PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu người xa lạ



thiên sứ trắng
08-02-2009, 11:27 PM
yêu một người dưng có tội không?
để từng ngày nhớ từng ngày mong
người qua lối ấy còn quay lại
có vô tình chạm phải ánh mắt ai
vẫn trông ngóng bóng hình không trở lại
thương một người dưng lỗi tại ai ?
đêm thương nhớ tìm vào nước mắt
ngày đau buồn chờ đợi bóng ai qua
rượu không uống nhưng lòng còn say mãi
người dưng ơi có còn quay trở lại
lau khô mi những giọt lệ nhớ thương

nhánh cỏ hoang
09-02-2009, 04:21 AM
người xa rồi sao mà tìm lại?
bóng hình kia heo hút nơi nao
để nơi đây một người mong nhớ
ngóng chờ ai dạo bước chân qua

thiên sứ trắng
09-02-2009, 05:32 AM
người xa rồi sao mà tìm lại?
bóng hình kia heo hút nơi nao
để nơi đây một người mong nhớ
ngóng chờ ai dạo bước chân qua

chẳng thể quên dù biết là đau khổ
nhưng từ nay sẽ dứt bóng yêu thương
sẽ không còn điều chi để vấn vương
vì phía trước bao niềm vui đang đợi

Đàm Vĩnh Biệt
09-02-2009, 05:56 AM
Tình yêu nào phải chăng rồi cũng thế
Có đoạn đầu và để khắc ghi tâm
Một khởi sự cho một phút lỡ lầm
Và luyến tiếc.. .ngàn năm còn luyến tiếc

Phút đầu tiên đẹp như làn sóng biếc
Chập chờn say rồi cuồng nhiệt đắm say
Trời cũng đẹp dù trời phủ nhiều mây
Trời ngũ sắc cho lòng ta ngũ sắc

Ta không mộng chỉ nhìn vào đôi mắt
Thấy hồn nhau bằng tất cả tin yêu
Một lời nói ta e đã quá nhiều
Một chữ yêu nghĩa là yêu nhiều lắm

Rồi ta ước thời gian ngưng đôi cánh
Để lòng ta bất tạn với niềm vui
Tim xôn xao khi thầm gọi tên người
Tim bối rối khi người cười nói nhớ

Một ngày xa tưởng rằng xa mấy thuở
Một phút gần ta lại ngỡ là mơ
Nên ta đem tất cả gửi vào thơ
Dù tỉnh giấc bài thơ ta còn mãi

heo dễ thương
09-02-2009, 09:24 AM
Yêu một người chưa từng quen biết
Gặp lần đầu đã cảm nắng người ta
Ngày thầm nhớ cứ cầu mong ước hẹn
Đêm mơ màng về giấc ngủ tình yêu .

Gấp hạc giấy valentine chưa gửi
Xếp sao vàng tỏ tình vẫn chưa xong
Cứ thầm mong người ta sẽ chú ý
Mà cứ nhát chẳng dám làm gì ...!

Nay tan trường lấy hết lòng can đảm
Sô cô la ngọt ngào vị tình yêu
Valentine đã có đôi có cặp
Yêu thật rồi sô cô la tình nhân .

thiên sứ trắng
09-02-2009, 11:21 PM
Tình yêu nào phải chăng rồi cũng thế
Có đoạn đầu và để khắc ghi tâm
Một khởi sự cho một phút lỡ lầm
Và luyến tiếc.. .ngàn năm còn luyến tiếc

Phút đầu tiên đẹp như làn sóng biếc
Chập chờn say rồi cuồng nhiệt đắm say
Trời cũng đẹp dù trời phủ nhiều mây
Trời ngũ sắc cho lòng ta ngũ sắc

Ta không mộng chỉ nhìn vào đôi mắt
Thấy hồn nhau bằng tất cả tin yêu
Một lời nói ta e đã quá nhiều
Một chữ yêu nghĩa là yêu nhiều lắm

Rồi ta ước thời gian ngưng đôi cánh
Để lòng ta bất tạn với niềm vui
Tim xôn xao khi thầm gọi tên người
Tim bối rối khi người cười nói nhớ

