Xem đầy đủ chức năng : pùn trong lòng 1 ít
tjeuthu_bc
23-01-2009, 11:00 PM
chiều dần buông,pùn trong lòng 1 ít
nơi xa tít,người ngoảnh mặt way đi
sầu thật nhìu rùi lệ ướt khóe mi
ngăn tiếng nấc,mà pùn ko chịu dứt
al-gonez
24-01-2009, 02:02 PM
có nổi nhớ sẽ chẵng mãi nguôi
có biết yêu là biết ngậm ngùi
biết nhớ nhung là lòng thổn thức
đợi bao giờ có đc ngày vui ...
làm thơ dở ko chê nhé
nhoc_con_0903
24-01-2009, 08:59 PM
đêm buông xuống,ngồi nghĩ về ký ức
lệ tuôn rơi , lòng cảm thấy nhói đau
buông thả mình cuốn theo làn gió mát
cuốn hết đi những ký ức ko vui......
caonguyenquynhchi
24-01-2009, 10:17 PM
Anh đến thăm em một buổi chiều
Em ngồi buồn ngủ mắt hiu hiu
Em nói với anh thèm hủ tiếu
Xong rồi lại thèm cả bún riêu
al-gonez
24-01-2009, 11:03 PM
đêm buông xuống,ngồi nghĩ về ký ức
lệ tuôn rơi , lòng cảm thấy nhói đau
buông thả mình cuốn theo làn gió mát
cuốn hết đi những ký ức ko vui......
kí ức ko vui cất lại rồi
hãy để nụ cười nở khóe môi
tình đã xa xôi đừng nhớ mãi
đừng để tim mang nỗi bồi hồi
có những dịu êm ko còn nhớ
đời chỉ ween khi ta hết mộng mơ
nhoc_con_0903
25-01-2009, 04:53 AM
kí ức ko vui cất lại rồi
hãy để nụ cười nở khóe môi
tình đã xa xôi đừng nhớ mãi
đừng để tim mang nỗi bồi hồi
tết đến rồi bắt đầu một năm mới
ký ức bùn đã cất lại nơi đâu
ta vững tin bước con đường đã chọn
lòng ngập tràn ánh nắng của tương lai...:hug::timup:
tjeuthu_bc
25-01-2009, 05:27 AM
pùn nhìu chi thời khắc giao thừa
thềm năm mới trải đầy tài lộc
nỗi pùn ơi tạm biệt mi nhé
ta pùn trong lòng 1 ít thoai
bòcon_nosua
26-01-2009, 10:16 AM
năm mới đến ta còn bùn chi vậy?
nỗi bùn ơi ta quên mất mi rồi :D
năm mới đến đem theo niềm vui tới
mang may mắn ,hạnh phúc cho mọi người
mang cho ta niềm vui trọn vẹn mới
mang cho người ước muốn ở mai sau
để ko còn bùn trong lòng một ít
nỗi bùn ơi. chào vĩnh biệt mi nhé :D
tjeuthu_bc
30-01-2009, 09:14 PM
bạn bè xa nhau 1 thưở rùi
khi gặp lại nhau bik nhớ chăng
hay là bạn đã wên phăng
pùn vui thưở ấy còn chăng kỉ niệm
HanMacTu_part2
31-01-2009, 05:19 AM
chiều dần buông,pùn trong lòng 1 ít
nơi xa tít,người ngoảnh mặt way đi
sầu thật nhìu rùi lệ ướt khóe mi
ngăn tiếng nấc,mà pùn chẳng chịu đi
Chiều lại về sóng về nên bờ biển
Một mình tôi hiu quạnh giửa khung trời
Dấu chân xưa gót ai từng in lại
Giờ chỉ còn sóng biển vỗ vàng phai
Sóng rì rào nghe sao buồn u uẩn
Như tiếng lòng đang khóc nhớ một ai
Buồn thật buồn tiếng sóng chiều vỗ mãi
Theo lệ buồn đẫm ướt hàng mi cay
tjeuthu_bc
02-02-2009, 10:51 PM
hôm wa,hôm nay,ngày mai pùn
nỗi pùn cứ thế chồng chất thôi
ngoảnh mặt way lưng,quên tất cả
bỏ lại sau lưng biển iu thương
lucanhhuy
04-02-2009, 08:23 AM
thu qua trời lộng bóng mây xanh...
cơn gió từ đâu phố vắng tanh ,
rảo bước bàn chân người qua lại...
ai đứng nơi đây cuối phố chiều.
trông ra bỗng thấy quá tiêu điều,
hay tại lòng ai đã liêu siêu
ngẩn ngơ một lát rồi buông lững...
em đứng nơi đâu cuối phố chiều.....???
