Xem đầy đủ chức năng : Tình ơi
Mr.Ngọc
06-02-2009, 03:30 AM
Em đến và đi như một giấc mơ thôi
Tình ơi mi ngọt ngào nhưng thật đắng
Chẳng cho ta một phút giây phẳng lặng
Sao như một cơn gió rất vô tình
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 01:23 AM
tình là thế vừa ngọt và vừa đắng
anh đến và đi như cơn gió thoảng qua
để lại trong em muôn sầu muộn
sao khi xưa ta gặp nhau làm gì?
nhánh cỏ hoang
07-02-2009, 01:33 AM
nếu thần tình ái không cho ta gặp nàng
thì giờ đây ta đâu phải khổ vì tình
nàng cho ta hạnh phúc sao còn bỏ ta
để ta ôm đắng cay nơi này nhớ nàng
Cú mèo
08-02-2009, 12:59 AM
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh tặng em cùng với một lá thư
Em không nhận và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ
GiRl Sh0cK
08-02-2009, 02:44 AM
anh đến và đi nhanh như cơn gió
chiều thổi tà qua làn áo em bay
sao chẳng thể là mưa
bên em ngày nắng lớn
lại thổi cả mộng tình
qua cánh đồng của yêu thương
heocon_kc
08-02-2009, 06:07 AM
Tình ơi đến nữa mà chi
Lòng ta đã cố lãng quên mi rồi
Tình ơi xin hãy dừng thôi
Đừng mang thưong nhớ vương sầu đời ta
gió đơn côi
08-02-2009, 06:14 AM
Em đến và đi như một giấc mơ thôi
Tình ơi mi ngọt ngào nhưng thật đắng
Chẳng cho ta một phút giây phẳng lặng
Sao như một cơn gió rất vô tình
tình thời nay đắng như ly cafe
thế nhưng sao người đời vẫn lao vô
nếu biết yêu là phải đau phải khóc
lúc người phụ thì đừng trách than đời
pe love'
08-02-2009, 09:26 PM
cuộc đời sao lắm chua cay
sao người lại phụ bạc lòng tôi
ra đi tay nắm cùng với ai kia
nổi lòng tôi giờ đầy thương sót
Francoise
08-02-2009, 10:18 PM
Chẳng còn nước mắt khóc cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt chảy cả một đời con gái
Từ khi mình xa nhau
Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
Ngươi yêu của anh có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu
Ngày hôm qua ta chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em òa vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau
Lost.
08-02-2009, 11:49 PM
Em đến và đi như một giấc mơ thôi
Tình ơi mi ngọt ngào nhưng thật đắng
Chẳng cho ta một phút giây phẳng lặng
Sao như một cơn gió rất vô tình
Ta chạm vào nhau trong giấc mơ thôi
Gom tinh tú thành góc tình êm ái
Như là bất chợt - như là mãi mãi
Giấc mộng tình là giấc mộng riêng côi
Giá mà ta lạc nhau trong giấc mơ thôi
...
Mr.Ngọc
09-02-2009, 12:35 AM
Ờ có lẽ trong giấc mơ lạc mất
Những yêu thương những rung động đầu đời
Thì mọi thứ sẽ trở thành có lẽ
Tim cũng thành những mảnh nhỏ ... đơn côi
Hãy lặng im nghe thổn thức tình yêu ơi
Mi có lời nguyền nào cho tình yêu tuôi trẻ
Nếu nói thành câu thì trả lời ta nhé
Đừng lạnh lùng , cay đắng nhé tình ơi
nhánh cỏ hoang
09-02-2009, 03:36 AM
giấc mơ đi không quay trở lại
như tình kia xa ta mãi rồi
tình yêu đầu rắc đầy đau thương
cho trái tim yêu không giả dối
có phải chăng tình yêu là thế?
phải cay phải đắng phải học nhiều
phải có lạnh lùng lẫn xót xa
kèm theo nước mắt của tim kia
heo dễ thương
09-02-2009, 04:08 AM
Xếp cánh hạc em chợt nhớ đến anh
Noel đó mình cùng nhau ước hẹn
Bao mơ mộng theo kí ức nghẹn ngào
Giờ chợt buồn hỏi kỉ niệm còn nao ?
