nhockhung_xuitancung
23-01-2009, 07:20 PM
Tình bạn thường kết thúc bằng tình yêu nhưng không bao giờ tình yêu kết thúc bằng tình bạn.
Charles c.Calton
Trái tim nhu nhược không bao giờ chinh phục được giai nhân.
William Camden
Than ôi! Tình yêu đối với phụ nữ là tình yêu dành cho một đối tượng rất yêu kiều nhưng cũng đáng sợ biết bao!
Lord Byron
Nếu tình yêu là điều đẹp và tốt lành, vậy, mỗi nỗi muộn phiền của ta từ đâu đến?
Geoffrey Chaucer
Người ta mơ khi yêu nhau và tỉnh giấc khi lấy nhau.
Alexander Pope
Đàn ông lấy vợ vì đã mệt mỏi; phụ nữ lấy chồng vì hiếu kì. Cả hai đều thất vọng.
Oscar Wilde
Diễn biến của tình yêu không bao giờ trơn tru.
Shakespear
Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ.
Angel
Tình yêu là tấm vải thô do thiên nhiên trao tặng và được trí tưởng tượng dệt gấm thêu hoa.
Voltaire
Tình yêu là mùa xuân vĩnh viễn của phụ nữ, còn đối với đàn ông là mùa thu bất tận.
Helen Rowland
Yêu là sống…
Bỏ lỡ tình yêu là bỏ lỡ cuộc sống.
Leo Buscaglia
Charles c.Calton
Trái tim nhu nhược không bao giờ chinh phục được giai nhân.
William Camden
Than ôi! Tình yêu đối với phụ nữ là tình yêu dành cho một đối tượng rất yêu kiều nhưng cũng đáng sợ biết bao!
Lord Byron
Nếu tình yêu là điều đẹp và tốt lành, vậy, mỗi nỗi muộn phiền của ta từ đâu đến?
Geoffrey Chaucer
Người ta mơ khi yêu nhau và tỉnh giấc khi lấy nhau.
Alexander Pope
Đàn ông lấy vợ vì đã mệt mỏi; phụ nữ lấy chồng vì hiếu kì. Cả hai đều thất vọng.
Oscar Wilde
Diễn biến của tình yêu không bao giờ trơn tru.
Shakespear
Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ.
Angel
Tình yêu là tấm vải thô do thiên nhiên trao tặng và được trí tưởng tượng dệt gấm thêu hoa.
Voltaire
Tình yêu là mùa xuân vĩnh viễn của phụ nữ, còn đối với đàn ông là mùa thu bất tận.
Helen Rowland
Yêu là sống…
Bỏ lỡ tình yêu là bỏ lỡ cuộc sống.
Leo Buscaglia