Xem đầy đủ chức năng : ׺°”˜`”°º× Ước Nguyện ׺°”˜`”°º×
Tháng Tư
31-01-2009, 03:33 AM
Mùng 6 rồi, đối với nó đây là 1 cái tết khá dài, ko hiểu sao những ngày tết trôi qua chậm trải quá để rồi hôm nay nó thấy trôi nhanh vun vút , nhìn lại những thứ xung quanh nó chưa có cái gì hết !!
nửa tháng nữa lại quay về Sg để rồi đóng gần triệu mốt cho bà chủ nhà, ko biết lấy lại của mấy đứa kia bao nhiêu, đúng là người tính ko bằng trời tính, mất ngót gần 2 tr cho vụ nhà trọ mà cũng ko ra giống ôn gì
thôi! xem như đó là bài học đi, chứ biết nói gì đây ? tại nó gây ra mà
Lang thang trên net tìm 1 mối tình ảo mộng, thế` mà cũng chẳng có, ngốc nghếch thiệt, tìm tình yêu để rồi mãi dối trá nhau chứ dc gì đâu ? thế mà vẫn cứ tìm
con đường gập ghềnh quá ! những bước chân sải dài đến rụng rời ...
Ước gì !! ngày mai nó biến mất
Tháng Tư
31-01-2009, 04:06 AM
Thay đổi nhạc chờ
Avata
Chữ kí
Thay đổi nhiều thứ vậy mà nó vẫn chưa thể thay đổi dc chính nó, vẫn nham hiểm vẩn giả dối đáng sợ
Con người độc ác nhất chính là con người ko bao giờ biết đối diện với chính mình , sợ sệt đủ thứ, lo lắng, suy nghĩ linh tinh ...và đúng! con người đó đang sống dậy trong nó
đập tan! đốt cháy mọi kí ức
về 1 miền đất khác!! Mong manh!! ước mong những thứ không có
Mà nào dám ước gì xa xôi ,chỉ cầu gia đình hạnh phúc bình yên ...
Hai tuần nay có cảm giác chết chóc, ko biết có đúng như ông bà xưa nói trc khi chết người ta hay trăn trối ... nếu đúng thế thì nó sẽ làm sao
cái tuổi 20 đầy xanh tươi .. nhưng vướng nhiều bụi trần ... Bụi Trần Gian mà!!
Cái mặt nhìn già hơn cái tuổi ,cái đầu ngu hơn cái mặt!! Là nó đấy! 1 chân dung hoàn hảo
Tháng Tư
31-01-2009, 07:56 PM
Lại một ngày mới bắt đầu
Nhớ lần đầu tiên viết nhật kí là viết cùng chị Lie ko biết chị ấy biến đâu mất rồi, có thay đổi thành nick khác ko ? hay vì 1 lí do nào đó xuất phát từ mình nên chị giận ??!!
Thấy nick ai giống chị, mình điều hỏi chỉ có điều ko phải .....
Tối qua đi xem ca nhạc với Ngân, bỏ xừ tốn gần trăm ngàn cho trò chơi nhăn nhít , quả là trẻ con!!
Tâm trạng bị đè nặng ko biết đang bị gì, chỉ thèm có 1 cảm giác yêu thương vây quanh!! tìm hoài ko thấy
Tháng Tư
01-02-2009, 04:14 AM
Mưa , trong đêm tìm theo bống ai xa vời.
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn.
Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hòa nước mắt em trong buồn thương nhớ mong.
Anh, ngôi sao từng trong sáng bao mơ mộng, nhìn mắt kia thơ ngây bừng lên tiếng yêu ban đầu.
Biết không anh em chờ mong một tiếng yêu dịu dàng , nhớ ai, chờ ai mình khúc xuân tình nhịp chung tiếng đàn.
Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh, sao xa vời.
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng.
Mà người mãi xa xôi để mình em trong cô đơn thương nhớ anh, em đi tìm một tiếng yêu.
Em yêu anh, tình yêu sáng trong nơi tâm hồn, nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn thương nhớ anh, em khóc thầm trong tiếng mưa.
