PDA

Xem đầy đủ chức năng : Because...I Luv You...



nhjmxu112
05-02-2009, 03:57 AM
-Tình yêu của anh như viên kẹo mà vị ngọt luôn đọng lại.
-Chỉ có anh mới có thể nhìn vào mắt em và đọc được những suy nghĩ, cảm xúc của em.
-Em thấy thật ấm áp trong vòng tay của anh.
-Nghĩ đến anh luôn khiến em vui vẻ và hạnh phúc.
-Em yêu anh vì anh biết từng chi tiết nhỏ về em và luôn giữ chúng cho riêng mình.
-Anh ấm áp hơn 1 chiếc chăn.
-Tình yêu của anh là cái ô và ánh nắng của em.
-Khi em ở bên anh, cả thế giới đều trở nên đúng đắn.
-Chúng mình chơi cù nhau cho đến khi cả 2 mệt lả.
-Anh lúc nào cũng muốn hôn em đến ngạt thở.
-Và lúc nào cũng muốn xiết chặt lấy em.
-Chúng ta là một đôi mạnh mẽ và đáng yêu.
-Em yêu từng khoảnh khắc tuyệt vời giữa chúng ta.
-Anh ngọt ngào hơn cả kem phủ sô-cô-la (thanh sô cô la trắng của chúng mình ấy)
-Khi em ở bên anh, những điều tốt đẹp tăng lên gấp đôi.
-Anh không hay tặng em thiếp và hoa nhưng anh luôn tặng em những điều bất ngờ.
-Khi em ở bên anh, cuộc đời như 1 kì nghỉ dài mà em chẳng bao giờ muốn kết thúc.
-Anh là tất cả thế giới rộng lớn của em.
-Em yêu những lời thầm thì của anh bên tai em.
-Không có anh, em thấy mọi thứ thật trống rỗng.
-Anh vừa là tình yêu và và người bạn tốt nhất của em.
-Không ai hiểu rõ em hơn anh.
-Anh là người duy nhất có thể làm em cười khi em khóc, và cũng là người duy nhất có thể khiến em đau khổ.
-Thật tuyệt vời khi nhận được tin nhắn của anh, được trò chuyện cùng anh.
-Anh có thể tha thứ cho em - dù em đã làm tổn thương anh rất nhiều.
-Kể từ khi gặp anh, em luôn ở trên thiên đường thứ 7.
-Anh luôn là người thấu hiểu trái tim em.
-Ngay cả khi em cảm cúm, anh cũng chẳng ngại hôn em.
-Anh yêu em không ngại điều gì….
-không ngại khi bị em “nhồi nhét” 1 đống thức ăn
-Em thích được ngồi bên anh thật lâu và nắm tay nhau đi dạo.
.- Em thích được bên anh vào 1 buổi tối đẹp trời, với 1 chiếc bánh ga-tô thật to, thật đẹp - mỗi đứa 1 cái thìa, hì hụi ăn.
-Anh luôn khiến em cảm thấy lạc quan hơn trong cuộc sống, vì em là người hãy nghĩ ngợi, trầm ngâm…
-Lần nào gặp nhau em cũng thấy mọi thứ thật mới mẻ, lúc nào cũng như hồi mới yêu…
-Em thích cãi nhau với anh, thích được vặn vẹo anh… Lúc ấy trông anh vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp…
-Chúng ta có nhiều điểm khác nhau nhưng chúng ta là 1 sự kết hợp hoàn hảo.
-Em sẽ nhớ mãi những nụ hôn cháy bỏng và vòng tay âu yếm của anh.
-Em thích tất cả những điều ngốc nghếch và đáng yêu mà chúng ta từng làm.
-Anh nhìn em đắm đuối đầy trìu mến.
-Chúng mình có cùng phương châm sống: yêu và hạnh phúc bên nhau.
-Anh là người duy nhất có thể chịu đựng em mỗi khi em … nổi điên.
-Em nhớ anh cả khi đang ở bên anh.
-Chúng ta là 1 gia đình. Em thích cái cười rãnh mãnh, láu lỉnh của anh - mỗi khi anh trêu em.
-Lí do cuối cũng, đơn giản là … em yêu anh !

79.26.66
06-02-2009, 04:08 AM
mấy bài viết của you hay lắm, tiếp tục post nhá ^^!

Trư Bát Giới
06-02-2009, 04:19 AM
Thank for you, chúc 14/2 zui zẻ!:so_funny:

nhockhung_xuitancung
06-02-2009, 07:19 AM
vẫn đơn giản anh yêu em vì anh yêu em :) chúc bạn 14-2 hạnh phúc bên "người ấy"