Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu



Cú mèo
29-01-2009, 02:18 AM
Tình yêu như giất chim bao
Giường như nó đến lúc nào không hay
Tình yêu như giữa ban ngày
Có Mưa có nắng đọ đày bên nhau
Yêu chi để rồi khổ đâu
Một ngày xa cách nhớ nhau một đời
Yêu cho thân sác rả rời
Không Yêu như kẻ chơi bời mộng du
Biết yêu là nhớ nhau nhiều
Mà sao ta vẫn trúc liều vào yêu
Yêu thì chẳng được bao nhiêu
Mà vương với vấn trăm điều ngu si
Yêu mãi hoá kẻ tình si
Thì người xa cách trách gì nữa đây!


Cuộc đời này sao bất công đến thế
Cứ bắt tôi yêu mãi một người
Tôi muốn quên mà tim cứ nhớ
Biết làm gì cải lại lời kon tim
Cải lại rằng tôi không yêu em nữa
Tjm vẫn đập và ..Anh...mãi...yêu....Em .!^____^

Mắt_lưu_ly
29-01-2009, 10:52 PM
tình yêu như đóa hoa kiều diễm
chỉ đẹp một thời rồi tàn nhanh
tình yêu như là cây cỏ dại
càng bị dẫm đạp càng lớn lên
tình yêu như cơn gió thoảng qua
đến rồi đi không ai ngăn được
khởi đầu là bắt nguồn của kết thúc
yêu làm gì khi biết sẽ chia li

bagiadaukho952
03-02-2009, 07:51 AM
yêu là bối rối trong lòng
yêu là thòng lòng trong dạ
yêu là mang vạ vào thân
yêu là sút cân tốn kí
yêu là sống nay chết mai
biết thế nhưng ta vẫn yêu

tình đầu dang dở hỏi ai vui
thao thức nhiều đêm giấc ngủ vùi
yêu làm chj cho lòng thêm khổ
để rồi chua sót người phụ ta

Cú mèo
08-02-2009, 01:13 AM
Không thương ,không nhớ không mơ mộng
Không buồn, không chán, lệ không rơi
Không yêu ai cả,kòng băng giá
Không nhớ ai cả, hồn tự do
Phải chăng:
Hạnh phúc hay nỗi đau
Đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

HjeuDajLa
09-02-2009, 12:39 AM
Nửa trái tim tao con nào lấy chộm
Nếu biết điều mau trả lại cho tao
Tim nửa trái làm sao tao sống
Hỏi thế gian đứa nào được như tao

Cú mèo
09-02-2009, 01:34 AM
Đừng đùa giởn với tình ái em nhé
Đừng lạnh lùng khi thấy người ta yêu
Tuổi thanh xuân đừng đùa giỡn quá nhều
Đừng lầm tưởng ai cũng yêu em cả

heo dễ thương
09-02-2009, 04:13 AM
Con người ai cũng được quyền mơ ước
Em ước mơ một giấc mơ màu xanh
Lạc quan rằng ai cũng yêu mình cả
Chẳng phải đời sẽ tốt đẹp sao anh ?

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 10:00 PM
yêu nhiều lòng càng thêm đau khổ
sao ta không giữ lòng bình yên?
không yêu không phải tốt hơn sao
sao tuổi trẻ cứ thích học yêu
để rồi bỏ đời cũng vì nó
đánh mất tương lai chẳng còn gì