Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lớp A Lí Tự Trọng



kiwi
29-01-2009, 09:01 PM
Mùng 3 Tết ....quyết tâm ở nhà tu tâm tích đức........ko đi chơi........chủ yếu là chờ lì xì...
khoảng 8:30 sáng.....bất chợt tụi bạn cùng lớp xuất hiện , cũgn vui nhưng mình quyết tâm ko đi chơi rùi nên chẳng buồn đi cùng.Mình biết chắc là cũng ko vui gì vì lớp mình chia bè phái kinh hồn....với lại mình ko ưa một số người nên ở nhà khỏe nhất....lại dc lì xì nè.
Tiếp bạn mà hơi oải trong lòng...1 lúc sau tạm biệt mọi người mình lại quay về phòng nghỉ ngơi và xem tivi........
Khoảng 10 phút sau bất chợt nghe tiếng gọi lạ hoắc mà lại gọi tên mình ở ngoài cổng,mình từ từ đi ra nhưng nói thiệt là trong lòng vẫn bùn bùn oải oải thế nào í.
Vừa bước ra cửa,đập vào mắt mình là 1 người to cao đeo kính cận bước zô và nhìn mình chằm chằm...3giây suy nghĩ và bất ngờ hông bít "chú"này là ai thì lại có thêm 2 người nữa là con gái bước vào...mình tim đâp thình thịch khi nhận ra 2 cô gái í là người học cùng mình hồi cấp I và vẫn thường gặp trên đường đi học...mình hiểu ra....một toán người tiếp tục bước vào trước sự ngạc nhiên của mình và mình hét toán lên.........5A........Đúng ... sau 7 năm xa cách chưa gặp lại,hôm nay mọi người đã tụ lại ở nhà mình,chưa dc nửa lớp nhưng các bạn đi học xa nên 7 năm chưa gặp làm mình vui ko kể xiết....niềm vui đầu ngày......
NÓi thật là mình ko nhận ra ai cả nhưng mình vui cực kỳ,phải nói là hạnh phúc vì lớp A của mình ngày xưa là 1 lớp tuyệt vời cho dù mình là 1 người ít nói trong lớp...tiếp bạn 1 lúc mình bỏ quên lời nói tu tâm tích đức...phóng theo lũ bạn đi chơi lun......(còn típ)

DemimiaND
29-01-2009, 11:17 PM
zui zẻ ghê há
nhưng mắc tội chi mà phải tu tâm tích đức zậy????

kiwi
30-01-2009, 04:56 AM
và đó......mọi chuyện chỉ là bắt đầu khi tôi phát hiện ra người con trai mà tôi nghĩ là "chú" (ko già đâu nha)lại chính là cậu bạn tôi ghét nhất hồi cấp I vì một số chuyện giờ còn để bụng(cứ nghĩ đến là mún khóc hà).Thế là tui lơ cậu ta như chưa từng wen bít.....và cậu ta cũng chả có động tĩnh gì vì trong mắt mọi người ... kẻ nghịch nhất lớp ngày nào giờ đã trở thành 1 cậu trai lạnh lùng ít nói và giỏi giang.Mặc kệ cậu ta tôi đã chú ý hơn đến một số bạn khác vui hơn nhìu...cô bé cùng lớp tóc quăn tít ngày nào giờ đã trở thành 1 cô bé dễ thương xinh xắn nhưng ko dc các bạn nữ quý cho lắm vì hơi kiêu và ko hòa đồng cho lắm,cậu bạn ngày xưa vui tính hay chọc cười giờ đã chững chạc hơn và ... điệu hơn tý xíu(vì ngày xưa đã điệu rùi mờ),cậu lớp trưởng dễ thương hòa đồng ngày xưa ít nói chuyện giờ lại có cảm giác thật thân thiết,rồi cậu bạn con thầy hiệu trưởng ngày xưa hiền lành thế giờ nghịch ngợm vui vẻ khiến ai cũng phải bật cười...rồi cả các bạn ko đi học xa nhưng ít có cơ hội trò chuyện giờ cũng chợt thân thiết như ngày còn thơ bé.
Kỷ niệm tràn về như mưa tháng 9...vui lắm,những kỷ niệm dở khóc dở cười...cậu bạn hay nhét lược trong cặp hay cái bím tóc xinh xinh luôn khiến mọi người phải trầm trồ,cô bé tóc quăn nổi bật đi tới đâu cũng ko lạc dc,cậu bạn nghịch nhất lớp với những trò quậy phá đến chảy cả nước mắt ,câu lớp trưởng với lần làm cô khóc rồi thương cô chạy lên xin lỗi ôm cô khóc... Những kỷ niệm có lẽ cả đời ko quyên dc.
(còn típ)

Ljnhnghy_It's me
30-01-2009, 04:57 AM
lưu bút cũng như nhật kí nhưng liệu tớ có cmt được ko? :D hỏi khổ chủ trước khi vô nhà :D

kiwi
30-01-2009, 08:00 AM
Nói vậy thôi chứ ai lại mún quên những ký ức đẹp vậy kia chứ...uhm thì đẹp,cái ngây ngô trong sáng của cái thời con nít cũng vui thật,giờ chỉ mong thời gian quay trở lại cũng ko dc,chỉ tiếc là những khoảng thời gian đó mình ko bít quý trọng,giờ nó đã trôi đi mới thấy hối tiếc...nhưng thời gian đâu có quay trở lại dc,có dc cũng chỉ là những giấc mơ...
Cuộc đi du xuân của chúng tôi cũng ko có nhiều đặc biệt cho lắm nhưng đối với tôi thì quả là khoảng thời gian vui vẻ nhất đầu năm,đầu tiên là đến nhà cô giáo chủ nhiệm của hồi học lớp 5...cô nhớ tên từng người 1 dù đã 7 năm trôi qua và đón tiếp chúng tôi rất vui vẻ...có lẽ cũng có chút bất ngờ với cô.Chúng tôi,cô-và lũ học trò quỷ quái ngày nào cùng ngồi đàm đạo,nói chuyện trên trời,chuyện dưới địa phủ,còn hẹn nhau sau này cô xuống địa phủ trước rồi chép lại địa chỉ cho tụi tôi tới sau mới vui chứ...(còn típ)