băng nghe
nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 02:54 AM
chắc biết nhưng làm lơ ý mà
băng kia còn ngại chuyện ngày xưa
nếu có thể sao không chịu hòa
cho tụi này uống rượu ngày vui
thôi băng chấp nhận số trời nha
đã có duyên rồi thôi đừng chối
Mắt_lưu_ly
16-02-2009, 03:45 AM
rượu ngày vui thì đây không có
chỉ có thuốc độc à, uống không
nếu muốn uống thì đây xin giúp
chết hay không còn chờ trời cao
nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 03:50 AM
nguyệt đây có chết cũng chẳng sao
chỉ sợ băng kia chết đi rồi
seven cũng buồn uống thuốc chết theo
tình này nối tiếp tình yêu kia
dù xuống âm phủ vẫn còn yêu
livilR.Nguyen
16-02-2009, 05:15 AM
thân trai ngang dọc đất trời
làm sao vô cớ phí đời vì băng?
hai em nói bậy nói xằng
coi chừng anh uýnh tét mông bây giờ:andon:
người ta đã muốn làm ngơ
cố chi gán ghép hai bờ cách xa
thiên sứ trắng
16-02-2009, 11:00 PM
chưa làm gì đời đánh người ta
anh có nhà cớ chi ngang dọc
chuyện hàn băng lại đem châm chọc
lấy thú vui gì ở chuyện đó hả anh
ai biết đâu cũng thích hàn băng
dễ xương zậy mà răng phí đời
thôi thôi đừng có ham chơi
làm ơn yên phận tron đời đi anh
nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 10:49 PM
sao anh lại mắng tụi em vậy
sự thật dễ mất lòng nhau ha
sao anh lại đòi đánh mông em?
mông em chỉ dùng để ngồi thôi
chứ sao cho anh uýnh được nhỉ
em gán ép duyên kia làm gì
anh yêu ai chọn ai tuỳ anh
thiên sứ trắng
17-02-2009, 11:09 PM
băng lạnh ngàn năm có khi nào băng chết
tình băng trao PTQ cũng sống trọn đời
và mãi mãi chẳng là trò chơi
tình yêu xa vời thôi thay bằng tình bạn
nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:17 PM
tình yêu của băng ai ép được
thôi cứ để băng tự chọn đi
nguyệt đây không muốn tình bạn vỡ
nên sẽ rút lui cách nhẹ nhàng
còn băng thích ai thì đừng nói
kẻo nguyệt này không giữ được lời
đem công khai cho cả diễn đàn
Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 12:50 AM
tình duyên cớ sao không suôn sẻ
để lắm kẻ oán lắm kè hờn
chỉ vì một người quân tử
mà sao ta phải khổ ngày đêm
thôi thì hữu duyên nhưng vô phận
ta đành trao tình này cho ai
thiên sứ trắng cao quí, xinh đẹp
chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho người hơn ta
gởi tới người lãng tử phương xa
Băng sẽ ko xuất hiện trước huynh nữa
duyên này xin trao thiên sứ trắng
mong hai người hạnh phúc mãi bên nhau
Băng nay rong chơi đã lâu
phải trở về nơi vốn thuộc về mình
cánh cửa ngục kia đang đợi sẵn
kẻ dám to gan trốn đi này
thôi thì giờ đây ta sửa lỗi
"arya! trở về nhà di thôi"
thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:13 AM
có hay không duyên trời đã định
thiên sứ này chẳng thể cùng ai
