PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cách điều trị con trai



cu_tun9x
02-02-2009, 01:04 AM
Đôi khi, con trai thật đáng ghét với những “tội” to ơi là to. Vậy nên “điều trị” hắn ra sao đây?

1. “Tội” của con trai: Dù có người yêu kè kè bên cạnh, nhưng trên đường, hễ nhìn thấy cô nào xinh xinh là con train gay lập tức… ngoái lại nhìn theo. Thậm chí có lần, chỉ vì cái tội ngó nghiêng ấy mà con trai suýt đâm cả vào… tường.

Con gái sẽ: Nổi giận đùng đùng + coi con trai là cái đồ… “lăng nhăng”. Cộng thêm những câu chẳng hay ho tẹo nào: “Đấy, anh thích thì đi mà yêu những người ấy, đừng yêu em nữa”.

“Thuốc” khuyên dùng đây nè: Ngoái nhìn những cô nàng xinh đẹp là “bệnh cố hữu” của con trai rồi, thật khó có thể “chữa khỏi” được. Con trai lý giải điều ấy là vì “yêu thích cái đẹp đó mà”.

Tuy nhiên, việc làm ấy của con trai không phải vì “lăng nhăng” như con gái nghĩ, cũng chẳng khiến con trai bớt yêu con gái đi chút nào. Do đó, con gái đừng quá gay gắt với con trai làm gì. Chỉ cần đợi lúc nào vui vẻ, nhẹ nhàng bảo với con trai rằng: “Em không thích như thế lắm đâu”, con trai sẽ tự biết mà nhìn… ít đi.

2. “Tội” con trai:Ai bảo chỉ con gái mới dỗi, đôi khi con trai cũng rất hay “mặt lạnh” nhé. Con gái làm điều gì đó không đúng ý con trai, nói một câu vô tâm, con trai cũng quyết tâm dỗi… vài ngày cho bõ tức!

Con gái sẽ: Vừa dỗi lại, vừa ấm ức: “Con trai gì mà nhỏ nhen như thế cơ chứ?”. Vậy là “tình hình chiến sự” đã căng nay còn “khủng khiếp” hơn.

“Thuốc” khuyên dùng đây nè: Việc con gái nên làm trong trường hợp này là “hạ nhiệt” và đợi cho con trai… hết dỗi cái đã. Dù rất ấm ức nhưng con gái không nên ầm ầm ngay lúc ấy, cũng không nên nói những câu “động chạm tự ái” của con trai như thế kia. Sau đó, thử cùng con trai giao hẹn một “hiệp ước tình yêu”, với nội dung là “không giận lâu”. Có vấn đề gì giận dỗi, nói ra một cách thẳng thắn rồi cho qua luôn. Nhớ khiến con trai hiểu, con gái sẽ mệt mỏi thế nào nếu con trai cứ dỗi như thế. Và thường xuyên nhắc về “hiệp ước” này, con trai sẽ dần dần thay đổi mà.

3. “Tội” của con trai: Thỉnh thoảng, con trai “ham vui” nên quên béng mất con gái. Giả dụ con trai mải game cùng bạn bè, để con gái chờ dài cổ mấy tiếng đồng hồ dưới trời nắng chang chang. Mà nhất là “Mùa Euro” nhé, con trai lúc nào cũng chỉ có “bóng đá” mà thôi. Đêm thức khuya, ngày thì ngủ nướng, chẳng còn nhớ đến con gái một tí tẹo gì.

“Sai lầm” của con gái: “Anh chẳng coi em là gì cả, đúng không? Em chẳng có tí giá trị nào với anh cả. Chúng mình chia tay đi”.

“Thuốc” khuyên dùng ở đây cơ: “Giải quyết” con trai trong trường hợp này nên dùng sự thông cảm. Ngoài người yêu, con trai cũng còn có những sở thích của riêng mình, cũng như con gái thích “tám” chuyện cùng bạn bè và đi shopping í mờ. Hơn nữa, Euro bốn năm mới có một lần, lại cũng chẳng lâu tẹo nào đâu, con trai sẽ sớm “ngoan” trở lại thôi mà.

Dịu dàng, thông cảm với con trai, con trai sẽ cảm ơn và muốn ở bên con gái thật nhiều. Con gái sẽ thấy con trai không còn “quên béng” mình nữa đâu.

