Xem đầy đủ chức năng : Thăm Anh!
Tháng Tư
05-02-2009, 07:35 PM
Thăm anh một chiều chưa đến vội
Thăm anh ngôi mộ chốn hoang vu
Hỏi tình anh chôn trong lòng đất
Trái tim người có còn yêu em không ?
Thăm anh một ngày nắng chưa tới
Tay nhẹ nhàng em khẽ vuốt tóc anh
Di ảnh ấy anh dường như rơi lệ
Dẫu nghìn trùng em vẫn mãi yêu anh
Người Điên Yêu Thơ
05-02-2009, 08:18 PM
Nếu em yêu anh
Thì nên yêu cuộc sống
Nhớ rằng quên chưa hẳn đã là quên
Nhớ một người, không hẳn là nhớ tên
Không phải tiếng cũng như là nét mặt
Em nơi đó, cứ rơi hoài nước mắt
Thì nơi đây, anh sẽ sướng vui à?
Anh xin em đừng làm khổ người ta
Hãy mở lối, cho người ta cơ hội
Anh cũng biết, anh ra đi quá vội
Thời gian trôi không đủ để yêu em
Có một điều, xin em nhớ nhé em
Anh vui lúc mà em yêu hạnh phúc.
Mắt_lưu_ly
06-02-2009, 01:28 AM
hạnh phúc ơi ngươi đang ở nơi đâu
phải chăng đã theo anh đi mãi mãi
lời di nguyện anh trao em khi ấy
"mong em vui và hạnh phúc về sau"
quên ko hẳn là giúp em hạnh phúc
nhớ chưa hẳn là làm em đau buồn
nhớ về anh em ko hề đau khổ
bước bên người em còn xót xa hơn
thà em sống một mình và nhớ anh
còn hơn lừa gạt trái tim người khác
anh sẽ sống trong tim em mãi mãi
ko một ai làm em quên được anh
nếu anh muốn em sống hạnh phúc
thì xin anh đừng bắt em quên anh
HanMacTu_part2
06-02-2009, 06:06 AM
Một năm dần nhẹ khẻ khàn trôi
Tôi đến thăm em giửa khung trời
Ngát mùi hương lúa khu đồng nội
Tôi khẻ ngắm em... mộ đơn cơi
Nước mắt khẻ ươm ngắm em cười
Môi hồng xưa đã lạnh nhạt môi
Gió nội thổi qua lòng tôi lạnh
Nước mắt trào... Em mãi xa tôi
Bao ký ức ngày xưa về lại
Nổi boàng hoàng chợt thoáng bên tai
Trời ngã nghiêng em xa cõi đời
Bỏ lại đây tình tôi với tôi
Ngày tiễn bóng lòng như tan nát
Lễ đưa tang tim chết bàng hoàng
Giọt nước mắt không sao cầm được
Nhìn lần cuối em rời trần gian...
Xin lỗi bạn chủ box này nha! Bạn viết về người con trai nhưng thơ mình lại viết về người con gái ngày xưa! Tại bài bạn làm mình nhớ lại người yêu đã mất của mình... Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn vì đã giúp mình có bài thơ nhớ người xưa nghen Thank!!!
heo dễ thương
07-02-2009, 12:12 AM
Thăm anh một chiều trong mong nhớ
Biết bao mong chờ bao nhớ thương
Ngỡ khi gặp nhau hạnh phúc lắm
Nào đâu nước mắt cứ lăn dài .
Em thẩn thờ buồn bã nhớ về anh
Anh nhìn em mà mắt hững hờ
Bao mong chờ phút chốc vội tan biến
Theo mây trời hay gió cuốn phôi phai ?
Tình yêu xưa dường như là nước mắt
Hoặc là giọt lệ trắng giữa mùa xuân
Rồi cũng sẽ mờ đi giữa băng giá
Xuân này cứ ngỡ tuyết đang rơi ...
heocon_kc
07-02-2009, 06:48 AM
Một năm dần nhẹ khẻ khàn trôi
Tôi đến thăm em giửa khung trời
Ngát mùi hương lúa khu đồng nội
Tôi khẻ ngắm em... mộ đơn cơi
Nước mắt khẻ ươm ngắm em cười
Môi hồng xưa đã lạnh nhạt môi
Gió nội thổi qua lòng tôi lạnh
Nước mắt trào... Em mãi xa tôi
Bao ký ức ngày xưa về lại
Nổi boàng hoàng chợt thoáng bên tai
Trời ngã nghiêng em xa cõi đời
Bỏ lại đây tình tôi với tôi
Ngày tiễn bóng lòng như tan nát
Lễ đưa tang tim chết bàng hoàng
Giọt nước mắt không sao cầm được
Nhìn lần cuối em rời trần gian...