Chờ anh trong cơn mưa
Đêm dần trôi, mai dần tan , còn em mãi là em, bao buồn thương, ngóng chờ anh, người xa mãi.
Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh, sao xa vời.
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng.
Mà người mãi xa xôi để mình em trong cô đơn thương nhớ anh, em đi tìm một tiếng yêu.
Em yêu anh, tình yêu sáng trong nơi tâm hồn, nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn thương nhớ anh, em khóc thầm trong tiếng mưa.
Chờ anh trong cơn mưa
Tháng Tư
01-02-2009, 08:50 PM
Một ngày nữa lại bắt đầu , một ngày như mọi ngày
Có nhiều tiền cũng ko biết làm gì, lúc ko tiền thì thèm khát như đứa trẻ thèm sửa
Khó hiểu nhỉ ?
10 ngày nữa đi sg nữa rồi, sao nó có cảm giác vừa lạ vừa thân,chắc tại về quê lâu quá ấy mà, ai mà ko có cảm giác đó nhỉ ? lần này lên sg ko như lần trc, tụi con thi con nhung đều đã tìm cho mình 1 " mái ấm" mới, có lẽ thế mà hay, vì nó đâu thể nào bảo bọc chúng mãi dc, đến lúc chúng phải tự bay đi!! nhiệm vụ của nó đến đây là kết thúc .. chỉ có điều nó nhớ chúng khôn nguôi
Chắc chỉ có mỗi nó nhớ , chứ đâu còn ai, nếu chúng sống vì tình thì khi về sadec đã chủ động mời nhau ly ca phê rồi nhỉ ? đời là thế đó, nó mau chóng đổi trắng thay đen mà
Khi con người ta hết giá trị lợi dụng thì nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ vấn đề này nó đâu lạ lẫm đâu ? cũng đâu phải lần đầu tiên ,cớ sao vẫn thấy ngỡ ngàng quá
Hay vì chính nó đã làm gì đó ko tốt ??
Suy nghĩ nhiều mà làm gì ? chỉ thêm nhức óc
Tháng Tư
02-02-2009, 05:37 AM
Cứ lân la trên net để tìm kiếm 1 thứ gì đó ko hiện hữu , liệu có đáng ?
Nó mới 19 tuổi đời còn khá trẻ mà sao cứ lo mãi 2 chữ tình yêu ? ko nên ko nên và ko nên đâu nhá
Liệu sao này có ai đến rinh nó đi ko ? hay nó ở giá
Đã lên kế hoạch ko ăn nhiều mà sao cái bụng cứ phản bội gặp thứ gì cũng táp hết vậy trời ? đã thế cái mỏ sắp nổi cục gì nữa đây ?
Hai ngày nữa sinh nhật anh H chắc lần này ko gửi gì hết bởi vì nó thấy lòng tốt mình đặt ko đúng chỗ ,mình ngốc nghếch xem người ta như ruột thịt mà người ta đã xem mình ra cái gì đâu ? Ngu chưa từng thấy
Xem ca nhạc? thích lắm nhưng ở cái nhà này đi cho bị chửi ...
Đành ngậm ngùi lên sg xem
Tháng Tư
02-02-2009, 07:31 PM
Mùng 9 tết rồi, có ai đó nói số 9 là số may mắn nhưng với nó thì ko đúng vậy
Số may mắn của nó là số 7 cơ ,đơn giản thôi vì số 7 là ngày sinh của nó ..
Nhanh quá, mới đây mà gần sinh nhật nữa rồi!! hôm nay là 3/2 còn đúng 2 tháng 4 ngày nữa .. nhanh thật!
19 tuổi - có thật sự lớn ? hay chỉ còn quá trẻ con,chưa 1 mảnh tình vắt vai đã thế việc học hành công danh đều u mờ .. đối với gia đình nó,ai cũng nghĩ nó toàn vẹn nhưng nó thừa hiểu mình xấu xa đê tiện như thế nào ...
Mà cũng ko thể trách dc nó cũng vì cuộc sống mà thôi!