Một ngày xa tưởng rằng xa mấy thuở
Một phút gần ta lại ngỡ là mơ
Nên ta đem tất cả gửi vào thơ
Dù tỉnh giấc bài thơ ta còn mãi

một chuyên tình ko bao giờ lầm lỡ
một con tim yêu thương vẫn nồng nàn
dẫu biết rằng tình yêu ko quay lại
thì tình ngàn năm vẫn trao ai
tim lầm lỡ tim yêu người xa lạ
tình lỡ lầm tình chờ đợi hư không
còn chi nữa để nhớ để mong
còn chi nữa bóng hình ko trở lại
thời gian trôi tim sẽ chẳng còn ai
lại trở về con tim thời nguyên thủy
và quên hết một thời bi lụy
đã vì ai mà phải đợi chờ

nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 12:43 AM
một chuyên tình ko bao giờ lầm lỡ
một con tim yêu thương vẫn nồng nàn
dẫu biết rằng tình yêu ko quay lại
thì tình ngàn năm vẫn trao ai
tim lầm lỡ tim yêu người xa lạ
tình lỡ lầm tình chờ đợi hư không
còn chi nữa để nhớ để mong
còn chi nữa bóng hình ko trở lại
thời gian trôi tim sẽ chẳng còn ai
lại trở về con tim thời nguyên thủy
và quên hết một thời bi lụy
đã vì ai mà phải đợi chờ

làm sao tim quên được
khi đã lỡ yêu rồi
dù thời gian có trôi
bóng hình người yêu dấu
dù chưa một lần quen
vẫn còn mãi trong tim
không thể nào xóa tan

Dra-cu-la
11-02-2009, 02:31 AM
người xa lạ kia sao mà vô cảm
đơn phương lặng lẽ chịu làm sao cam
hãy gìn giữ tình đơn phương đẹp đẽ
sáng màu hồng và ấm áp màu lam
dù phải vượt wa nhìu đìu fi fam` !

nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 02:53 AM
người xa lạ kia sao mà vô cảm
đơn phương lặng lẽ chịu làm sao cam
hãy gìn giữ tình đơn phương đẹp đẽ
sáng màu hồng và ấm áp màu lam
dù phải vượt wa nhìu đìu fi fam` !

người xa lạ sao biết được tình ta
vô tình nhẹ bước ngang đời hiu quạnh
có biết tim ta đang nhói cơn đau
đơn phương đành phải nhắm mắt quên mau

màu hồng kia xin thay bằng màu tím
tím bằng lăng tím của sự chia ly
xin được mang mãi tình này trong tim
mong người cứ thế nhẹ mà đi qua

Dra-cu-la
11-02-2009, 03:27 AM
bạn ơi tình iu nào đẹp màu cam chịu
nhút nhát nhìn người bước wa tình iu
tím thủy chung không mang lạnh lùng
trái tim rung động dừng thoy , thế ah?

thiên sứ trắng
11-02-2009, 11:33 PM
Nếu 0 nói cho người ấy biết thì sẽ là có tội với bản thân đấy

em là phận gái nói chi đây
tình yêu em trao ai cũng thấy
nỡ lòng nào người hờ hững vậy sao
tình người người chẳng thể trao
mình em đau khổ nhìn sau bóng người
chỉ biết rằng mộng đẹp vỡ rồi
xin cho sầu khổ trọn đời đơn phương


bạn ơi tình iu nào đẹp màu cam chịu
nhút nhát nhìn người bước wa tình iu
tím thủy chung không mang lạnh lùng
trái tim rung động dừng thoy , thế ah?

biết chẳng có tình nào cao thượng
để ngắm nhìn một bóng xa xôi
nhưng khi lòng đã yêu rồi
thì tôi biết lòng tôi đau khổ
đến đôi chim cũng cùng nhau xây tổ
trách làm chi buồn khổ đến sau
người ta đã là của nhau
thì cam chịu tình yêu mờ nhạt

heocon_kc
12-02-2009, 05:25 AM
Tình yêu đến thật diệu kì
Tôi đây với ấy ... người dưng thôi mà
Đêm về tối ngủ nằm mơ
Ôi người xa lạ hóa ra quen rồi

livilR.Nguyen
12-02-2009, 06:13 AM
yêu người xa lạ để làm chi?
lẽ chăng thỏa mãn tính hiếu kì?
Online chat chit tình xa tít,
có biết đang phí tuổi xuân thì?

nhánh cỏ hoang
12-02-2009, 08:47 PM
đã lỡ yêu rồi sao cản được
con tim loạn nhịp bên người ấy
chat chit để nhớ để mong chờ
biết đâu một ngày ta gặp mặt
yêu nhau một chút xa nhau mãi
chỉ mong tim kia đừng băng giá

thiên sứ trắng
12-02-2009, 10:55 PM
yêu người xa lạ để làm chi?
lẽ chăng thỏa mãn tính hiếu kì?
Online chat chit tình xa tít,
có biết đang phí tuổi xuân thì?

tình yêu trên mạng là tình dại
đâu phải online nghĩa là yêu
người xa lạ nhưng là người em biết
chỉ tim người chẳng thể biết mà thôi


