PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vol.36 - 4. Love Story



Nghe Truyện Online
31-01-2009, 07:55 PM
:tim: :tim: :tim:


Từ "Đừng rời bỏ người bạn yêu" - Qua " Chàng trai và cô gái" - Đến với "Viết cho em..." Và hôm nay - Vol 36, Nghe Truyện Online xin gửi đến các bạn câu truyện thứ 4 mang tên "Khúc Dạo Đầu" trong Serie Truyện dành cho Valentine...




NTOnline's Team


http://kaspersky.netforit.net/mod/bebadboy87/hht/files/vol36_Khucdaodau.mp3
Vol. 36 - Khúc Dạo Đầu (http://www.fileden.com/files/2008/12/20/2230935/vol36_Khucdaodau.mp3)
Tác giả : Rough
Je vais t’aimer demain , aujourd’hui je ne te connais pas encore…
Ngày mai tôi sẽ yêu em,hôm nay tôi còn chưa biết em là ai
[Marc Lévy]

Hàn Cát Nhi
31-01-2009, 07:57 PM
Nghe trước :sr: bóc tem trước :hum:

lukhachmuathu
31-01-2009, 09:28 PM
nhanh thật, bạn Nhím vào giật mất con tem rầu :so_funny:
chị đem về nhà để cho anh, con cái hông lo, suốt ngày đi giành giật tem với anh :so_funny:

Kasaki
31-01-2009, 09:28 PM
í hị hị hị, phải giọng Huế k vại ta, của ai vại ta :huglove:
nhạc nền hay qá :huglove:

starfish_and_my_dream
31-01-2009, 10:10 PM
nhạc nền là nhạc tiếng anh "aloha" , được viết lời việt tên là hoàng tử gấu bông, cái bài mình thích :hum:

oh yeeeeeeee ^^!

khói lam chiều
01-02-2009, 12:22 AM
nghiền giọng Huế nữ của ai đó đó nhỉ ? :sr: :sr:

Má Lúm
01-02-2009, 03:03 AM
í hị hị hị, phải giọng Huế k vại ta, của ai vại ta :huglove:
nhạc nền hay qá :huglove:

Giọng Huế á Kasaki :D.


nghiền giọng Huế nữ của ai đó đó nhỉ ? :sr: :sr:

Ghiền thật hông :sr:.

MT: Thì ra u2m là người mà chị kêu em có thể biết nhưng không quen đây hả :cr:. Còn nguyên tạp âm chị ơi :so_funny:.

Thiên Thần Bay
01-02-2009, 03:16 AM
hik , sao DL hok đc dzậy :mecry::mecry:

Kasaki
01-02-2009, 03:19 AM
ra là bạn Má Lúm à :sr: ối giọng hay thế mà giấu :sr:

vui tinh
01-02-2009, 03:30 AM
sao hos này không có nghe online được phải load về mới nghe được :D Giong nhỏ H nghe hay nhỉ? :) Tốt cố gắng phát huy nhé :)

PlanetVN
01-02-2009, 05:43 AM
hik , sao DL hok đc dzậy :mecry::mecry:

Link không vấn đề gì hết em à... :D


sao hos này không có nghe online được phải load về mới nghe được :D

Tớ nghe online được mà... :D

sasa
01-02-2009, 05:51 AM
máy a Lết VIP :sr:
vol hay lắm :hug: thanks mọi người nhiều nhé :hug:
Right here waiting ......:)

Giọt Sương
01-02-2009, 09:23 AM
Lạ nhỉ ? link cũ - link mới ! Down lên down xuống nãy giờ sao vẫn không được nghe nhỉ ? Là sao thế !

Ứ thèm nghe nữa luôn giờ :meo:

-----

Mở bằng media player mãi không được - chuyển qua VLC media player mới nghe đc :meo:

- Cho em hỏi - ai chọn bài hát này đấy ạ - bài đầu tiên ý ạ ? Tặng cho cái này [ :gian: ] :meo: Ứ thích bài ý !

Có bài Nocturne bù lại :so_funny:

Bè Xỏ Lá
02-02-2009, 02:30 AM
Sao ko nghe được nhở :(

Vệ Tư Lý
02-02-2009, 06:38 AM
Ờ,anh cũng chỉ down được chứ hem nghe onl được :rang:
Giọng con gái của ai mà nghe "ghét" dzữ hén :cr:
Giọng LKMT lần đầu lên sóng dzị là cũng chuẩn rầu :cr:
Truyện sau ai đọc dzạ ta :rang:
Nhạc nền công nhận hay :sr:
Thanks các em làm truyện nhiều :huglove: :sr:

Nghe Truyện Online
02-02-2009, 07:06 AM
Truyện đầu - giọng con trai đó là của Caohuynhlong - em đoán vậy :D Uh có lẽ đúng !

