PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thêm một



Tháng Tư
05-02-2009, 07:25 PM
Thêm một mùa lá rụng
Một năm mới lại sang
Thêm một tiếng gà vang
Ta lại chào ngày mới


Thêm một cái thiệp cưới
Buồn vì mình lẻ loi
Thêm một mùa nắng oi
Nhưng lòng ta lạnh buốt



Thêm một chút tình yêu
Sao tình yêu ngọt quá
Thêm một người thứ ba
Ôi tình quá đắng cay


Thêm một chút hoài nghi
Dễ đánh rơi tất cả
Thêm một chút hối hả
Tiếc nuối thời gian qua


Thêm một...vào cũng tốt
Nó cũng lắm điều hay
Thêm một...vào cũng cay
Đôi khi hơi phiền toái

Mr.Ngọc
05-02-2009, 08:35 PM
Thêm một chút mây bay
Đưa vào trong cửa lớp
Thêm một chút bất chợt
Của cơn mưa đầu mùa


Thêm cho một chút mưa
Che kín dòng nước mắt
Thêm một điều bí mật
Cho thỏa nỗi mong chờ


Thêm cho một đêm mơ
Chút tình yêu mỏng mảnh
Thêm cho đôi quang gánh
Gánh đời ta bước đi


Thêm cho đôi bờ mi
Một chút buồn lấp lánh
Thêm cho mùa đông lạnh
Chút nóng buổi trưa hè

lamphongcongtu
05-02-2009, 09:00 PM
Thêm 1 chút tái tê
Mong chờ ngày nắng ấm
Thêm một chút lạ lẫm
Để bối rối ngập ngừng

Thêm một chút "bỗng dưng"
Thế mà thành mong nhớ
Thêm một lần tan vỡ
Buốt giá, trái tim đau!

Thêm cảm giác buồn rầu
Để thấy đời nặng trĩu
Thêm một chút thấu hiểu
Liệu lòng có nhẹ tênh?

Thêm một chút lênh đênh
Để cho thuyền nhớ biển
Thêm một lần đưa tiễn
Nước mắt lại mong chờ

Em thêm chút hững hờ
Để lòng anh đau nhói!
Em bớt một lời nói
Không phải dành cho anh...

Mr.Ngọc
06-02-2009, 03:20 AM
Thêm một chút mong manh
Cho em tin cuộc sống
Cho biển thêm chút sóng
Vỗ cát thêm mải mê

Thêm một chút đam mê
Cho đời vui em nhé
Thêm một đêm thức , kể
Một chuyện đời thật dài

Thêm một chút ngày mai
Cho những điều tươi sáng
Khi bình minh ló rạng
Thêm một ngày yêu thương

Tháng Tư
06-02-2009, 05:39 AM
Thêm một và chỉ một
Cho vừa đủ đong đầy
Thêm cả nụ cười hồng
Cho đời thêm xinh tươi

Thêm một thôi anh ơi
Bài thơ còn dang dỡ
Thêm cả ngày hoa nở
Chúng ta sẽ thành đôi