PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kén chồng nè.. các anh mại vô!!!



cindy2009sweet
07-02-2009, 05:05 AM
Năm nay em tròn Hai mươi mốt (21)
Có ý lập bản kén tấm chồng
Em đây không muốn buồn vô vọng
Và cũng không muốn mãi phòng không
Nếu các anh thích thơ, thì cứ họa
Em sẽ nghĩ xem có thuận lòng không? :nhi:

Đàm Vĩnh Biệt
07-02-2009, 10:32 PM
Hỡi ôi! người đẹp như tiên..
Đẹp như bức họa cô tiên giáng trần
Chúc em đẹp mãi muôn phần
Anh đây xin hiến..tấm thân làm chồng!!!(được không cô bé)

Đắng
01-03-2009, 10:34 PM
Một giọt nước...
Em cắt đôi chia cho anh một nửa
Để khi nào em không buồn dỗi nữa
Anh lấy về tưởng niệm thói hờn ghen

Một ánh mắt...
Em cũng dành một nửa cất cho anh
Để đến khi tình cảm đỡ vòng quanh
Em sẽ lấy đền cho anh tất cả

Ấy thế mà...

Xung quanh ta
Hanh phúc nào chẳng kể thói gần xa
Đo bằng "MỘT" còn nhiều hơn thế nữa:
Một khúc hát, câu thơ em sắm sửa
Sẽ chia đều tất cả đợi... TÌNH YÊU.


:so_funny::so_funny::so_funny: sao e:so_funny::so_funny::so_funny:

kỳ quân*zen
02-03-2009, 01:32 AM
Em cứ đứng trước gương làm dáng
Cứ khen mình đẹp wa đj em
Rồi mai đây mốt nọ theo chồng
Rui tiếc nuối cuộc đời con gái

xpactacut
03-03-2009, 11:53 AM
năm nay 21, em tuổi rồng
chưa chi đã hứng muốn lấy chồng
hay là em lại thích làm ngông
anh đây tuy chẳng hàng diễu cợt
được cái dưới trên tính thật thà
mong em cố gắng lo tu chí
gắng học chăm ngoan,đỡ nhọc công
nếu mà lơ đễnh quên việc học
chẳng may cơ sự,phí tuổi rồng
sau này em lớn bay bằng cánh
hơn là chạy bộ,bám theo chồng
anh mong cô vợ anh khôn lớn
để đỡ khổ anh,có được không...?

Đắng
03-03-2009, 09:32 PM
Chiều ơi !
sao về sớm vậy
quên mất rồi à
chiếc lá xuân sang


:so_funny::so_funny:

HanMacTu_part2
07-03-2009, 04:52 AM
Đề tựa sao mà quá giống tôi
Chắc lại cô đơn nữa hả người
Tình yêu trên mạng nao đâu thật
10 người gian dối đủ người ơi
Tôi đây tuyển vợ giống người thôi
Quay qua quẫn lại có 2 người
Một người nói tôi sao băng lạnh
Một ngưởi trách tôi yêu lắm người
Ngẫm mà cũng thấy khổ quá trời
Nghĩa cha, ơn mẹ mới tuyển thôi
Vậy mà dòng thơ vừa ráo mực
Đã có người đến mắng tôi rồi!!!!

(Không người có topic giống tôi quá nên vào làm một bài, tôi không có ý phá gì đâu chỉ là nêu ra suy nghĩ thôi! Nếu có xúc phạm ai thì mong các hạ lượng thứ... trẻ người non dạ mà :D)

phuong hoang trang
08-03-2009, 02:49 AM
Năm nay em tròn Hai mươi mốt (21)
Có ý lập bản kén tấm chồng
Em đây không muốn buồn vô vọng
Và cũng không muốn mãi phòng không
Nếu các anh thích thơ, thì cứ họa
Em sẽ nghĩ xem có thuận lòng không? :nhi:

năm nay anh tuổi 23
ngó qua coi tuổi xứng đôi quá trời
đã vậy em ở phòng không
giường anh thì trống chẳng ai đến nằm
em buồn anh có vui chăng
nhìn em như vậy thật anh không đành
để anh điện thoại ông Tơ
đưa dây anh kéo em nằm bên anh ________

Gió_ấm
08-03-2009, 04:14 AM
Bao người kén rể vườn thơ
Bao người ôm mộng ôm mơ một mình
Online thắm một mối tình
Thương thương nhớ nhớ bóng hình xa xăm
Uyên ương giấc mộng trăm năm
U sâu một nỗi đêm nằm phòng không
Này này có bé má hồng
Kiêm sao cho nổi tấm chồng online