thiên sứ đã để tình đi mãi
thì mong chi ngày người thương trở lại
cuộc đời này thiên sứ sẽ độc thân
để xa mãi với duyên tình trần
ko yêu ko hận ko đau khổ
ko sầu ko khóc lệ ko rơi
băng ơi chớ phụ duyên trời
người và băng sẽ đời đời chung đôi
cớ sao gán ghép cho tôi
một người chỉ thích tron đời cô đơn
bòcon_nosua
18-02-2009, 10:23 PM
khứa khứa duyên trời đã định sao thoát được
dù có là băng lạnh hay thiên sứ trắng
tiếng sét kia ,giáng xuống trúng......mông ai?:haha:
thôi thì đám cưới cho bò chung vui với :D
sẽ đứng lên ,nối sợi tơ hồng cho hai người
cùng "ánh trăng" tổ chức cho đôi tình
nhưng là ai đây sẽ có tình
duyên cùng sánh bước với cùng "bẩy chân" :fi:
chàng lãng tử ấy rất chung tình
dù thân lãng tử vẫn trọn đời thủy chung
bao giờ quyết định xong xuôi
nhớ cho bò biết ,để lo "wedding"
thiên sứ trắng
18-02-2009, 11:48 PM
cám ơn bò đã có lòng giúp đỡ
nhưng hàn băng sẽ phải chọn ai
chon seven hay chọn người còn lại
dù thế nào cũng có một người đau
chuyện này bò giúp dc đâu
dù sao cũng xin cám ơn lòng tốt
nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 01:00 AM
khứa khứa duyên trời đã định sao thoát được
dù có là băng lạnh hay thiên sứ trắng
tiếng sét kia ,giáng xuống trúng......mông ai?:haha:
thôi thì đám cưới cho bò chung vui với :D
sẽ đứng lên ,nối sợi tơ hồng cho hai người
cùng "ánh trăng" tổ chức cho đôi tình
nhưng là ai đây sẽ có tình
duyên cùng sánh bước với cùng "bẩy chân" :fi:
chàng lãng tử ấy rất chung tình
dù thân lãng tử vẫn trọn đời thủy chung
bao giờ quyết định xong xuôi
nhớ cho bò biết ,để lo "wedding"
mình sẽ không tổ chức cùng bạn đâu
tình yêu kia sao đổi được tình bạn
dù nguyệt chỉ là trăng nhỏ cô đơn
nhưng cũng không ép người thân yêu liều
băng hay thiên sứ là ai cũng được
nhưng nguyệt chẳng thích ép duyên kiểu này
thôi thì chấm dứt ở đây thôi nhé
cho đôi bạn trẻ tự đến với nhau
thiên sứ trắng
22-02-2009, 06:27 AM
vần thơ thiên sứ đâu như vậy
chỉ mún hàn băng vui mà thôi
chuyện hàn băng là ý trời
các bạn mún dời cũng chẳng dc đâu
chuyên cưới xin hỏi trực tiếp cô dâu
có mời đâu mà đã lo làm khách
bòcon_nosua
23-02-2009, 12:11 AM
mình sẽ không tổ chức cùng bạn đâu
tình yêu kia sao đổi được tình bạn
dù nguyệt chỉ là trăng nhỏ cô đơn
nhưng cũng không ép người thân yêu liều
băng hay thiên sứ là ai cũng được
nhưng nguyệt chẳng thích ép duyên kiểu này
thôi thì chấm dứt ở đây thôi nhé
cho đôi bạn trẻ tự đến với nhau
hầy dà bò đâu có ý ép duyên đâu
mún chọn ai là cô dâu quyết định
bò chỉ mún đứng lên tổ chức
cái ngày vui cho đôi bạn trẻ thui mừ
nếu băng kia chưa mún kết duyên thì ai ép
chờ thời gian sẽ mang hoàng tử tới cho nàng
cầu mong sao gặp được người hữu ý hợp duyên
cùng kết mộng xây lầu đài tình ái
