Xem đầy đủ chức năng : một ngày mới
phuong hoang trang
26-01-2009, 09:41 AM
hôm nay là một ngày bắt đầu cho một năm mới [mình biết sẽ đầy sóng gió ] nhưng dù có lớn mấy thì mình cũng cần vượt qua .
cuộc đời cũng giống như trận chiến , muốn thành công cần đổ mồ hôi công sức và máu .
mình ko khóc nữa ? vậy mà mình cứ sợ rằng năm mới sẽ khóc cơ đấy [ hồi nãy gọi về chúc tết ba , 2 ba con vẫn còn chọc nhau được ]
giờ cần mạnh mẽ , mọi chuyện đều bình thường mà thôi [ko nên đa cảm quá để rồi tự mình làm khổ mình ]
ko nhận được lời chúc nào từ anh hết [ cảm giác bình thường ] mình cũng ko mong chờ gì cả .
hãy cười lên !!!!! để chào một ngày mới .
hãy sống tốt hôm nay để mai không hối tiếc
tôi 12h41
1/1/09
2/1/09
phuong hoang trang
27-01-2009, 10:15 AM
nếu ở việt nam thì hôm nay vẫn cần phải kiêng nhiều thứ lắm [ chưa hết 3 ngày tết] . dù hơi duy tâm nhưng mình thấy có gì đó thật thiêng liêng .còn ở đây thì ko có điều đó .
vẫn như những ngày nghỉ bình thường vẫn chỉ dọn nhà rùi online mà thui . thấy bọn bạn cũ khoe gặp nhau làm mình lại tưởng tưởng ra được [ thấy thèm/ qua giao thừa , tết cũng sắp qua vậy mà vẫn muốn về ] mùng năm ngày lớp cũ họp chắc vui lắm !!!!vắng mình chắc bọn nó vẫn vui như thường . tối mùng 6 có hội rùi sáng mùng 7 cũng có người đông như kiến [ chẳng bít đào đâu ra mà lắm vậy ? ]
bao nhiêu trò chơi nhưng mình vẫn khoái nhất là được coi bóng chuyền [với mình mùng 7 mới hết tết]
thấy mình vẫn trẻ con quá ! dễ tin người nữa [ngốc xít] ~~~~~~từ nay cẩn chỉnh lại mới được .
ở bển ba có cuộc sống , gia đình của ba còn bên này má lại có cuộc sống riêng của má ~~~~tưởng chừng như được tự do vậy mà vẫn bị kẹp trong gông kùm [ bao giờ mới thoát được nhỉ ? có cơ hội là mình thoát liền / chỉ tội đến lúc đó sợ lại có nhiều chuyện xảy đến bất ngờ ] .
tuyết đã ngừng rơi, ngày mốt đi học . mọi thứ lại trở về trạng thái cũ ~
hôm qua 4h đi ngủ , vậy mà cả ngày ngồi online suốt [ kỉu này chịu đến bao giờ ?] bít vậy mà vẫn ko thay đổi được [ương bướng]
sáng anh có lên chút mà chẳng nói chuyện gì chỉ để lại một bài văn chúc của ai đó [ không phải của anh] rùi im lìm .
tất cả mọi chuyện nói không sao cũng không hẳn , [có sao nhưng mình làm bộ đó thui] vì giờ sao cũng chỉ làm mình yếu đuối hơn , làm mình nghĩ vớ vẩn hơn rùi mọi chuyện lại tệ hơn mà thui.
giờ là 1h 14 phút
chào ngày mới
phuong hoang trang
28-01-2009, 09:17 AM
Đầu óc mình sao vậy chứ ???????? hôm nay phải đi học mà cứ đinh linh la ngày mai [ chưa già đã ...] , ko có con bạn phone hỏi thăm thì chắc hôm nay chịu bùn thúi ruột ở nhà mất . tức tốc chạy đến trạm xe bus mà cuối cùng vẫn bị đợi dài cổ .
hôm nay thấy cũng vui vì trên đường có cửa hàng mới mở [trò chơi bắn súng] thik gần sống vào bắn được 3 phát trúng thế mà có mỗi một con bị rụng [2 con kia chắc bị dính keo 502 ], tuy vậy vẫn được 2 món đồ tự chọn [ mình lấy một con gấu đứa bạn chọn trái tim]con gấu xấu xí ấy được treo trên chiếc phone của mình [ 1 kỉ niệm đáng nhớ]
mỗi vậy mà cũng vui ~~~~ mình hết niềm vui rùi sao?????
lại phải nghe những con người nói lắm buôn chuyện ...... thật đáng ghét
h là 12h16
phuong hoang trang
29-01-2009, 09:23 AM
MÀY ĐANG DỄ DÃI ĐẤY
ĐỪNG GIẢI QUYẾT MỌI CHUYỆN BẰNG CẢM TÍNH .
HÃY TỰ GIẢI QUYẾT MỌI CHUYỆN[CHẲNG AI CÓ THỂ GIÚP ĐƯỢC MÀY ]
HÃY LẮNG NGHE NHIỀU HƠN LÀ ĐI TRANH LỜI CỦA NGƯỜI KHÁC
NHÌN MỌI CHUYỆN MỘT CÁCH BÌNH THẢN ĐI
ĐỪNG KÊU CA NHIỀU NỮA VÌ CÓ KÊU CŨNG KO ÍCH GÌ [ KÉM CỎI MÀ THÔI]
TỪ NAY MÀY LÀ NGƯỜI VÔ CẢM . [hãy chỉ là mày khi đối diên với chính mày]
phuong hoang trang
30-01-2009, 10:02 AM
mình đang sợ .
