PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~~~~~~~~~con tim~~~~~~~~



cô bé NHÃ HOA
27-01-2009, 11:07 AM
Đến người em yêu thương .....
Minh! em gọi anh trong dĩ vãng của riêng em, em gọi anh trong nỗi đau mà chỉ mình em hiểu ,trong kí ức có anh và em.Trang quá khứ mà giờ chỉ còn mình em nhớ nhìn lại mọi thứ làm em giật cả mình thời gian qua nhanh thật anh nhỉ ? nhanh đến nổi kéo anh đi xa em mãi mãi .Đã bao mùa đông trôi qua mà chỉ riêng đôi chân em lạnh lẽo trên con phố đầy tuyết và cũng chỉ mình em ngồi hàng giờ với ly trà nóng trên tay ,em không biết và không hiểu vì sao trà hôm nay lại mặn đến thế chẳng lẽ là nước mắt của em sao?em đã ăn nhiều socola thế mà sao trái tim em ko cảm thấy chút ngọt ngào vậy anh? sao em không làm cho nước mắt mình thôi rơi cho lòng em thôi rã rời .Sao lòng em cứ gió mưa tầm tã, và luôn gọi tên anh trong giấc mơ .Ước gì chúng ta đừng gặp nhau anh nhỉ ngày hôm đó nắng đừng đẹp và anh cũng đừng xuất hiện. Mong anh đừng nói lời yêu tha thiết vậy thì có lẽ em đã quên quên anh người mà giờ cách em chỉ vài bước mà em thì không tới được hỏi sao có thể quên anh khi ngày nào cũng gặp ngày nào tim em cũng nhói đau em mong mọi thứ hãy chỉ là quá khứ và mọi buồn phiền sẽ là bài học cho con tim.
tạm biệt anh Minh......

Nắng trái mùa
28-01-2009, 08:32 AM
Tàn đông vẫn còn những cơn nắng lạnh để tiếp giáp với những nút thắt mùa xuân đang trải dài !
Yêu thương từng đến, từng dừng lại và từng đi mất , nhưng cũng phần lại góc trống trái tim một khoảng riêng để biết mình phải bình yên .

Hẹn nhau , yêu lại từ đầu, vậy thì nhé , yêu lại từ đầu ...
Trong nền nắng xuân, trong nên của một khúc nhạc giao hưởng cũ với những thanh âm vút trong của trái lòng đã từng đắng ngắt và mềm mỏi !
Yêu lại từ đầu giữa giấc mơ nồng vội vã cũ, nụ cười không hoài cổ , mà là nâng niu những gì đã qua !

Yêu lại từ đầu .

Pha Lê Tím
28-01-2009, 11:05 PM
Giật mình - 1 năm mới đã qua, quá nhiều thay đổi, quá nhiều thứ buồn vui lẫn lộn
Khóc rồi lại cười
Mỉm cười hạnh phúc dù biết đang có những âu lo bộn bề.
1 năm đã qua cùng với bao nỗi đau em phải trải qua nhưng em biết vẫn có anh luôn bên em
Và xuân này mình vẫn nắm tay nhau đón chào những yêu thương đong đầy...
Tình mình mãi là mùa xuân.

Trang Sassy
10-02-2009, 11:43 AM
Cứ như vừa mới biết yêu. Xót xa - hạnh phúc - chờ đợi - Mỉm cười. A cho tôi tình yêu, tình yêu nồng nàn trong khóe mắt. Đắng rồi ngọt, ngọt để rồi say.

Pha Lê Tím
13-02-2009, 04:03 AM
Cái lạnh đã qua.....
Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Ai cũng bảo với em hôm nay xui lắm. Trước đây em cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ ngày gặp anh... Em thật cảm ơn có cái ngày như thế, cuộc sống đã đưa anh đến để rồi ta đc gặp nhau... Từ đó thứ 6 ngày 13 là ngày hạnh phúc, may mắn của riêng em.
Bình yên đã trở lại... Ấm ám như mùa xuân đến để xoa dịu đi cái lạnh của đông lạnh lẽo.
Tất cả qua rồi anh nhỉ....
Yanl!

