Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày bình thường...!



hoc_tro_ngoan1995
19-01-2009, 01:57 AM
Hôm nay là 1 ngày rất bình thường, nhưng trong lòng sao lại không bình thường chút nào. Cảm giác buồn và trống vắng, muốn có ai đó tâm sự, như bạn bè thân, hay là K-N cũng được.

Dù là gần nghỉ tết rồi, nhưng bài học vẫn nhiều, thậm chí thầy cô còn cho nhiều hơn ngày thường nữa. Thế mà không lo đi học bài, giờ lại ngồi đây! Nói hoài những tâm sự cho cuốn nhật kí thì cũng có ai biết đến, có ai chia sẻ, nhưng nói những cái thầm kín nhất cho tụi bạn thì lại phiền, chỉ có thể đi chơi và nói những chuyện thật bình thường với tụi nó thôi. Trong nhà thì chẳng ai để ý hay quan tâm đến việc mình nghĩ gì, có khi là không tin, có khi phớt lờ đi chuyện đó. Có khi mình nghĩ không biết mình sống như vầy có ai biết đến? và nếu mình chết đi có ai đau buồn? Tại sao cuộc sống lại buồn chán và nhạt nhẽo như vậy nhỉ?

Có lẽ do tâm trạng hôm nay không tốt chứ không phải lỗi của ai cả. Có lẽ đã 2 tuần rồi N kg cười với mình, nên tự nhiên thấy buồn và thiếu vắng. Những trò bói toán không còn ủng hộ cho chuyện giữa mình và N nữa sao? Mình không biết N nghĩ gì về mình, tại sao có lúc thật thờ ơ, lạnh nhạt. Mình không biết trước giờ mình có làm gì cho N bực bội hay khó xử không, nhưng khi đi với mình, mình cảm giác N không được tự nhiên như trong lớp. Mình chỉ mong K-N xem mình là bạn, không hơn cũng không sao, nhưng đừng lạnh nhạt với mình như vậy, mình buồn lắm. Nói với người ta là mình muốn nghiên cứu, học hỏi 2 bạn, nhưng thật ra mình thích N lắm. Nụ cười của bạn rất đẹp, nhưng bạn chỉ thật sự cười với mình mấy lần cách đây nửa năm. Chính N là người mở đầu cho chuyện giữa tụi mình, vậy mà giờ N có vẻ lơ mình, còn mình thì buồn bã mong N vui vẻ với mình như trước...
Chuyện kể ra thật dài dòng, khó hiểu, cảm xúc khác nhau qua từng giai đoạn. Chuyện này làm mình thay đổi rất nhiều, ai cũng nói sao năm nay mình thay đổi từ tóc tai, dáng vẻ, suy nghĩ đến cách cư xử với bạn bè... Không biết N nghĩ gì về mình, không biết N có biết mình mến N ngay từ lần đầu gặp mặt, dù đó là 1 cuộc cãi lộn âm thầm trong phòng thi? N có biết những chuyện giữa mình và N xảy ra trước giờ mình vẫn luôn nhớ rõ, vẫn suy nghĩ, vẫn hối tiếc vì thấy nó đẹp hơn bây giờ. Bây giờ là một chuỗi ngày dài chán chường, vắng nụ cười đó, thật buồn !!!

Dù sao mình vẫn luôn mong K-N vui vẻ, đừng thay đổi tinh cách và cả vẻ bề ngoài, mình thích những thứ đó ở các bạn. Mong là chuyện giữa chúng ta sẽ tốt đẹp hơn... Chúc 2 bạn đón Tết vui vẻ !!!