PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại 1 tết nữa...xa nhà



Mr.S
22-01-2009, 10:54 AM
Tình hình ,năm nay lại phải ở sg ăn tết,buồn thật,luôn tự an ủi rằng,thiếu gì công việc mà tết họ vẫn làm ( truyền hình,bưu điện...) mình làm cho mọi người có cái tết vui vẽ,hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi
Mấy đưa bạn cùng phòng cũng đã về hết,xóm trọ cũng còn vài nhà ở lại,ngoài đường càng ngày càng thưa ngươi....không khí cận kề ngày tết làm mình nôn nao. me cứ gọi hỏi thăm sức khoẻ hoài,hix hix
Tết năm ngoái,mình vẫn còn bên nhau,tết nay mình 1 mình....cảm giác thật khó nói...biết sao đây....
vài lời vu vu với các bạn..Chúc vạn sư như ý nè

Tháng Tư
22-01-2009, 07:13 PM
hồi lúc yuri còn ở sg cũng dự định năm nay ở lại để làm tết ( vì cơ hội mà 100k/ngày ) nhưng thiết nghĩ bạn bè cùng phòng ai cũng về chỉ còn mình " ngự trị " thì thấy ôi sao mà trống vắng

Làm tết có tiền nhưng đổi lại sẽ thấy cô đơn
Cuộc đời là thế, đâu phải cái gì cũng trọn vẹn ,dc này mất kia
Nên cuối cùng yuri quyết định về quê dù trong túi chỉ còn vỏn vẹn vài trăm gọi là " ăn tết "

Thiết nghĩ, thật tội nghiệp cho những kẻ tha phương cầu thực, những người dân còn nghèo, năm nay Kinh tế khó khăn đến mức ko đủ tiền về quê ( miền bắc ) , họ sẽ lại đón tết buồn ở " đất khách "
những người lao động vì xã hội, họ vẫn miệt mài " cày cấy " cho đồng loại mình sum vầy

Bạn ơi! dù xa nhà nhưng mình tin chắc khi bạn vào với HHT này bạn sẽ vơi buồn đi phần nào đó! chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhé

boy_90
23-01-2009, 02:03 AM
:so_funny:mik cũng giống bạn nhưng vì tiền là một phần thôi quan trọng là mik phải học vì sắp thi về quê chắt mik ao lun quá
đúng là cô đơn thật nhưng roài sẽ quen thôi
chúc bạn vui vẻ đêm giao thừa chúng ta cùng đi bến nhà rồng xem pháo hoa nhé hihi
ở quê ko cóa đâu:so_funny::so_funny:

Mr.S
23-01-2009, 02:42 AM
hể,tiền quan trọng,đôi khi mún bõ để về nhưng.....công việc phải vậy....Hum qua thằng bạn gọi lên hõi khi nào vê? " Năm nay tao củng kô về được " hix hix ..
2 năm ăn tết xa nhà ,mình quen ..Nhưng thoáng buồn thôi ...Thanks các bạn nhìu