Xem đầy đủ chức năng : bon chen làm thơ chút
bigben92
18-01-2009, 05:34 AM
Vẫn biết yêu người là hok nên
Xa cách thật sao có bình yên
Ai biết có ai thầm nhớ trộm
Ngó cuối hành lang gió thật buồn
lovelygjrl
18-01-2009, 05:39 AM
ngày ngày em vẫn đợi chờ anh
chờ tiếng iu em thật chân thành
anh vô tình hay anh cố ý
cứ giả vờ như người thật ngu ngơ
maiyeuemxxx
22-01-2009, 12:21 AM
vẫn bít yêu em là dau khổ
nhưng anh vẫn muốn khỗ để dc yêu
mong em chấp nhận tình yêu ấy
cho anh một lần yêu chân thật
nhoc_con_0903
25-01-2009, 05:11 AM
đã iu iu cả tấm lòng
rằng tình iu đó chi dành cho anh
đã iu iu đến chân thành
mưa mây gió bão tình này vẫn đây..
tinh_buon_7621176
02-02-2009, 02:59 AM
Giữa dòng đời tôi là chiếc thuyền nhỏ
Trôi lênh đênh giữa biển cả mênh mông
Cứ trôi hoài trôi mãi tận hư không
Biết khi nào thuyến ta có bến đậu
_•*YuGi*•_
04-02-2009, 02:12 AM
nơi đây là con thuyền nho nhỏ
để đi hoài ko dến bến kia
biết lòng em ở đâu mà nói :
anh chỉ iu 1 mình em thui
zở xin đừng :andon:
tinh_buon_7621176
05-02-2009, 05:17 AM
em biết anh vẫn chờ nơi bến đậu
nhưng đi mãi mà vẫn trôi lênh đênh
biết tìm đâu khi lòng này chưa bik
đâu là bến đậu của lòng anh
mmdk_12
12-03-2009, 06:52 AM
vo tình anh đã wen em
vô tình anh đa.... em mất rùi
vô tình rùi lải vô tình
xa nhau co phải vô tình ko em?
:hiepsi:
:santa3::wish::bicycle::guoc::so_funny::xao:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.