PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThỬ Đi NÀo



tuyetroimuaha514
17-08-2005, 07:25 AM
CÓ LẼ NÀO TÔI LẠI YÊU EM
MỘT TÌNH YÊU NỒNG NÀN ĐẾN THẾ
CÓ LẼ NÀO EM LẠI KHÔNG HIỂU
HAY EM VÔ TÌNH ĐỂ LẶNG LẼ MÌNH TÔI

Chanh Chua
17-08-2005, 08:54 AM
Có lẻ nào em không hiểu tình tôi
Vô tình quá em giả vờ không biết
Em bảo rằng tình yêu là giả thuyết
Rồi nghi ngờ làm đau nhói tim tôi...

Nhưng em ơi_đừng có nghĩ xa xôi
Em hãy cứ nhìn thẳng vào hiện tại
Tình của anh với em là mãi mãi
Tội tình gì em lo nghĩ vu vơ........

Randeokinh
18-08-2005, 06:18 AM
Em không hiểu, thôi mặc em không hiểu
Tình tôi đây vẫn nguyên vẹn vậy thôi.
Em giả đò hay cố tình không hiểu,
Tôi vẫn vậy vẫn yêu em chân thành.

sành điệu mái ngố
18-08-2005, 06:52 PM
có lẽ nào ko thể yêu anh
khi tim anh vẫn còn vương bóng hình
ng` ta chết bỏ lại mình anh đó
khắc trong tim 2 chữ lỗi hẹn thôi

phonglantim
18-08-2005, 11:29 PM
Anh chẳng nói em làm sao hiểu nổi
Cứ lặng người ngắm từng mảng mây trôi
Lòng nghĩ ngợi:lòng anh thế nào nhỉ?
Có nghĩ suy,có muốn nói điều gì?

x1.1
19-08-2005, 02:27 AM
Hơi đâu mà nghĩ lòng anh
Chỉ mong được nói thật lòng mình thôi
Cho dù nước chảy mây trôi
Thì em vẫn nói đôi lời, thế thôi

phonglantim
20-08-2005, 02:14 AM
Lòng thủy chung chỉ một mình mình biét
Anh không màng,anh chẳng nghĩ đến đâu
Anh chẳng biết lòng ai có âu sầu
Có thất vọng,có buồn ,vui...có khổ

thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 05:09 PM
CÓ LẼ NÀO TÔI LẠI YÊU EM
MỘT TÌNH YÊU NỒNG NÀN ĐẾN THẾ
CÓ LẼ NÀO EM LẠI KHÔNG HIỂU
HAY EM VÔ TÌNH ĐỂ LẶNG LẼ MÌNH TÔI


em ko phải vô tình đâu anh
mà tình yêu đến quá nhanh
em_ bất ngờ
bất ngờ em ngồi làm thơ
kể về đôi lứa lần đầu gặp nhau