đã lỡ yêu rồi sao cản được
con tim loạn nhịp bên người ấy
chat chit để nhớ để mong chờ
biết đâu một ngày ta gặp mặt
yêu nhau một chút xa nhau mãi
chỉ mong tim kia đừng băng giá

sao con tim lại vô tình loạn nhịp
giữa dòng người đen nghịt online
sao lại chờ mong tình gặp lại
một người xa lạ của chính ta
trái tim băng giá dòng tim lạnh
có yêu người thì chớ chọn người xa

thiên sứ trắng
12-02-2009, 11:01 PM
Tình yêu đến thật diệu kì
Tôi đây với ấy ... người dưng thôi mà
Đêm về tối ngủ nằm mơ
Ôi người xa lạ hóa ra quen rồi

hạnh phúc cho hai chữ vô tình quá
yêu người xa lạ lại là quen
trái tim chốt cửa cài then
tình yêu sức mạnh vẫn chen vẫn vào
yêu người xa lạ đã làm sao
và hạnh phúc cho tình kì diệu

livilR.Nguyen
12-02-2009, 11:07 PM
tình online có chắc được vững bền
khi biết nhau chỉ qua khung hình nhỏ?
vẻ bề ngoài có làm ta mong nhớ?
vì yêu nhau từ tính cách kia mà
bên đời ta còn muôn người để nói,
để dìu nhau qua gian khó đời thường,
để ta biết những buổi chiều vấn vương.
thế giới ảo có cho ta điều đó?

livilR.Nguyen
12-02-2009, 11:15 PM
to tst:
không yêu người lạ ,người xa
chẳng lẽ ôm mộng chiếu hoa họ hàng?
hay là thiếp đã yêu chàng
nhưng người quân tử vẫn làm như không.
gần bên mà ngỡ xa xăm
yêu người xa lạ biết làm sao đây

thiên sứ trắng
12-02-2009, 11:23 PM
to tst:
không yêu người lạ ,người xa
chẳng lẽ ôm mộng chiếu hoa họ hàng?
hay là thiếp đã yêu chàng
nhưng người quân tử vẫn làm như không.
gần bên mà ngỡ xa xăm
yêu người xa lạ biết làm sao đây



đừng trách chi seven tội nghiệp
mộng chiếu hoa em chẳng thể họ hàng
cũng đâu phải em đã yêu chàng
mà do trái đắng lỡ làng người ơi
trách chi lệ đẫm cứ rơi
trách chi ông trời buộc phải đến sau
thì thôi hãy để về sau
trái tim cũng sẽ hết đau hết buồn

livilR.Nguyen
12-02-2009, 11:39 PM
mới mang 17 cái xuân
mà sao chuốc phải trái ngang vì tình?
trái đắng nấu với xương hầm
thơm canh ,ngọt nước ,vị ngon lạ lùng(đói bụng)
cớ gì cứ phải u buồn
tình vào kỉ niệm vun trồng tương lai.
lộc yêu chỉ mới bắt đầu
đừng mang nắng cháy nhuộm màu héo khô

thiên sứ trắng
12-02-2009, 11:50 PM
mới mang 17 cái xuân
mà sao chuốc phải trái ngang vì tình?
trái đắng nấu với xương hầm
thơm canh ,ngọt nước ,vị ngon lạ lùng(đói bụng)
cớ gì cứ phải u buồn
tình vào kỉ niệm vun trồng tương lai.
lộc yêu chỉ mới bắt đầu
đừng mang nắng cháy nhuộm màu héo khô


17 tuổi em đã là cô gái
đã biết yêu và biết giận hờn
vô tình vướng mắc tình xa lạ
cũng chỉ vì dạ quá trẻ con
thì coi như một mối tình son
thời trẻ con vô tình ta mắc phải
thì coi như đó mối tình dại
của thời ta mới bước vào yeu6

nhánh cỏ hoang
13-02-2009, 02:46 AM
tuổi 17 con tim còn thơ dại
chót lỡ yêu rồi sao dừng lại?
yêu người xa lạ không quen biết
không nói cùng nhau chỉ một lời
nhưng sao vẫn nhớ vẫn thầm mong
vẫn online mong được thấy mặt người
vẫn chờ đợi hi vọng mong manh
mong một ngày người kia sẽ hiểu
hiểu tim nay đang nhớ nhung người

livilR.Nguyen
13-02-2009, 05:15 AM
17 bẻ gãy sừng trâu
sao em lại bẻ những ngày ngây thơ?
hãy sống hết tuổi học trò
để màu áo trắng mộng mơ không buồn.
tình đầu là tình vấn vương
đừng nên cứ mãi nhớ thương u sầu.
vì em còn cả tương lai
vì đường học vấn còn dài ,còn xa.
biết đâu trong một ngày hoa
nửa kia chợt đến với ta tình cờ.

