Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Phượng cuối cùng..



boylangman_142
10-02-2009, 04:36 AM
Gửi tặng những người năm cuối cấp...

Ngập ngừng mãi với bài thơ ngày cuối
Mùa phượng cuối cùng níu kéo những thương yêu
Mà vần điệu chẳng thể nào có nổi
Dù 12 năm đã gom góp thật nhiều.

Trang giấy trắng nằm nghiêng tư lự
Mực trầm buồn chợt hoá giấc thiên thu
Gió vội vã qua những miền mơ ước
Bỏ lại đằng sau ánh mắt học trò

Bỏ lại đằng sau là những câu thơ
Chắp ghép linh tinh từ bến bờ ký ức
Một bài thơ ngập ngừng chưa viết được
Cho 12 năm bụi phấn trắng dệt tình!

Tháng năm trôi trên bậc thềm chênh vênh
Sân trường vắng lời tự tình của gió
Trái bàng chín nằm mơ trong mùa cỏ
Hoàng hôn về trong màu lá xôn xao…

Gửi lại 12 ánh mắt trong veo
Cơn mưa dài sắc trời chiều nhạt lắm
Ô cửa nhỏ con chim nào thầm lặng
Gom cho mình sắc hoa tím mộng mơ…

Vì 12 là một bài thơ
Nên vô tình chẳng thể viết nổi
Chỉ một câu thơ cũng đủ thành tiếc nuối
Nên mãi hoài trang giấy trắng vẹn nguyên!

Cánh phượng hồng hương nồng đượm thời gian
Ép riêng cho một mùa hạ cuối
Bài thơ 12 đẹp như trong thần thoại
Năm tháng học trò ai viết cho ai…

thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:01 AM
một bài thơ đọng ngàn năm tháng
12 năm kỉ niệm buồn vui
mái trường từng bước tới lui
giờ xa xa mãi ngậm ngùi nhớ thương
tình học trò để ai phải vấn vương
thương cành hoa sứ trên đường chung đồi
mười hai ơi đã qua rồi
cái thời áo trắng một thời mộng mơ
cánh phượng hồng ép giữa tập thơ
nhìn bằng lăng tím hững hờ đơm bông
đời học sinh 12 năm nhớ không?
trách phượng hồng đơm bông sớm quá
nở làm gì để mãi lìa xa
có lưu luyến ngày wa áo trắng
nhớ thương hoài lời thầy mắng hôm qua
học trò ơi mai này cách xa
nhớ nhớ nhé phượng hồng năm cuối

boylangman_142
11-02-2009, 02:12 AM
Mùa hạ cuối

Rồi cũng biết rằng hạ về bên cửa
Chùm phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
Gã tóc ngắn chẳng hồn nhiên được nữa
Cô bạn nhìn tư lự đám mây trôi.

Vẫn cái lối của học trò cuối cấp
Bài thi mang chắp cánh những nụ cười
Cái liếc mắt giữa giờ thành ngọng nghịu
Xao xuyến nào giấu một cái bĩu môi...

Lời phấn trắng thầy cô chừng hối hả
Ve thì kêu vô nghĩa mấy tầng vòm
Sân trường đếm những bước đi vội vã
Cơn mưa nào thức dậy một chiều hôm

Và dấm dúi những hộc bàn ngăn cặp
Trái me chua về nhắc chuyện hai người
Khung cửa cũ nắng hồng như màu mắt
Góc lớp mình khúc khích chuyện buồn vui

Rồi lưu bút chứa chan lời đầu hạ
Chuyền tay nhau cho hết những giận hờn
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn nhìn vời vợi bỗng trong hơn

Tay len lén ôm vào lòng chiếc cặp
Ai dối lòng... lời đề tặng hôm qua
Muốn keo kiệt giữ bài thơ mười tám
Ngốc nghếch ơi, hạ cuối rồi mà...

Và đỏ thắm những chân trời rạo rực
Phượng tô hồng cho những ước mơ
Ta không biết nói gì đây, thôi để:
"Xa cách ngày mai xin được khóc bây giờ"...

