Xem đầy đủ chức năng : hoa
tjeuthu_bc
30-01-2009, 10:12 PM
sắc trắng lạnh lùng 1 loài hoa
loài hoa kiêu ngạo,lớp áo gai
dẫu bik sẽ đổ máu thương đau
mà chẳng kẻ nào từ chối hái
Hoa Trà
30-01-2009, 10:44 PM
Hoa hồng màu đỏ thắm lại thơm ngát
Có mấy ai nghĩ rằng hoa có gai?
Đụng rồi mới biết, thì đã muộn
Tình này đau khổ, cánh hoa rơi
heocon_kc
31-01-2009, 12:34 AM
Đời người cũng tựa cánh hoa thôi
Sớm nở tối tàn phận nỗi trôi
Chỉ trách tôi thôi sao khờ dại
Vội tin lời ... ai chót lưỡi đầu môi
HanMacTu_part2
31-01-2009, 05:14 AM
Đời người cũng tựa cánh hoa thôi
Sớm nở tối tàn phận nỗi trôi
Chỉ trách tôi thôi sao khờ dại
Vội tin lời ... ai chót lưỡi đầu môi
Đúng vậy đời người cánh hoa thôi
Đậm sắc một ngày vội tàn phai
Biết thế sao lòng yêu khờ dại
Yêu rồi phút chóc lại chia tay
tjeuthu_bc
02-02-2009, 10:42 PM
hoa si_tôi trồng trên mảnh đất
mảnh đất khô cằn_cõi tim tôi
mưa ko có,hoa si vẫn nở
nở nụ cười chua chát tim tôi
_______>_<_______
là con trai trồng cây si,còn mình là con gái nên trồng hoa si
chắc lạ lém hen
Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 11:09 PM
hoa đẹp nhưng hoa cũng chóng tàn
tình đẹp và tình cũng chóng tan
hoa và tình tuy hai mà một
vì thế khi yêu ai cũng muốn tặng hoa
thiên sứ trắng
02-02-2009, 11:26 PM
đời con gái như một loài hoa dại
sống trên đời có kẻ hái người trông
nhưng cũng có khi chẳng trông mong
bởi sầu úa đã làm hoa tàn dại
Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 11:29 PM
nếu bạn là cánh hoa bất tử
tôi nguyện là cánh bướm trường sinh
bướm với hoa mãi không chia lìa
hoa với bướm đời đời chung thủy
heocon_kc
03-02-2009, 06:49 AM
Cánh hoa nào không phai tàn hương sắc
Kiếp con người ai chẳng phải khổ đau
Có kiếp sau xin nguyện làm mây trắng
Theo gió ngàn mây cứ nhẹ nhàng trôi
Mắt_lưu_ly
04-02-2009, 12:44 AM
hoa hồng là hoa của tình yêu
hoa tigon là trái tim tan vỡ
hoa bồ công anh là hẹn gặp lại
hỏi thế gian xem hoa nào đẹp hơn?
nhánh cỏ hoang
04-02-2009, 01:19 AM
hoa hồng nào mà không có gai?
tình yêu nào không qua sóng gió
trái tim ta mỏng manh dễ vỡ
xin người đừng làm nát tim ta
Mắt_lưu_ly
06-02-2009, 01:14 AM
hoa tigon -trái tim tan vỡ
chính là hoa anh tặng em lúc xưa
giờ đây tim em như đóa hoa ngày ấy
lặng lẽ nhìn anh cất bước quay đi
nhánh cỏ hoang
07-02-2009, 12:47 AM
nếu anh tặng em hoa bồ công anh
thì anh có được gặp lại em không?
nếu người xưa vẫn còn yêu em mãi
em có lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi?
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 01:07 AM
hoa bồ công anh- hoa gặp lại
nhưng hoa kia ko nối được tình ta
tình tan vỡ như gương kia vỡ
đã vỡ rồi sao còn được như xưa
nhánh cỏ hoang
07-02-2009, 01:18 AM
gương kia đã vỡ ta còn mong chi
chỉ mong người sẽ mãi luôn hạnh phúc
người ra đi nhưng ta vẫn muốn nói
xin người hãy nhận loài hoa for get me not
ta mong người sẽ không quên ta
tjeuthu_bc
07-02-2009, 07:21 AM
người đi rồi tim tôi rỉ máu
giọt máu đỏ tô thắm hoa hồng
cánh hoa iu rơi,trôi gió biển
biển dạt dào trôi mất tình tôi
Arsene Lupin
07-02-2009, 07:27 AM
bước chân nhẹ thoáng ra vườn
cánh hoa tàn lụi như nằm vắt ngang
hoa thơm đỏ ánh trăng treo
sao mày tàn lụi chẳng kêu chẳng rằng
nhánh cỏ hoang
07-02-2009, 06:55 PM
bằng lăng loài hoa của nỗi nhớ mong
tiễn chân anh bước tiếp con đường đời
anh ra đi không có ngày trở lại
bằng lăng buồn mang màu tím đau thương
Mắt_lưu_ly
07-02-2009, 07:51 PM
bằng lăng ơi tím chi mà buồn thế
sao ko tím như violet thủy chung
mà lại tím màu tím của chia lìa
tình tan vỡ còn chi mà nuối tiếc
nhánh cỏ hoang
09-02-2009, 02:50 AM
tiếc làm chi khi mộng đẹp không thành
như hoa phù du sớm nở tối tàn
tím thủy chung không vơi được nỗi nhớ
thôi thì cứ để màu tím đau thương
tjeuthu_bc
09-02-2009, 03:58 AM
ban sớm hoa fù dung trắng muốt
hồng fấn hoa nở lúc ban trưa
chiều tà, hoa đỏ sẫm đong đưa
đêm buông,hoa tàn hoa rụng hết
nhánh cỏ hoang
09-02-2009, 04:17 AM
đời người như cuộc sống loài hoa
sớm nở tối tàn không vấn vương
trà mi thì mãi mang sắc hương
màu trắng tím màu của chia ly
của cuộc đời đầy nỗi đau thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.