Tháng Tư
03-02-2009, 05:22 AM
Tổ chức một cuộc gặp gỡ cho VĐ quả là đổ mồ hôi làm người quản lí trách nhiệm đè nặng quá nhỉ ? nhưng ko sao nó tin nó sẽ làm đưộc
Muốn thay đổi phong cách làm sao cho bốc hơi cho máu hơn cho lửa hơn nhưng mà cũng khó ,vì nó cứ mập ù à, biết làm sao dc nói là ko ăn mà ko dc
Như chiều này ko ăn chóng mặt quá trời
Cuối tuần này Gôn về sg , honey bé bỏng về sg thì nó nhớ honey lắm á
honey mới 2 tháng rưỡi mà lanh quá trời bữa nào cũng bế cũng ẵm cũng hun hết
gôn về thì nó cũng sắp đi rồi ..... nên vui hay buồn?
Tháng Tư
03-02-2009, 08:01 PM
Đêm
Trằn trọc và thau thức .Nó chưa khi nào ngủ trước bàn thờ nên mấy đêm nay thật khó mà ngủ ngon đã thế còn kè kè thêm quyển truyện Ma ... Khó mà có thể nói nó ko sợ ma
Đêm
Nam điện thoại nói những thứ không đâu vào đâu ... Ko hiểu được chuyện gì, chỉ thấy lo và lo ! nếu kiếp người chỉ có thể thì quả ... hơi bất công! Vẫn chưa hiểu rõ hết vấn đề
Ngày qua ngày
Cứ thức cứ giặt giũ ăn uống rồi lên net rồi ngồi thở dài
Một ngày của nó chỉ có thể .Ở quê thì an nhàn đến mức phát chán nhưng tinh thần của nó chưa khi nào đươ5c bình yên
Còn ở Sg tuy cực nhiều lúc buồn nhưng nó có không gian riêng , tự do tung hoành ...để rồi nó nhìn quanh không còn ai bên cạnh
Gần 14/2 .. nó chưa bao giờ có ngày đó, nếu có cũng ko trọn vẹn chính vì thế khiến nó càng lúc càng ghét cay ghét đắng những ai hạnh phúc
Vô lí!
Tháng Tư
04-02-2009, 02:04 AM
vậy là những gì mong đợi cũng đến ... vui buồn lẫn lộn
chiều nay onl với 1 tâm trạng nao lòng , sao người ấy ko nói rõ bệnh tình mà cứ ấp úng ? khó hiểu đến mức lạ thường
Miên man trong đầu về những ngày sắp đến lên Sg ..... thấy dường như xa măt cách lòng, lúc bên nhau thì nói nhiều nhiều lắm nhưng khi xa rồi mới biết tất cả là giả dối .. bạn bè là thế huống chi là tình yêu ...
Chả hiểu sao nó muốn có dc sự yêu thương đến lạ lùng
Tháng Tư
04-02-2009, 07:28 PM
Sáng
chờ gôn đi chích ngừa, thằng nhóc khóc quá trời nhưng dc cái ai kêu cũng cười , tối qua nó quậy 1 chập làm cả nhà lúng túng , đúng là có con khổ thật ... thấy thương dì nhiều hơn
Sáng
vừa onl vừa ăn vú sữa món khoái khẩu của nó, ăn 1 cách thèm thuồng đến nỗi ML còn chọc mình
Quyết định
14/2 ngày tình nhân sẽ lên Sg ..phù phù đối với nó có hay ko cũng ko quan trong5
trc mắt lên sg rồi phải trả tiền nhà cho bà chủ gần triệu mốt
Ai thấu hiểu nổi buồn này ? một thẻ tha phương luôn chỉ biết nghĩ đến tiền và tiền
Thèm dc ra nc ngoài đi thật xa ....... xa thật xa
Tháng Tư
05-02-2009, 01:49 AM
thằng gôn nó khóc - nó bị hành do chích ngừa làm cả nhà rối lên, đúng là có con khổ thật! nhưng nếu lấy chồng mà ko con còn khổ hơn sao cái gì cũng khổ hết nhỉ ? hihi
Bé Mưa mới có di động nhớ ngày đầu tiên dc hay tin là sẽ có dc nó cũng háo hức ,khi cầm chiếc dt trong tay tuy chỉ là cái samsung E100 nhưng nó xem như báo vậy , nhắn tin rồi nghịch hoài ko thôi
Thời gian trôi đi biết bao nhiêu cái dt đã lứot qua nào là 6030 ,6020,6233 rồi cho đến nay là 6300
Những kỉ niệm đẹp thật đẹp đều gắn bó với từng cái dt
Nhớ ngày đó khi cái L'moeur của Nokia ra đời nó cón thèm khat cái 7360 bây giờ sao ko còn thấy nó xuất hiện nữa nhỉ ? Thôi! yên phận tủ thường với nhữing gì đang có ko nên trèo đèo lội suối làm chi cho nó khổ
Quyết định rồi! 14/2 sẽ lên sg .. phải ở lại để tận hưởng những ngày bình yên ....
