Xem đầy đủ chức năng : Con người sống trên đời này để làm gì ?
thanhhungforum
20-01-2009, 11:34 PM
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống lang thang khắp nơi không nghề nghiệp .Một hôm chàng trai bỗng thấy cuộc sống của con người thật vô nghĩa , anh ta tự hỏi "" con người sống trên đời này để làm gì '' . Anh ta suy nghĩ rất nhiều cũng không tìm được câu trả lời , anh ta quyết đi tìm cho mình một câu trả lời làm cho anh hài lòng . Anh đi khắp nơi , anh đi qua một ngọn núi thì thấy một cô gái đang hái thuốc , anh ta liền hỏi cô gái :
- Cô sống trên đời này để làm gì vậy ?
- Tôi sống vì tôi còn cha mẹ già , họ đang bệnh nặng , anh không thấy tôi đang hái thuốc à .
Chàng trai chợt nhận ra mình không còn cha mẹ , lời đáp này chưa làm cho anh hài lòng , anh lại đi tiếp , chàng trai đó đi qua biết bao là núi là sông , rồi anh ta băng qua cánh đồng thì thấy một người nông dân đang cày bừa .Chàng trai tiến tới và hỏi .
- Anh sống trên đời này để làm gì vậy ?
- Tôi sống vì tôi muốn xem ngày mai tôi có khá hơn không , anh không thấy tôi đang làm việc à !
Chàng trai chợt nhận ra mình là một người không nghề nghiệp sống lang thang khắp nơi . Và câu trả lời này cũng không làm anh ta hài lòng . Thế rồi anh lại đi tiếp anh đi rất xa băng qua một con suối anh thấy một ông lão đốn củi đang bị thương và kêu cứu . Thấy ông lão chàng trai đó tiến tới và hỏi .
- Ông sống trên đời này để làm gì vậy ?
- Vì tôi không muốn chết , cháu không thấy ông đang kêu cứu à !
Anh ta chợt nhận ra mình sống hay chết cũng vậy mà thôi , vì anh không còn cha mẹ , không bạn bè , không ....... Câu trả lời của ông lão càng làm cho anh không hài lòng , lần này anh quyết đi thật xa , mong rằng ở một nơi nào đó anh sẽ tìm được cho mình một câu trả lời làm mình thấy có lí , vậy là anh đi khắp nơi , anh đi qua biết bao nước qua biết bao châu lục vẫn không tìm được câu trả lời đó , khi anh chợt nhận ra mình không còn đủ sức để đi tiếp được nữa , thì mái tóc anh đã bạc trắng vì thời gian , chàng trai ngày xưa bay giờ đã trở thành một ông lão . Anh ngồi bên gốc cây để trút đi hơi thở cuối cùng , thì có một ông lão tự xưng mình là nhà hiền triết .Chàng trai kể hết mọi chuyện cho nhà hiền triết nghe rồi quay sang hỏi .
- Thưa nhà hiền triết con người sống trên đời này để làm gì ?
Nhà hiền triết nhìn chàng trai rồi nói .
- Con người sống trên đời vì hoài bảo lí tưởng và ước mơ .
Chàng trai vẫn chưa hiểu hỏi tiếp nhà hiền triết . - Vậy hoài bảo lí tưởng và ước mơ của con là gì ? - Đó là đi tìm cho mình lời giã cho câu hỏi '' Con người sống trên đời này để làm gì ? '' Chàng trai chợt hiểu tất cả .
Còn bạn bạn sống trên đời này để làm gì hãy chia sẽ cùng Thành Hưng nhé "
Bài viết này của tôi .
Mjnh cũng sống vì hoài bảo và lí tưởng của mjnh. But now I live for my parents!
letue
21-01-2009, 06:02 AM
khi còn nhỏ mình hay hỏi bản thân, tại sao ta có mặt ở thế giới này chẳng hiểu làm sao cả.
Khi lơn lên chut xíu thì ta đi tìm mục tiêu để sống.
