Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mimoza



alexech
05-02-2009, 08:17 PM
Tặng người con gái tôi yêu (Lớp ngữ văn... ĐH Đà Lạt)

Đó là loài hoa anh chẳng biết tên
Chỉ biết đẹp qua bài hát ấy
Mimôza trong giấc mơ tôi thấy
Em là cây bàng xanh mướt đời tôi

Một dòng sông một con nước lặng trôi
Một mình tôi lang thang – Phương Bắc
Một mình em – Phương xa góp nhặt
Ánh sao trời thương nhớ mênh mông.

Gió hát ru xào xạc rừng thông
Hai mộ trắng tình yêu trong sáng
Nước Xuân Hương vẫn xanh trong năm tháng
Như đáy lòng trinh nữ đang yêu.

Camly ơi tôi muốn nói bao điều
Nhớ nhung gì mà suối nguồn chảy mãi
Langbiang tình yêu thần thoại
Đã mấy đời rồi vẫn mãi chờ nhau.

Mimoza giữa Đà Lạt muôn màu
Cánh hoa em thủy chung trong trắng
Hãy hồn nhiên giữa trời và tỏa nắng
Hãy yên lòng khi em chọn vai Anh
Như cây bàng tỏa bóng giữa trời xanh….