vần thơ thiên sứ đâu như vậy
chỉ mún hàn băng vui mà thôi
chuyện hàn băng là ý trời
các bạn mún dời cũng chẳng dc đâu
chuyên cưới xin hỏi trực tiếp cô dâu
có mời đâu mà đã lo làm khách
biết rằng thiên sứ đâu có ý như vậy
cũng chỉ lo lắng cho bạn hiền thui
ừ thì ,nhờ duyên trời định vậy
sợi chỉ hồng sẽ se cho người thương
Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 12:18 AM
các bạn làm ơn tha cho tôi
lẽ nào muốn ép người ta chết
ép gì, ai lại lỡ ép duyên
sống trên đời sao ko được yên thế
thiên sứ trắng
23-02-2009, 12:20 AM
đừng đứng ra lo liệu cưới xin chi
vì hàn băng đâu có mời bò chứ
vẫn biết rằng bò là người quân tử
mả đâu hay có chút vô duyên
các bạn làm ơn tha cho tôi
lẽ nào muốn ép người ta chết
ép gì, ai lại lỡ ép duyên
sống trên đời sao ko được yên thế
hàn băng ơi cuộc đời đâu nghiệt ngã
đau lòng chi cái chiện ép duyên trời
dù sao tình đã có rồi
duyên trời ko ép cũng thế thôi
đã như vậy tình này xin trao lại
để uyên ương tự quyết định cuộc đời
bòcon_nosua
23-02-2009, 01:35 AM
--------------------------------------------------------------------------------
đừng đứng ra lo liệu cưới xin chi
vì hàn băng đâu có mời bò chứ
vẫn biết rằng bò là người quân tử
mả đâu hay có chút vô duyên
ko mời mà đến thì có sao chứ :D
quân tử muôn đời đâu có duyên
vẫn bị người đời chỉ trách ấy
thôi thì nếu hàn băng chịu cưới
thì bò đây cũng đâu có chỗ mà đi :D
Mắt_lưu_ly
23-02-2009, 01:41 AM
hàn băng ơi cuộc đời đâu nghiệt ngã
đau lòng chi cái chiện ép duyên trời
dù sao tình đã có rồi
duyên trời ko ép cũng thế thôi
đã như vậy tình này xin trao lại
để uyên ương tự quyết định cuộc đời
đời ko nghiệt ngã có phải đời
ép duyên sao có được hạnh phúc
Băng không muốn phạm vào phép tắc
để phải chịu kiếp nạn ngàn năm đâu
xưa thất tiên nữ chỉ vì tình
mà tự mang nỗi đau thiên cổ
giờ đây Băng đâu dám nối bước
tự đem đau khổ gánh vào mình
nhánh cỏ hoang
23-02-2009, 03:05 AM
ko mời mà đến thì có sao chứ :D
quân tử muôn đời đâu có duyên
vẫn bị người đời chỉ trách ấy
thôi thì nếu hàn băng chịu cưới
thì bò đây cũng đâu có chỗ mà đi :D
sao bò cứ ép băng cưới chồng
khi mà bạn mình mới vừa lớn
có biết gì đâu chuyện tình yêu
sự đời nào ai biết ngày sau
sống trên đời thì phải biết mình
đã là quân tử sao còn thế
muốn để nhân gian chê cười sao
làm người xin đừng quá tự cao
cũng đừng bắt ép người ta yêu
thiên sứ trắng
23-02-2009, 03:15 AM
ko mời mà đến thì có sao chứ :D
quân tử muôn đời đâu có duyên
vẫn bị người đời chỉ trách ấy
thôi thì nếu hàn băng chịu cưới
thì bò đây cũng đâu có chỗ mà đi :D
bò ngốc nghếch thèm ăn tiệc cưới
để vợ bò mỏi mắt chờ trông
ngày xưa cưới bò ko làm tiệc
nên cuộc đời nuối tiếc lắm phải ko?