Có thể sống để chung vui cùng gia đình
Sống vì ba mẹ, anh em
Sống để ta biết thế nào là cuộc sống
Ta sống để học hỏi những điều mới của ngày hôm nay chứ ko phải ngay mai
Ta sống vì lí tưởng, vì muốn thực hiện ước mơ?
Và ta sống để đi tìm 1 nữa của mình
thanhhungforum
22-01-2009, 04:02 AM
Vâng , mọi người đã đi đúng con đường rồi đó.
vuivoidoi
26-01-2009, 12:42 AM
nghe sao mà triết lý wá ha. nhưng có mấy người làm đúng nhì .
--I-A-M--
26-01-2009, 03:37 AM
bài viết của bạn hay lắm ......... +__+
mình cũng đang đi tìm câu trả lời , và vẫn đang tìm kiếm ........ :rain:
buồn thật , ai cũng tìm ra câu trả lời cho riêng mình , thế là chỉ còn mình ..... vẫn chưa :rain:
mình thật vô nghĩa quá :rain:......
ngưỡng mộ mọi người ...... sẽ cố tìm được đáp án của dấu chấm hỏi to tướng kia ..... một ngày ko xa ..... ừ ko xa đâu nhỉ .......... chỉ là ko biết ngày ấy là khi nào ...... :rain:.. chán nhưng vẫn chưa nản .....+__+
happy new year ^^
boy_90
26-01-2009, 03:38 AM
tui sống để chờ ngày chết
nít ranh học đòi
26-01-2009, 04:15 AM
sống để ko hối hận khi chết đi :so_funny:
giaythuytinhmuahe
26-01-2009, 04:48 AM
mình sống trên đời để học tập vui chơi
sống để yêu thương cha mẹ anh em
sống để đạt được ước mơ thoát khỏi sự phụ thuộc vào người khác
mình sống để tìm thấy nửa kia
và mình sống vì mình là chính mình.....
KingOfHell
29-01-2009, 08:40 AM
Đôi khi tôi thấy cuộc sống này quá tẻ nhạt và luôn tự hỏi mình sống trên đời này làm gì
Và cuối cùng tự nhủ mình rằng: Để làm nhưng gì mà mình mơ ước
Cũng gần giống thế đúng không
thanhhungforum
30-01-2009, 12:59 AM
Sao không ai hiểu câu truyện này của Thành Hưng hết nhỉ ? thế còn hoài bảo lí tửong ước mơ của mọi người đâu .
Cyclone*
30-01-2009, 01:37 AM
Sống - mơ những giấc mơ mỗi ngày
Sống - hi vọng cho những điều chưa thành
Sống - cố gắng cho tương lai
Sống - kiên trì cho những lý tưởng - hoài bão cuộc đời
Sống - nỗ lực với chính bản thân - không chỉ là tồn tại
Sống - đi tìm và nắm giữ lấy cơ hội
Sống - yêu thương và nhiệt thành với mọi người
Sống cho mỗi phút đều không nuối tiếc - cho tương lai chẳng là tăm tối - cho cuộc đời còn định hướng để bước đi tiếp
[ ....... Đang nỗ lực cho một cuộc sống như trong giấc mơ vậy ....:rain:.......Em - sao lại chẳng muốn cố gắng ..........]
bọt nước
31-01-2009, 11:46 PM
SỐNG TẤT NHIÊN LÀ ĐỂ ĐUỔI THEO HOÀI BÃO
mình nghe câu đó nhiều rùi
nếu mún biết chính xác thì bạn có biét phải làm sao hok
...............................hỏi
chúa để biết thêm chi tiết:step:
Mua Sao Bang
01-02-2009, 01:52 AM
Con người sống vì không dám chết. Hay sống vì chưa muốn chết
Sống vì trách nhiệm.
