Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn chờ anh
Tháng Tư
10-02-2009, 08:45 PM
Em vẫn chờ anh, chờ ngàn năm vạn kiếp
Chờ đợi người như đợi ánh bình minh
Chờ đợi người dẫu sầu hôm lẻ bóng
Chỉ mình em ngồi ngóng trông anh
Anh như thiên di bay khắp cõi
Anh như cơn gió lạc muôn nơi
Bao giờ quay về tình yêu nhỉ ?
Ngàn năm vạn năm hay thiên thu ?
thiên sứ trắng
10-02-2009, 11:47 PM
tình yêu một kiếp đổi thay
ai yêu vạn kiếp đắng cay muôn phần
tháng ngày chờ đợi có phân vân
có than trách phận duyên không về mình
có biết chăng đó chính là tình
tình lầm lỡ chờ vô hình truyền kiếp
vô tình ngày tháng ai trao thiệp
báo tin mừng chàng đã sang ngang
thôi thì dứt với tình lang
chờ chi ngàn kiếp để mang u sầu
hiepsivodanh
11-02-2009, 07:16 AM
Tình yêu chẳng bao giờ ta biết trước được
Có đôi khi gặp đó rồi lại tan trong phút giây
Cũng đôi lúc nó đến trong bất ngờ
Ta kô thể nào hiểu và thấu chăng về nó được
Yêu là như thế đó.........................!!!!
Cô Bé yuri
11-02-2009, 08:48 PM
Em vẫn chờ anh, chờ ngàn năm vạn kiếp
Chờ đợi người như đợi ánh bình minh
Chờ đợi người dẫu sầu hôm lẻ bóng
Chỉ mình em ngồi ngóng trông anh
Anh như thiên di bay khắp cõi
Anh như cơn gió lạc muôn nơi
Bao giờ quay về tình yêu nhỉ ?
Ngàn năm vạn năm hay thiên thu ?
Em Vẫn Chờ Anh
em vẫn chờ anh như chờ quá khứ
cả kiếp người một thuở đi qua
em sẽ đợi anh trước hành trình nghiệt ngã
dể dắt nhau về vùng đất của hai ta....
vùng đất đó được xây trong tiềm thức
bắt đầu khi....em biết đợi chờ anh
anh đừng nói đó là điều không thực
niềm tin kia sẽ vỡ nát , tan tành
em vẫn chờ anh suốt quãng đời con gái
và bây giờ thêm một quãng...mai sau !
cánh chim Di có suốt đời bay mãi
thì ngày kia cũng trở lại ban đầu.
________________________________
chào bạn , thật hân hạnh khi mình có chung một cái tên , rất vui được làm quen và yuri cũng xin phép họa lại đôi dòng cảm xúc nhé !
Tháng Tư
11-02-2009, 09:25 PM
Em Vẫn Chờ Anh
em vẫn chờ anh như chờ quá khứ
cả kiếp người một thuở đi qua
em sẽ đợi anh trước hành trình nghiệt ngã
dể dắt nhau về vùng đất của hai ta....
vùng đất đó được xây trong tiềm thức
bắt đầu khi....em biết đợi chờ anh
anh đừng nói đó là điều không thực
niềm tin kia sẽ vỡ nát , tan tành
em vẫn chờ anh suốt quãng đời con gái
và bây giờ thêm một quãng...mai sau !
cánh chim Di có suốt đời bay mãi
thì ngày kia cũng trở lại ban đầu.
________________________________
chào bạn , thật hân hạnh khi mình có chung một cái tên , rất vui được làm quen và yuri cũng xin phép họa lại đôi dòng cảm xúc nhé !