thiên sứ trắng
23-02-2009, 03:24 AM
đời ko nghiệt ngã có phải đời
ép duyên sao có được hạnh phúc
Băng không muốn phạm vào phép tắc
để phải chịu kiếp nạn ngàn năm đâu
xưa thất tiên nữ chỉ vì tình
mà tự mang nỗi đau thiên cổ
giờ đây Băng đâu dám nối bước
tự đem đau khổ gánh vào mình
hàn băng ơi xin phụ chớ trách đời
chớ trách người trách thiên sứ vô tâm
em vẫn biết tình hàn băng lặng câm
nên muốn giúp hàn băng nên duyên mới
để giờ đây băng lại trách đời
chỉ tại người way gót mà thôi
lệ buồn rơi trăm lỗi tại PTQ
sao nỡ phát thiệp mời hàn băng dự
mà cô dâu lại chẳng phải là băng
nên trách trời cao thiếu công bằng
để băng lệ ướt nhìn người sang ngang
bòcon_nosua
28-02-2009, 05:20 AM
bò ngốc nghếch thèm ăn tiệc cưới
để vợ bò mỏi mắt chờ trông
ngày xưa cưới bò ko làm tiệc
nên cuộc đời nuối tiếc lắm phải ko?
thèm ăn tiệc thì đúng là có đấy :D
NHƯNG vợ bò chưa có thì ai trông :so_funny:
ngày xưa bò cũng ko có tiệc
chỉ tiếc là chưa được ăn cưới của "sứ "thui :sr:
thiên sứ trắng
28-02-2009, 11:00 PM
sứ có ai thương mà dc cưới
buồn cho bò quá đi bò ơi
số sứ cô đơn nào dám trách trời
chỉ tội cho bò đợi bạc tóc mà thui
sứ nghe nói bò đã vợ con
vậy mà giờ kiu ko mỏi mòn
chỉ tội vợ bò đang chở đợi
trách chồng mình sao tận nghĩa mà thui
bòcon_nosua
01-03-2009, 04:04 AM
sứ có ai thương mà dc cưới
buồn cho bò quá đi bò ơi
số sứ cô đơn nào dám trách trời
chỉ tội cho bò đợi bạc tóc mà thui
sứ nghe nói bò đã vợ con
vậy mà giờ kiu ko mỏi mòn
chỉ tội vợ bò đang chở đợi
trách chồng mình sao tận nghĩa mà thui
ầy dà số sứ sao "đen " thật
xinh xắn vậy mà ko người thương
thôi thì cứ chờ đợi vậy nhé
mong duyên trời sẽ se duyên cho sứ
gặp được người vừa ý mà thương
nhưng đừng có mãi chờ mòn mỏi
mãi vẫn là thiên sứ trắng mùa đông
còn về chuyện vợ con bò ấy
ai nói ,hay là sứ suy diễn vậy?
nếu bò đã có vợ cùng con
thì sẽ ko bao giờ lang thang vậy
sao ko về nhà hưởng hơi ấm
dại gì mà cứ mãi lông ngông
để cho đời bò thêm bạc tóc
thiên sứ trắng
03-03-2009, 06:47 AM
ko có dám sứ đây thích vậy
sự cô đơn gắn liền với tự do
trái tim thiên sứ tuy bé nhỏ
nhưng nào chịu gò bó bởi tình yêu
livilR.Nguyen
04-03-2009, 11:08 AM
Ở đây treo biển duyên hàn băng,
chỉ còn thiên sứ với bò con,
hai người tán tỉnh nghe rang rảng,
thôi thì làm lễ cưới cho xong.
Một là ác quỷ ngó đen thui,
một là trâu đói cỏ già nua,
duyên trên tiền định là song hỉ,
còn chờ gì nữa không kết đôi?
thiên sứ trắng
05-03-2009, 12:08 AM
bạch hổ sao anh tàn nhẫn vậy
nỡ lòng nào anh giết chết tự do
thiên sứ em nào đâu có thích bò
mà em thiên sứ ko phải quỷ
người ta là bò chẳng phải trâu
duyên này ko chịu ép đâu
hổ còn nói nữa rừng sâu em đuổi về
livilR.Nguyen
05-03-2009, 12:28 AM
không thích mà tám như mưa
lại còn buôn chuyện cẩm cưa suốt ngày.