Ôi! 14/2 ơi ta ghét mi
Tháng Tư
05-02-2009, 06:57 PM
Đêm qua thằng Gôn khóc nhiều nó đau cái tay và bị sốt nên nhõng nhẽo quá mạng làm nó ngoại dì đều mất ngủ
Sáng này nhìn thằng Gôn thấy đỡ hơn chút ít cũng mừng mừng,mong cho thằng Gôn mau mau khỏe và ổn định như ngày nào
Sáng
Ăn bún riêu , uống li trà
Tình hình nó sẽ phải uống thứ trà này dài dài nó thèm dc mi nhon thế thôi!
Tình hình phải nhanh chóng về trông thằng Gôn cho ngoại và dì ngủ
Tình hình nó cũng thèm ngủ
Tháng Tư
06-02-2009, 02:35 AM
Tình hình thằng em đã khỏe nhiều ít quấy hơn! Tình hình lại tình hình chiều nay lại tiếp tục món hủ tiếu vì chiều nhà ko nấu gì hết còn thức ăn sáng cứ thế mà xơi
đang cố gắng kiếm tiền mua xe vì nếu ko dì lấy xe lại thì coi như xong
Có ai hiểu muốn mua xe nó phải cưc khổ thế nào ko ? chưa kể trò hên xui làm nó mất mạng như chơi! Thôi! ko ai hiểu thì nó đành tự hiểu
Ở quê onl thật nhiều chả bù lúc ở sg ko có time onl ko phải ko có time mà do nó lười ghê gớm, thứ nhất ở trên đó đường truyền nhanh nhưng máy đa phần cùi bắp .. ước gì có laptop nhỉ ? mà có laptop cũng làm dc gì đâu, ai sẽ trả thêm tiền điện ? rồi ai sẽ vô net ... đâu phải chuyện đùa, cả 1 vấn đề đó!
thèm như bé Hằng có người thân bên Mỹ muốn gì có đó nó còn đang dự đĩnh học Ghita vậy mới ghê còn nó ...... ngậm bùi hòn chứ biết làm gì đây ??!!
Onl rồi lại onl cũng ko biết làm quái gì , mấy nay ở tiệm net có thằng cha biến thái chuyên chat *** thế mới ghê
Tháng Tư
06-02-2009, 06:59 PM
Valentine .. có kì tích ko ? tại sao lại nói kì tích nhỉ ? củng chả rõ nữa! vì nó cảm thấy cô đơn trong những ngày lể này
Thằng Gôn mai về rồi, nó còn 1 tuần để rong chơi
Qua tuần đó nó sẻ phải đi thi dù chưa thi nhưng vẫn biết kết quả nó mới sốc ...
Buồn quá! cảm giác bình thường đến chán chường
Tháng Tư
07-02-2009, 02:40 AM
Mai!
Thằng gôn về .. chắc nhớ nó lắm đây
Tuần sau : .. phải lên sg để còn thi .. biết gì mà thi ?
Hôm nay : uống trà mà ko đau bụng chắc nó thích nghi
uhm! hôm nay ... bình thường
Tháng Tư
07-02-2009, 07:16 PM
Lại một mai nữa đã đến! Trưa nay Thằng Gôn về
Lại một mai với ngày chủ nhật buồn tênh .. ko hẳn buồn chỉ cảm thấy thời gian dư thừa thôi! có lẽ vậy !!
cuối tuần valentine rồi ... ko có điều kì diệu đến với nó
Tháng Tư
07-02-2009, 07:39 PM
Sáng nay hay tin Cao Minh ra đi ... điều này cũng sớm muộn thôi nhưng với nó sao khó chấp nhận
Thà là chưa từng biết đến chứ biết rồi làm sao có thể vô tâm ?