HanMacTu_part2
08-03-2009, 09:48 AM
Bao người kén rể vườn thơ
Bao người ôm mộng ôm mơ một mình
Online thắm một mối tình
Thương thương nhớ nhớ bóng hình xa xăm
Uyên ương giấc mộng trăm năm
U sâu một nỗi đêm nằm phòng không
Này này có bé má hồng
Kiêm sao cho nổi tấm chồng online


Khen cho người bạn lắm tài
Tuyệt tình đã rõ... còn hài văn thơ
Kén chống chuyện thật tưởng mơ
Kén sao mà được sợ người hoài công
Tử đây từng đã nhọc lòng
Tuyện vợ hiền đức nhưng trong ngóng hoài
Bởi rằng sự thật online
Biết đâu thật giả, để rồi chọn đây ^^
Lâu rồi mới thấy tuyệt tình online nha! Thơ vẫn hay như ngày nào! Tử xin cuối đầu bái phục ^^

Gió_ấm
08-03-2009, 09:51 PM
Cám ơn bạn đã quá lời
Buồn buồn lên mạng viết chơi thôi mà
Tuyệt tình tuổi cũng đã già
Đâu còn sung sức để mà tham gia
Thấy người kén rể ghé qua
Đôi lời góp ý kẻo là như tôi
Tuyệt tình một thủa xa sôi
Online tim vợ vẫn mồ côi đến giờ
Thương cho mình ngốc mình khờ
Online đâu có bao giờ thành đâu
Cứ theo năm tháng u sâu
Nhớ mong mong nhớ bạc đâu nào hay
ps: cám ơn HanMacTu_part2 đã khen quá lời " ngại quá"

HanMacTu_part2
09-03-2009, 04:44 AM
Cám ơn bạn đã quá lời
Buồn buồn lên mạng viết chơi thôi mà
Tuyệt tình tuổi cũng đã già
Đâu còn sung sức để mà tham gia
Thấy người kén rể ghé qua
Đôi lời góp ý kẻo là như tôi
Tuyệt tình một thủa xa sôi
Online tim vợ vẫn mồ côi đến giờ
Thương cho mình ngốc mình khờ
Online đâu có bao giờ thành đâu
Cứ theo năm tháng u sâu
Nhớ mong mong nhớ bạc đâu nào hay

Thiệt tình sao giống tử đây
Viết thơ tuyển vợ ngày ngày chờ mong
Chơ mãi mới thấy nhọc lòng
Vợ thì không có, chỉ còn tóc phai
Ngẫm mà ngày cứ qua ngày
Kén chồng tuyển vợ online như đùa

HanMacTu_part2
10-03-2009, 06:07 AM
bao giờ muỗi cắn chết trâu
khi ấy tao mới làm dâu mẹ mày
khi nào muỗi biết đi cày
khi ấy tao mới gọi mày bằng anh


Chu choa sao sốc quá nà
Tình duyên mà lại là mày là tao
Lời ngon, tiếng ngọt đâu nào
Không đem ra nói cho nhau vừa lòng
Còn bày đặt thơ lòng vòng
Hết trâu rồi mưỗi phong lông quá trời
Nghe nè 2 bạn tôi ơi
Đọc thơ sao thấy rối bời quá đi
Thơ kia người kến chồng nì
2 người sao nở phá chi vậy nè ^^...

phuong hoang trang
10-03-2009, 08:06 AM
chữ ký của kỳ quân*zen đọc lên mà thấy bức xúc
bao giờ muỗi cắn chết trâu
khi ấy tao mới làm dâu mẹ mày
khi nào muỗi biết đi cày
khi ấy tao mới gọi mày bằng anh

trả lời
***** cần mày gọi bằng anh
mà tao sẽ bắt gọi ba dượng dùm
tao biết mày sẽ um tùm
nhưng là trả giá gông cùm ngày xua(mà mày đã gây cho tao)....hết

mày nhờ tao gọi bằng ba
chui qua háng đã tao đây gọi liền
dù sao thì cũng chẳng phiền
ngày xưa mày cũng đã từng còn chi ?

