PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng Biết



angelgirl_87
20-01-2009, 12:36 AM
Anh đừng cúi đầu trước bình minh
Nơi tình yêu Em bắt đầu từ lòng đất
Nảy nở đâm chồi với một lòng kiên định
Không phải cúi đầu vì lo sợ bảo giông

Anh đừng lo sợ trước những đổi thay
Khi tình yêu còn dài theo ngày tháng
Dẫu bình sinh tình yêu nhiều trắc trở
Lắm gian truân nhưng sẽ được đáp đền

Anh đừng khóc vì phải hờn ghen
Người yêu Anh luôn một lòng chung thủy
Chỉ có điều thế gian này lắm mộng
Vẫn còn người xin nguyện chết vì Em


Anh đừng buồn vì lắm kẻ nhìn Em
Trái tim Em chỉ một lòng chung thủy
Chẳng đổi thay dù đời còn cạm bẫy
Vẫn chờ ngày cùng Anh se duyên gắn chặt cuộc đời.

al-gonez
21-01-2009, 03:24 PM
anh chẵng cuối đầu trước bình minh
chỉ là anh, một mình thổn thức
chỉ cuối đầu trước một sự thật
là tình mình, sắp hóa hư không

chẵng sợ đâu một chút đổi thay
vì biết đây chắc là định mệnh
nếu biết sẽ đi, sao lại đến
đễ hồn này, mãi nhớ dáng em

anh không khóc trước những hờn ghen
nhưng giọt lệ lại hoen khoé mắt
anh lo chi, ghen tuôn, chật vật
nếu em cho anh chút ngọt ngào

anh ko buồn khi có kẻ nhìn em
anh đã biết hoa thơm nhiều kẻ hái
anh chỉ là, chỉ là sợ hãi
sợ một ngày hoa vắng bóng vì ai

nói chung là chỉ sợ mất em thôi
vì anh biết đường đời có nhiều lối
lối đi nào, lối đi em đã chọn
có bóng anh bước chung con đường dài??