Lỡ yêu thì phải nhận ngay
tội gì chối cãi ,việc gì phân bua.
thiên sứ trắng
05-03-2009, 07:24 AM
anh tàn nhẫn làm em bùn quá
thích tự do sao khổ wa' ai ơi
chuyện tình duyên đâu phải do trời
mà do lòng người tự chọn lấy mà thui
livilR.Nguyen
05-03-2009, 09:19 AM
chuyện tình duyên trời nỡ ép chăng?
Sao em lại gán ép Hàn băng?
Có phải một duyên thành hai nợ
đâu chỉ gặp nhau có đôi lần.
Ác quỷ đen ơi sao lại nỡ
phụ tấm chân tình của bò con?
nhánh cỏ hoang
06-03-2009, 12:45 AM
seven ơi sao anh quá đáng vậy?
sao lại đổi tên của bạn em
dù có ép duyên cũng chỉ đùa
nào có ý xấu làm hại ai
anh nên xin lỗi vân một tiếng
đừng làm vân buồn tội bọn em
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 01:43 AM
hay cho câu duyên do mình tự chọn
vậy lẽ ra từ đầu đừng ép ai
nếu chỉ là trò đùa dai đỡ chán
thì phải chăng tàn nhẫn với Băng tôi
dù là bò con, hổ già hay thiên sứ
cũng làm ơn cho tôi đường rút lui
đừng dồn người ta vào vực thẳm
trò đùa xin hãy dừng tại đây
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:01 AM
há định spam topic này
nhưng mà nghĩ lại thấy không hay
chuyện duyên gán ghép xin kết thúc
ngôi nhà này phải đóng cửa ngay :mpl:
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 02:03 AM
cái này xin Hàn Vân giúp cho
đóng cửa sớm đỡ thêm phiền phức
muốn gán ghép cưa cẩm hay cãi lộn
mời ra yahoo nói tiện hơn
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:54 AM
Tới giờ mới thấy chữ hổ già
Hàn băng muốn chết phải hem ta?
yêu đương xin đá qua chỗ khác
gây sự là anh oánh đó nha:aba:
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 03:03 AM
hổ già thì cứ nhận hổ già
em nào có dám đổ oan ta
em đây còn yêu đời lắm đó
há để anh dễ dàng oánh sao?
nhánh cỏ hoang
06-03-2009, 03:32 AM
hổ già thì nhận mình già đi
ở đó mà gây sự uýnh nhau
thôi duyên hàn băng ta kết thúc
có thắc mắc gì ra ngoài nói
cấm ở trong này nói linh tinh
thôi ta tạm biệt duyên này nhé
thiên sứ trắng
06-03-2009, 06:03 AM
oh` zậy ra là bênh hàn băng
zậy em đâu dám ép chăng duyên trời
ở đây kiếm chốn vui chơi
đâu pải ông trời mà lại ép duyên
livilR.Nguyen
06-03-2009, 06:04 AM
Làm sao biết được hổ già
chắc thử rồi hả,hay là nói nhăng.
Hổ này ra dáng đàn ông
hổ còn sung sức còn gân đến già:sr:
thiên sứ trắng
06-03-2009, 06:09 AM
tưởng rằng sung sức còn gân
ngờ đâu đến gần mới biết lão ông
hổ già ta nói hay không
ko an phận lão ta gông về rừng
livilR.Nguyen
06-03-2009, 07:13 AM
Thiên sứ mà ác thế sao?
nỡ cho bạch hổ nỗi đau gông cùm.
Hổ này mà phải vào rừng
box thơ ai viết những dòng sẻ chia?