phuong hoang trang
10-03-2009, 08:36 AM
Chu choa sao sốc quá nà
Tình duyên mà lại là mày là tao
Lời ngon, tiếng ngọt đâu nào
Không đem ra nói cho nhau vừa lòng
Còn bày đặt thơ lòng vòng
Hết trâu rồi mưỗi phong lông quá trời
Nghe nè 2 bạn tôi ơi
Đọc thơ sao thấy rối bời quá đi
Thơ kia người kến chồng nì
2 người sao nở phá chi vậy nè ^^...

chu choa nào chẳng thấy đâu
chú già nên thấy vậy thôi chú HÀN
cháu đây lời lẽ cộc cằn
hơi thô một tí nhưng hay chú nhì?
thơ này đậm chất trẻ trâu
người già như chú
______chẳng làm được đâu :rang:

phuong hoang trang
10-03-2009, 07:26 PM
chẳng hiểu mày nói cái gì
con cái mất dạy nhất nhì thời nay
bắt cha dượng phải dùng tay
di qua háng thoả cơn say mặn nồng
--------------------chán----quá chán----cho cha cha cũng không cần
-----------------------------------------bởi cha tối phải đỡ đần mẹ mi

loại mày đầu óc tối thui
trẻ ranh mọc mũi bày đặt làm cha
nhà tao có mẹ có cha
rác đâu chạy tới đòi làm cha tao
chui háng mà dùng bằng tay
khác nào ....chứ không phải người ______

s4ud0j
10-03-2009, 08:14 PM
em oi lay anh di anh ko bik lam tho ve nha em doc anh chep anhmang di banvay la ja dinh vui ròi :))

Gió_ấm
10-03-2009, 08:34 PM
Người Hoa không gọi anh em mà gọi là mày tao ^^
"bao giờ muỗi cắn chết trâu
khi ấy tao mới làm dâu mẹ mày
khi nào muỗi biết đi cày
khi ấy tao mới gọi mày bằng anh"

Muỗi vằn cắn được chết trâu
Sao em không chịu làm dâu nhà này
Con muỗi chẳng biết đi cày
Thôi thì cứ gọi là mày sưng tao

Đắng
10-03-2009, 09:08 PM
sax mấy người này topic vui của người ta vào nói cái gì thế này :thatall:

HanMacTu_part2
12-03-2009, 12:56 AM
chu choa nào chẳng thấy đâu
chú già nên thấy vậy thôi chú HÀN
cháu đây lời lẽ cộc cằn
hơi thô một tí nhưng hay chú nhì?
thơ này đậm chất trẻ trâu
người già như chú
______chẳng làm được đâu



Muỗi vằn cắn được chết trâu
Sao em không chịu làm dâu nhà này
Con muỗi chẳng biết đi cày
Thôi thì cứ gọi là mày sưng tao


Tuy già nhưng tính chẳng già
Trâu già gặm cỏ vẫn là trâu thôi :)
Thấy duyên 2 đứa lạ đời
Tử đây mới ghé lựa lời khuyên răn
Mắc công giống Tử... Hàn Băng
Yêu nhau mà vẫn nhọc nhằn xa xâm

phuong hoang trang
12-03-2009, 02:12 AM
Tuy già nhưng tính chẳng già
Trâu già gặm cỏ vẫn là trâu thôi :)
Thấy duyên 2 đứa lạ đời
Tử đây mới ghé lựa lời khuyên răn
Mắc công giống Tử... Hàn Băng
Yêu nhau mà vẫn nhọc nhằn xa xâm

duyên gì mà chú nói duyên
duyên đâu chẳng thấy thấy điên thôi à
từ đâu chạy tới kêu la
nhận tao làm dượng đi mà mày ơi
cháu thương cháu nói vài lời
nhưng mà bệnh nặng quá trời chú ơi
còn duyên chú với hàn băng
cháu đây mới biết 2 người yêu nhau
thấy thương thấy tội cho băng
nhưng thương hơn cả vẫn là chú thôi
cưa sừng đau lắm chú ơi
nhưng mong vì vậy băng kia chịu lòng _________

cindy2009sweet
12-03-2009, 04:01 PM
troi a!. muc cua em la tuyen Chong nhá. sao gio thanh tieu de khac goyy. mat tich 1 thoi gian, vo lai coi cung vui nhĩ

cindy2009sweet
12-03-2009, 04:16 PM
quay về topic cua em nhé!

Thơ mấy anh , em thấy mũi lòng
Về nhà ngậm nghĩ, thi vẫn phòng không
Dạ vẩn trông mong có tấm chồng
Buồn thay cái phận cứ long đong
Nhà em nghèo lắm mấy anh ơi!
Xuân này em thích mua áo mới
Thích tiền, thích diện, thích xe hơi
Nếu mấy anh có đủ điều kiện ấy
Thôi thì trao đổi số telephone nha
Đâu biết được mai này ta sẽ bên nhau...