đây là lần thứ mấy nó đón nhận hung tin ? nhiều lắm rồi , nhiều đến mức nó ko dám đến bệnh viện nữa, nó sợ .... lại đón nhận nữa !!
Chết! ung thư ? sao nghe quen quá, ko còn gì lạ lẫm cứ ngỡ sự việc xảy ra nhiều lần sẽ làm nó mất cảm giác nhưng cớ sao vẫn ... tinh khôi như ngày đầu mới đến ..
Mất mát rất nhiều với những nỗi đau ra đi của các em nhưng nó đâu biết làm sao ...
Sợ! sợ đối mặt để rồi tim càng đau!!
Dù biết các bé sẽ ko còn đau đớn về thể xác nhưng cớ sao vẫn muốn níu kéo để được nhìn thấy nụ cười từ các em ...
Chỉ muốn hét to lên thôi ........" Trời ơi!
Từ lúc đưa em về ... là biết xa nghìn trùng
Tháng Tư
08-02-2009, 04:10 AM
Mất cảm giác rồi ... chỉ thấy buồn chút chút khi em ra đi ... mất cảm giác thật rồi nhỉ ?
Uh! chắc rồi
Tháng Tư
08-02-2009, 05:46 AM
Lâu rồi mới dám viết 1 cái entry cho nó có hồn . Tổng kết những gì đã trải qua từ tết đến giờ sao nhỉ ?
Từ 24 tết đến 30 thì ko có gì zui nhất là đêm giao thừa ko có đốt pháo bông nên cái đường phố đã vắng nay càng vắng hơn
Nhưng bù lại nhà có Baby nó vui hẳn ^^
mùng 1 thì đưa thằng baby về Vĩnh long rồi lại quay về nhà nằm chờ thời, tết nhất gì đáng vãi ko có con ma nào rũ đi chơi
Hên sao tối đó Ngân qua rũ đi - con nhỏ này nổi tiếng xàm nhưng năm nay con người ta lớn rồi nên diện dữ lắm nhìn lại thấy mình " lúa " quá trời !Nó là con bạn thân nhất của mình , dù mình có " chử,đánh, nghĩ chơi bo bo xì " thì nó vẫn cười hì hì :D
Mùng 2 thì Thằng Baby lên , cả nhà dc phen nhí nhố với nó, công nhận baby lanh thiệt mới 2 tháng mấy mà cái gì cũng cười te tét hihihi
Mùng 4 thì du xuân qua bên Phong Hòa thăm Ngoan và Trang ! công nhận năm nay yếu quá, ko dám chạy xe qua mấy cây cầu cây ... chắc sợ ngủm khi mới đến tuổi 19 ..
Càng lớn tiền lì xì càng thất thu chỉ vỏn vẹn có 150k ((: kệ có còn hơn ko :D !! năm nay người ta sinh viên rồi nên ăn tết lâu lắm đến giờ rằm mà còn chưa đi học đoá
Nhưng ... nghĩ đến đi học là chuỗi ngày .. chán ! Chuyến này về Sg phải thi cuối kì .. Ay zaaaaa! biết gì mà thi đây trời ! Năm nay chắc bị học lại vài môn quá đi à !
Thèm dc " tay trong tay " với ai đó trong ngày valentine mà chắc ảo mộng quá! Khi quen nhau thì deck cần đến nhau để rồi khi xa nhau thì " nhớ đến phát thèm " Ngộ thiệt!! :bxin:!
Ko biết lần này có còn đi Tình nguyện nữa không đây ! ôi sao nhớ mấy đứa quá, nhưng tới thì ... nó nghẹn ở cổ lắm ! sợ lắm rồi !! :timvo:
Mong rằng cố gắng thiệt nhiều cho năm nay ... cố lên cố lên!!
