Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn Cứ Thế !



*[£iµ £i€]*
04-02-2009, 05:50 AM
Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu! Cứ chênh vênh giữa muốn type và không muốn type.

Vui và buồn cứ lẫn lộn trong cuộc sống bon chen . Đã cố gắng lắm để vơi đi những gì đã qua , đã cố gắng lắm để nói lên những gì mình muốn nói . Nhưng kô được , vẫn bị kìm nén bởi ảnh mắt ấy , vẫn sợ những cái mà mình chưa hề vượt qua nó .

Tại sao đã cố gắng thế mà kô thể chứ??? Phải chăng nó đang ám ảnh quá lâu trong tâm trí mình . Giờ đây không thể vô tư bực tức , kô thể vô tư khóc hay hét hò khi muốn làm vậy . Cứ phải soi và sét , cuối cùng cũng vẫn thấy mình ngu ngốc . Cuối cùng thì vẫn chính mình thấy mệt mỏi .

Đôi khi muốn cảm xúc của mình được bộc lộ một cách tự nhiên nhưng giờ đâu còn là đứa trẻ. Cảm thấy bị stress nặng nề khi công việc đè nặng lên vai . Có bao giờ biết???

Biết rằng sẽ có , nhưng khi có rồi lại kô biết tôn trọng và muốn rũ bỏ , muốn đừng như thế . Đến khi mất đi , cảm thấy tiếc . Ừh! chưa bao giờ tiếc vì chính mình muốn thế .

Đối lập. Cạnh tranh! Từ này đã xuất hiện khi mình bước chân đi làm , một cuộc chiến mà muốn rũ bỏ cũng kô thể ?

Ừh! đúng là thế. Em phải tự vượt qua , hãy cố gắng rồi em sẽ bay thật cao :) . Đó là câu nói an ủi duy nhất khi mình vò đầu bứt tai , muốn vứt bỏ , muốn tất cả nó rơi vãi trên đường .

Em đã vượt qua , em đã cố lắm rồi !!! Em cũng muốn bay lắm chứ . Ai sẽ nâng cánh cho em bay - Chẳng ai hết ngoại trừ chính em .

Than vãn cũng chẳng để làm gì. Vì than vãn xong thì quay lại vẫn 1 đống lù lù như thế trước mặt... Ôi! mệt

Mr lee
04-02-2009, 12:22 PM
đọc bài của mod ......ha ha ......thấy đầu xoay xoay ........ko biết do thuốc hay do cảm xúc......hay là cách ghi vò vèo ......tạm đc .......
ko dám ghi lên cảm xúc thật của mình ........vẫn còn noodle lắm ......h rãnh làm gì đó đj........đỡ căng thẳng .........ha ha ........