Xem đầy đủ chức năng : Điều gì là quý nhất
Monokuro_Boo
29-01-2009, 07:50 AM
Tôi thường thấy thuơng nghe mọi người hô vang khẩu hiệu "không có gì quý hơn độc lập tự do " .Nhưng tôi lại thấy có một thứ mà còn quý hơn nó , các bạn có biết đó là gì không. Các bạn cứ thử vào bếnh viện , đi khắp nơi thừ phòng câp cứu đên khoa nội , khoa ngoại đó chính là những cuộc đấu.Cuộc đâu giữa cái chết và sự sống.Đó có thể là một cuôc chiến nhỏ nhưng có là cuộc đâu tranh bênh rìa của vực thẳm.Chỉ cần mất tinh thần là xảy chân ngay. Các bạn cứ đến bệnh viện , ngồi đó một ngày bạn sẽ tự nhận thấy cái gì mới là cái quý nhất.Không ngoại trừ cái nào khác ngoài sức khỏe.Có sức khỏe là có tất cả. Đó là suy nghĩ của riêng Boo , còn mọi người thì sao nhỉ ?
girlgrace
30-01-2009, 03:24 AM
Boo ak` sức khỏe là quan trọng nhất đối với 1 con n` ..............có thể là như thế ..........nhưng có n~ thứ còn quý giá hơn .....................chj? cần 1 chút yêu thương cuối cùng cũng có thể làm 1 n` bệnh có nghị lực vượt qua mọi chuyện .................nhưng cũng có thể là ngược lại ...............tùy theo từng khía cạnh bạn ak` !!!!!!!!!!!!!!!
l0v3_b0y
30-01-2009, 04:02 AM
có sức khỏe là có tất cả phải không
Ljnhnghy_It's me
30-01-2009, 04:10 AM
câu đó là đúng...đồng ý còn nhiều điều quý hơn...nhưng lại ko có ý nghĩa chính trị như câu nói của Bác Hồ !
*RôBô*
30-01-2009, 04:37 AM
Điều đáng quý nhất là tồn tại và tồn tại ko chỉ để tồn tại ^^~
me & you
30-01-2009, 05:20 AM
Mình đồng ý với bạn :D Có sức khỏe và có trí tuệ. Đó là 2 thứ quý nhất. Trích trong 14 điều răn của Phật.
Monokuro_Boo
31-01-2009, 09:03 AM
hihi, cũng tùy mỗi người và quan điểm sống khác nhau, đó chỉ là quan điểm của boo, có lẽ sẽ có nhiều lí lẽ sẽ dẫn đến bất kì một kết luận nào khác
--I-A-M--
31-01-2009, 07:37 PM
mình nghĩ điều dzi` cũng quý giá hết....... ko có nhất nhì ở đây
vì thế mà phải biết trân trọng , mất đi rồi mới thấy nó quan trong đến nhường nào và quý giá tới mức nào .....
Monokuro_Boo
31-01-2009, 10:43 PM
uhm , cũng hay , hihihi, đôi khi mình phải suy nghĩ thoáng nhỉ, đừng đặt điều j quá quan trọng , nhưng đôi khi phải rõ ràng về quan điểm
pigpink
31-01-2009, 11:49 PM
mình thấy điều quý giá nhất là đc sống theo đúng nghĩa: đc tự do , yêu thuơng ,độc lập
DemimiaND
01-02-2009, 01:12 AM
mình cũng thấy sống cái gì cũng quan trọng hít nhưng hơn cả là sự tự do, đc iu thương và......đc học hỏi:D
Monokuro_Boo
01-02-2009, 05:58 AM
Boo thấy chưa chắc nhwu vậy vì đó hok hẳn là cái mà chúng ta cần, vì nếu hok cso nó ta vẫn có thể sông đc cơ mà
Sương Mai
01-02-2009, 06:24 AM
Mình cũng có cùng quan điểm với bạn. Điều đó cũng có nghĩa là "Biết hạnh phúc với những gì mình đang có" là quý nhất! Phải không bạn?
Mình không biết cách tham gia diễn đàn này. Có ai vui lòng chỉ cho mình không?:thatall::timvo:
Monokuro_Boo
01-02-2009, 07:22 AM
Mình cũng có cùng quan điểm với bạn. Điều đó cũng có nghĩa là "Biết hạnh phúc với những gì mình đang có" là quý nhất! Phải không bạn?