Tình hình con bé Mưa buồn mới sắm điện thoại ,nhìn con bé mà nhớ đến mình ngày nào , mình nhớ ko lầm là khoảng tháng 1 năm 2006 mình đã dc sắm cái dt , nói sắm cho nó " cao siêu " chứ thật ra đó là cái dt của dì mình để lại ^^ !! lúc đầu có dc dt cứ nhìn hoài ko thấy chán ,ăn cũng dt, ngủ cũng dt đến nổi học cũng dt ! Ngày đó, có quen với ai đâu mà có số để nhắn tin thế là cứ ai có tên trong danh bạ là bấm nhá máy suốt đêm , bị chửi quê quá ko nhá nữa mà chơi trò " hên xui " tức là ta cứ bấm đại số nào đó và nhá ... ai tức thì dt lại chửi ta mần quen ... sốc như con ốc ..
Qua những trò chơi đó mình cũng ko quen dc ai vì đa số bảo mình .... "Khùng hả con ! " mà đúng là mình khùng thiệt
Thời gian trôi qua, bao kỉ niệm gắn liền với dt ... vui có buồn có để rồi nhiều lúc cái dt buồn hiu khi bị thất nghiệp!!
Đến bây giờ mình vẫn yêu quý cái điện thoại !! có nó quả đời vui biết mấy :D
Tháng Tư
08-02-2009, 07:35 PM
Baby về rồi ,về lúc 3h sáng, nhìn mặt thằng nhỏ thiệt là ngộ , nó về rồi làm mìn còn tiếc nuối mặt dù đã cố gắng hun nó thiệt nhiều
Giờ này chắc nó ngủ ... thôi! ko nhớ nữa mong là nó ngoan để mẹ nó ko quýnh nó thế thôi :D
Thứ 2 .. còn ít bữa nữa về sg , diểm kêu mai lên ... chưa lên dc hì hì
Tháng Tư
09-02-2009, 01:59 AM
CHÊNH VÊNH
Thương em anh trèo non cao
Mùa mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sông sâu
Trôi hương, trôi hoa tan phận ngọc
Còn chần chừ chi? Hỡi anh!
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ, tình là điên-khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh?
Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình.
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhật- nguyệt
Thương tâm!
Tháng Tư
09-02-2009, 06:30 PM
Quá sai để có thể đi tiếp con đường còn lại nhưng làm sao quay về khi đã đi ? khó lắm! đâu phải muốn là dc
Bao ước mộng ảo huyền đặt ra để rồi còn lại con số 0 cho kẻ tham lam như mình !! Biết mà! cố gắng đóng giả 1 ai đó - 1 thứ nào đó để che dấu sự thật bên trong ... mình như con ốc mượn hồn ..!!
Trăm biến vạn hóa để người đời thèm khát .. quy ẩn chỉ để tạo đòn bẩy đánh bật mình lên .. đối với người - mình là 1- ngưồi - ko - tầm - thường nhưng thật ra mình quá tầm thường !! muốn từ bỏ tất cả để ... đi xa
Tháng Tư
10-02-2009, 08:54 PM
Nghe đi nghe lại 2 bài hát của LCTL thấy hay ơi là hay , có người bảo nghe bài chênh vênh mà bình dị? ko rõ nữa, chỉ thấy từng lời hát nghe sao da diết và hay.. thèm 1 tình yêu như thế, dẫu chỉ đến nhẹ nhàng và hồn nhiên thôi
ko thích cầu kì để dùng những icon diển tả bài viết , ko thích như vậy cho nên thấy như vậy rất ghét đấy !! 20 tuổi đầu mà vẫn ngốc ơi là ngốc làm việc ko suy nghĩ gì hết, luôn theo đuổi cái ko có thật
Làm chi vậy nhỉ?
Tối qua trời mưa! cơn mưa trái mùa, nên vui hay ko? nghe đâu mưa trái mùa sẽ khiến cho bệnh, sáng này đi chợ với chiếc nón lá, đường sình ko làm chân ngứa quá! mưa! mấy người bán hàng ko làm dc gì? chỉ biết ngồi co ro... làm nhớ bài thơ đã làm năm nào... Mưa ngoài phố !
Có ng` đem tình yêu làm lẽ sống.
