PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về quê tôi



alexech
05-02-2009, 08:25 PM
Về quê tôi
Nam định mình ơi, hoa xoan rơi trắng vườn quê...

Mời bạn về thăm quê hương tôi
Thành Nam mảnh đất ấm tình người
Phố nhỏ rêu phong và gần gũi
Tiếng còi tầm vẳng rất xa xôi.

Giọng hát trầu văn trong gió xa
Qua bến Đò Quan nhắc quê nhà
Hoa xoan đêm ấy ai còn nhớ
Màu tím thủy chung chẳng phôi pha.

Nhớ nhé bạn ơi thăm quê tôi
Miền đất Văn Nhân đạo và đời
Cổ kính uy nghiêm chùa Cổ Lễ
Mười rằm tháng chín nhớ hội vui.

Mời bạn về Trực Đạo quê tôi
Qua “cao tốc cồn” là tới rồi
Nhớ ghé vô thăm Phúc Lâm tự
Một phút lặng tâm giữa cõi đời.

Mời bạn về thăm chợ Giá tôi
Chợ họp bên sông, sông cho người
Nặng cá tôm tươi và bao nhịp
Cầu tre lắc lẻo giữa dòng trôi

Mời bạn về thăm quê hương tôi
Con gái con trai (dẫu) chẳng tuyệt vời
Cũng đủ luyến lưu lòng lữ khách
Về thăm lần ấy lại lên Đôi.
26/12/2008