Em vẫn đợi anh dẫu trăm ngàn cơn sóng
Đợi một ngày anh khẽ đến bên em
Hôn thật nhẹ và dịu dàng ân ái
Để thấy rằng em không phải hoài công
Em vẫn đợi như em đã từng đợi
p/s: thanks u nhé, nick này mình sử dụng lâu rồi từ ngày mới vô !! hân hạnh lảm quen
livilR.Nguyen
12-02-2009, 05:35 AM
Em vẫn chờ anh, chờ ngàn năm vạn kiếp
Chờ đợi người như đợi ánh bình minh
Chờ đợi người dẫu sầu hôm lẻ bóng
Chỉ mình em ngồi ngóng trông anh
Anh như thiên di bay khắp cõi
Anh như cơn gió lạc muôn nơi
Bao giờ quay về tình yêu nhỉ ?
Ngàn năm vạn năm hay thiên thu ?
Anh vẫn biết tình em luôn thắm thiết,
vẫn chờ anh từng giây phút lặng thầm.
Những kỉ niệm vẫn ùa về da diết,
anh đâu là sắt đá chỉ lặng câm.
...
Em -con gái sao sống ngày cô quạnh?
Anh -đàn ông sao thiếu chữ công danh?
Đợi ngày cá chất đầy lòng
thuyền mang ấm áp thoả mong nhớ bờ.
Tháng Tư
12-02-2009, 06:09 AM
Anh vẫn biết tình em luôn thắm thiết,
vẫn chờ anh từng giây phút lặng thầm.
Những kỉ niệm vẫn ùa về da diết,
anh đâu là sắt đá chỉ lặng câm.
...
Em -con gái sao sống ngày cô quạnh?
Anh -đàn ông sao thiếu chữ công danh?
Đợi ngày cá chất đầy lòng
thuyền mang ấm áp thoả mong nhớ bờ.
Anh đã biết sao để tình anh ko đến?
Để em buồn em ngóng đợi tin anh?
Người ta nói em vô tình sắt đá
Một tình yêu cũng ko có ko thành
livilR.Nguyen
12-02-2009, 07:21 AM
em đâu biết tình anh trong thầm lặng,
cứ giận hờn trách móc vu vơ.
ngày anh đi không một lần quay lại,
sợ mắt mình chạm đôi mắt ngây thơ,
sợ ước mi em phút giây đợi chờ,
sợ lặng lẽ em buồn ngày đông lạnh.
phương trời xa anh từng ngày hiu quạnh
vẫn mong em bên người mới được vui.
bỗng cánh xuân trong một phút ngậm ngùi
nhắn thầm anh tình em luôn vẫn mãi.
Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 01:33 AM
Em vẫn chờ anh, chờ ngàn năm vạn kiếp
Chờ đợi người như đợi ánh bình minh
Chờ đợi người dẫu sầu hôm lẻ bóng
Chỉ mình em ngồi ngóng trông anh
Anh như thiên di bay khắp cõi
Anh như cơn gió lạc muôn nơi
Bao giờ quay về tình yêu nhỉ ?
Ngàn năm vạn năm hay thiên thu ?
em vẫn chờ anh vẫn đợi anh
ngàn năm vạn kiếp em chờ đợi
dù biết anh xa em mãi mãi
cớ sao lòng này vẫn đợi mong
anh như cơn gió thoảng qua
anh như cơn mưa rào mau tạnh
anh đến và đi sao nhanh quá
để lại trong em những ưu sầu
thiên thu vạn cổ yêu trong đau khổ
cớ sao biết khổ mà vẫn yêu
nếu biết trước ngày hôm nay đau khổ
thà chết theo những yêu dấu xưa cho rồi
lamvukha
08-03-2009, 12:33 AM
Anh đã biết sao để tình anh ko đến?
Để em buồn em ngóng đợi tin anh?
Người ta nói em vô tình sắt đá
Một tình yêu cũng ko có ko thành
Anh đến với em một buổi chiều
Ngày vui náo nhiệt phụ nữ yêu
Em đi đâu rồi không thấy bóng
Để anh trở về mắt buồn thiu :timvo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.