___________________^.^________________
bài này tôi đã gởi người tôi yêu.....................
lý_minh_thuận
06-02-2009, 05:30 AM
hôm wa,hôm nay,ngày mai pùn
nỗi pùn cứ thế chồng chất thôi
ngoảnh mặt way lưng,quên tất cả
bỏ lại sau lưng biển iu thương
hôm wa hôm nay ngày mai pun`
bưa~ sau bưa~ mai ngay` mốt zui
way lưng bo~ chốn thì khác gi`
hen` nhát sơ~ hai~một nôi~ đau
sống ko thật với mình ngươi` ơi
ngươi` đa~ sai và hoàn toàn sai
ko có gì ko thể ngươi` ơi
hay~ nhìn lai và bước tiếp đi
HanMacTu_part2
06-02-2009, 05:58 AM
hôm wa,hôm nay,ngày mai pùn
nỗi pùn cứ thế chồng chất thôi
ngoảnh mặt way lưng,quên tất cả
bỏ lại sau lưng biển iu thương
biển cứ thế vỗ vàng bờ bãi
Chỉ có ta u uẩn bùn hoài
Ngắm ngày trôi mà lòng tự nói
Biển đa tình biển có yêu ai
Bỏ mặt biển lòng buồn trống trãi
Bóng người xưa đi mãi chân trời
Còn mình nhìn hoàng hôn tắt
Cùng duyên cũ thắm vị chia phôi
heo dễ thương
06-02-2009, 11:55 PM
Đã lâu rồi mình không gặp nhau
Đã bao lâu từ ngày không liên lạc
Vòng tay lạc mơ về thuở xa xăm
Đêm mơ nằm trong vòng tay xưa ấy .
Em nhớ lắm cái hương vị quê nhà
Mùi Hà Nội sao lại da diết thế
Thắm trong tim trong máu người em yêu
Làm đôi ta phải xa cách muôn trùng .
Em không nỡ bảo anh phải chọn lựa
Đành dối lòng mình chẳng còn yêu anh
Âm thầm đi cho cả hai vui vẻ
Xin lỗi anh em vẫn còn yêu anh
tjeuthu_bc
09-02-2009, 04:10 AM
tôi_lặng yêu một ng ko thể nói
pùn trong lòng sao nge wá xót xa
"em nhớ anh"_cũng ko nói thành câu
tình iu là j mà chua chát wá
bòcon_nosua
09-02-2009, 02:50 PM
tôi_lặng yêu một ng ko thể nói
pùn trong lòng sao nge wá xót xa
"em nhớ anh"_cũng ko nói thành câu
tình iu là j mà chua chát wá
tình là hai hai trái tim cùng rung động
yêu là rung động trái tim hòa làm một
tình yêu là cộng hưởng giữa tình và yêu
thiên sứ trắng
11-02-2009, 12:38 AM
tình là hai hai trái tim cùng rung động
yêu là rung động trái tim hòa làm một
tình yêu là cộng hưởng giữa tình và yêu
đơn phương có lẽ cũng là tình
đơn phương chỉ có một người đau thôi
khi hai người cùng chung đôi
là tình đau khổ sẽ chia đôi đường
bòcon_nosua
11-02-2009, 12:54 AM
đơn phương có lẽ cũng là tình
đơn phương chỉ có một người đau thôi
khi hai người cùng chung đôi
là tình đau khổ sẽ chia đôi đường
ừ nhỉ ,đơn phương cũng là tình
nhưng hỏi những kẻ còn đang yêu
có ai muốn là người đau một mình
hỏi thế gian những kẻ si tình
có ai muốn bị đường tình chia hai
thiên sứ trắng
11-02-2009, 01:01 AM
ừ nhỉ ,đơn phương cũng là tình
nhưng hỏi những kẻ còn đang yêu
có ai muốn là người đau một mình
hỏi thế gian những kẻ si tình
có ai muốn bị đường tình chia hai
không ai mún nhưng duyên trời đã định
đường là hai thì chẳng thể đi chung
đã yêu nhau lại chẳng thể đi cùng
đường tình chẳng thể đi chung
ai không mún người mình yêu hạnh phúc
tjeuthu_bc
11-02-2009, 04:49 AM
Ừ thì đường đã chia hai
Duyên tình ta đã phôi phai hỡi người
Con tim ai xẻ làm mười
Cho đau cho đớn cái người đơn côi
d2nalentine91
11-02-2009, 08:36 AM
Bút viết lượn bay, suốt ngày ta vẫn cười ngạo nghễ.
Ngồi sát pc, ngẫm mình thiệt nhỏ bé biết bao.
...
Bút viết lượn bay suốt ngày ta vẫn cười ngạo nghễ.
Mình trên bàn mà hồn đã đi đâu
...
Quay đầu lại chỉ nhìn thấy gió mưa chấp chới...
:stress:
bòcon_nosua
11-02-2009, 12:49 PM
không ai mún nhưng duyên trời đã định
đường là hai thì chẳng thể đi chung
đã yêu nhau lại chẳng thể đi cùng
đường tình chẳng thể đi chung
ai không mún người mình yêu hạnh phúc
ai cũng cầu người mình yêu hạnh phúc
nhưng sao mình lại lặng lẽ đơn côi ?:timvo:
tại duyên trời hay bản thân mình thế ?
sao ko tự tìm đường tình riêng ta ?
lo một mai trên đường tấp nập
ko tìm được mảnh tình của riêng sao ?
nhiều con đường còn chạy dài trước mặt
có lẽ nào ko cắt ngang đường ta
sẽ gặp nhau ở một ngã rẽ mới
hoà chung lại cùng mảnh tình với ta
để ko bùn ko khổ đau thêm nữa
người hạnh phúc sao ta lại ko thể ?\
tình ko duyên nhưng ta vẫn cầu chúc
cầu cho người hạnh phúc mãi bên ai
bòcon_nosua
11-02-2009, 12:55 PM
uk thj` đường đã chja hai
duyên tình ta đã phôi phaj hỡi ng
con tjm aj xẻ làm 10
cho đau cho đớn cái ng đơn côj
người đau đớn đâu chỉ phải riêng ai
tim tôi xẻ ,nhưng ko ai hiểu được
đường chia hai ,có lẽ lại duyên trời
ko se nguyện cho hai người hạnh phúc
để bây giờ thấy hai kẻ đơn côi
thiên sứ trắng
11-02-2009, 11:23 PM
ai cũng cầu người mình yêu hạnh phúc
nhưng sao mình lại lặng lẽ đơn côi ?:timvo:
tại duyên trời hay bản thân mình thế ?
sao ko tự tìm đường tình riêng ta ?
lo một mai trên đường tấp nập
ko tìm được mảnh tình của riêng sao ?
nhiều con đường còn chạy dài trước mặt
có lẽ nào ko cắt ngang đường ta
sẽ gặp nhau ở một ngã rẽ mới
hoà chung lại cùng mảnh tình với ta
để ko bùn ko khổ đau thêm nữa
người hạnh phúc sao ta lại ko thể ?\
tình ko duyên nhưng ta vẫn cầu chúc
cầu cho người hạnh phúc mãi bên ai
đương tình yêu đo duyên trời định sẵn
một trái tim chung thủy hỏi vì sao
cũng đâu biết mình phải chọn lối nào
bởi duyên số cuộc đời ta phải thế
trách chi trời gieo bờ mi ướt lệ
để người thương dc hạnh phúc bền lâu
không trách đời bạc bẽo nông sâu
chì trách ta yêu người nhiều wa'
nên khi tình yêu đã rời xa
ta lựu chọn một mình ta đau khổ
love_story_in_the_rain
24-02-2010, 02:14 AM
Buổi sáng em về trong nắng mai
Xuân qua hè lại hết 1 ngày,
Em về nơi đó lòng nhung nhớ
Có thể khi nào nhớ đến tôi
Xin Để cho tôi lòng phẫn uất
Vì yêu xin để 1 mình thội
Buổi trưa em về khi cơn say
Tà áo ai bay trổ nắng dài
Khi đi em vẫn còn nhung nhớ
Có nhớ đến tôi khi khóc dài.
Buổi tối em về khi gió bay,
Vì yêu nên để hết từng ngày,
Về đến nhà em qua lối nhỏ,
Tà áo thước tha tóc ai bay.
Tôi yêu bằng 1 mối tình câm,
Bằng vạn lời thơ trải lối nằm
Nhưng có bao giờ tôi dám tỏ
Để cùng người ấy kết trăm năm.
Mình làm thơ hoi dở mong Tjeuthu_bc đừng có chê.....^^!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.