*_ PHONG HẠ _*
19-01-2009, 01:28 PM
Muốn viết ra tất cả cho nhẹ lòng. Trong trái tim em ko muốn có sự cạnh tranh. Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên , e ko muốn nổi tiếng , để ai cũng xoi mói đời tư của mình.
Em cũng ko muốn bị đem ra so sánh với ngươi khác.
Người ta và em ko giống nhau.
Người ta cái gì cũng cho mình là nhất , người ta có thể thao thao bất tuyệt ve bản thân mình hàng chục tiếng đồng hồ.
Người ta cố cạnh tranh với em để chỉ ra rằng họ là nhất , hơn em mọi mặt.
Em ko hiểu 2 người bạn thân với nhau ko thể theo đúng nghĩa của nó sao. Tại sao cứ phải xen lẫn sự cạnh tranh. Em ko muốn...vì thế nên e rút lui. Thì lại bị nói là nhát gan , ko dám.
Em mệt mỏi và ko muốn dính dáng gì đến họ nữa. Cuộc sống trước kia của e bình lặng là thế. Bỗng nhiên bị xáo trộn toàn những điều ko đâu..vô nghĩa...
Em đã ko để ý đến những dư luận xung quanh , e ko quan tâm đế việc ai nhìn e bằng ocn mắt như thế nào. E cố gắng luôn sống như chính mình nhưng đôi lúc e thực sự mệt mỏi.
Vì e sống quá nặng về tình cảm đến nỗi ko thắng đữoc lý trí , đã nhiều lần e muốn quăng còn người ấy đi , nhưng e ko làm được. E khồng thể đối xử với 1 người mà e đã từng yêu thương như e gái , đã chia sẻ tất cả , đã chia sẻ ngọt bùi. Em..ko có làm được.
E muốn nói ra tatas cả cho nó biết..nhưng nó sẽ nghĩ e ghen tị với nó. Điều đó nhức đầu lắm.
Em ko cách giải quyết nào phù hợp. Nhưng đến giờ phút này...em thực sự mệt mỏi >.<
Em cũng ko muốn bị đem ra so sánh với ngươi khác.
Người ta và em ko giống nhau.
Người ta cái gì cũng cho mình là nhất , người ta có thể thao thao bất tuyệt ve bản thân mình hàng chục tiếng đồng hồ.
Người ta cố cạnh tranh với em để chỉ ra rằng họ là nhất , hơn em mọi mặt.
Em ko hiểu 2 người bạn thân với nhau ko thể theo đúng nghĩa của nó sao. Tại sao cứ phải xen lẫn sự cạnh tranh. Em ko muốn...vì thế nên e rút lui. Thì lại bị nói là nhát gan , ko dám.
Em mệt mỏi và ko muốn dính dáng gì đến họ nữa. Cuộc sống trước kia của e bình lặng là thế. Bỗng nhiên bị xáo trộn toàn những điều ko đâu..vô nghĩa...
Em đã ko để ý đến những dư luận xung quanh , e ko quan tâm đế việc ai nhìn e bằng ocn mắt như thế nào. E cố gắng luôn sống như chính mình nhưng đôi lúc e thực sự mệt mỏi.
Vì e sống quá nặng về tình cảm đến nỗi ko thắng đữoc lý trí , đã nhiều lần e muốn quăng còn người ấy đi , nhưng e ko làm được. E khồng thể đối xử với 1 người mà e đã từng yêu thương như e gái , đã chia sẻ tất cả , đã chia sẻ ngọt bùi. Em..ko có làm được.
E muốn nói ra tatas cả cho nó biết..nhưng nó sẽ nghĩ e ghen tị với nó. Điều đó nhức đầu lắm.
Em ko cách giải quyết nào phù hợp. Nhưng đến giờ phút này...em thực sự mệt mỏi >.<