Mình không biết cách tham gia diễn đàn này. Có ai vui lòng chỉ cho mình không?:thatall::timvo:
bạn đã post bài tốt rùi đó, vậy lf tham gia đc rùi chớ có j đâu
ngoi_sao_bang_co_don
02-02-2009, 07:59 AM
tùy theo mọi ng` ma` mình cảm thấy cái gì wý giá nhất thôi , chứ cái này wan trọng vs chị này nhưng cũng đâu có wan trọng vs chị kja đâu , tùy vào mọi ng` thôi ha`
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
03-02-2009, 12:43 AM
điều đáng quý nhất là mình đã có mặt ở trên đời này ..^^!
Monokuro_Boo
03-02-2009, 05:54 AM
điều đáng quý nhất là mình đã có mặt ở trên đời này ..^^!
và điều này đồng nghĩa với việc phải bik trân trọng những gì kình đang có, hihi, và trân trọng cả sự hiện diện của mình nữa, hihi
Cú mèo
03-02-2009, 07:31 AM
Khi bạn sống sung túc phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ
Khi bạn gặp tai họa phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường
nhocshokkute
04-02-2009, 06:52 PM
boo.......mày có quý tao hok.......
Ann*_^
04-02-2009, 08:36 PM
Hay đầy mình cũng đồng ý!
www.***************************
mưa_buồn
04-02-2009, 09:47 PM
Điều gì quí giá nhất đối với mưa là người-khác-biết-mình-tồn-tại ..........:rain:..........
Monokuro_Boo
05-02-2009, 09:08 AM
boo.......mày có quý tao hok.......
hic, tự nhiên hỏi vậy, kì thế, hihi, tao mà quý mày cái gì, oánh lọn suots ngày à, hihihi
Điều gì quí giá nhất đối với mưa là người-khác-biết-mình-tồn-tại ..........:rain:..........
vậy chị đã có đc điều quý giá nhất rùi đó
bòcon_nosua
05-02-2009, 06:43 PM
bò con có nhớ một câu chuyện thế này :"có một chàng trai và họ một cô gái họ tình cờ wen nhau trong một cửa hàng bán chuông gió .rồi do những tình cờ của cuộc sống họ lại gặp lại nhau cùng nhau làm việc ,tình yêu đã đên với họ ,nhưng rồi có một biến cố đã xảy ra ,cô gái đó tình cờ đăng kí dự thi cuộc thi sắc đẹp của cơ quan ,rồi cô đã giành vương miện ,và cô lại thay mặt cơ quan dự thi những cuộc thi lớn hơn ,cô cũng đoạt giải ,nhìu người biết đến cô ,cô nổi tiếng ,nhưng bên cạnh đó thì tình cảm của cô và chàng trai ngày càng xa cách ,rồi một ngày có người đạo diễn tìm đến cô mời cô tham gia bộ phim của ông ta ,cô đã đồng ý ,vì cũng muốn thử sức ở môi trường khác xem sao ,nhưng cô ko cho bạn trai mình biết ,khi chàng trai biết đã tìm đến cô ,nói cô ko tham gia bộ phim này nữa ,nhưng con người mà ai cũng có những ước vọng của mình ,dù rất yêu chàng trai nhưng cô cũng ko thể từ bỏ ước mún của mình ,chàng trai khuyên người yêu của mình ko được ,và anh ta đã nói sẽ chia tay với cô ,nhưng cô gái trong lúc nóng giận đã đồng ý ,và cô con nói là chàng trai ko chịu thông cảm cho cô nữa .họ chia tay ,cô gái cũng buồn lắm nhưng rồi cô lại cuốn vào vòng xoáy của công việc đóng phim ,bộ phim thành công ,rồi cô được biết đến ở môi trường diễn suất ,được nhìu nhà sản xuất mời gọi ,cô thành công và trở lên càng nổi tiếng hơn .và khi đã thành công ở 1 lĩnh vực thì cô lại muốn thử sức ở lĩnh vực khác .cô đã chọn âm nhạc ,cô đã đi hát và thật may mắn với chất giọng của mình cô lại một lần nữa thành công .cô giờ đây đã là một ngôi sao tài năng ,và rất được nhìu khán giả mến mộ .
đã 5 năm từ khi chia tay với người bạn trai và cũng là khoảng thời gian để cho cô thành công ,nổi tiếng bây giờ ai ai cũng biết đến cô với nghệ danh là THANH PHONG ,mà hầu như quên đi tên thật của cô ,THANH PHONG là tên của chiếc chuông gió mà chàng trai kho xưa đã gọi ,và tặng cô ,cũng là tên bài hát mà cô đã viết lời ,và cũng là bài hát cô đã muốn thay đổi để hát trong buổi tối hôm nay dù trước đó cô đã luyện tập với ban nhạc bài hát khác .ko ai muốn thay đổi nhưng ko có cô thì đêm nhạc hôm nay cũng thật tẻ nhạt vì vậy ban tổ chức đã đồng ý cho cô hát dù cô chỉ hát với một ngưởi đệm đàn cùng .và thật bất ngờ ,bài hát của cô đã làm cho mọi người xúc động ,ủng hộ và ca ngợi tài năng của cô .bai hát kết thúc .MC đã mời cô lại nói chuyện ,họ đã hỏi :"với cô, điều gì là quý nhất ? .cô đã trả lời rằng :"điều quý nhất với cô là chiếc chuông gió THANH PHONG và cô rất tiếc rất bùn là cũng đã đánh mất nó rồi .
