Lang Tu Vo Tinh
10-02-2009, 02:51 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/4821e7ecz189359c6/17/__sr_/e640.jpg?mgoRUkJBE.JcsuOb
Tuổi trẻ rất đẹp, rất đáng yêu. Bình minh là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của một ngày, đó là lúc “thần vui hằng gõ cửa”. Tháng giêng là tháng khởi đầu của mùa xuân, “ngon như một cặp môi gần”.
Nó - một thằng sinh viên năm 3 , ngay lúc này đây trong nó chợt dâng trào khát khao - khát khao được yêu thương, được tận hưởng cái hương vị, cái vẻ đẹp tuyệt vời của mùa xuân của tình yêu. Nó đang sống giữa mùa xuân và tuổi trẻ - khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Nhưng tình yêu là gì ? thật ra đến tận bây giờ nó vẫn chưa biết tình yêu là gì cả nhưng nó biết rằng tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp, rất ngọt ngào... Nó đã yêu chưa nhỉ !!! Hồi cấp 3 lần đầu tiên nó cảm thấy tim mình rung rinh trước cô nàng lớp phó vô cũng dễ thương. Cái cảm xúc thích một ai đó thật lạ, nó cảm thấy thật ngượng ngùng mỗi khi giáp mặt "đối tượng"... Qua thời trung học mộng mơ với những thứ tình cảm trong sáng. Vào đại học nó đặt ra quyết tâm chỉ lo học thôi không yêu đương gì cả - thân nam nhi phải lấy sự nghiệp làm đầu. Zậy mà nó có ngờ đâu, tới đầu năm 2 tim nó lại rung rinh một cô bé cùng lớp. Nó quyết tâm chinh phục cô nàng - kết quả là gì? " chúng mình là bạn tốt của nhau nhé " - cô bé nói với nó. Câu nói làm tiêu tan bao hi vọng dù là mong manh. Nó cảm thấy buồn kinh khủng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nó lại vui vẻ và yêu đời như trước, và cô bé cũng đã là bạn tốt của nó. Như vậy là yêu chưa??? Gần đây trên mạng có một số bài viết đề cập về xu hướng "ngại yêu" của giới trẻ, họ đưa ra vô số lí do để đóng của con tim nào là thất tình, chán, tốn kém thời gian và tiền bạc....
Nhưng giờ đây nó có một suy nghĩ khác, từ trước giờ nó vẫn đang yêu đấy chứ. Tình yêu đâu chỉ hạn hẹp trong giới hạn tình yêu nam nữ. Nó đã biết yêu sợi bạc trên mái tóc của ba, yêu cái dáng hao gầy của má, yêu thương các em của nó. Nó cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy nụ cười của những em bé mồ côi mỗi khi nó đến thăm .... Cứ sống cho thật tốt thì tình yêu sẽ đến.
Thật ra nó cũng đang hẹn hò. Nó không "ngại yêu", chỉ là nó đang lắng nghe nhịp đập con tim và chờ khoảnh khắc tình yêu lên tiếng. Và khi tình yêu đến nó sẽ yêu nồng nàn và mãnh liệt ...Chắc chắn là như vậy.
Ta muốn ôm,
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
:wish:
Tuổi trẻ rất đẹp, rất đáng yêu. Bình minh là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của một ngày, đó là lúc “thần vui hằng gõ cửa”. Tháng giêng là tháng khởi đầu của mùa xuân, “ngon như một cặp môi gần”.
Nó - một thằng sinh viên năm 3 , ngay lúc này đây trong nó chợt dâng trào khát khao - khát khao được yêu thương, được tận hưởng cái hương vị, cái vẻ đẹp tuyệt vời của mùa xuân của tình yêu. Nó đang sống giữa mùa xuân và tuổi trẻ - khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Nhưng tình yêu là gì ? thật ra đến tận bây giờ nó vẫn chưa biết tình yêu là gì cả nhưng nó biết rằng tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp, rất ngọt ngào... Nó đã yêu chưa nhỉ !!! Hồi cấp 3 lần đầu tiên nó cảm thấy tim mình rung rinh trước cô nàng lớp phó vô cũng dễ thương. Cái cảm xúc thích một ai đó thật lạ, nó cảm thấy thật ngượng ngùng mỗi khi giáp mặt "đối tượng"... Qua thời trung học mộng mơ với những thứ tình cảm trong sáng. Vào đại học nó đặt ra quyết tâm chỉ lo học thôi không yêu đương gì cả - thân nam nhi phải lấy sự nghiệp làm đầu. Zậy mà nó có ngờ đâu, tới đầu năm 2 tim nó lại rung rinh một cô bé cùng lớp. Nó quyết tâm chinh phục cô nàng - kết quả là gì? " chúng mình là bạn tốt của nhau nhé " - cô bé nói với nó. Câu nói làm tiêu tan bao hi vọng dù là mong manh. Nó cảm thấy buồn kinh khủng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nó lại vui vẻ và yêu đời như trước, và cô bé cũng đã là bạn tốt của nó. Như vậy là yêu chưa??? Gần đây trên mạng có một số bài viết đề cập về xu hướng "ngại yêu" của giới trẻ, họ đưa ra vô số lí do để đóng của con tim nào là thất tình, chán, tốn kém thời gian và tiền bạc....
Nhưng giờ đây nó có một suy nghĩ khác, từ trước giờ nó vẫn đang yêu đấy chứ. Tình yêu đâu chỉ hạn hẹp trong giới hạn tình yêu nam nữ. Nó đã biết yêu sợi bạc trên mái tóc của ba, yêu cái dáng hao gầy của má, yêu thương các em của nó. Nó cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy nụ cười của những em bé mồ côi mỗi khi nó đến thăm .... Cứ sống cho thật tốt thì tình yêu sẽ đến.
Thật ra nó cũng đang hẹn hò. Nó không "ngại yêu", chỉ là nó đang lắng nghe nhịp đập con tim và chờ khoảnh khắc tình yêu lên tiếng. Và khi tình yêu đến nó sẽ yêu nồng nàn và mãnh liệt ...Chắc chắn là như vậy.
Ta muốn ôm,
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
:wish: