Xem đầy đủ chức năng : Vol.34 - 3. Love Story
Nghe Truyện Online
24-01-2009, 06:27 AM
:tim: :tim: :tim:
Tiếp tục với Serie chuyện tình yêu, hôm nay Nghe Truyện Online gửi đến các bạn câu chuyện thứ 3 cũng là vol thứ 35 của Nghe Truyện Online, câu chuyện mang tên "Viết cho em..."
Viết cho em... có thể coi là tự truyện, cũng có thể đó chỉ là những dòng cảm xúc, những nỗi nhớ về kỷ niệm tình yêu ngày xưa được chàng trai viết ra, dành cho người mình yêu. Có một câu kết trong chuyện mà bọn tớ rất thích, xin trích dẫn lại tại đây nhé:
"......Giờ anh bảo rằng, hạnh phúc như mặt biển. Biển cả bao la lắm, khi bình yên, lúc phong ba bão táp. Cũng như tình mình, có nước mắt, có hoa hồng, rồi anh mới biết thương em nhiều hơn........"
NTOnline's Team
http://kaspersky.netforit.net/mod/bebadboy87/hht/files/vol35_Vietchoem.mp3
Má Lúm
24-01-2009, 06:33 AM
Truyện hay :D.
Nghe đến một vài đoạn, tư dưng thấy mũi mình cay cay - có thể vì truyện hay, có thể là vì một lý do khác ... :D.
Thiên Thần Bay
24-01-2009, 07:30 AM
Giọng nhanh quá :D , nghe cứ phải chạy theo đến bở hơi tai ^^! , nhưng nghe đi nghe lại hoài cũng nghe ra :D
"Ngày mình xa nhau, em gói những món quà anh đã tặng cho vào vali để trả lại. Em bảo: “Hạnh phúc đến quá dễ dàng, rồi cũng sẽ ra đi”. Anh đau đớn nhận ra rằng mình thất hứa. Anh đã hứa không bao giờ để em buồn…"
Thôi , không biết nói gì nữa cả , vì nghĩ nhiều mà dùng từ thì không diễn tả đc :D
p.s: thế ra cuối cùng cũng trở về bên nhau à
Những người còn yêu nhau thì sẽ trở về với nhau, và tình yêu thì còn mãi riêng dành.
Nhưng những người còn yêu nhau đôi lúc không trở lại với nhau, bởi vì nếu đã yêu nhau, họ không bao giờ để mất nhau thực sự.
Hàn Cát Nhi
24-01-2009, 09:48 AM
Hình như là mênh mang trong nỗi nhớ :D. mọi thứ như quay ngược 360 - :D. Xỏ à, tớ nghe tim tớ bảo :sr: Chuyện lạ việt nam:D
Kasaki
24-01-2009, 10:02 AM
đúng là giọng hơi nhanh :sr: nghe hay lắm
ss MT cứ hay đi guốc trong bụng người khác ấy nhỉ :so_funny:
Giọt Sương
24-01-2009, 10:04 AM
" hạnh phúc đến quá dễ dàng - rồi cũng sẽ ra đi..."
lukhachmuathu
24-01-2009, 10:13 AM
may mà mình đã down trước rầu, ra cái là down ngay, hông sợ die :sr:
nghe phả phê, giọng nhanh, nhưng ấm
truyện nghe rất hay, hạnh phúc đến dễ dàng cũng dễ ra đi
thanks NTO nha :huglove:
vịt_con_xấu_xí
24-01-2009, 10:22 AM
giờ mới nghe được ạ :huglove: đang nghe êm đềm, tự nhiên âm thanh bất chợt tăng cao :hihi: thích cái giọng của anh Tep :timup: cậu truyện hay và ý nghĩa lắm cơ :hug: thanks các anh chị BPT
starfish_and_my_dream
24-01-2009, 11:14 AM
^^! giọng Tep có khác :sr: ^^!
cái câu trích dẫn hay quá :clap:
vui tinh
24-01-2009, 05:40 PM
hay hay. Cảm ơn các bạn đã thực hiện vol này :D
Nghe Truyện Online
28-01-2009, 06:44 AM
Ku Tép thấy mấy em vào đây khen, xấu hổ quá lẩn mất rồi :so_funny:
Hàn Cát Nhi
28-01-2009, 08:01 AM
Ku Tép thấy mấy em vào đây khen, xấu hổ quá lẩn mất rồi :so_funny:
:so_funny: lẩn là do đọc câu này :so_funny: ai đời nhớn thế mà bảo là Ku:so_funny:
Cyclone*
28-01-2009, 10:30 PM
Nhớ ... ! Miên man một người vô định..
Vol ý nghĩa lắm :hug:
Thanks BPT rất nhiều nhiều :hug:
tuyệt lắm :hug: rất ý nghĩa và có j đó rất đáng nhớ :hug:
cho tớ tên mấy bài hát dùng trong vol này tep ơi :lol:
bebadboy87
30-01-2009, 07:16 AM
tuyệt lắm :hug: rất ý nghĩa và có j đó rất đáng nhớ :hug:
cho tớ tên mấy bài hát dùng trong vol này tep ơi :lol:
Ừh, đây là các tên các bài tớ sử dụng trong truyện :
- Nhạc nền đoạn dẫn chuyện là bài : Auld Lang Syne của Boney M
- Nhạc nền đoạn đọc chuyện là bài : When You Say Nothing At All của Ronan Keating
- Nhạc cuối truyện là bài : Until you của Shayne Ward
Tất cả các bài đều có giai điệu trữ tình nhẹ nhàng và khá hay - hợp với ai thích nhạc nhẹ :D
nho_marie
30-01-2009, 08:29 AM
Bi h mới lần mò zô BPT nghe được rất nhiu` chương trình radio chỉ trong 1 buổi tối......bi h mới vik trả lời....Anh teppi giọng trầm mà ấm, nghe rất rõ, đôi khi nghe giống giọng của Quýt ^^, Radio nghe vẫn còn lúng túng giữa các đối thoại nghe ngượng nhưng phải nói là hay lém ^^
Lão Zen
31-01-2009, 06:56 PM
nghe buồn nhỉ . NHưng hay quá , giọng đọc hơi nhanh , mà hok phải nhanh . Hơi hồi hộp hay sao í , có lẽ là hơi run . hì hì , nhưng vậy cũng hơn mình rồi
imoto219
13-05-2009, 02:04 AM
truyện hay wa mà bjờ mới đc nghe!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.