thiên sứ trắng
13-02-2009, 10:59 PM
buồn chi hết cho mối tình khờ dại
nước mắt đâu để khóc mối tình đầu
làm sao đây bẻ dc sừng trâu
ngay cả khi thua một cành hoa dại
tuổi học trò đâu phải chi còn mãi
nhưng lòng em đâu phải dễ lớn khôn
mối tình đầu đã xin chôn
vào kí ức ngàn năm không tìm lại
tàn nhẫn chi cứ khơi ra mãi
cho đau thương dày xé lòng này
đừng khơi chuyện cũ lại đây
đừng mang lệ sót đong đầy lòng em

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 12:53 AM
tuổi 17 qua mau như cơn gió
sắp xa rồi cái thời áo trắng
biết bao giờ thời gian ngưng trôi?
cho ta giữ mãi tháng năm học trò
mối tình áo trắng yêu biết mấy
những lúc hờn dỗi tình vu vơ
những lúc yêu người không quen biết
vẫn thấy tim kia đập rộn ràng

Dra-cu-la
14-02-2009, 03:27 AM
17 là 17
18 là 18
và 20 là 20
thời gian tia sáng chân trời
vụt wa vụt lại làm đời thêm tươi
17 xinh xắn nụ cười
giữ hoài kỉ niệm tình người mai sau.

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 06:58 PM
dù thời gian có trôi qua mau
mỗi năm ta thêm một tuổi hồng
kí ức sẽ trôi vào dĩ vãng
nhưng tình yêu ta đã trao người
một người xa lạ không quen biết
sẽ mãi nhân lên theo thời gian

livilR.Nguyen
16-02-2009, 06:38 AM
Biết nói gì để khuyên các em
tình không như khúc nhạc êm đềm
cũng không là bài ca ai oán
nó là một vở kịch lặng im
***
các em không phải là trẻ con
tư duy người lớn cũng chưa tròn
tình yêu vẫn luôn nhiều rắc rối
tâm hồn chững chạc hãy yêu đương

dao_sy_hau
16-02-2009, 03:28 PM
yêu một người dưng có tội không?
để từng ngày nhớ từng ngày mong
người qua lối ấy còn quay lại
có vô tình chạm phải ánh mắt ai
vẫn trông ngóng bóng hình không trở lại
thương một người dưng lỗi tại ai ?
đêm thương nhớ tìm vào nước mắt
ngày đau buồn chờ đợi bóng ai qua
rượu không uống nhưng lòng còn say mãi
người dưng ơi có còn quay trở lại
lau khô mi những giọt lệ nhớ thương
Người xa lạ đi ngang qua trước ngõ
chợt nhìn ra đã trộm nhớ thương thầm
thấy xinh xinh lòng lâm râm rạo rực
phải chăng tình là cực đỉnh thần tiên
----không có ý kiến gì thêm---

thiên sứ trắng
16-02-2009, 11:03 PM
17 là 17
18 là 18
và 20 là 20
thời gian tia sáng chân trời
vụt wa vụt lại làm đời thêm tươi
17 xinh xắn nụ cười
giữ hoài kỉ niệm tình người mai sau.

tình 17 là tình thủy tinh
là tình đẹp và là tình dễ vỡ
tình học trò còn trong trang vở
tình dang đỏ tình buồn lời thơ
người dưng em trót mộng mơ
nên tình tan vỡ bây giờ trách ai








Biết nói gì để khuyên các em
tình không như khúc nhạc êm đềm
cũng không là bài ca ai oán
nó là một vở kịch lặng im
***
các em không phải là trẻ con
tư duy người lớn cũng chưa tròn
tình yêu vẫn luôn nhiều rắc rối
tâm hồn chững chạc hãy yêu đương





lời khuyên bổ ích bao nhiêu
thì tình yêu lại càng đau đớn
tại sao lời khuyên không đến sớm
để em đây vô tình mắc vào yêu
thôi thì từ nay biết thêm nhiều
là đứa trẻ thì không đau đớn nữa

thiên sứ trắng
16-02-2009, 11:09 PM
Người xa lạ đi ngang qua trước ngõ
chợt nhìn ra đã trộm nhớ thương thầm
thấy xinh xinh lòng lâm râm rạo rực
phải chăng tình là cực đỉnh thần tiên
----không có ý kiến gì thêm---