Sống vì muốn sống
Sống vì những người xung quanh mình
Hay sống vì chưa muốn chết
Sống vì không được phép chết.
ngoi_sao_bang_co_don
02-02-2009, 08:09 AM
sống để làm những j` mà mình chưa làm đc , nhửng j` mà mình chưa hoàn thành như ước mơ của mình zậy. sống để hoàn thành những đều đó gòy chết cũng đc mà ha mấy pạn
aveterit
02-02-2009, 08:18 AM
Đúng.Sống tren đời là để thực hiện hoài bão và lý tưởng của mình.
Nhưng mấy ai đi được theo đúng con đường đó chứ.
Theo mình phải có nghị lực và lòng quyết tâm để thực hiện lý tưởng và hoài bão
tôi_lang_thang
02-02-2009, 08:38 AM
Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống lang thang khắp nơi không nghề nghiệp .Một hôm chàng trai bỗng thấy cuộc sống của con người thật vô nghĩa , anh ta tự hỏi "" con người sống trên đời này để làm gì '' . Anh ta suy nghĩ rất nhiều cũng không tìm được câu trả lời , anh ta quyết đi tìm cho mình một câu trả lời làm cho anh hài lòng . Anh đi khắp nơi , anh đi qua một ngọn núi thì thấy một cô gái đang hái thuốc , anh ta liền hỏi cô gái :
- Cô sống trên đời này để làm gì vậy ?
- Tôi sống vì tôi còn cha mẹ già , họ đang bệnh nặng , anh không thấy tôi đang hái thuốc à .
Chàng trai chợt nhận ra mình không còn cha mẹ , lời đáp này chưa làm cho anh hài lòng , anh lại đi tiếp , chàng trai đó đi qua biết bao là núi là sông , rồi anh ta băng qua cánh đồng thì thấy một người nông dân đang cày bừa .Chàng trai tiến tới và hỏi .
- Anh sống trên đời này để làm gì vậy ?
- Tôi sống vì tôi muốn xem ngày mai tôi có khá hơn không , anh không thấy tôi đang làm việc à !
Chàng trai chợt nhận ra mình là một người không nghề nghiệp sống lang thang khắp nơi . Và câu trả lời này cũng không làm anh ta hài lòng . Thế rồi anh lại đi tiếp anh đi rất xa băng qua một con suối anh thấy một ông lão đốn củi đang bị thương và kêu cứu . Thấy ông lão chàng trai đó tiến tới và hỏi .
- Ông sống trên đời này để làm gì vậy ?
- Vì tôi không muốn chết , cháu không thấy ông đang kêu cứu à !
Anh ta chợt nhận ra mình sống hay chết cũng vậy mà thôi , vì anh không còn cha mẹ , không bạn bè , không ....... Câu trả lời của ông lão càng làm cho anh không hài lòng , lần này anh quyết đi thật xa , mong rằng ở một nơi nào đó anh sẽ tìm được cho mình một câu trả lời làm mình thấy có lí , vậy là anh đi khắp nơi , anh đi qua biết bao nước qua biết bao châu lục vẫn không tìm được câu trả lời đó , khi anh chợt nhận ra mình không còn đủ sức để đi tiếp được nữa , thì mái tóc anh đã bạc trắng vì thời gian , chàng trai ngày xưa bay giờ đã trở thành một ông lão . Anh ngồi bên gốc cây để trút đi hơi thở cuối cùng , thì có một ông lão tự xưng mình là nhà hiền triết .Chàng trai kể hết mọi chuyện cho nhà hiền triết nghe rồi quay sang hỏi .
- Thưa nhà hiền triết con người sống trên đời này để làm gì ?
Nhà hiền triết nhìn chàng trai rồi nói .
- Con người sống trên đời vì hoài bảo lí tưởng và ước mơ .
Chàng trai vẫn chưa hiểu hỏi tiếp nhà hiền triết . - Vậy hoài bảo lí tưởng và ước mơ của con là gì ? - Đó là đi tìm cho mình lời giã cho câu hỏi '' Con người sống trên đời này để làm gì ? '' Chàng trai chợt hiểu tất cả .