Chia sẽ vài dòng với Tử nha:
Vẫn khu đồng nội ngát hương trời
Vẫn môi cười đó mà lệ rơi
Em giờ yên mộ xanh màu cỏ
Bỏ việc trần gian ... bỏ cả tôi
Bao nhiêu kỉ niệm bao ân tình
Giờ đứng trước tôi , em ... lặng thinh
Sao em không nói sao không nói ???
Để mặc tôi ngồi giữa đời tôi
Người Điên Yêu Thơ
07-02-2009, 09:18 AM
Anh biết anh đi, em rất buồn
Ngày đi, anh biết trời mưa tuôn
Không phải là mưa trời nặng hạt
Mà mưa từ đôi mắt em buông
Anh biết tình ta có rất nhiều
Nhưng thời gian chẳng có bao nhiêu
Anh đi, tình hãy còn xanh lá
Như màu xanh của áo em yêu
Anh biết rằng em cứ chờ anh
Cho dù mộng đẹp đã không thành
Anh quen mùi hoa trên bia mộ
Anh quen tiếng bước chân thăm anh
Nhưng em có biết hỡi em yêu
Anh trách thầm anh, trách rất nhiều
Vì anh không có bên em nữa
Không thể trao em con tim yêu
Anh biết là em yêu rất buồn
Là em vẫn cứ nhớ anh luôn
Tình ta giờ chỉ là mộng ảo
Lời hứa trăm năm, hẹn hứa suông
Anh nằm nơi đây, trong đất lạnh
Anh đâu còn biết đến đau buồn
Chỉ có mình em là vương vấn
Ôm hoài tình cũ mãi không buông
Anh biết em buồn những ngày qua
Nhớ bao kỷ niệm đã trôi xa
Nhớ từng góc phố chân quen bước
Nhớ nụ hôn xưa dưới hiên nhà
Nhưng em yêu hỡi những ngày vui
Anh đã mang theo, đi mất rồi
Em còn ở lại, còn gì nữa?
Chỉ còn kỷ niệm đớn đau thôi
Yêu một người khác có tội gì
Anh đâu bảo em quên anh đi
Cứ cùng người ấy đi thăm mộ
Thì anh cũng chẳng trách em chi
Hay là cứ tìm người giống anh
Cho dù người đó chẳng là anh
Nhưng mà em cũng thôi vương vấn
Cùng với người ta xây mộng lành
Anh đi mà còn lải nhải nhiều
Chỉ bởi là vì anh rất yêu
Rất yêu và mong em hạnh phúc
Cho đời em thôi khỏi cô liêu
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 08:10 PM
ngày anh đi mưa rơi rơi mãi
nước mắt em hòa lẫn trong mưa
mưa buồn theo anh về nơi ấy
mưa sầu theo em ở chốn này
ngày anh đi lá vẫn xanh màu
như ngày nào anh còn ở bên em
màu xanh kia sao bỗng dưng buồn thế
phải chăng vì biết anh mãi đi xa
dù giấc mộng bên nhau tan vỡ
nhưng lòng này sao vẫn còn mong
mong anh về dù là trong giấc mộng
giấc mộng kia dẫn anh về với em
những kỉ niệm yêu dấu xa xôi ấy
vẫn mãi còn in đậm trong em
chuyện một chiều mưa em hờn dỗi
anh cất bước theo em bồi hôì
hôm nay mưa rơi, mưa lại rơi
rơi trong lòng ngàn nỗi chơi vơi
anh- người em yêu thuơng ơi
giờ này anh đang ở nơi đâu
ngước lên trời cao hỏi tại sao
cho em gặp anh rồi yêu anh
mà giờ bắt âm duơng chia cắt
trách ai nỡ chia lìa đôi ta
anh ra đi không có ngày trở lại
cánh hoa tàn nơi mộ lạnh cô đơn
khói huơng ấy như mang anh đi mãi
xa rời em đi về chốn xa xôi.