Mắt_lưu_ly
11-02-2009, 02:30 AM
mùa thi cuối

mùa thi cuối đang chờ ta phía trước
tháng hai rồi sắp đến lúc xa nhau
ngày tháng học trò qua nhanh quá
12 năm trời áo trắng tinh khôi tuổi mộng mơ

mùa hạ đang thì thầm bên song cửa
tiếng thầy cô hối thúc ta học bài
bạn bè ai cũng một nỗi niềm
ngày chia xa biết có nhớ về nhau

tay nắm tay ta trao nhau hi vọng
tin tưởng vào một tương lai ngày mai
hàng phượng tím nơi sân trường ngập nắng
như dục ta mùa thi chẳng còn xa

xa mau tuổi học trò tinh nghịch
xa cả mối tình vụng dại và thơ ngây
thằng bạn thân ngồi cùng bàn tiếc rẻ
chưa nối hết những gì ở trong lòng

một mai khi ta xa mái trường
dù xa nhau cũng vẫn nhớ về nhau
nhớ thầy cô nhớ bạn bè, lớp học
nhớ cả sân trường ngập ánh nắng mùa thu

thisibuonek
20-02-2009, 10:43 AM
Xa nhau nhé ! Nhớ nhau hoài bạn nhé !
Kỷ niệm vui buồn mãi mãi sẽ chẳng quên
Môi sẽ nhắc hoài - Thân lắm...Những cái tên
Tay sẽ nâng niu những tầm hình lưu niệm

Hãy siết chặt tay và cất cao tiếng hát
Tình bạn ấm nồng những nột nhạc yêu thương
Để xa nhau mỗi đứa một nẻo đường
Sẽ giữ cho mình một chút riêng : Ký ức

Hãy trao nhau những lời tha thiết nhất
câu yêu thương nén chặt tận đáy lòng
Hãy nhìn sâu và giữ hoài ánh mắt
Để tháng ngày xa cách khỏi đợi mong

Tạm biệt nhé chia tay nhau bạn nhé
Xin lệ đừng vương khoé mắt rưng rưng
Cho môi hồng đừng nghẹn những lời thương
Cho kỷ niệm còn vấn vương mãi mãi

Cho những trái tim còn nhớ mong khắc khoải
Khỏi bồi hồi khi nhớ những ngày xưa
Khỏi chạnh lòng khi vần vũ cơn mưa
Bất chợt ùa về - Thổn thức bên song cửa.

Thời gian ơi ! Trôi chậm thêm chút nữa
Cho ta tìm lại cái thuở thần tiên
Kẻo phút chốc chợt tan vào mây gió
Tuổi học sinh - Cái thuở ấy - Ngoan hiền .

phuong hoang trang
04-03-2009, 11:59 PM
năm cuối ư?
cũng hơn năm rồi nhỉ?
mới đây thôi mà cứ ngỡ bao giờ?

năm cuối ư?
ưm,có vui không nhỉ?
có cái gì đáng nhớ không ta?

cơn mưa chiều hôm ấy
chỉ mình ta lặng lẽ dưới mưa
chùm phượng vĩ đung đưa trong gió
để ai kia ngồi nhặt cánh hoa rơi

ta nhớ nhất năm đầu cấp học
thuở tung hoành hống hách của ta đây
thuở quần thụng áo thun đến lớp
làm cho bao kẻ phải ngó nhìn

ta còn nhớ những buổi chiều năm ấy
giờ ra chơi là nhảy xuống sân liền
để làm chi?
đá cầu chứ chi nữa
một mình ta với bao gã chích choè

ta nhớ rằng lớp ta ở tầng trên
và một ngày vu vơ ta nhìn xuống
thấy ai kia cũng ngộ quá ta
ngồi một mình với một quyển sách
bộ tóc xoăn trông lạ quá trời

và từ đó tóc xoăn đi đâu
là đều có ánh mắt ta theo bước
rồi một ngày tự nhiên xoăn bất chợt
ngẩng đầu lên nhìn về phía ta

cứ thế đó những ánh mắt gặp nhau
ngày qua ngày mà sao vẫn im lặng
ta chẳng hỉu xoăn đang nghĩ gì nữa
chỉ bít rằng ta thấy hắn là vui

vui vui rồi lại buồn buồn
niềm vui nào có mãi đâu bao giờ
ngày khai giảng của đầu năm học
ngày mà ta chờ đón bấy lâu
đã không còn bóng dáng người xưa cũ
còn lại mình ta với nỗi sầu __________