Có ng` đem tình yêu ra làm tất cả.
Có kẻ đem tình yêu ra rao bán, qui đổi thành vật chất.
Có kẻ đem tình yêu ra làm trò chơi.
Yêu cho đỡ chán.
Yêu cho đỡ cô đơn.
Uh , nếu yêu như thế thì chết ah đúng ko ss. Có lẽ giờ đây ss đang băn khoăn về em lắm lắm , và ss cũng thấy thương người ta lắm lắm ! Nhưng ss ơi , có những chuyện người thứ 3 ko thể hiểu cũng như chẳng thể lí giải nổi nó đâu ! Em biết , em ko nên làm như thế. Nhưng làm như thế là có tội để thay đổi đc một con người thì nên ko ss ! Em quen anh ấy lâu rồi ss ah.... hơn một năm đỉ để em hiểu hơn ai hết về anh ấy ! Anh ấy nhìn vậy nhưng ko phải vậy...và chỉ có những chuyện chỉ có em mới biết rất rõ. Em chấp nhận làm như thế để anh ấy ko phải cười cho một ai đó , ko phải sống chỉ vì một ai đó....mà chính em muốn anh ấy phải cười , suy nghĩ cho riêng mình ! Em luôn nhắc anh ấy như thế trước khi chị ấy ra đi :D có lẽ ss đang trách em , có lẽ ss đang nghĩ rằng em đùa giỡn....em ko hề đùa giỡn ! Từ trước tới giờ , em chưa hề nói dối anh ấy dù chỉ một lần ! Nên ss cứ yên tâm đi nhé !
Ah , khi vào topic của ss lập , em hiểu cái ý mà ss nói ! Cứ coi như là mây , là gió , ss hiểu chứ !
Lần cuối em nhắc lại... hãy giữ lời hứa của chính mình ! Đừng làm em cảm thấy mất niềm tin vào ss , đừng làm em đến khi ra đi cảm thấy hận một ai đó. Yêu ss :hug:
Tháng Tư
06-03-2009, 07:44 PM
Chờ đợi?
Ko có nghĩa là cứ chờ cứ đợi mãi!
khi con người ta ko còn chịu được sẽ ko chờ nữa đâu?! Hay quẩn trí thế đó
Mà thật đúng, con bé rất ghét chờ đợi, cái gì cũng hấp tấp hư bột hư đường..
Dường như con bé ko thích chờ... càng ko thích đợi !!
Sáng này thì sao? những thời khắc trôi qua nặng nề, cứ ngóng cứ trông, được gì đây?
Cuối ngày sẽ rõ con bé thấy thế mà!
Thiên cơ bất khả lậu!!!!!1
số phận định đoạt...
Thôi! ko chờ... ko đợi...
sao cũng dc
Tháng Tư
06-03-2009, 08:09 PM
Nói là ko chờ ko nhớ mà ko dc thà đừng có nói, ai biểu nói chi người ta còơ
tại có 1 con khùng nó ngồi nó chờ nè
Dao này về quê hoài, ko biết làm gì mà vẫn cứ về...... về tốn tiền rồi cũng ngồi 1 đống như đống...
làm gì đây trời !!!!!!!!1 chếy quq1
Tháng Tư
07-03-2009, 02:53 AM
buổi trưa thiệt là dài
hú hồn
cú điện thoại làm trấn tỉnh
5 ăn 5 thua
cứ chờ
Hết
Tháng Tư
09-03-2009, 06:53 AM
Tình hình 5 ăn rồi , cũng " ăn sạch sành sanh "
Tính tham lam
lại muốn " ăn " nữa
Liệu có dc ko?
Lần này cấp banh hơn!~
học phí chưa đóng ko "ăn" chết liền
Cứu
Tháng Tư
09-03-2009, 08:22 PM
Lại 1 bữa nữa cúp cua, nói ko nghĩ mà cứ nghĩ, nó hiểu nguyên nhân mà vì nó chưa đóng học phí nên ko có tiêu chí cũng như cái gì đó thúc đẩy đi học
lại 1 cái suy nghĩ lười
Nghĩ học. đi làm
Nghĩ học đi thi Dh lại
vốn dĩ nó thích báo chí mà, thích nhiều lắm những thứ liên quan đến xã hội
Chưa đóng học phí sao đây?