lovelygjrl
07-02-2009, 08:52 PM
ngày anh đi, em chỉ biết khóc
khóc vì buồn, vì cuộc tình đã xa
anh ra đi, đến nơi phương trời mới
có nhớ em bơ vơ cõi chốn này
những kỉ niệm khi xưa ai còn nhớ
dắt nhau đi trên con đường đầy hoa
trao cho nhau biết nhiu tiếng iu đầu
cùng nụ hôn khi xưa nồng cháy
ngày anh đi là 1 ngày cuối đông
mưa lất phất cùng từng cơn gió thổi
nhưng có mạnh bằng từng cơn giông bão
đang chớm bùng trong lòng em đây
anh đi rồi, đến 1 nơi xa xôi lắm
mong vẫn nhớ người em nhỏ khi xưa
vẫn hằng đêm ngồi trong căn phòng nhỏ
nhớ bóng hình ai đang ở chốn xa
Đàm Vĩnh Biệt
07-02-2009, 10:47 PM
Câu Vĩnh Biệt...nơi mộ hoang ngày ấy
Khi chôn em..gió cất tiếng vi vu
Lòng đớn đau..khi thần sắc rối mù
Ta nhớ đến...những câu chào vĩnh biệt
Trách thời cuộc..chớ trêu và khắc nghiệt
Đã cướp em..ra khỏi cuộc đời này
Mưa ướt vai..ta khóc một vòng tay
Vòng tay ấy..vòng tay em ấm áp
Vĩnh Biệt em!_Đàm Vĩnh Biệt
GiRl Sh0cK
08-02-2009, 02:38 AM
Lãnh lẽo nơi đây người thương nhớ
Ng` nằm nơi ấy lòng đớn đau
Tình ta nay đã chia 2 chốn
Mắt đẫm lệ rơi khóc hoang tàn
HanMacTu_part2
11-02-2009, 09:49 AM
Lãnh lẽo nơi đây người thương nhớ
Ng` nằm nơi ấy lòng đớn đau
Tình ta nay đã chia 2 chốn
Mắt đẫm lệ rơi khóc hoang tàn
Người ấy đã về nơi chốn xa
Ta buồn ta khóc được chi nà
SAo không ôn lại bao kỷ niệm
Bao niềm hạnh phúc người với ta
Bộn bề trí nhớ tháng ngày qua
Người ấy ra đi... chốn phồn hoa
Bỏ ta ở lại cùng dương thế
Với mối tình hồng khẻ phai nhòa
Mắt_lưu_ly
13-02-2009, 02:51 AM
người đi về chốn xa xôi ấy
để tôi nơi này với lệ rơi
xót xa một mối tình tan vo~
khi hai ta âm dương cách biệt
nếu ông trời ko chia cắt đôi ta
thì giờ đây đâu còn chi đau khổ
làm sao đây khi con tim đau đớn
nhớ về anh nhức nhối những đêm thâu
vuonthochieuhohen
13-02-2009, 07:05 AM
tình anh chao cả cho em
heocon_kc
14-02-2009, 08:16 AM
Cõi âm dương ai bày chi ngăn cách
Kẻ khóc tình người nuốt lệ đắng cay
Nâng chén say ta quên tình tuyệt vọng
Ảo ảnh về cố níu bỗng vụt bay
HanMacTu_part2
14-02-2009, 08:46 AM
Cõi âm dương ai bày chi ngăn cách
Kẻ khóc tình người nuốt lệ đắng cay
Nâng chén say ta quên tình tuyệt vọng
Ảo ảnh về cố níu bỗng vụt bay
Một bóng dáng phai mờ trong khói
Một nụ cười lạnh lẽo trên môi
Một mối tình vô tình ngăn cách
Âm dương cách biết đành vậy thôi
Mắt_lưu_ly
14-02-2009, 07:11 PM
ngày anh ra đi mưa ướt lối
lệ sầu tan nát cõi lòng ai
mưa rơi thêm xót thương tình ấy
mưa buồn mưa khóc lệ ai tuôn
ngày anh ra đi ra đi mãi
bỏ em một mình với cô đơn
giờ đây ai đón ai đưa nữa
chỉ một mình em lặc giữa đời
dao_sy_hau
16-02-2009, 03:58 PM
Thăm anh một chiều chưa đến vội
Thăm anh ngôi mộ chốn hoang vu
Hỏi tình anh chôn trong lòng đất
Trái tim người có còn yêu em không ?