[QUOTE][/QUOTE mình ko tự tin .
phuong hoang trang
30-01-2009, 10:07 AM
trở về và làm lại
theo đuổi ước mơ
tự mình kiếm sống
nhưng
thấy tự rưng thấy nản wa trời
con người giờ thay đổi hết rùi
mình đã tưởng tượng nhiều wa chăng ??????
hum
hum
năm nay thật tệ
anh giờ ở đâu?
em .......... ghét anh nhìu lắm !
phuong hoang trang
31-01-2009, 09:12 AM
hôm nay zui ko nhỉ?????????? bt
chán chết
mà cũng hơn những ngày tệ
phuong hoang trang
01-02-2009, 09:27 AM
con đã cố rất nhìu . có lúc con còn nghĩ rằng :'' thui , đừng nổi khùng điên nữa . hãy cố chấp nhận cuộc sống này và quên đi quá khứ [cố gắng hòa nhập hơn với cuộc sống hiện tại và ko luyến thương gì nữa ] nhưng cố mãi mà giờ thấy nản . thấy nó thật tệ và thấy mình đang chết dần vì nó.
hôm nay là một ngày tồi tệ . tệ thật . ............................um
như lúc này chẳng hạn .........tui cũng nghĩ đến cái chết . tự nhiên thấy nản với cuộc sống . thấy mình cũng chẳng còn gì để lưu luyến hết . ...................thấy tội lỗi thui
sao vẫn vậy nhỉ?
mọi cố gắng đều trở về 0?
phuong hoang trang
01-02-2009, 11:27 PM
và hôm nay
sang một ngày mới thấy lòng mình vẫn vậy có khi tệ hơn lúc trước .
kẻ lạnh lùng ___________________ một câu chuyện nhẹ nhàng .
rùi : chưa hẳn là tình yêu _____________________nó làm mình thấy bùn nhưng sao lại có gì đó hay vậy nhỉ ????????ko bít [ vi mình .........hi`]
thật tệ .........................................mọi chuyện đang càng ngày tệ hơn .
phuong hoang trang
02-02-2009, 09:29 AM
trời đất
đọc lại những gì mình vít thấy dở wa !!!!!!!!!!!!!!
bít vậy lúc trước chăm học hơn __________________ but ko sao ........có sao nói vậy mà [ là mình khi nói với chính mình]
mai đi học rùi
vậy đỡ mệt
phuong hoang trang
03-02-2009, 08:50 AM
buổi học thật nhanh
vẫn pùn
anh đã xa thật rùi
pùn wa
phuong hoang trang
12-02-2009, 05:03 PM
đã lâu ko viết vô...........why?????????because________________g loomy everday
có lẽ đã thức cả đêm để nghe tiếng mưa (lòng sad mà vui ) vì tìm được cảm giác thân thuôc. hôm nay ,,,,,,,,chắc gục mất !!!!!!
có gì mới ko nhỉ? một cậu bạn người trung thân thiên ( thấy cũng vui khi có một người bạn khác giới ở nơi này )
hôm wa , nhận được tin nhắn of anh.
susu : em khoẻ ko?
anh bận wa!nên ko có thời gian nên mạng
bên đó còn lạnh ko em yêu?
anh nhớ em
gì nữa nhi???????????????????
.........................................
lí do đó anh ko nói em cũng đoán ra..............nó luôn là lí do của anh mà....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mai valentine...............
em cũng nhớ anh
phuong hoang trang
16-02-2009, 09:00 AM
trời
__________ko biys giờ mình thahf ra cái gì nữa /?
nhìn trai ko ra trai gái ko ra gái
tức thiệt
______________tóc mà cũng bị ép buộc
ghét ________đáng ghét
mai đi học bằng bồ đầu này thật là.................
sao đây ta
phuong hoang trang
17-02-2009, 09:31 AM
hôm nay
nói sao nhi?
_________________hoc vui
về bt
_phút cuối bùn
nói chuyện với đứa bạn
nó nói về ba
gia đình mới của ba
thấy lòng sao vậy???????????????
___________________đúng
mình đã luôn phải tự nhủ rằng :" rồi mọi chuyện sẽ wa, cố lên nào !!!!!!!!còn nhiều việc cần phải lam
giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi hay chạy trốn.
_______________cố lên nào , đừng ngủ vào lúc này.
~~~~~~~~~~~~~~~mệt mỏi wa !!!!
phuong hoang trang
17-02-2009, 10:54 PM
hôm nay trời vẫn lạnh.
vậy mà mình ăn măc phong phanh và đi bộ hàng kilomet
hôm nay mấy người bạn ko đi học..........làm thấy trống vắng , thấy lạnh hơn nhìu nhiu....
phuong hoang trang
18-02-2009, 10:45 PM
đã qua một trăm bài
vậy mà lúc trước mình đã nghĩ rằng đến bài một trăm mình sẽ viết một cái gì đó đặc biệt .
cuối cùng đăc biệt cũng chỉ đến vậy mà thui.
___________hôm qua điều tồi tệ đến với mình đó là nơi đi cuối cùng của mình đã không còn.
và hôm nay m sẽ làm gì khi trở về nhà????? ti vi?hôm qua một nụ cười đã để m phải suy nghĩ.giá đóa là nụ cười của người xa lạ thì lại khác.
phuong hoang trang
02-03-2009, 06:08 AM
trở lại
__________________________________________________ ____
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.