Mr.Ngọc
10-02-2009, 02:09 AM
Từ những ngày tình kia còn xa vắng
Có người nghẹn ngào giọt nước mắt trên mi
Cái ngày khóc trong giây phút chia ly
Tình lúc ấy cũng chỉ vừa mới chớm
Tình vẫn luân thời , có lúc mưa lúc nắng
Lúc dịu dàng , lúc lại lắm bão giông
Chia tay rồi có lưu luyến gì không
Hay sống mũi còn cay ... tim lệ ướt
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:14 AM
tình đã wa là mối tình xa mãi
ướt chi hoài đôi mắt long lanh
tình xa là lỗi tại anh
làm sao em phải long lanh mắt buồn
nhánh cỏ hoang
11-02-2009, 01:00 AM
mắt long lanh nào có phải buồn
giọt nước mắt cho ngày gặp lại
niềm hạnh phúc không nói lên lời
mong tình kia sẽ không đi nữa
mong anh sẽ mãi về bên em
Mr.Ngọc
12-02-2009, 09:04 PM
Ừ thì cứ khóc vì tình đi nhé
Nước mắt rơi có lẽ sẽ hết buồn
Đừng nhoè bởi những con đường lạc lối
Để đến một ngày ngậm ngùi gọi tình ơi
heocon_kc
13-02-2009, 02:13 AM
Có phải hôm qua tình chợt đến
Lòng nhẹ nhàng đón nắng mới vừa sang
Bỗng chói chang nắng làm tình đi mất
Nắng vụn về khờ khạo quá phải không?
nhánh cỏ hoang
13-02-2009, 02:56 AM
tình đã xa rồi nhớ làm chi
con tim cô đơn không tiếc nuối
thì hồn ơi! mi tiếc để làm gì?
những mảnh tình vỡ đem ghép lại
thành bức tranh kỉ niệm màu xanh
mang hi vọng vào trong hiu quạnh
mong tình đi mãi đừng trở về
Mr.Ngọc
13-02-2009, 08:14 PM
Ồ vẫn thế những ngày yêu thương ấy
Cũ và buồn trĩu nặng những tâm tư
Ta tìm gì trong đêm ấy một giấc mơ
Hay lạc mất những dòng yêu say đắm
gió đơn côi
14-02-2009, 05:50 AM
mối tình đầu có mấy ai trọn vẹn
hẹn ước nhiều nhưng ít người là nhớ
có phải chăng tình yêu là món nợ
mà người đời muôn thuở phải đa mang
" lê anh " 14/2 /2009
nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 07:04 PM
Ồ vẫn thế những ngày yêu thương ấy
Cũ và buồn trĩu nặng những tâm tư
Ta tìm gì trong đêm ấy một giấc mơ
Hay lạc mất những dòng yêu say đắm
ngày ta yêu người, người lừa dối
giờ người trở về mong tha thứ
nhưng người ơi ta đã quên rồi
tình yêu kia trôi vào dĩ vãng
xin người hãy quay bước mà đi
đừng nhớ về tình yêu ngày xưa
Mr.Ngọc
15-02-2009, 08:33 AM
Anh không lừa dối em đâu
Chẳng qua là những điều xảy ra không như theo ý muốn
Khi nỗi buồn trao dâng không muộn
Vẫn kịp tìm cho mình một tình yêu
thi_thị_kiều_trang
15-02-2009, 11:35 PM
Em nói nhé, ngàn lần xin quên hết
Chẵng còn gì đáng nhung nhờ đâu anh
Một chúng rộn ràng tuổi mới lớn
Nhẹ lắm tình sẽ bay đi thôi
nhánh cỏ hoang
16-02-2009, 03:19 AM
Anh không lừa dối em đâu
Chẳng qua là những điều xảy ra không như theo ý muốn
Khi nỗi buồn trao dâng không muộn
Vẫn kịp tìm cho mình một tình yêu
tình yêu mới cho anh niềm vui
còn tình em cho anh điều gì?
anh có biết trái tim em đau
khi anh đi bên người yêu mới
anh biết lòng em là băng giá
đã tan chảy chỉ vì tình anh
sao anh còn đi tìm tình khác
cho em ôm nỗi đau của tình đầu
Mr.Ngọc
16-02-2009, 05:36 AM
Cuộc tình ấy ngày thơ ngây ta đã có
Chẳng run run được một vòng tay
Chẳng một phút lặng lẽ ngồi ngắm mây
Tình con nít , vì ngày ấy ta con nít
Rồi sau thời gian , cách ngăn xa biền biệt
Ta lại tìm cho mình một niềm hạn phúc riêng
Tình xưa ơi , ta xin cảm ơn em
Vì không mất những ngày trong sáng ấy
thi_thị_kiều_trang
17-02-2009, 12:41 AM
Em dại khờ chơi trò chơi đuổi bắt
Một bóng hình cứ len lỏi trong tim
Khi người xa, ta hình như vừa biết
Mất đi rồi chẵng thể tìm được anh.
nhánh cỏ hoang
17-02-2009, 11:36 PM
trái tim buồn vì tình không trọn vẹn
người có hay tình kia mang nước mắt
của những kẻ mang tình yêu khờ dại
không chút nghĩ suy vì còn con nít?
có lẽ tình buồn nên ta đánh mất
một bóng hình ai đâu dễ tìm kia
thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:47 AM
trái tim người còn có thể trao em
tình yêu ấy liệu còn bền vững
hạt mưa rơi có đôi người cùng hứng
hay chỉ mình em nuốt giọt sầu
người ở đâu anh đã đi đâu
nếu đã hết sầu anh có về không
ở nơi đây em vẫn chờ mong
vẫn sẽ đợi mãi dù anh ko về
gió đơn côi
18-02-2009, 07:30 AM
tình yêu đẹp có thật khó
khi có nó đừng bao giờ đánh mất
hãy trân trọng gìn giữ cho cẩn thận
ko mai này tiếc nuối rồi ân hận
loianhhua
20-02-2009, 11:40 PM
Đã biết bao khó khăn anh cùng em vượt qua
Đã biết bao ngọt bùi anh cùng em chia sẽ
Đã biết bao giận hờn khi tình buồn tình lẽ
Để đến bây giờ một kẻ ngồi xót xa.
nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 01:26 AM
một người đi xa người kia buồn
một nửa trái tim như vỡ nát
biết làm sao hàn gắn vết thương
một vết thương không thể xóa tan
tình ngày xưa sao vội lãng quên
người cất bước theo tình yêu mới
bỏ lại ta với nỗi cô đơn
biết khi nào mới quên được người
loianhhua
21-02-2009, 01:24 PM
tôi phải khóc hay là em phải khóc
ngày chia tay người cất bước đi nhanh
mặc mưa gió xé tim tôi ướt lạnh
tình yêu hỡi khi nào mưa mới tạnh
khi trong đêm người vẫn bước đi nhanh
tôi đã yêu bằng tất cã chân thành
bằng niềm tin về tương lai hi vọng
em lãng quên khi tình tôi cháy bỏng
lửa tình nồng le lói giữa hư không
thôi em đi về bên người yêu mới
về với người em nghĩ là hơn tôi
về với người đã khiến em phản bội
tiếc làm gì,điều em muốn đấy thôi
vậy tôi phải khóc hay em phải khóc
Mr.Ngọc
21-02-2009, 07:51 PM
Vậy là hết những tháng ngày bão tố
Tình yêu tôi đã thành vùng bình yên
Tôi sẽ thành lí tưởng trong tim em
Tôi lạc trong em , của màu xanh đôi mắt
Không còn những chiều nhờ mưa che nước mắt
Khi mặt trời tỏa những tia nắng màu hồng
Không còn những lúc trầm tư trên ghế đá
Nhặt chiếc lá vàng ... và ném nhẹ... vào thinh không
Mắt_lưu_ly
21-02-2009, 08:08 PM
