PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoping....



Seafoam
17-08-2005, 12:27 PM
Mưa quá , chiều nay mưa hắt hiu..
CHO LÒNG THÊM BẬN NỖI BÙI NGÙI
Năng' đâu không thắp màu thương nhớ
Để hồn buông nhẹ những tươi vui...

Ai đâu mang lại giọt sầu rơi
Trên lối đi về đỡ bơ vơ
Mong mãi trời thu màu gió nhạt
Một giọt thương yêu ,mộng chơi vơi..

allia_inlove
17-08-2005, 02:25 PM
Lòng đã bận nỗi bùi ngùi
Thì V xin hãy đừng nhìn hoài mưa rơi
Mưa rơi thêm Nhớ nỗi buồn khôn nguôi
Mưa rơi như giọt lệ sầu ...

Chỉ ước mong Trời tạnh lại mau
Cho ánh mắt ai đó nụ cười nắng tươi
Đem hương ấm gửi về tim ai
Hi vọng sẽ là ngày mai tuyệt vời :)

Seafoam
19-08-2005, 02:16 PM
Tháng năm buồn lắm bé Trang ui !
chẳng có gì vui mới bùi ngùi...
Ngày viết tình yêu bằng giấy trắng
Đêm về lại khắc mộng thương iu...

Trăng thắp hồn ta bằng mộng ướt
Bằng mây nhẹ nhẹ gió phiêu diêu
Nước mắt thấm đêm bằng sương nhạt
Mình ta ôm trọn lỗi cô liêu....

Lover

Chanh Chua
19-08-2005, 09:08 PM
Bận lòng chi nữa hỡi người ơi
Tháng năm buồn nhớ cũng qua rồi
Đau_Thương_Tủi hận vùi chôn hết
Chớ để dòng lệ mãi mặn môi.........

xCi
19-08-2005, 09:15 PM
Nặng trĩu hồn tôi....mưa nhiễu rơi
Rơi cho ngọn sóng thôi gõi vời
Gió thoẳng về bên thân cây cỏ
Có nặng nỗi buồn...lắm âu lo