Thăm anh một ngày nắng chưa tới
Tay nhẹ nhàng em khẽ vuốt tóc anh
Di ảnh ấy anh dường như rơi lệ
Dẫu nghìn trùng em vẫn mãi yêu anh
trên trần xuống được cõi âm
dưới ấy chẳng thể lên trần được đâu
anh luôn ôm một mối sầu
nhớ em chẳng thể bắc cầu lên thăm
giờ đây mỗi độ trăng dằm
nhớ lời hẹn ước là rằng đôi ta
mãi mãi chẳng thể cách xa
dù cho bão táp phong ba bên mình
giờ em chỉ ngắm cái hình
yêu thương là để tình vào hồn nhau
đúng hồn trên ấy giả sầu
hồn sầu hồn xuống nỗi sầu sẽ vơi
thiên sứ trắng
18-02-2009, 02:24 AM
nếu anh chết trái tim em cũng chết
linh hồn em sẽ đến bên anh
nơi cõi âm anh sẽ không còn lạnh
bởi tình em sẽ sưởi ấm anh mà
bởi em còn nhớ đôi ta
từng thề ước tùng mang lời hẹn
ta hóa thân vào đêm đen
vào màu trời cõi âm cùng sống
để âm dương chẳng phải nhớ mong
thì ta hãy quy về một cõi
Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 02:37 AM
mới ngày nào đôi ta còn thề ước
mãi bên nhau nguyện suốt kiếp yêu nhau
vậy mà giờ ta âm dương chia cắt
lời thề xưa xin nguyện đến kiếp sau
thăm anh nơi mồ kia lạnh lẽo
biết anh giờ có lạnh lắm không
em nơi đây tuy tràn đấy nắng ấm
mà sao vẫn thấy giá buốt trong lòng
thăm anh vào một chiều mưa nhẹ
bước đến anh lệ tuôn trào bờ mi
lặng lẽ đặt lên cành cúc trắng
phảng phất quanh em hương trắng bay
dao_sy_hau
19-02-2009, 01:11 AM
em nói chết sao em còn chưa chết
luyến lưu gì ở trần thế phồn hoa
anh dám chắc em nghĩ rằng sẽ hết
sau khi hồn qua sinh tử thành ma
thiên sứ trắng
20-02-2009, 02:25 AM
em đang đứng trước cửa tử sinh
để mong đôi mình gặp nhau lần cuối
biết đau rằng một lần đắm đuối
anh sẽ theo em về cõi cửu tuyền
em cõi âm anh cõi trần gian
thì sẽ khó cho đôi mình gặp gỡ
vì thế nên em làm sao nỡ
bỏ mình anh trên chốn dương trần
GiRl Sh0cK
21-02-2009, 11:01 AM
Người ấy đã về nơi chốn xa
Ta buồn ta khóc được chi nà
SAo không ôn lại bao kỷ niệm
Bao niềm hạnh phúc người với ta
Bộn bề trí nhớ tháng ngày qua
Người ấy ra đi... chốn phồn hoa
Bỏ ta ở lại cùng dương thế
Với mối tình hồng khẻ phai nhòa
Trách chi 1 người giờ nơi ấy
Ta ngồi than thở chỉ ta nghe
Dẫu đâu ai bjk tình tan thế
Chỉ thỏa cơn sầu với chính ta
Ôn chi những j` là dĩ vãng
Khóc cạn cơn sầu lại ngủ thôi
đến mai thức giấc...nhìn sương sớm..
1 thoáng hồn ai...mỉm cười ta...
GiRl Sh0cK
21-02-2009, 11:07 AM
em đang đứng trước cửa tử sinh
để mong đôi mình gặp nhau lần cuối
biết đau rằng một lần đắm đuối
anh sẽ theo em về cõi cửu tuyền
em cõi âm anh cõi trần gian
thì sẽ khó cho đôi mình gặp gỡ
vì thế nên em làm sao nỡ
bỏ mình anh trên chốn dương trần
thôi hãy quên những j` em đang nghĩ
em khóc thầm rơi lệ anh xót xa??
em nơi ấy anh nơi này xa quá
ngậm chén sầu than thở...tình lìa tan
cứ quên nhau như những j` trái ngược
như mặt trời lúc lặn đợi trăng lên
như thể em trên bờ anh dưới cạn...
lấp trống lòng mình 1 khoảng = số 0
ta vui vẻ mỉm cười...xa nhau nhé...
xpactacut
21-02-2009, 12:52 PM
thôi hãy quên những j` em đang nghĩ
em khóc thầm rơi lệ anh xót xa??
em nơi ấy anh nơi này xa quá
ngậm chén sầu than thở...tình lìa tan
cứ quên nhau như những j` trái ngược
như mặt trời lúc lặn đợi trăng lên
như thể em trên bờ anh dưới cạn...
lấp trống lòng mình 1 khoảng = số 0
ta vui vẻ mỉm cười...xa nhau nhé...
hãy sống cả phần em ,những gì chưa băng giá
mãi là anh người mạnh mẽ mà em yêu
hãy cùng thời gian làm bạn đồng hành
và em sẽ nhạt nhòa theo năm tháng
nhưng chỉ cần biết trong anh còn khắc khoải
đợi em về trong những cơn mơ....