bão tố đi rồi bầu trời xanh trở lại
thêm khí mát vương lại của cơn mưa
như tình đôi ta bình yên sau bão tố
đẹp thêm hơn sau mỗi cơn bão qua
và nụ cười đã trở về bên ta
để xua tan đi dòng nước mắt
nắng ấm đã thay cho mưa rào
lá xanh...lá xanh...khẽ đung đưa
nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 09:28 PM
gió cứ thổi cứ thổi không thôi
cành lá non đung đưa theo gió
có phải chăng tình đã qua đi
nên ta vui không còn buồn
có lẽ tình kia không còn nữa
nên ta không phải rơi lệ sầu
giống như khi cơn bão đi qua
nắng sẽ đến ngập tràn lòng ta
nhánh cỏ hoang
21-02-2009, 09:45 PM
tôi phải khóc hay là em phải khóc
ngày chia tay người cất bước đi nhanh
mặc mưa gió xé tim tôi ướt lạnh
tình yêu hỡi khi nào mưa mới tạnh
khi trong đêm người vẫn bước đi nhanh
tôi đã yêu bằng tất cã chân thành
bằng niềm tin về tương lai hi vọng
em lãng quên khi tình tôi cháy bỏng
lửa tình nồng le lói giữa hư không
thôi em đi về bên người yêu mới
về với người em nghĩ là hơn tôi
về với người đã khiến em phản bội
tiếc làm gì,điều em muốn đấy thôi
vậy tôi phải khóc hay em phải khóc
ngọn lửa tình cháy bỏng cả con tim
làm sao em không đau khi cất bước
mất một người trái tim này tan nát
anh có biết lệ rơi đầy tim em
em không khóc cũng chẳng phải là anh
khóc có làm ta quên được nhau không?
nếu khóc rồi tình kia sẽ phai nhanh
thì em sẽ khóc, khóc để quên anh
anh muốn em về bên tình mới kia
muốn em không còn ở bên đời anh
vậy em sẽ chấp nhận sự thật này
sự thật anh nghĩ em phản bội anh
thiên sứ trắng
22-02-2009, 05:33 AM
tình ơi hãy ngủ xin đừng thức
hãy để lòng em dc nghỉ ngơi
tình ơi chớ để lệ em rơi
làm hoé úa bờ môi xinh xắn
tình ơi em xin anh thẳng thắn
nói cho em anh có thương em
tình ơi xin chớ để đêm đen
xin chớ để em buồn tình nhé
tình ơi em vẫn là đứa trẻ
tình hãy xa chớ làm khổ đời em
loianhhua
22-02-2009, 12:43 PM
ngọn lửa tình cháy bỏng cả con tim
làm sao em không đau khi cất bước
mất một người trái tim này tan nát
anh có biết lệ rơi đầy tim em
em không khóc cũng chẳng phải là anh
khóc có làm ta quên được nhau không?
nếu khóc rồi tình kia sẽ phai nhanh
thì em sẽ khóc, khóc để quên anh
anh muốn em về bên tình mới kia
muốn em không còn ở bên đời anh
vậy em sẽ chấp nhận sự thật này
sự thật anh nghĩ em phản bội anh
nếu bước đi lệ em rơi em khóc
thì tại sao đôi chân ấy bước nhanh
thì tại sao để mình anh ướt lạnh
không ngoảnh mặt một lần cuối nhìn anh
ừ anh nghĩ rằng do em phản bội
anh hận tình lận đận,hận cã em
anh hận mình đã nhỏ nhen hờn dỗi
để mất em,tình em giữa dòng đời
nếu tạo hoá khiến thời gian quay lại
để kẽ lầm đường chuộc lỗi sửa sai
và nếu tạo hoá khiến thời gian quay lại
nguyện yêu em yêu em mãi ngàn đời
nhánh cỏ hoang
23-02-2009, 03:32 AM
liệu thời gian có quay về lại
cho tình yêu kia đừng ngang trái
cho anh và em mãi bên nhau
trọn kiếp trọn đời không lìa xa?
có phải chăng xa nhau ngay ay
là do hai ta quá ích kỉ
vì ta chỉ nghĩ về bản thân mình
mà không hỏi người ấy cần gì
có phải chăng ta quá vô tình
nên giờ đây ta phải chia ly
mong sao mưa kia rơi nặng hạt
xóa mờ đi hình bóng của anh
mong hạt mưa len vào trái tim
làm cho nó trở nên buốt giá
không còn hơi ấm để yêu thương
để cả đời này em quên anh
loianhhua
23-02-2009, 08:42 AM
khi hạt mưa thấm ướt trái tim em
cho tình em hoá băng hơn tuyết lạnh
đem hạt tuyết rớt rơi trong giá lạnh
lấp đầy vai cô độc kẻ si tình
tình đã chết lời yêu xưa cũng hết
cành cây khô,xa cành lá cũng khô
mưa nặng hạt xoá mờ dần nhân ảnh
đem tình yêu vùi lấp dưới mồ xanh
trong ký ức ẩn sâu bao tiềm thức
một thời yêu mơ mộng từng được yêu
cầm tay anh em thỏ thẻ một điều
đời thay đổi chứ tình này không đổi
P.chi
24-02-2009, 01:10 AM
Băng tuyết ấy tình nào không giá lạnh
Cảm hồn thơ chạnh nhớ nổi cô đơn
Hờn ghen mãi, mắt nai ngân ngấn lệ
Khuê các đài độc dạ nguyệt giăng tơ.
Tặng bạn
Mr.Ngọc
24-02-2009, 05:36 AM
Có lẽ mùa đông sẽ không lạnh khi có em
Và bài thơ sẽ có tên người nhận
Sống mũi đừng cay , lệ trên mi đừng ngấn
Một vườn thơ.... đừng để nhện giăng tơ
Serenade
25-02-2009, 02:26 AM
Quay về tìm lại tình tôi
Đánh rơi từ thủa xa xôi vắng người
Nhớ gì từ phút chia bôi
Rượu cay khoé mắt nghẹn lời trong tim
Bến xa thuyền đã im lìm
Mùa đơn côi rót tư phiền riêng mang
Tình ơi còn mãi đa đoan...
Mr.Ngọc
27-02-2009, 09:13 AM
Giờ những bước chân khập khiễng
Bước trên thênh thang đời
Có tiếng gọi nào về lại phố cũ
Tìm chút đam mê trong chơi vơi
nhánh cỏ hoang
28-02-2009, 01:17 AM
khi hạt mưa thấm ướt trái tim em
cho tình em hoá băng hơn tuyết lạnh
đem hạt tuyết rớt rơi trong giá lạnh
lấp đầy vai cô độc kẻ si tình
tình đã chết lời yêu xưa cũng hết
cành cây khô,xa cành lá cũng khô
mưa nặng hạt xoá mờ dần nhân ảnh
đem tình yêu vùi lấp dưới mồ xanh
trong ký ức ẩn sâu bao tiềm thức
một thời yêu mơ mộng từng được yêu
cầm tay anh em thỏ thẻ một điều
đời thay đổi chứ tình này không đổi
dù băng giá nhưng tim này vẫn đau
dù xa nhau nhưng em vẫn còn yêu
một tình yêu không có tia hy vọng
không một chút ánh sáng của yêu thương
dù lòng đất sâu thẳm lạnh buốt giá
dù hai ta không cùng một thế giới
em vẫn yêu vẫn yêu anh mãi mãi
dù anh đã không còn yêu em nữa
có lẽ ta xa nhau ngày xưa ấy
vì thần chết đã vô tình cướp đoạt
một linh hồn đang say mộng tình yêu
kiếp này ta đành phải chia tay nhau
em sẽ chờ anh ở kiếp sau kia
để nói cùng anh những câu yêu thương