HanMacTu_part2
13-03-2009, 04:43 AM
duyên gì mà chú nói duyên
duyên đâu chẳng thấy thấy điên thôi à
từ đâu chạy tới kêu la
nhận tao làm dượng đi mà mày ơi
cháu thương cháu nói vài lời
nhưng mà bệnh nặng quá trời chú ơi
còn duyên chú với hàn băng
cháu đây mới biết 2 người yêu nhau
thấy thương thấy tội cho băng
nhưng thương hơn cả vẫn là chú thôi
cưa sừng đau lắm chú ơi
nhưng mong vì vậy băng kia chịu lòng _________
Cám ơn cháu đã nhọc lòng
Hiểu cho chuyện chú với Hàng Băng nao
Nói thật tình ấy vội trao
Có chăng lạ nợ kiếp nào hay không
Vì duyên thì ắc phải lòng
Như xa nhau quá có lòng vẫn thua

kỳ quân*zen
18-03-2009, 02:42 AM
ai nói tình yêu trên mạng là không thực
chỉ tại người chưa gặp đó thui
tình yêu không trừ không sở chổ nào cả
cả ngoài đời lẩn cả thế giới ảo

Gió_ấm
18-03-2009, 06:42 AM
Trong lòng đã có người ta
Sao còn giả bộ sao mà làm thinh
Này này cô bé xinh xinh
Có yêu xin giữ chữ tình thủy chung

HanMacTu_part2
20-03-2009, 06:31 AM
Trong lòng đã có người ta
Sao còn giả bộ sao mà làm thinh
Này này cô bé xinh xinh
Có yêu xin giữ chữ tình thủy chung

Tuyệt tình hay thế là cùng
Đánh ngay tâm trạng cõi lòng người ta
Yêu mà thinh lặng cho qua
Khác nào đem chữ tình mà cho không

kỳ quân*zen
24-03-2009, 01:04 AM
Chu choa sao sốc quá nà
Tình duyên mà lại là mày là tao
Lời ngon, tiếng ngọt đâu nào
Không đem ra nói cho nhau vừa lòng
Còn bày đặt thơ lòng vòng
Hết trâu rồi mưỗi phong lông quá trời
Nghe nè 2 bạn tôi ơi
Đọc thơ sao thấy rối bời quá đi
Thơ kia người kến chồng nì
2 người sao nở phá chi vậy nè ^^...


văn thơ là ở người ta
duyên ta lại ở tại cha ông trời
ai đời duyên nợ ở đời
ví như trâu , muỗi chơi bời thế thôi

HanMacTu_part2
24-03-2009, 03:01 AM
văn thơ là ở người ta
duyên ta lại ở tại cha ông trời
ai đời duyên nợ ở đời
ví như trâu , muỗi chơi bời thế thôi

Vì trâu ví mưỗi tình thời
Nghe sao cứ tưởng tình đùa chơi
Hỏi thật bạn hiền yêu thật giả
Mà sao thớ phú vui quá trời

kỳ quân*zen
28-03-2009, 01:36 AM
nếu tình yêu như anh HÀN nói
thì suốt đời hiền nhịn đói còn hơn
hiền chưa yêu vì chưa lớn
nhưng lớn rồi cũng chẳng hơn

cobe_cy12
28-03-2009, 01:58 AM
uj hay wa hay wa\
Thơ em cũng muốn tuyển người
Tuyển người ju thiệt chứ chẳng chơi
......hjc hjc... em tjt tịt lun. \
đã làm thơ ba0 gjo dau. huuu hưx.

tuankhanh_tk265
28-03-2009, 07:01 PM
uj hay wa hay wa\
Thơ em cũng muốn tuyển người
Tuyển người ju thiệt chứ chẳng chơi
......hjc hjc... em tjt tịt lun. \
đã làm thơ ba0 gjo dau. huuu hưx.

nếu em đã có lời mời
anh xin đăng ký 1 đời theo em
anh già mặt mũi lem nhem
dưng mà dc cái iu em thật lòng:guoc:

kỳ quân*zen
02-04-2009, 01:10 AM
hỡi cobe_cy ơi
con trai giờ chỉ nói chơi
không anh nào yêu thật sự
tình yêu chỉ trót lưỡi đầu môi