gió đơn côi
06-02-2009, 08:05 PM
hôm nay ngồi mở nhạc nghe thấy tựa đề bài hát của lí hải sao mà thấy hay hay , liền mở để nghe liền bài hát bà má miền tây , ùh thì ai trên đời đều có má mà , nghe sao mà xúc động ghê , mình cũng có má "mẹ " nhưng ko phải là ở miền tây hi`j nhưng mà cũng đã theo chân má đi hết nào là miền bắc , miền trung , và cuối cùng thì ở miền nam . \
hôm nay nhok xin post bài này lên cho tất cả pà kon zô nghe , khi nghe xong oày thì hãy biết yêu thương má của mình nha .
http://www.nhaccuatui.com/l/W34Abilclwhr
hôm nay nhok xin post bài này lên cho tất cả pà kon zô nghe , khi nghe xong oày thì hãy biết yêu thương má của mình nha .
http://www.nhaccuatui.com/l/W34Abilclwhr