PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ tôi



traitimbangda
17-08-2005, 11:41 PM
Mẹ tôi rất đẹp,
Đẹp cả tấm lòng.
Mẹ tôi khoan dung,
Nụ cười phúc hậu.
Dáng mẹ gầy gầy.
Đôi vai vất vả,
Gánh cả cuộc đời,
Khó nhọc gian nan,
Nuôi con lơn khôn,
Từng tháng từng ngày.
Đôi tay rám nắng,
Gầy gầy xương xương,
Đã từng vuốt nhẹ lên,
Lên mái tóc tôi,
Đôi tay êm dịu,
Ấm áp trở che.
Cho tôi ánh mắt,
Tràn đầy yêu thương.
Đời tôi có mẹ,
Thât là êm vui.


MẸ TÔI.

nhatle20vn
23-08-2005, 03:16 AM
Mẹ tôi mẹ tôi
Mãi mãi mẹ tôi
Cuộc đời tăm tối
Gánh nặng cuộc đời.

Đôi chân đường trần
Gánh mãi hàng rong
Biết bao nhọc nhằn
Nuôi tôi khôn lớn.

Mẹ tôi mẹ tôi
Vẫn là mẹ tôi
Đứng vững đường đời
Để tôi bước tới.