gooddythin_nd1996
17-02-2009, 01:39 PM
Xuân về không có nghĩa là mọi sự đau thương đã kết thúc, nhưng xuân về cũng có nghĩa là đã chuyển sang 1 năm mới, hãy sống tốt hơn, hãy dừng lại những giọt nước mắt rơi hoen bờ mi héo úa. Hãy đem ánh nắng xuân ấm áp chan hoá cho tất cả mọi người các bạn nhé vì mọi người chúng ta ai cũng xứng đáng để nhìn thấy nắng. Mọi chuyện trong năm cũ hãy gác lại để tưng bừng chào đón xuân về vì xuân mang yêu thương cho mọi người, mọi nhà, cho các đôi tình nhân yêu nhau hơn nữa, cho mọi người dân hãy sống theo câu tục ngữ:"Lá lành đùm lá rách". Các bạn còn nhớ câu nói của Bác Hồ không:
" Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Xuân là để mang yêu thương, nhớ nhé bạn hỡi ^^

Con Nít*
18-02-2009, 02:04 AM
Ngày mưa ...

Hình như, em đã từng nói với anh rằng em thích mưa rồi nhỉ.
Hình như, em đã từng nói với anh rằng em thích ngồi yên lặng ngắm mưa qua cửa sổ rồi nhỉ.
Hình như, em đã từng nói rằng ...

... Em yêu anh rồi nhỉ !
Nhưng giờ, hình như em đã quên mất là em đã từng nói những điều đấy.


Hình như, em đã quên đi nhiều hơn 1 những thứ cần nhớ.
Hình như, em đã thay đổi nhiều hơn 1 những thứ cần thay đổi.
Hình như ...

... Em cũng chẳng biết nữa !


Nhiều hơn một người nói với em về những chuyện xưa cũ.
Cũng nhiều hơn một người nói với em những điều mà dẫu bây giờ em có biết nhiều hơn thế, thì cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng không ai trong số nhiều hơn một người ấy trách em !

Vậy đấy.
Trời đang mưa anh à ...
Với một ngày bất chợt mưa thế này, liệu em có quyền thôi không nghĩ không ?!
Liệu em có quyền ... lan man nghĩ không ?!
Liệu em có quyền ... nghĩ nhiều hơn những gì vẫn nghĩ không ?!

Có gì đâu. Chỉ là một ngày mưa như những ngày mưa khác thôi mà.
Có gì đâu. Em sẽ chẳng nghĩ nhiều nữa đâu, cũng sẽ chẳng lan man nữa đâu.
Chẳng có gì đâu ...

Akite_for_you
18-02-2009, 11:17 AM
V.Nguyên: hnay tự nhiên nghĩ
V.Nguyên: mình thật là buồn cười
V.Nguyên: bà biết ko
V.Nguyên: có những kẻ mình chắc chắn là ko yêu, nhưng nhiều lúc lại nghĩ sẽ sẵn sàng làm vợ người ta
V.Nguyên: có những kẻ ko yêu nên ko thể nhận lời
V.Nguyên: cũng có những kẻ yêu mà ko thể sống cùng

Chỉ nên là những khoảng trắng thôi, vì thời gian này thực sự xảy ra quá nhiều chuyện. David về, [..] bỏ mình mà đi, Khỉ lại xuất hiện & Q thì lúc nào cũng... ở cạnh mình. Ôi, không mưốn nghĩ gì cả. Quả thực là không nghĩ gì cả. Vì từ sáng đến tối mình sẽ bù đầu với công việc, khuya sẽ đọc sách, coi film, chơi game đến mệt nhoài... và sẽ không nghĩ gì cả. Whatever will be, will be. Em phải yêu em trước thôi.

loveyou_onlyou_90
21-02-2009, 09:00 AM
Cuối đông - ấm áp :hug: lòng thấy ấm áp - và hạnh phúc đã tới ^^
Xuân tới vun đầy cảm xúc, vun đầy ước mơ và đong đầy tình cảm. Mọi thứ vẫn yên bình, cũng có lúc giận dỗi nhưng vẫn là yêu thương cả đấy, Anh nhở ^^
Chỉ muốn nói 1 câu là "E đang hạnh phúc Anh ạ" ^^ luv U so much :huglove: