PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thoáng qua



Tháng Tư
01-02-2009, 07:39 PM
Chỉ thoáng qua thôi nhỉ
Giấc mộng tình men say
Và ai đó có hay
Lời yêu rồi tan biến.

Chỉ như là coi tiên
Bồng bềnh và như ảo
Ai có biết tại sao ?
Tình bay theo làn gió.

Chỉ như sao lấp ló
Lúc sáng lúc mập mờ
Có đôi phút ngẩn ngơ
Chỉ thoáng qua thôi nhỉ

thiên sứ trắng
02-02-2009, 12:18 AM
không phải chỉ thoáng qua
mà ai kia thấu hiểu
đã có những buổi chiều
anh ngơ ngẩn nhìn ai

không giống như cõi tiên
khi tình yêu tan biến
vẫn đau khổ đợi chờ
tình ơi có phải mơ

những vần thơ sâu thẳm
tình yêu còn xa lắm
có thấy được hay không
khi ngó trông ai đó

giangtuantuong
02-02-2009, 01:12 AM
Nào ngờ chỉ là thoáng qua
Tình yêu nỗi nhớ chỉ là mơ thôi
Đã lâu là rất lâu rồi
CHẳng được cảm giác bồi hồi nhớ thương

tieu_khi_vinh
03-02-2009, 04:36 PM
Em bước trên mộng vàng
Tôi tận chốn hoang liu
Bình minh bên ấy rạng
Hoàng hôn đây mấy chiều

Em bước đi vội vàng
Tôi thầm đếm bước đi
Kí ức tõa trên mi
Thêu chi mộng đã tàn

Em bước đi vội vàng
Tôi ngỡ ngàng ngóng theo
Ơ kìa chiều chạng vạng
Biền biệt dần cũng tan