ko một ai biết tai sao cô nói vậy nhưng có một người đang ngồi coi truyền hình về đêm nhạc ấy hiểu .và người đó chính là chàng trai năm xưa ,chia tay với bạn gái anh đã lặng lẽ ra đi đến phương trời xa ,để sinh sống học hành cùng với chiếc chuông gió kỉ niệm của mối tình với cô gái,cũng vừa mới trở về đất nước ,nhưng chưa bao giờ anh quên mối tình ấy .với anh thì chiếc chuông gió đó cũng là điều quý nhất .
khi phần biểu diễn của mình kết thúc thì cô được báo là có một người đàn ông gouj điện muốn gặp cô .ko biết là ai nhưng cũng nghĩ là khán giả hâm mộ mình gọi điện đến ,cô nhấc máy nghe thì có tiếng của một người đàn ông :"chào cô THANH PHONG ,cô còn nhớ chiếc chuông gió ấy chứ ?'
câu hỏi làm cho cô gái sững sờ .
và rồi các bạn biết diễn biến của câu chuyện về sau sẽ thế nào mà :D
KO BIẾT LÀ ĐIỀU QUÝ NHẤT CỦA MỌI NGƯỜI CÓ NHƯ CÔ GÁI VÀ CHÀNG TRAI TRONG CÂU CHUYỆN KO NHỈ :think:
nhưng với bò thì điều quý nhất với mình chính là đừng bao giờ đánh mất cái mình cho là cần thiết nhất ,có thể là tình cảm ,một cơ hội làm thay đổi cuộc sống của bản thân và nhìu thứ nữa ,
cũng như BOO nói điều quý nhất với ấy chính là sức khỏe vì vậy đừng bao giờ để mất nó nhé :D
Monokuro_Boo
05-02-2009, 06:47 PM
cảm ơn bò sữa về câu chuyện nhé, nó rất ý nghĩa,hihi, dôi khi nhìn lại tự nhiên thấy mình phải quý trọng mọi thứ vì tất cả đều quý giá, trân trọng tình bạn , trân trọng gia đình, trân trọng sức khỏa, .... và trân trọng là mình đang sống và tôn tại để làm những điều có ích
bòcon_nosua
05-02-2009, 06:59 PM
ĐÚNG VẬY BOO ,:D
điều quý nhất là hãy tôn trọng ,gìn giữ,thưởng thức :fi: những gì mình đang có ,sẽ có.
chứ ko nên ảo tưởng về một cái xa vời mà thường hay được gọi là ƯỚC ấy :5:
nhưng mà khi đã ƯỚC rồi thì cũng đừng nên ƯỚC hà tiện nhé :fi: :so_funny:
fatsion
06-02-2009, 04:56 AM
:so_funny::so_funny:theo mình hiện tại là wan trọng nhất. không có hiện tại thì sức khỏe để làm j? ko co hiện tại thì trí tuệ dùng làm chi? ko co hiện tại thì yêu thương ko còn wan trọng. hiện tại cho ta bt ta đang tồn tại va như bạn RoBo nói đó, tồn tại để làm j , chỉ có thể tìm thấy o hiện tại. hiện tại để mình yêu thương mọi người để mình thấy cs thật ý nghĩa. điều mình muốn nói là hãy tìm cuốn " quà tặng diệu kỳ" mà đọc. bạn sẽ hiểu điều j la quý nhất:hiepsi:
Monokuro_Boo
06-02-2009, 09:21 AM
nhưng nếu chúng ta chỉ sông vì hiện tại mà hok nghĩ về những điều để xảy ra để rút kinh nghiệm và không nhìn về phía trước để hi vọng thì làm sao sống nổi
Cyclone*
07-02-2009, 09:13 PM
điều quý giá nhất - *của - em*
Còn một bờ vai để dựa - còn một góc khuất để khóc - còn một người cho em biết em chẳng Invi trong lòng họ.........:rain:..............
Monokuro_Boo
08-02-2009, 08:25 AM
hihi, ý nghĩa quá ta, nhok cy nahf mình có khác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.