Tháng Tư
10-03-2009, 03:38 AM
Những ngày vừa qua với tớ vừa vui vừa buồn
cái buồn thứ nhất đó là tớ vẫn cái tật chai lì viện đủ lí do để cúp học !
Suy nghĩ
Miên man, tính đi luyện thi để thi Dh lại
Tính ko học nữa đi làm vì tớ hiểu hoàn cảnh của tớ đang ở giai đoạn nào
Tính nhiều lắm , tính về quê nhưng...... tớ ko thể vì ở Saigon là niềm hạnh phúc của tớ mà, thế.... nhưng ở quê tớ còn 1 người tớ yêu quý nhất trên đời đó là BÀ NGOẠI tớ!
Phân vân mãi!
Tiền học phí chưa đóng ,tiền nhà chưa thanh toán, mà trong túi lại ko còn tiền.... khổ rồi :(
Cái buồn thứ hai của tớ là buồn vì con bạn tên Yên, nó dc ra nhà trọ ở nhưng vì nó quá con nít nên ko suy nghĩ kỉ, đồng ý là ở nhà của dì Năm nó sẽ khổ,mà có khổ gì nhiều chẳng qua mấy đứa con của dì thôi! Mà tớ cũng ko hiểu rõ nữa, có lẽ Y giống tớ, muốn tự do
Nhưng sai lầm là nó ra nhà trọ nó ko có ai lo, đã thế ở nhà tận Phan Huy Ích , đi học bất tiện ^^ ko hiểu con bé này luôn , tối nay có hẹn đi chơi với nó mong rằng tớ sẽ dc nghe nó tâm sự nhiều
Cái buồn thứ 3 và cố hữu lâu lắm rồi, đó là Tớ Cô Đơn, thật vậy,dường như tớ hiểu ra rất nhiều điều vế cuộc sống, bạn bè quen biết nhau chưa chắc thật lòng với nhau, họ có thể giả dối mà, và bây giờ tớ đang rơi vào cảnh đó, con bạn của tớ là N và Th đã ko còn như xưa hay tại vì " ngày xưa" chính tớ đã sai? Tớ ko biết nhưng tớ rất ghét ai lợi dụng lòng tốt của tớ, chắc chắn thế đó !
Giờ đến niềm vui, tớ chỉ có 1 cái à, đó là tớ đã mua dc xe, tuy vẫn chưa hài lòng lắm nhưng cũng dc gọi là tạm hài lòng , mong rằng thần may mắn sẽ lại mỉm cười với tớ.... tớ đang rất cần đây
Thôi, ko viết nữa, bye về !
Tháng Tư
11-03-2009, 03:05 AM
Ko tìm ra lối thoát mà còn rơi vào ngõ cụt
Nó ko biết nó đã sai bao nhiêu lần, tự dưng sáng này lại dk di ôn thi Dh , ko biết đã đi đúng hay sai, chỉ biết mất 1tr bạc chưa kể còn những thủ tục lằng nhằn, ko lẽ lại bỏ học kì ở Dh cong nghiệp? ko biết làm sao,. học phí đả ko còn huhuhuhu
Khi đã quyết định đóng luyện thi thì lại tiếc bên đang học ko lẽ lại so lo 2 bên? ko biết chọn cáI NÀO,thôi đành học vậy đi... còn vụ xin việc làm nữa
có ai giúp tui ko vậy trời
tui sai mất rồi
nguoidondoc
11-03-2009, 05:52 AM
mong rằng thời gian sẽ ngừng trôi để mình mãi được nhìn thấy người mà mình yêu thuwowngnhuw vậy là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rôi
Tháng Tư
11-03-2009, 06:02 AM
Phù, cô M đáng iu quá
thông cảm dùm mình
Tự hứa sẽ ko sai nữa!
mai đóng học phí thui
Tháng Tư
12-03-2009, 07:50 PM
Tức anh ách với cài trường quái quỷ
Quyết định rồi lần này ko làm xong thì hci lên báo như chơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.