PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Tháng Sáu



906_hp
01-04-2005, 06:37 AM
Hoa tháng sáu của mùa thi khẽ gọi
Tuổi học trò bỗng náo nức niềm vui
Bao kỷ niệm của xưa nay chợt sống
Ngày chia tay sao chẳng muốn lại về

Hoa tháng sáu ước mơ em bùng cháy
Tôi vô hồn khi đứng trước mùa thi
Em khẽ gọi nắng hè râm rạo rực
Cháy trong tôi một khoảng trống tâm hồn

Hoa tháng sáu đã thành lệ lối nhỏ
Qua bao mùa và lại hẹn mùa lên
Có cơn mưa ướt át mà làm tôi nhớ mãi
Dáng em gầy trong nắng mới vừa lên

Hoa tháng sáu làm cho tôi chợt lớn
Bao buồn vui cũng từ đó về bên
Tôi muốn sống như chưa hề thỏa thích
Bên em và hoa tháng sáu mùa thi

Con tim nhỏ vô hồn như lối nhỏ
Gọi thu về trong vắt khoảng trời êm
Và từ đó tôi xa em thật đó
Tôi vô tình muốn tháng sáu đừng qua.