Còn bạn bạn sống trên đời này để làm gì hãy chia sẽ cùng Thành Hưng nhé "
Bài viết này của tôi .
bài này của ban ---> ban át biết câu trả lòi thú 4 ? Mình vẫn chua hiểu rõ thât su . Còn về tui u? không biết nót :so_funny: để làm gì đây? vói Cha Me phải hiếu thảo <-----nghĩa vu . Sống thì phải làmm viêc ---> tất yếu . Ban hãy cho mình câu trả lòi thú 4 đuoc khong ?
hoatinhyeu88
05-02-2009, 02:18 PM
câu hỏi đó mình cung đã nhiều lần tự hỏi bản thân nhựng đến bây giò vẫn chưa có câu chả lời, thật đáng buồn
fatsion
06-02-2009, 05:07 AM
sống để hiểu vì sao người ta sợ chết................
sống để thấy người ta dẫm đạp lên nhau để sống..................
sống để thấy trò đời........
sống để mừng vì mình chứng kiến dc tất cả, để rơi nước mắt...
sống khổ vậy sao ai cũng đòi sống, vậy thì mình phải sống ...........vì tò mò
Emily Vance
06-02-2009, 08:01 AM
mình vẫn đang đi tìm hoài bão của mình, để không sống một cách vô nghĩa
daudatcamtoc
06-02-2009, 08:28 AM
Sống là khó
Chết là dễ
Sao không chọn con đường dễ hơn để đi
Làm ơn viết tiếng Việt có dấu nha bạn... :D Thanks... :D
~"PlanetVN"~
thanhhungforum
13-02-2009, 10:39 PM
bài này của ban ---> ban át biết câu trả lòi thú 4 ? Mình vẫn chua hiểu rõ thât su . Còn về tui u? không biết nót :so_funny: để làm gì đây? vói Cha Me phải hiếu thảo <-----nghĩa vu . Sống thì phải làmm viêc ---> tất yếu . Ban hãy cho mình câu trả lòi thú 4 đuoc khong ?
đó mới là mục đích sống có ý nghĩa nhất , còn mọi thứ chỉ là những thứ bình thường trong hàng số thứ bình thường , cuộc sống là 1 chiếc máy tính mọi thú đã được lập trình. phải Không?
Sao không ai hiểu câu truyện này của Thành Hưng hết nhỉ ? thế còn hoài bảo lí tửong ước mơ của mọi người đâu .
ai mà trẳng có hoài bão và lý tưởng. Nhưng mấy ai đạt được đây? mà con người thì lòng tham vô đáy ( 100% ) cho lên hoài bão và lý tưởng cứ thế lớn lên theo. Cho lên con người toàn làm khổ chính bản thân mình mà thôi.Thế cho lên trước khi chết ai cũng trăn chối cả :so_funny: tham cho tới khi chết :so_funny:
Tất cả hành động của con người đều có mục đích hết. Có người vì đam mê , có người vì tiền bạc , có người vì danh lợi lại có người căm ghét , thù hận.Nói chung con người phức tạp lắm.
Sun[nt]
13-02-2009, 11:00 PM
Nếu hỏi "Sống để làm gì" thì thực sự bạn đang sống. Thực ra nói sống là để thực hiện ước mơ hoài bão cũng không sai.Nhưng đơn giản hơn ước mơ và hoài bão cũng chỉ là mục đích của cuộc sống. Dễ dàng đi đến kết luận khi bạn hỏi câu nào "Sống để làm gì ".Vâng, sống để biết tại sao mình phải sống và sống để hỏi những câu đại loại như vậy
moscow_codonmotngoisao
14-02-2009, 12:07 PM
thật ko bít mình sống để làm gì nữa , chắc báo hiếu cho cha mẹ chỉ dc ngần áy thôi mà có khi còn làm cho gia đình bị mang tếng. từ bé đến giờ tôi chưa từng có dự định cho tương lai , chưa bao giờ suy nghĩ rùi sau này sẽ thế nào. vì tôi sẽ ko bao giờ có tương lai , trì trệ quá chăng? ko bít nữa.
tieuduong
14-02-2009, 10:25 PM
tui sống để chờ ngày chết
hạnh phúc wa' bạn hén , sống để chờ ngày chết ,...( nếu bạn là một thằng con trai tôi sẽ tát vào mặt bạn dù bất cứ lí do vì..... ) đó là một sự hèn nhát.... nhưng mà hèn nhát hì có sao đâu khi bây giờ mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì với bạn rồi chứ gì?