Còn truyện sau mới là do Lữ Khách Mùa Thu chứ nhỉ ? Vì thấy mọi người đang nói đến LKMT ^^

Chị Xỏ : ều - bài ý sao mà :dien:

Vệ Tư Lý
02-02-2009, 07:22 AM
Ùi,hoá ra CHL khúc đầu,LKMT khúc sau à :cr:
Nói chung là bữa giờ truyện nào cũng hay hén :cr:

Vệ Tư Lý
02-02-2009, 08:07 AM
Nên 3 chấm là cái giề :phu:

Vệ Tư Lý
02-02-2009, 08:12 AM
Nghĩ bậy nghĩ bạ ráng chịu à :sr:

Nghe Truyện Online
02-02-2009, 08:20 AM
trước giờ anh có nghĩ tốt cho ai đâu mà ko chịu với ráng chịu :so_funny:


Sao ko nghe được nhở :(

Cái này là tình hình chung òy :so_funny: Blogradio hay tuoitreonline ss cũng ko nghe đc, chỉ down về dc thôi :D

Vệ Tư Lý
02-02-2009, 08:35 AM
Được,từ nay nghĩ xấu ,mai mốt mà hóng mỏ lên kiu em tốt là ặn đòn :sr:

lukhachmuathu
02-02-2009, 08:58 AM
trời ơi trời, mình giấu giếm cỡ nào cũng bị lòi ra zạ trời
ai xài NTO mà tung tên mình lên zạ trời, quẳng bom :meo:

Nghe Truyện Online
02-02-2009, 09:08 AM
em lanh chanh nhá

em lanh chanh từ xưa đến giờ mừ :so_funny::chayle:

LKMT : Sao lại là NTO :xao:


MT: Thì ra u2m là người mà chị kêu em có thể biết nhưng không quen đây hả .


no no U2m thì chả cần biết cũng quen nhẵn mặt rùi mờ cưng


Giọng LKMT lần đầu lên sóng dzị là cũng chuẩn rầu

Hix - tớ có biết giọng ấy ra sao đâu - thấy mọi người vác tên lên thế thì oang oang theo thâu mừ :so_funny:

Nghe Truyện Online
02-02-2009, 09:15 AM
trời ơi trời, mình giấu giếm cỡ nào cũng bị lòi ra zạ trời
ai xài NTO mà tung tên mình lên zạ trời, quẳng bom :meo:
tính khủng bố cán bộ hả :gian: chuyến này cắt catxe nhá :cr: và phạt làm không công 10 tháng :so_funny:
p/s: MC của mấy cái Vol này chỉ có Mưa Thu biết, MC biết, trời đất biết và thính giả biết thôi mà :haha:

@Chíp: em login nick này làm ss cứ bị đá văng ra liên tục :so_funny:
Cơ mà em nhảy dzô giải thích cũng tốt :hihi: kẻo mọi người nhầm tưởng là LKMT làm hết show này :so_funny:

lukhachmuathu
02-02-2009, 09:24 AM
cái vụ xài nick chung này dễ bị điên lắm nà, đưa tiền catxe đây, để đi thẩm mỹ lại khuôn mặt bị bà con dòm ngó chớ :sr:

p.s: đi kiếm Mưa thu quẳng bom :so_funny:

Nghe Truyện Online
02-02-2009, 09:34 AM
@ LKMT : :so_funny: đã điên hẳn chưa LKMT :so_funny: kiểu này còn bị dài dài :haha:
thẩm mỹ mặt thì ăn thua gì - khi giọng vẫn ngọt ngào trong trẻo như ế :so_funny:

@ chị Xỏ : em đâu biết chị onl nick này đâu - cơ mà em chưa bị văng lần nào :so_funny:
thế này thì chị vẽ đường cho hưu - lanh chanh dài dài :haha:

lukhachmuathu
02-02-2009, 09:56 AM
trong trẻo cái búa á :meo: đi tìm MT quẳng bom mới được

Nghe Truyện Online
02-02-2009, 12:03 PM
@Chip: em cứ lanh chanh thế này thể nào mai cũng bị đá vài quả thôi :so_funny:


trong trẻo cái búa á :meo: đi tìm MT quẳng bom mới được
:so_funny: đúng là ko trong trẻo, phải mang hoa quả đến cảm ơn tớ đi, fix lại cái file mà chết cười :so_funny: đọc rời rạc cái đoạn cưối tình củm thế mà đọc như...cười :so_funny: :so_funny:

lukhachmuathu
06-02-2009, 03:43 AM
ặc, ráng chịu, ai bẩu cái đoạn đó khó đọc quá chi :meo:, đọc dzậy là tình củm lắm dzồi á :sr:
đọc rời rạc là vì do cái đoạn đó nó rời, k phải giọng mình rời :cr:
mà mình có cười đâu ta, hổng lẽ giọng mình qua mấy năm nay nó trở thành vậy rầu sao ta :cr:

Cyclone*
07-02-2009, 08:29 PM
rất..........

rất


Ấm áp.........:rain:...........