mà ngày xưa em chưa kịp nói ra
để rồi em ôm tình trong lặng câm
Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 01:24 AM
chút đam mê đắm say ngày xưa
giờ như nhát dao đâm vào tim
lang thang lối hẹn xưa làm gì
phố cũ còn đâu hình bóng ấy
Mr.Ngọc
28-02-2009, 01:34 AM
Hàng bàng ấy đã bao mùa qua thay lá
Có nhớ một người con gái của ngày xưa
Vẫn hay nhặt lá bàng dưới ướt lạnh những hạt mưa
Giờ xa lắm , chắc có còn nhớ đến
Mắt_lưu_ly
28-02-2009, 01:53 AM
con đường xưa vẫn bao người qua lại
biết anh có trong dòng người ngược xuôi
em lang thang trên chốn xưa lối cũ
mong thấy anh dù chỉ là lướt qua
Mr.Ngọc
01-03-2009, 09:03 AM
Anh vẫn thường về nơi phố cũ thủa xưa
Vẫn tìm bóng hình em phía cuối đường xa lắm
Vẫn nhìn về nơi cuối đường sâu thẳm
Hay đã khác rồi dáng vẻ một thời yêu
tinh_buon_7621176
01-03-2009, 11:09 PM
trong tình yêu ai mà hok khổ
đã bik khổ nhưng ai cũng bik yêu
yêu trong đau khổ
yêu trong dại khờ
nhưng vẫn mãi cấm đầu vào yêu
............. hang on....................
Mr.Ngọc
02-03-2009, 11:13 PM
Tình ơi mi có biết
Ta mãi gọi thầm tên em
Những lúc buồn một mình trong bóng đêm
Khói thuốc trắng , trắng một màu nhung nhớ
Mắt_lưu_ly
04-03-2009, 01:10 AM
Anh vẫn thường về nơi phố cũ thủa xưa
Vẫn tìm bóng hình em phía cuối đường xa lắm
Vẫn nhìn về nơi cuối đường sâu thẳm
Hay đã khác rồi dáng vẻ một thời yêu
hàng ghế đá lạnh lẽo nơi phố ấy
có nhớ về đôi tình nhân khi xưa
lá vẫn rơi dưới hàng cây phố cũ
nhặt chiếc lá mà hai hàng lệ rơi.
livilR.Nguyen
04-03-2009, 09:25 AM
có một chút hiu hiu làn gió nhẹ,
tình ngây thơ thấp thoáng tựa giấc mơ,
đôi chân nhớ vội tìm tà áo trắng,
có biết đâu phượng rơi thắm bất ngờ.
Tình ngây thơ mong dệt thắm duyên tơ
nhưng đâu biết chiều nay ve than khóc
điệu nhạc sầu rũ buồn khung trời hạ,
tình đã xa có kẻ vẫn ngây ngô.
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 01:17 AM
trong cơn gió có tiếng ai thì thầm
tình yêu ơi biết giờ đang nơi đâu?
nhờ cơn gió mang lời yêu tha thiết
gửi tới người tôi yêu nơi phương xa
mối tình đầu một thời áo trắng
chút ngây thơ, chút dại khờ ngu ngơ
khúc nhạc sầu nghe sao ai oán
dòng lệ đắng khóc thương mối tình thơ
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:27 AM
Cơn gió ơi sao lặng lẽ vô tình,
sao không trộm cho ta mùi hương tóc,
sao không ghé tai ta lời tha thiết
để ta còn kịp nhớ dáng nhỏ xinh.
Tia nắng ơi sao ngươi trắng bên hè!
Sao không tìm em xin chút đê mê?
Sao không đến ôm ta một lần nữa?
Ta âm thầm khát nắng đến ngô ngê.
Ta trở lòng bên từng giọt cà phê
trong khói thuốc thoáng đâu tà áo trắng?...
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 02:41 AM
gió vô tình ngàn năm mãi vô tình
cứ lặng yên không nói một lời yêu
rồi nhẹ nhàng lén hôn lên mái tóc
gió biết không một trái tim đợi mong
mưa nhẹ rơi trên con phố nhỏ
chiếc dù xinh cùng bóng dáng thiên thân
em khẽ bước trên nền mưa lạnh buốt
có cơn gió vô tình lướt qua đây
livilR.Nguyen
06-03-2009, 02:48 AM
cơn gió ơi đừng vờn qua em nhé!
Mưa ban chiều lạnh lẽo dáng em thơ.
Đừng làm em rùng mình trong cô độc
hãy nhắn lời yêu dấu giữa giấc mơ.
Rằng tình yêu dù chia cách đôi bờ
vẫn lặng thầm anh ấm áp ôm em
Mắt_lưu_ly
06-03-2009, 02:58 AM
em đâu muốn tình đôi ta hai ngã
chỉ ước mơ được anh yêu mãi thôi
nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước
sự thật kia sao quá đắng cay
gió se lạnh trong chiều mưa xối xả
lặng bước chân đi tìm tình yêu xưa
cô đơn giữa dòng người qua lại
gió miên man nhẹ nâng bước chân em
livilR.Nguyen
06-03-2009, 06:20 AM
Đừng...đừng ru anh ngủ
anh sợ mình thức giấc khi gặp em!
Sẽ dang dở một giấc mơ êm ả,
sẽ trách đời sao lại giống như mơ.
Đừng...đừng để tình ta như cơn gió!
Thoáng qua rồi vụt mất giữa trần gian
để cho ta mùi hương mật ngọt,
nhưng hỡi ơi sao ta lạnh tê rần!
Đừng...đừng tình ơi tha cho ta!
Ta không phải loài cá đang chết đuối,
ta không phải con chim rơi lặng lẽ,
cho ta tìm bóng dáng xa xa.
Mắt_lưu_ly
07-03-2009, 02:21 AM
đừng......đừng về trong giấc mơ
đừng biến giấc mơ thành ác mộng
em xin anh, ngàn lần xin anh đấy
đừng về đây trong giấc mơ của em
đừng......đừng để em phải nhớ
hãy để em quên hết hình bóng anh
xin anh hãy thôi về trong tiềm thức
anh hãy đi đi, theo cơn gió, đi đi
Mr.Ngọc
09-05-2009, 10:23 PM
Anh không muốn dòng lệ em ướt mi
Say phút chia tay mỗi người về một nẻo
Sao không dang tao , dang một vòng níu kéo
Tình ơi sao bắt ta phải chia tay
Mắt_lưu_ly
10-05-2009, 01:05 AM
em nào muốn dòng lệ ướt bờ mi
nào ai muốn đường tình hai chia lối
dẫu dang tay níu kéo cuộc tình
tình yêu ấy vẫn vụt bay đi mất
maylangdu
18-02-2011, 10:57 PM
rồi thì sài gòn cũng lớm chớm sang đông
chút lành lạnh se lòng người ban sớm
chợ bến thành ai đó quận áo len mỏng
cứ như rằng mùa đông bữa mấy hôm
hàng cây lặng bên phố đón gió nồm
chỉ ít thôi cũng thôi cũng chạnh lòng người viễn xứ
lâu lắm rồi chẳng nắm được vạt áo mùa đông
nhành lục bình vẫn tím nửa vạt sông
nhưng buồn lắm vì hình như nhành hoa nhạt
nỗi nhớ nào đang lợt lạt thời gian
sài gòn đông nhiều khi đỏng đảnh lắm
nắng rồi mưa chẳng như ở ngoài mình
nhưng bình minh ở đây sao nắng tươi lạ
gió hồn nhiên hoài thổi lá quẩn quanh
chẳng giống như những dòng xe nhanh đến vội vã
sài gòn phồn hoa mà tấp nập quá
màu phố thị lấn hết cả màu đông
chiều anh đi trên đường mênh mông rộng
phú mỹ hưng vòng xe lên chợ lớn
xuống tân bình rồi rảo vào quận hai
ngang bến thành phồn hoa xe và cộ
khu chợ đêm ồn ào níu gọi ngàn bước chân
sài gòn đông .... đẹp lắm biết bao lần
ta yêu lắm những con đường mưa và nắng
chẳng bao giờ vắng cả ... những dòng xe
Tình ơi , mi là chi trong hồn ta
Là gió , là mây , là mưa hay nắng
Là cả đại dương không bao giờ ngừng sóng
Là nước mắt hay giọt sương
Tình ơi là chi , là ngọt ngào hay ngập những đau thương
Là chén rượu cay hay ly cafe đen thật đắng
Là gì , là gì , trả lời đi cho ta phẳng lặng
Sao không bao giờ ta thấy được hồi âm !
Mr.Ngọc
27-02-2011, 10:36 PM
Rồi cuối mùa đông chớm đào để sang xuân
Một tuổi nữa , một tuổi thêm yêu nữa
Tình là gì , ta kiếp này đứng giữa
Tình một bên và em ở một bên
Để lặng thầm nhủ lòng không thể quên
Không lạc bước giữa muôn trùng tình ái
Thôi , ta về đây m biến mình thành cỏ dại
Một vòng quay , sẽ đến mùa nở hoa.
maylangdu
06-03-2011, 01:15 AM
Tình ơi , mi là chi trong hồn ta
Là gió , là mây , là mưa hay nắng
Là cả đại dương không bao giờ ngừng sóng
Là nước mắt hay giọt sương
Tình ơi là chi , là ngọt ngào hay ngập những đau thương
Là chén rượu cay hay ly cafe đen thật đắng
Là gì , là gì , trả lời đi cho ta phẳng lặng
Sao không bao giờ ta thấy được hồi âm !
đôi khi giọt tình bỗng rơi mặn đắng
khi chờ người mà vắng lặng hồi âm
là nỗi nhớ len vào hồn nghe chợt khẽ
biết dỗi hờn khi người ấy không sang
tình sẽ ngọt ngào khi gió mênh mang
tóc rối bay, bay người dịu dàng vuốt lại
là một bài thơ chiều êm nghe mềm mại
gởi vể mình - một chút - những men say
gió đơn côi
06-03-2011, 10:55 PM
Có những lúc cô đơn ta tự hỏi.
Tự hỏi lòng tình yêu là gì nhỉ
Mà phải buồn phải khóc lúc chia ly
Có phải chăng tình yêu là món nợ
Nên ngừoi đời muôn thuở phải đa mang.
DanhVong
11-03-2011, 01:07 AM
Nợ nầng deo lắm bao đau khổ
Chắc rằng chử tình không vậy đâu
Chỉ qua người đời hay cố chấp
Buộc mình vào sợi chỉ bi thương
Nếu không làm gì có binh minh
làm gì có truyện tình Romeo_JUliet
Và làm gì tôi cười mãi thế
Khi trong tay có người tôi yêu
Mr.Ngọc
03-04-2011, 02:38 AM
Rồi từ khi nhận lá thư đầy nước mắt
Mỗi người một nơi , không hò hẹn ngày về
Lạc mất nhau rồi , Tình đầu ơi đam mê
Khóc , không , mà là cay trong dấu ấn
jinwon
05-04-2011, 04:45 AM
Tình thế đó...đam mê và đau khổ
Lúc say nồng, có lúc lại buồn đau
Bước trên đường ta lặng lẽ nhìn nhau
Dòng nước mắt lăn dài nơi khoé mắt...
Mr.Ngọc
09-04-2011, 10:12 PM
Em ơi... nếu một ngày anh về đất
Chốn dương trần em có buồn
Tình tan nhanh hay có tha thiết hơn
Chỉ xin em đừng khóc...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.