“Điều trị” con trai đòi hỏi sự khéo léo như thế đấy. Con gái hãy áp dụng như “bí kíp” trên để thành công nhé!

ketpr1811
02-02-2009, 01:40 AM
thôi xong, trên đây có 3 tội thì tên kia đã, phạm phải 2, nhưng mà tớ điều trị sai ... thuốc nên... "tiu" lun oy` :D

Mr.Chuym
02-02-2009, 02:01 AM
Nhân vô thập toàn :so_funny: :so_funny:

Khóc
02-02-2009, 02:44 AM
ko thể tin :so_funny: :so_funny:

Mr.Chuym
02-02-2009, 03:02 AM
ko thể tin :so_funny: :so_funny:

Có đâu mà tin :so_funny:

for_you
02-02-2009, 03:06 AM
Làm con trai nhìu tôi vậy seo ..... tiếc rằng mang kiếp con trai ..... mà là con trai thì phải là đấng nam nhi chi chí !!

Khóc
02-02-2009, 03:07 AM
người ta nói là nói có ý nhớ :gian: ko thể tin anh chym khi anh ấy vào topic này :so_funny:

Mr.Chuym
02-02-2009, 03:08 AM
người ta nói là nói có ý nhớ :gian: ko thể tin anh chym khi anh ấy vào topic này :so_funny:

Có đề bản hiệu CẤM CHUYM đâu :so_funny:
P/s: ý là ý gì thế :so_funny:

Khóc
02-02-2009, 03:11 AM
có , chẳng qua là nghi chỗ cao quá anh ko bay đến nổi :so_funny:
PS : còn phải nói ý đấy ra á :gian:

Mr.Chuym
02-02-2009, 03:15 AM
Từ 18 tầg địa ngục tới 9 tầng mây nơi nào anh cũng lượng qua hết rồi :so_funny:
P/s: Ko hiểu thật mà, nói nhỏ nghe đi :so_funny:

Đời
02-02-2009, 03:24 AM
có thấy lạnh lẽo ko anh :sr: ở địa ngục ý :sr:
PS : nhỏ nhỏ cái này nhớ nhớ .........:kick::chayle::chayle:

Mr.Chuym
02-02-2009, 03:28 AM
CÒn con tim thì ko bao h lạnh :haha:, nhưng ng ở dưới lạnh hơn ng trên này :haha: nghe đồn là thế :so_funny:
P/s: :bay: lượn rồi, mần sao đá đc anh :so_funny:

Đời
02-02-2009, 03:31 AM
người ở dưới có như anh ko :so_funny:
PS : lượn rầu thì cố mà bay nhanh nhé , ko em ném đá :so_funny:

DemimiaND
02-02-2009, 04:57 AM
nhỡ mìn dùng chuẩn thuốc nhưng con trai cứ thế mà tới...........ko thèm sửa chữa thì sao nhỉ??????

con_duong_mua
02-02-2009, 05:05 AM
tớ bị 2 tội đầu, tội cuối cùng chưa bị bao giờ

aveterit
02-02-2009, 09:02 AM
Hô hô hay đấy thấy đúng rứa.cu_tun9x tâm lý thật đấy còn việc sửa hay không thì không chắc nhưng chắc chắn là sửa thôi mừ.
Chỉ có trai Hp là số oách:bicycle:

pe' ngóc^^!
02-02-2009, 08:46 PM
chắc kon trai pỏ đi lun quá, đìu trị theo cách này hay nhưng mà hơi quá .........

livilR.Nguyen
19-02-2009, 07:19 AM
tốt nhất không yêu lờm giề cho tự do,hờ hờ :so_funny:

lar_go
22-02-2009, 10:08 AM
sau nhiều lần suy đi tính lại anh muốn nói với em một điều , e àh trọn đời này anh chỉ yêu một mình em thôi...và câu nói này anh sẽ nói với bao nhiêu người con gái khác cha mẹ sinh anh ra có đôi mắt cái gì đẹp anh phải nhìn chứ... không nhìn nó bảo anh có mắt như mù àh em thông cảm hehe :)

holilihan2
24-02-2009, 03:51 AM
tật xấu con trai muôn vàn, điều trị chi cho mất công vậy ta, cứ để dậy đi, có tật xấu mới là con trai mà her her

p3kut3l0v3p3kuti
26-02-2009, 12:05 AM
e0`.....
k0an trai nhju` tội ghê nhỉ :haha: