Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vì một người con gái cô đơn



Catherine
07-02-2009, 01:49 AM
Vô định


Em tìm đâu được một tình yêu
Một bóng hình cho tim em thoả mãn
Một suối nguồn dịu cho em cơn khát
Đã quá lâu đong đếm với nắng trời.


Em đi tìm giữa những sóng biển khơi
Con thuyền đón em với cánh buồn đỏ thắm
Biển ngắm em giữa vô vàn phẳng lặng
Mơ mộng quá rồi, em bé của tôi ơi!


Em buông hồn theo những chiếc lá rơi
Nhẹ nhàng xoay trong buổi chiều nắng biếc
Chợt ngỡ ngàng khi thấy mình hối tiếc
Đôi mối tình quá khứ đã trôi qua.


Tương lai còn neo ở bến rất xa
Em chông chênh giữa dòng đời hiện tại
Nỗi cô đơn mỗi đêm về tê tái
Không một bóng hình cho em được nhớ mong.


Em hỏi mình có độc ác quá không?
Khi tự nhốt trái tim vào bên trong băng giá
Sống giữa đời mà dường như xa lạ
Ai đưa em đi tìm lại chính mình?


( 02/06/09)


_Catherine_

Serenade
07-02-2009, 02:27 AM
Giấc mơ dài gói lại lẩn vào đêm
Em mê mải viết về những điều chưa thấy
Cánh gió màu xanh và con thuyền giấy
Một con thuyền màu đỏ ở rất xa ...

Em đi tìm gì đằng sau những ngày qua
Đằng sau tiếng cười ưu tư dòng lệ trắng
Đằng sau những chiều đôi chân về thầm lặng
Có nhớ, quên gì ...lời xưa cũ còn đau ?

Trái tim yêu đã lạnh lùng từ lâu
Từng yêu dấu, yêu khát lòng tinh mới
Tình chênh vênh , rộng dài vời vợi ..
Để lại những điều vô tưởng của hư thinh !

tinh_buon_7621176
07-02-2009, 03:56 AM
Tôi yêu anh quên cả lối về
Sẽ nghĩ rằng anh thuộc về tôi
nhưng ngờ đâu sự thật
Không như mong ước
chỉ thoáng wa những ý nghĩ điêu tàn
Làm lòng này giá lạnh từ đây.
......:((.....................

Mr.Ngọc
07-02-2009, 10:07 PM
Em hãy tìm ở nơi ấy bình yên
Có thể có anh , cùng em cùng hạnh phúc
Trút hết trong lòng những tâm tư buồn bực
Vững một vòng tay dìu dắt nhau đi

Biển lạnh chiều nay tiễn con thuyền ra đi
Tìm bình yên nơi một chân trời khác
Nối những câu yêu thương rời rạc
Vá thành tình yêu cho riêng mình

Ngồi lặng đi .... nhìn mặt trời bình minh
Vơ nắm cát chảy trên giọt sương sớm
Tìm chú dã tràng đang say sưa
Lấp biển lớn bằng niềm tin nhỏ bé

Catherine
09-02-2009, 12:36 AM
Em - của nỗi cô đơn

Cho em làm cơn gió được không anh ?
Để một lần đến bên anh mơn man đùa mái tóc
Để mang cho anh cả mùa thu và tình yêu màu bích ngọc
Dù em mãi chỉ là một làn gió mong manh .

Cho em làm ngọn sóng được không anh ?
Để ào ạt tên anh biển đêm sương lạnh
Để chấp chới đàn hải âu ngày mưa vỗ cánh
Theo bước anh về trong sóng nắng trong xanh .

Cho em làm ... cô ấy được không anh ?
Để một lần đan tay anh trong hoàng hôn tắt nắng
Để hôn lên môi anh một tình yêu không phẳng lặng
Dù em mãi chỉ là Em - của nỗi cô đơn ...

( 26/4 /06)

--------------------------

Cảm ơn Serenade, tinh_buon_7621176 và ngoc8765 đã chia sẻ nhé. Mình không làm thơ nhiều và thường xuyên, chỉ khi nào thật sự có cảm xúc mới viết, hy vọng còn được đọc nhiều những dòng thơ của các bạn.
Một ngày bình yên nhé!

_Catherine_

heo dễ thương
09-02-2009, 04:24 AM
Cho em làm hạc giấy được không anh
Được bên anh hoàn thành một điều ước
Cho anh vui anh không buồn se lạnh
Cho tình đẹp tình không muốn chia ly ?

Cho em làm hạt tuyết được không anh
Để ban trưa anh được ngắm tuyết trắng ?
Để anh nhớ đến em dù thầm lặng
Em vẫn vui vẫn cười trong yêu thương !

Cho em là tất cả yêu thương
Để sưởi ấm con tim anh nhé
Cho anh quên kí ức đau buồn
Và cho em nhớ anh mãi mãi !