thiên sứ trắng
06-03-2009, 11:41 PM
dòng chia sẻ anh viết cho ai
hàn băng và những ai trong diễn đàn
nỗi bưồn thiên sứ vẫn còn mang
cớ sao lại nói rằng mình sẻ chia
HanMacTu_part2
07-03-2009, 03:46 AM
dòng chia sẻ anh viết cho ai
hàn băng và những ai trong diễn đàn
nỗi bưồn thiên sứ vẫn còn mang
cớ sao lại nói rằng mình sẻ chia
Hàn băng giá lạnh ai hiểu ai
Viết thơ để đó ai đoái hoài
Thiên sứ kia ơi sao bùn mãi
Sao chẳng vui lên cùng ngày mai
Tâm sự chi bùn chia sẽ đi
Giử mãi trong tim có ít gì
Tâm sự đi rồi tìm tri kỷ
Ôm bùn hiu quạnh có ít chi
Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 03:53 AM
ai đây phải Mặc Tử không ta
đã lâu không gặp anh có nhớ
người đã từng cùng anh thề nguyện
chỉ tại anh xem tình là đùa vui
giờ đây anh nói em giá lạnh
Hàn Băng em biết phải làm sao
chắc giá lạnh là do anh đó.
HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:01 AM
ai đây phải Mặc Tử không ta
đã lâu không gặp anh có nhớ
người đã từng cùng anh thề nguyện
chỉ tại anh xem tình là đùa vui
giờ đây anh nói em giá lạnh
Hàn Băng em biết phải làm sao
chắc giá lạnh là do anh đó.
Lâu nay bận chuyện chốn nhân sinh
Nên lỡ phận duyên một mối tình
Tưởng người phụ anh theo ai khác
Nên anh ặng đau một mình
Bây giờ em lại nói anh đây
Tình cũ vội quên em đắng cay
Hàn băng trái tim em hiu quạnh
Anh nào có lỗi tội anh thay
Bởi tình anh vẫn ở nơi nay
Vẫn trao riêng em ở chốn này
Có nào giả dối tình phụ bạc
Vẫn luôn mong nhớ từng phút giây
Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 04:06 AM
tình kia trao em thật hay giả
rõ ràng anh còn thiên sứ kia
em và thiên sứ anh chọn một
chỉ một mà thôi anh chọn đi
HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:22 AM
tình kia trao em thật hay giả
rõ ràng anh còn thiên sứ kia
em và thiên sứ anh chọn một
chỉ một mà thôi anh chọn đi
Chọn sao mà chọn hởi người ơi
Khi anh chưa biết rõ 2 người
Trong thơ nói yêu anh chân thật
Nhưng sau thì lại dối lừa thôi
Nếu được thì xin add nick đây: ( YH: hanmactu_part2)
Để ta có thể trò chuyện này
Để anh xem coi ai chân thật
Và ai lừa dối tình anh thay
Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 04:31 AM
nếu thế hẹn riêng nhau nói chuyện
để rõ lòng mà chọn một trong hai
em sẽ đợi ngày anh lựa chọn
dù chọn ai em cũng chẳng trách anh
P/S : cobe_buonduale_trenmang ( anh vô đó gặp em nha)
HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:35 AM
nếu thế hẹn riêng nhau nói chuyện
để rõ lòng mà chọn một trong hai
em sẽ đợi ngày anh lựa chọn
dù chọn ai em cũng chẳng trách anh
Nick kia đã add rồi người nhỉ
Bao lời tình xin hãy nói đi
Để anh biết chọn người chân thật
Để tình sau chẳng phải chia ly
thiên sứ trắng
09-03-2009, 11:57 PM
ai có ngờ đâu lại nên duyên
hàn băng mặc tử đã định rồi
thiên sứ có buồn cũng vậy thôi
hai người hạnh phúc trọn đời nha
HanMacTu_part2
10-03-2009, 06:08 AM
ai có ngờ đâu lại nên duyên
hàn băng mặc tử đã định rồi
thiên sứ có buồn cũng vậy thôi
hai người hạnh phúc trọn đời nha