Nếu vậy tại sao không làm cái gì đó mà có ý nghĩa đi....
Và tôi cũng đã một lẩn có suy nghĩ đó nhưng mọi thứ không chấm het khi tôi còn thở bạn à
TÔI SỐNG LÀ ĐỂ ĐƯỢC TỒN TẠI TRONG LÒNG NGƯỜI KHÁC KHI NHÌN NHẬN TÔI.
Mấy bạn màu mè wa'...............
hotaru_216
14-02-2009, 11:15 PM
Mỗi người một cưộc sống khác nhau, mỗi người có những lý tưởng sống cho riêng mịnh Đến khi nào, bạn và tôi đã đi đến cưối chẳng đường của cưộc đời, khi nhìn lại, sẽ trả lời được câu hỏi " sống trên đời để làm gì?"
Thực chất, khi ta sống, lý trí áp đặt lên ta một phần và tình cảm là phần còn lại!
Sống để hạnh phúc , đó có phải là điều mà ai cũng muốn?
Sống để yêu, đó là tình cảm cơ bản của con người!
Sống để bảo đáp công sinh thành dưỡng dục, đối với những người còn gia đình, đây là trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như tình yêu bao la bạn dành cho gia đình,cha mẹ!
Sống vì những điều mình yêu thích, sống vì hoài bão và ước mơ.............Sống vì chính mình!
Bạn sống vì bạn đang tồn tại, và vì bạn đang trên đường tìm cho mình một cuộc sống thật sự!
Hãy sống , như bạn muốn, bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào!
" Chúng ta sống trong hiện tại với đôi mắt bị bịt kín (...) chỉ mãi sau này, khi tháo khăn bịt mắt ra và nhìn lại quá khứ, chúng ta mới thấy được những gì đã sống và hiểu được ý nghĩa của chúng."
( trích MILAN KUNDERA )
pe' ngóc^^!
15-02-2009, 09:07 PM
sống để yêu... yêu ko được thì chết..........
little princess
15-02-2009, 09:25 PM
mình rất thích xem các bài trong mục này. nó mang lại một cảm giác thật bình yên.
nhưng hôm nay, mình thấy vui hơn rất nhiều, vì người post bài này là fan
DBSK, lại còn là mộ fan boy nữa!!!!! :)
_Luvin Yesterday_
16-02-2009, 04:10 AM
Một người đang sống sẽ chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi : Tôi sống trên đời này để làm gì" Bởi vì để sống thì không cần lí do! Tôi cảm nhận, tôi suy ngẫm, tôi thấu hiểu, và làm theo những gì đúng với suy nghĩ của mình! Từng ấy việc là đủ bận rộn để không nghĩ đến cái câu hỏi vô nghĩa" Tôi sống trên đời để làm gì"
Còn nếu bạn tự đặt cho mình câu hỏi ấy! Liệu rằng bạn đang sống! Hay chỉ là tồn tại!
sweet smile
16-02-2009, 09:33 PM
các bạn cứ cho rằng đang sống cho người khác vậy có bắt công cho chính bạn quá không, hãy tôn trọng chính mình và sống vì mình
Tôi sống để cảm nhận mọi điều xung quanh mình
Sống để mọi người xung quanh tôi biết rằng tôi tồn tại trên thế giới này
Sống để có 1 trái tim vị tha và nhân ái
Sống để thấy những số phận cần được mình giúp đỡ
Sống vì lý tưởng của mình và của người khác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.