thien_dương_tinh_yeu
30-01-2009, 09:28 PM
Con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi lạc lõng
Cơn gió nào đưa đẩy đến ven sông
Sóng rủ rê thuyền đi vào bến đậu
Dậy trong lòng sóng sánh một tình yêu.
Tại sao phải có tình yêu
Làm tôi đau khổ bao chiều nhớ anh
Tình mình như một bức tranh
Anh làm họa sĩ để khoanh nét đời
Em làm chút gió thoảng ngời
Đưa hương sắc lạ tuyệt vời đến anh
Tô thêm nét đẹp trong tranh
Để rồi ở mãi cùng anh mỗi ngày
Anh ơi có vẽ xuân này
Cũng đừng quên nhớ còn đây chút hờn
Trong em mỗi lúc buồn hơn
Sao anh thất hẹn chiều thương nhớ người.
Cơn gió nào đưa đẩy đến ven sông
Sóng rủ rê thuyền đi vào bến đậu
Dậy trong lòng sóng sánh một tình yêu.
Tại sao phải có tình yêu
Làm tôi đau khổ bao chiều nhớ anh
Tình mình như một bức tranh
Anh làm họa sĩ để khoanh nét đời
Em làm chút gió thoảng ngời
Đưa hương sắc lạ tuyệt vời đến anh
Tô thêm nét đẹp trong tranh
Để rồi ở mãi cùng anh mỗi ngày
Anh ơi có vẽ xuân này
Cũng đừng quên nhớ còn đây chút hờn
Trong em mỗi lúc buồn hơn
Sao anh thất hẹn chiều thương nhớ người.