Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tập Làm THơ Tình



tinhyeuhoctro92
08-02-2009, 07:26 PM
tương tư

Tháng ngày trôi qua ánh vẫn nhớ
Ngày tháng bên em ngỡ là mơ
Ôm một chút huy vọng bơ vơ
Về một cỏi vĩnh hằng nơi ấy
Trái tìm anh từ thang thành lửa
Bừng cháy trong ánh một nỗi niềm
Nhớ em: ôi cô bé hồn nhiên
Mà bao giờ làm ánh sao xuyến
Không biêt từ lúc nào anh đã
Yêu em rồi khổ lắm em ơi
Ngày nhơ đêm mong chỉ một người
Suốt đòi chỉ khổ nổi tương tư
Nhưng có bao giờ em hãy biết
Trái tim này vẫn mãi yêu em :huglove:
23/7/2008
ng. văn Tuân

tinh_buon_7621176
09-02-2009, 11:24 PM
biết yêu em là anh rất khổ
nên nói lòng sẽ khổ với anh
em chặng lòng để nhớ về anh
trong những ngày tháng vắng anh

mà anh nào hay biết gì đâu
chỉ biết trách lòng này thay đổi
nhưng biết đau nổi lòng này
chỉ nhớ về anh dù chẳng nói

thiên sứ trắng
26-02-2009, 11:36 PM
thật dại khờ và thật ngu ngơ
nhưng đó chính là tình tôi đó
tình chân thật trong trái tim bé nhỏ
mãi trao anh và dành chọn cho anh

nh0kquan
27-02-2009, 02:27 PM
hôm nay người ấy ko cùng đi
trong lòng sao cứ vướng bận chi
đường dài dài wá xanh vô tận
ngõ về đôi lối ngõ nào gần???

thiên sứ trắng
27-02-2009, 09:56 PM
không yêu dc lúc mái đầu xanh
nguyện khi tóc bạc cùng anh truyện trò
thời xuân xanh ko đi cùng ngõ
nguyện về già sẽ sánh bước chung đôi

nh0kquan
27-02-2009, 10:13 PM
đứng bên a là một nhành hoa lạ
cũng yêu a và muốn bước cùng a
a cũng trao yêu thương cho người ấy
vậy nên e đành nhắm mắt quay đầu

tinh_buon_7621176
02-03-2009, 04:16 AM
e trao a 1 tình iu thơ dại
1 tình iu chỉ mãi trao người
ngườii có bik lòng ta hay chăng
tình nồng thắm tình thơ dại

thiên sứ trắng
03-03-2009, 06:59 AM
trời sinh em có trái tim trong trắng
yêu thật lòng có khờ lắm không em
thôi nhé từ nay quên người vậy
đừng đau lòng và đừng khóc nữa nghe

tínsh
04-03-2009, 08:07 AM
biết yêu em là anh rất khổ
nên nói lòng sẽ khổ với anh
em chặng lòng để nhớ về anh
trong những ngày tháng vắng anh

mà anh nào hay biết gì đâu
chỉ biết trách lòng này thay đổi
nhưng biết đau nổi lòng này
chỉ nhớ về anh dù chẳng nói

Bỡi em ko nói cùng anh
Nên tình yêu đã hóa thành tình câm
Bỡi em lặng lẽ âm thầm
Chứ anh nào cóa vô tâm bao giờ:timvo:

hihihihi tại ko nói chứ người ta cóa vô tâm đâu

thiên sứ trắng
05-03-2009, 08:32 AM
tình lặng câm là mối tình dại
người thầm lặng có kơờ lắm hay không
êếu như chẳng dc như mong
thì thôi tình nhé ko mong có tình

mmdk_12
08-03-2009, 09:12 AM
anh ước gì tim anh co hai quả
môt quả trao em môt quả trao họ
nhưng em oi anh chỉ có 1 quả
đã trao cho họ tù lâu lăm rui
đưng trách anh ko trao em nửa
chi trách em đương xa den muôn
*trần quyêt*mmdk_12*0937345556*

tinh_buon_7621176
10-03-2009, 02:33 AM
tình lặng câm là mối tình dại
người thầm lặng có kơờ lắm hay không
êếu như chẳng dc như mong
thì thôi tình nhé ko mong có tình
.................................................. ...

tình câm lặng là mối tình dại
thì
em xin làm người khờ để ui anh
nếu
anh là người vô tâm wa' đỗi
thì
em sẽ chặng lòng nói tiếng dở dang

phuong hoang trang
16-03-2009, 11:36 PM
chiều buồn nhặt lá vàng rơi
sếp thành bốn chữ
đời đời yêu anh

~~~~bạn vic~~

kỳ quân*zen
24-03-2009, 01:32 AM
Tương tư phải hỏi ông trời
tình yêu phải hỏi tình đời cho ta
nếu tìm mãi không ra
đứng lên chửi đổng mẹ cha ông trời

mariana_kumi
25-03-2009, 02:32 PM
Tôi yêu em một mối tình ngây dại,
Tháng ngày qua chỉ dám để trong tim!
Sợ nói ra rồi ai đó sẽ lặng im,
Chỉ cúi đầu khóc thầm : em xin lỗi!

Shin9xSad
03-04-2009, 06:27 PM
Anh chỉ xin em một lời ly biệt
Để đôi ta sẽ mãi mãi biệt ly
Hãy nói ra chứ đừng chi mà níu
Chỉ làm tình càng thêm khổ mà thôi.

kỳ quân*zen
17-04-2009, 12:28 AM
lời xin lỗi là lời vô dụng
làm tôi đau nói xin lỗi sao anh
tình yêu sao đến quá nhanh
làm mát cả trái tim thơ dại
lời xin lỗi phải chăng là cái lãi
lỗ cả đời con gái rồi anh

Witness Star
17-04-2009, 06:59 AM
Sao hôm nay khi về wa lối nhỏ
Chẳng thấy em? Ôi! Cô bé hồn nhiên!
Nắng nhuộm sầu màu tình yêu tan vỡ
Em đâu rồi? Và tôi biết về đâu?

:)

tinh_buon_7621176
20-04-2009, 11:20 PM
khi gặp anh là em đã bik
cuộc tình này mãi trao người thôi
cuộc tình buồn dù hok nói
những trái tim mãi trao về người
người có bik lòng này chăng
hay chi vu vơ trong cuộc chơi tình đời
để giờ đây tôi mang tình câm lặng

vothoigian
21-04-2009, 07:21 AM
Cuộc tình mình giờ chia hai lối
Làm sao đây khi mỗi người một nơi
Em có hiểu lòng anh chỉ có một
Đó là em và chỉ có em

luckymiu
21-04-2009, 10:33 PM
chẳng vô tâm sao a không đáp lại
đê tình yêu em mãi mong chờ
vì yêu anh nên em mới dại khờ
còn bao người khổ nỗi vì anh.

nhoc_cntt
24-04-2009, 06:24 AM
trái tim anh đã trót trao người
giờ đêm buồn anh thấy tim mình lạnh
biết về đâu khi cuộc đời hiu quạnh
xin lỗi em vì tình anh giá lạnh
trót trao người , chỉ mãi nhớ thương
thì thôi nhé đôi mình là bạn.......