thật người xa lạ tình khó hiểu
vừa gặp thôi mà đã chắc rằng yêu
rồi mỗi sớm lại chiều chiều
em đứng đợi bóng hình thân thương đó
yêu người dưng quả nhiên là khổ
bởi ngày ngày phải thương nhớ người ta
bây giờ người đã cách xa
trái tim đau khổ nhận ra dại khờ

khỉ khờ
17-02-2009, 01:20 AM
Ngốc nghếch thay tình yêu sét đánh
Sớm đơn phương - có tránh được không
Yêu người dưng? hãy tự hỏi lòng
Là xúc cảm hay tình yêu trong sáng

dao_sy_hau
17-02-2009, 01:35 AM
thật người xa lạ tình khó hiểu
vừa gặp thôi mà đã chắc rằng yêu
rồi mỗi sớm lại chiều chiều
em đứng đợi bóng hình thân thương đó
yêu người dưng quả nhiên là khổ
bởi ngày ngày phải thương nhớ người ta
bây giờ người đã cách xa
trái tim đau khổ nhận ra dại khờ

chắc là em chẳng hiểu anh
thế nên mới nói đã đành là yêu
yêu gì thoáng gặp buổi chiều
đêm về nhung nhớ bao điều vấn vương
tình yêu như vậy ẩm ương
nhầm yêu sang dục sai đường vậy thôi

thiên sứ trắng
17-02-2009, 10:52 PM
Ngốc nghếch thay tình yêu sét đánh
Sớm đơn phương - có tránh được không
Yêu người dưng? hãy tự hỏi lòng
Là xúc cảm hay tình yêu trong sáng

giờ mới thấy khỉ khờ anh lên tiếng
yêu người dưng em có tội không anh?
vô tình mắc tình yêu sét đánh
em đâu hay tình đó gọi là gì


chắc là em chẳng hiểu anh
thế nên mới nói đã đành là yêu
yêu gì thoáng gặp buổi chiều
đêm về nhung nhớ bao điều vấn vương
tình yêu như vậy ẩm ương
nhầm yêu sang dục sai đường vậy thôi

em đâu biết khi tình yêu mới đến
mới gặp lần đầu em có hiểu gì đâu
giờ suy nghĩ em trách người tàn nhẫn
cớ sao vô tình lạc bước trái tim

nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:03 PM
lạc bước trái tim ta lạc lối
không biết từ đây phải làm chi
trái tim rỉ máu chỉ vì người
một người xa lạ ta nào quen
trách chi sao lại trách ông trời
cho ta lầm bước yêu nhầm ai
nỗi đau tuổi trẻ đâu ai hiểu
chỉ có ta hiểu nó mà thôi

thiên sứ trắng
17-02-2009, 11:07 PM
lạc bước trái tim ta lạc lối
không biết từ đây phải làm chi
trái tim rỉ máu chỉ vì người
một người xa lạ ta nào quen
trách chi sao lại trách ông trời
cho ta lầm bước yêu nhầm ai
nỗi đau tuổi trẻ đâu ai hiểu
chỉ có ta hiểu nó mà thôi

tôi chỉ thầm thương người xa lạ
có sầu buồn đau khổ gì đâu
biết rằng xa cũng có chút đau
nhưng đâu đến nỗi than thân trách đời
tình đơn phương có nửa vời
thà rằng đau khổ phải rời người thôi
het61 yêu rồi đã xa rồi
người xa lạ hỡi tình thôi trao người

nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:22 PM
tôi chỉ thầm thương người xa lạ
có sầu buồn đau khổ gì đâu
biết rằng xa cũng có chút đau
nhưng đâu đến nỗi than thân trách đời
tình đơn phương có nửa vời
thà rằng đau khổ phải rời người thôi
het61 yêu rồi đã xa rồi
người xa lạ hỡi tình thôi trao người

thầm thương ta mang tình hiu quạnh
vào trong đêm tối thật lẻ loi
có biết chăng yêu người xa lạ
ta lạc bước không còn thấy lối
biết về đâu khi tìm không thấy
bóng người thương không hề quen biết

thiên sứ trắng
17-02-2009, 11:38 PM
thầm thương ta mang tình hiu quạnh
vào trong đêm tối thật lẻ loi
có biết chăng yêu người xa lạ
ta lạc bước không còn thấy lối
biết về đâu khi tìm không thấy
bóng người thương không hề quen biết

thật đã thương thầm người xa lạ
và nhớ mong những đêm tối quạnh hiu
chợt nhận ra đó không phải tình yêu
sự ngộ nhận đã làm ta đau khổ

nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:43 PM
đau khổ vì tim không tìm được
một nửa còn lại của trái tim
hay là vì ta quá cô đơn
nên mới ngộ nhận tình yêu ấy
một tình yêu không có bến đậu
một tình yêu ảo ảnh hư không

thiên sứ trắng
17-02-2009, 11:50 PM
một nửa trái tim ta vẫn còn vui vẻ
ta vẫn tìm dc một nửa của ta
tình yêu ngộ nhận quả là
đã khiến ta co vet61 thương wa' lớn

bòcon_nosua
18-02-2009, 10:09 PM
một nửa trái tim ta vẫn còn vui vẻ
ta vẫn tìm dc một nửa của ta
tình yêu ngộ nhận quả là
đã khiến ta co vet61 thương wa' lớn

nửa trái tim người vui ,nửa ta sao buồn vậy?
cũng mong mỏi nửa kia sẽ cận kề mình
trái tim bị thương đã nhỏ máu
mong có được liều thuốc cho hết tim đau

thiên sứ trắng
18-02-2009, 11:42 PM
uống giọt sầu tan vào vô vọng
thì trái tim ơi em khóc nữa làm chi
hãy mỉm cười kiếm cho mình một nửa
hãy là ngọn lửa đốt cháy đau thương

bòcon_nosua
19-02-2009, 03:04 AM
ngọn lửa nào đốt cháy được vô vọng
giọt sầu ơi sao vẫn mãi đau thương
nửa tim kia đã nhuộm bóng ai đó
nửa còn lại sao vẫn cứ bơ vơ
mãi kiếm tìm ra cho được một nửa
nửa yêu thương sẽ xóa dáng bơ vơ

thiên sứ trắng
19-02-2009, 05:22 AM
ngọn lửa nào đốt cháy được vô vọng
giọt sầu ơi sao vẫn mãi đau thương
nửa tim kia đã nhuộm bóng ai đó
nửa còn lại sao vẫn cứ bơ vơ
mãi kiếm tìm ra cho được một nửa
nửa yêu thương sẽ xóa dáng bơ vơ

bóng dáng người như sương rơi trên lá
nắng lên rôi sẽ mờ nhạt mà thôi
trái tim đã thổn thức rồi
cho quên giấc ngủ cho tôi cho người
u sầu làm chi cứ tươi cười
bởi người ta mãi là người dưng thôi

nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 01:06 AM
bóng dáng người như sương rơi trên lá
nắng lên rôi sẽ mờ nhạt mà thôi
trái tim đã thổn thức rồi
cho quên giấc ngủ cho tôi cho người
u sầu làm chi cứ tươi cười
bởi người ta mãi là người dưng thôi

dù chỉ là người dưng mà thôi
nhưng sao ta vẫn mơ có người
sống trong đêm của những giọt sương
ta đã hiểu đời kia là gì
dù cho yêu trong nỗi vô vọng
nhưng vẫn yêu hết cả con tim
dù cho xa cách không gặp nữa
nhưng lòng này vẫn sẽ vấn vương

thiên sứ trắng
21-02-2009, 06:30 AM
trong cuộc ai cũng từng lẫm lỗi
có lẽ là nhầm lẫn của riêng tôi
lời yêu lỡ nói ra rồi
người dưng kia cũng đã rời xa tôi
thì cần chi lời yêu sai nghĩa
thì cần gì tình cảm của người dưng

nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 08:56 PM
nếu không cần sao tim ta vẫn khổ
vẫn mong chờ một nửa kia ở lại
vẫn đợi chờ bước chân của một người
một người xa lạ ta đã yêu thầm
đã biết rằng tình yêu ấy ngang trái
mà sao ta vẫn mãi hi vọng vào
người dưng ấy hiểu tấm lòng của ta

thiên sứ trắng
22-02-2009, 12:27 AM
nếu không cần sao tim ta vẫn khổ
vẫn mong chờ một nửa kia ở lại
vẫn đợi chờ bước chân của một người
một người xa lạ ta đã yêu thầm
đã biết rằng tình yêu ấy ngang trái
mà sao ta vẫn mãi hi vọng vào
người dưng ấy hiểu tấm lòng của ta

đã từ lâu tim mang hình bòng khác
trách làm gì kẻ đã ra đi
nhớ kí ức đôi khi ướt bờ mi
nhưng đó mãi chỉ là wa' khứ
anh ra đi như một người lãng tử
còn chi đây để nhớ để mong
còn chi nữa để mà hi vọng
người dưng kia sẽ trở về với ta

bòcon_nosua
23-02-2009, 12:24 AM
đôi khi trên đường đời tấp lập
ta vô tình đi lướt ngang qua nhau
hỏi người dưng có còn nhớ ta chứ?
nhớ sao được khi họ là lãng tử

lỡ một mai trên đường đời nhộn nhịp
ta vô tình gặp lại bóng người dưng
hỏi người dưng có biết ta ko?
có muốn biết họ trả lời sao ko nhỉ?