GiRl Sh0cK
22-02-2009, 10:49 AM
hãy sống cả phần em ,những gì chưa băng giá
mãi là anh người mạnh mẽ mà em yêu
hãy cùng thời gian làm bạn đồng hành
và em sẽ nhạt nhòa theo năm tháng
nhưng chỉ cần biết trong anh còn khắc khoải
đợi em về trong những cơn mơ....
xa xăm lắm những gì ta lưu luyến
vết nhạt nhòa em đượm thắm cơn đau
thoáng ta đến chợt tan đi những điều toàn mộng mị
xa thật rồi......thôi anh hãy về đi
đường phân cách bây giờ đà quá rõ....
kệ em mà....anh bỏ mặc em đi.....
xpactacut
22-02-2009, 11:26 AM
xa xăm lắm những gì ta lưu luyến
vết nhạt nhòa em đượm thắm cơn đau
thoáng ta đến chợt tan đi những điều toàn mộng mị
xa thật rồi......thôi anh hãy về đi
đường phân cách bây giờ đà quá rõ....
kệ em mà....anh bỏ mặc em đi.....
Nhưng em ơi mùa xuân là vĩnh cửu
sẽ lại đến mỗi lúc đông qua
Ai đó mang em hòa vào gió
gửi vào hoa,cây cỏ và trong anh
còn nơi nào để đến ,chỉ riêng anh ?
thiên sứ trắng
22-02-2009, 11:42 PM
dẫu biết rằng mùa xuân là vĩnh cửu
nhưng em đâu còn mãi với mùa xuân
đợi ngày kia biển het61 sóng gian truân
thì ngày đó tình em tan vào gió
GiRl Sh0cK
23-02-2009, 08:16 AM
Nhưng em ơi mùa xuân là vĩnh cửu
sẽ lại đến mỗi lúc đông qua
Ai đó mang em hòa vào gió
gửi vào hoa,cây cỏ và trong anh
còn nơi nào để đến ,chỉ riêng anh ?
em không thể để mình tan trong gió
gửi ngọt ngào đem trả chữ yêu thương
không thể đến với gần anh hơn nửa....
mình xa rồi....anh quên cả rồi sao???
bắt đầu nào chẳng theo kèm kết thúc
có hợp nào chẳng mang chữ lìa tan...
dẫu yêu thương luôn đong đầy đôi mắt...
2 phương trời....sao ta trọn chữ "đôi"
xpactacut
28-02-2009, 07:51 AM
anh vẫn đang mơ về một nơi xa ấy
chẳng có gì ngăn cản bước anh đi
chỉ còn đó, em và nơi em ngự trị
trong trái tim anh và cả tâm hồn anh
anh hiểu những gì em đang khắc khoải
những tự ti,cảm xúc đan xen
dù có muốn cũng chỉ là vọng tưởng
rằng có em sánh bước trốn bụi trần
anh sẽ sống quãng đời của riêng anh
mang theo em niềm chất chứa trong lòng
cùng năm tháng anh nhạt nhòa như em muốn
rồi đến lúc em ngủ yên trong kỷ niệm
hãy tha thứ vì anh chẳng thể thăm nom
ôi sao con người không như là gỗ đá
để suốt đời phải suy nghĩ triền miên
thả tâm hồn trôi, mơn man theo dòng nước
mong một ngày chợt ghé bến đò xưa....
GiRl Sh0cK
08-03-2009, 07:37 AM
những hoang mang buổi đầu giờ tan mất
chỉ con buồn man mác đến tàn thu
anh ko trách em vẫn buồn đến lạ
hết cả rồi....còn khắc khoải làm chi?
Cứ để bay đi những gì ta đang nhớ
hÃy để lòng rộng mở cùng người sau..
EM bước đi điềm nhiên ko vướng bận....
Mặc cơn sầu len lỏi...buồn vì đâu....
thiên sứ trắng
11-03-2009, 07:27 AM
có những điều từng chừng như quên dc
nhưng vẫn tìm về trong tiềm thức của ta
anh ơi anh giờ mình mãi xa
em vẫn nhớ chỉ mình anh quên hết
anh ra đi nửa tim em đã chết
nhớ làm gì để nửa đơn côi
xa mãi xa thjoi6 anh ơi
vì em ko mún nửa tim mình chảy máu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.