Cám ơn lời chúc của người
Làm tim tôi thấy rối bời làm sao
Tình kia nào đã kịp trao
Trao rồi lại sợ người nao phật lòng
Biết rằng duyên tại tơ hồng
Làm sao biết trước thủy chung vẹn toàn
thiên sứ trắng
11-03-2009, 07:02 AM
đời đã ban cho ko toàn vẹn
cớ chi mong vẹn toàn hỡi anh
trời đã cho duyên ta chẳng thành
thì em chúc cho anh hạnh phúc
dẫu bít rằng sẽ có đôi lúc
em sẽ bưồn và sẽ nhớ thương
nhưng nhân gian tình chẳng thể vương
em chỉ biết khóc thương người đi mãi
Mắt_lưu_ly
11-03-2009, 08:40 PM
mặc tử ơi sao anh mãi thế
thói trăng hoa sao chẳng đổi thay
có em rồi còn lưu luyến thiên sứ
vây em đi để anh được bên ai
thiên sứ trắng
12-03-2009, 12:05 AM
ko phải đâu hàn băng bé nhỏ
mặc tử kia vốn đã chọn em
dù ngày nắng hay mưa đêm
tôi làm sao có thể xen vào dc
HanMacTu_part2
12-03-2009, 12:52 AM
mặc tử ơi sao anh mãi thế
thói trăng hoa sao chẳng đổi thay
có em rồi còn lưu luyến thiên sứ
vây em đi để anh được bên ai
ko phải đâu hàn băng bé nhỏ
mặc tử kia vốn đã chọn em
dù ngày nắng hay mưa đêm
tôi làm sao có thể xen vào dc
Tình là phận duyên nay là phận
Có em rồi tôi nào mưốn thêm ai
Trao em cả trái tim chung thủy
Miễn là người đừng bắt tình cay
thiên sứ trắng
12-03-2009, 05:42 AM
tình còn đó nhưng người xa mãi
người ra đi em còn đứng chờ ai
có bao giờ tình ái là sai
nên em phải chịu đời cay đắng
HanMacTu_part2
13-03-2009, 04:49 AM
tình còn đó nhưng người xa mãi
người ra đi em còn đứng chờ ai
có bao giờ tình ái là sai
nên em phải chịu đời cay đắng
Em không sai bao giờ em hởi
Sai là anh đã quá đùa chơi
Tình yêu ấy anh xin nhận lỗi
Cưộc đời này sống vì em thôi
Mắt_lưu_ly
14-03-2009, 01:09 AM
vậy là rõ tình anh trao thiên sứ
nào phải em đâu phải không anh
nếu đã thế em xin ra đi mãi
để anh được hạnh phúc bên người yêu
thiên sứ trắng
14-03-2009, 08:57 PM
Em không sai bao giờ em hởi
Sai là anh đã quá đùa chơi
Tình yêu ấy anh xin nhận lỗi
Cưộc đời này sống vì em thôi
nếu dc vậy thì đời này hạnh phúc
nhưng ai hay cũng có kẻ như em
thầm thương nhớ một người xa lạ
chọn em rồi anh bỏ mặc người ta
em hạnh phúc còn người ta đau khổ
tình yêu anh bao kẻ đợi chờ
thật khổ cho vần thơ kén vợ
biết làm gì yêu ai chọn ai?
HanMacTu_part2
15-03-2009, 09:04 AM
nếu dc vậy thì đời này hạnh phúc
nhưng ai hay cũng có kẻ như em
thầm thương nhớ một người xa lạ
chọn em rồi anh bỏ mặc người ta
em hạnh phúc còn người ta đau khổ
tình yêu anh bao kẻ đợi chờ
thật khổ cho vần thơ kén vợ
biết làm gì yêu ai chọn ai?
Biết nói sao khi tình giờ 2 ngã
Chọn 1 người 1 người lại xót xa
Tình trăm năm bây giờ xin nói rõ
Tôi chỉ có... Hàn Băng... tháng ngày qua
thiên sứ trắng
16-03-2009, 06:29 AM
ko đau ko bưồn và ko hận
ko chút nhớ thương hay vấn vương
anh đã chọn cùng hàn băng chung đường
em mỉn cười chúc phúc cho đôi lứa
xuri_buồn
07-04-2009, 11:33 PM
chọn diễn đàn là nơi ca hát
chọn tình duyên ai ép dc ai
chọn nơi đây để mối mai
cho xuri góp một hai câu mừng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.