thiên sứ trắng
23-02-2009, 12:34 AM
nếu một lần em gặp ở trên đường
mà thương nhớ thì người dưng phải biết
rằng ngày sau trên đường đời mải miết
vẫn ngóng trông hoài một dáng ai qua
bởi vì sao thương nhớ người ta
nên mới phải la cà tìm kiếm
một ngày kia nếu tình yêu tan biến
gặp lại người em vẫn lạc bến mơ

thiên sứ trắng
05-03-2009, 08:15 AM
thôi thôi nhé ko vì người xa lạ
mà phải thương phải nhớ phải bưồn đau
gạt bóng hình để tình sau
thêm ấm áp ko sầu hận nữa

hoangtukakaka
05-03-2009, 06:24 PM
yêu một người dưng có tội không?
để từng ngày nhớ từng ngày mong
người qua lối ấy còn quay lại
có vô tình chạm phải ánh mắt ai
vẫn trông ngóng bóng hình không trở lại
thương một người dưng lỗi tại ai ?
đêm thương nhớ tìm vào nước mắt
ngày đau buồn chờ đợi bóng ai qua
rượu không uống nhưng lòng còn say mãi
người dưng ơi có còn quay trở lại
lau khô mi những giọt lệ nhớ thương

sao còn yêu mãi một người dưng?
rồi phải đau khổ cũng biết trừng...
xa nhau những tiếng gọi mừng...
gặp rồi liệu có đừng...đừng...yêu em

phuong hoang trang
06-03-2009, 02:37 AM
thật ra đâu có phải người dưng
chúng ta đều có chung dòng máu
định ra đi là không quay trở lại
nhưng người về
...............ta trở lại phía sau ____

thiên sứ trắng
06-03-2009, 06:01 AM
sao biết dc lòng người em hỡi
ra đi rồi có trở lại nữa đâu
em chốn này ôm mãi mộng sầu
sầu thương nhớ sầu đau một kiếp

phuong hoang trang
06-03-2009, 07:38 AM
sao biết dc lòng người em hỡi
ra đi rồi có trở lại nữa đâu
em chốn này ôm mãi mộng sầu
sầu thương nhớ sầu đau một kiếp

nỗi sầu nào rồi chẳng sẽ qua
cớ chi em vì ta đau cả kiếp
hãy đứng lên và rồi đi tiếp
từ phía xa ta dõi bước theo người

thiên sứ trắng
06-03-2009, 11:30 PM
sao còn yêu mãi một người dưng?
rồi phải đau khổ cũng biết trừng...
xa nhau những tiếng gọi mừng...
gặp rồi liệu có đừng...đừng...yêu em

sự đời ko ai hay biết rõ
tình người càng khó đoán ai ơi
yêu người dưng bưồn lệ rơi
trách trời ko dc trách người làm chi


nỗi sầu nào rồi chẳng sẽ qua
cớ chi em vì ta đau cả kiếp
hãy đứng lên và rồi đi tiếp
từ phía xa ta dõi bước theo người

em vẫn biết rằng mình khờ dại
nhưng khi yêu ai chẳng dại khờ
người đi rùi nhưng em vẫn còn mơ
mơ người trở lại mơ tình dài lâu

phuong hoang trang
07-03-2009, 10:33 PM
nếu khi mơ em thấy lòng nhẹ nhõm
thấy niềm vui và thấy ngày mai
thì em cứ mơ đi cô bé
rồi thúc dậy với những nắng mai

thiên sứ trắng
09-03-2009, 11:59 PM
nắng hồng buổi sáng đón niềm vui
cơn mơ kia ai dập tắt rồi
lòng nguội lạnh trời cao có hiểu
yêu một người xa có nên yêu

phuong hoang trang
10-03-2009, 07:30 AM
nắng hồng buổi sáng đón niềm vui
cơn mơ kia ai dập tắt rồi
lòng nguội lạnh trời cao có hiểu
yêu một người xa có nên yêu

người ta nói yêu là cho tất cả
do dự gì mà còn hỏi nên không?
dù ngày mai tình không như mong đợi
nhưng vẫn cười rằng ta đã _yêu_

phuong hoang trang
10-03-2009, 07:38 PM
đúng là một kẻ lăng loàn
cho đi cả cái nghìn vàng khó mua
tình yêu em giống trò đùa
nên cười ta đã kịp cua một thằng

