Thảo mộc
18-01-2009, 03:04 AM
Em ko khóc ko muốn khóc
Dù cho ai đó nhìn em vô tình
Hạt sương bình thàn rơi ngang
Sắc nắng khiêu khích chàng vàng lung linh
Em gượng nở nụ cười xinh
Mong sao chút nắng rọi vào tim anh
Mắt em đã ướt long lanh
Đau sao ánh mắt giá lạnh nhìn em
Một cô nhóc mút que kem
Một thằng nhóc đến ngại ngùng nắm tay
Một hạt bụi ở xa bay
Chắc bay vào mắt nhạt nhoà bóng xưa
Mây đen chẳng buồn đổ mưa
Ko yêu người nói đung đưa lượn lờ
Em giờ chẳng thoát cơn mơ
Hỏi mưa sao cứ đợi chờ người dưng?
Dù cho ai đó nhìn em vô tình
Hạt sương bình thàn rơi ngang
Sắc nắng khiêu khích chàng vàng lung linh
Em gượng nở nụ cười xinh
Mong sao chút nắng rọi vào tim anh
Mắt em đã ướt long lanh
Đau sao ánh mắt giá lạnh nhìn em
Một cô nhóc mút que kem
Một thằng nhóc đến ngại ngùng nắm tay
Một hạt bụi ở xa bay
Chắc bay vào mắt nhạt nhoà bóng xưa
Mây đen chẳng buồn đổ mưa
Ko yêu người nói đung đưa lượn lờ
Em giờ chẳng thoát cơn mơ
Hỏi mưa sao cứ đợi chờ người dưng?