[COLOR="Gray"]mỗi người một kiểu nghĩ suy
đầu người đen tối vẫn hoàn tối đen
lại thêm bụng dạ hẹp hòi
tình yêu lại ví trò đùa không thôi
làm trai cho đáng mặt trai
công tư phân rõ
_________đừng đem trộn cùng.

thiên sứ trắng
12-03-2009, 12:11 AM
người xa lạ ngàn năm ko wen biết
mà tim sầu vẫn chết vì yêu
giọt lệ em rơi những buổi chiều
giọt lệ đơn phương anh hiểu ko anh

xuri_buồn
07-04-2009, 11:36 PM
người xa lạ đau chi mà đau mãi
thiên sứ ah xin hãy quên đi
vì người xa lạ ướt mi
thì ko đáng đâu thiên sứ hỡi

thiên sứ trắng
20-04-2009, 05:23 AM
ko vì người xa lạ
nhưng tim vẫn nhói đau
người ta đi lại sầu
tôi có yêu đâu chứ

livilR.Nguyen
20-04-2009, 06:32 AM
Yêu bất chợt một giây
mà ngây ngô cả ngày.
Xa nhau sao vẫn nhớ,
gần bên chợt ngại ngùng.
Người lạ ơi biết không
lá chiều nay buồn lắm.

thiên sứ trắng
21-04-2009, 11:41 PM
giá như lòng chẳng nhớ nhung
ko yêu một kẻ lạnh lùng như anh
giá như hạnh phúc màu xanh
thì em đâu phải bị anh phụ tình

livilR.Nguyen
22-04-2009, 12:53 AM
Giá như có 1 giây thôi
em nhìn say đắm nói lời yêu thương.
Giá như em biết thật lòng
thì giờ xa lạ có còn yêu nhau?

thiên sứ trắng
23-04-2009, 09:47 PM
tự trách mình sao khờ dại quá
mang trong tim bóng hình xa lạ
hết yêu thương ngoảnh mặt ra đi
còn trách chi tình yêu ko chân thật

thiên sứ trắng
06-05-2009, 10:21 PM
một lần lầm lỡ tron đời đau
yêu làm chi lòng vạn nỗi sầu
trách phận bạc hay trách người tàn nhẫn
trách dc ai trách đời bạc phận
buông xuôi cuộc đời sống làm kẻ vô danh

socnau767
09-05-2009, 03:18 AM
yêu một người dưng có tội không?
để từng ngày nhớ từng ngày mong
người qua lối ấy còn quay lại
có vô tình chạm phải ánh mắt ai
vẫn trông ngóng bóng hình không trở lại
thương một người dưng lỗi tại ai ?
đêm thương nhớ tìm vào nước mắt
ngày đau buồn chờ đợi bóng ai qua
rượu không uống nhưng lòng còn say mãi
người dưng ơi có còn quay trở lại
lau khô mi những giọt lệ nhớ thương

Đời sinh ta một tâm hồn bé nhỏ,
Biết yêu thương,biết oán trách giận hờn.
Vì lẽ đó yêu thương nào có lỗi,
Oán trách giận hờn thì lỗi phải tại ai?
Ta yêu người,ta đã là hạnh phúc,
Nào phải cần tình đáp trả làm chi!
Người mình yêu hạnh phúc cũng đủ rồi,
Thì đau khổ nghĩa lý gì bạn hởi!@
Hãy lau khô đi những giọt lệ lòng,
Và đón nhận một ngày mai tươi đẹp!!!

thiên sứ trắng
09-05-2009, 04:23 AM
Đời sinh ta một tâm hồn bé nhỏ,
Biết yêu thương,biết oán trách giận hờn.
Vì lẽ đó yêu thương nào có lỗi,
Oán trách giận hờn thì lỗi phải tại ai?
Ta yêu người,ta đã là hạnh phúc,
Nào phải cần tình đáp trả làm chi!
Người mình yêu hạnh phúc cũng đủ rồi,
Thì đau khổ nghĩa lý gì bạn hởi!@
Hãy lau khô đi những giọt lệ lòng,
Và đón nhận một ngày mai tươi đẹp!!!

tôi chẳng phải là một người rộng lượng
mà khi yêu chẳng cần đáp trả chi
tôi đây vốn một con người ích kỉ
chẳng thể cười vui khi anh hạnh phúc bên ai
vì thế cho nên tôi chôn tình tôi lại
để xóa mãi một bóng hình trong tim
để tháng năm tôi ko phải kiếm tìm
bóng người dưng trong dòng đời đông đúc