Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chịu khổ còn hơn lỗ



nhền nhện công chúa
17-01-2009, 12:07 PM
Hôm nay lại đi làm, bận wá. T có gửi hình cho mình, thấy nhìn lạ lạ, nhưng nét thì vẫn như xưa, đẹp hơn xíu. Hok đến nỗi phải thất vọng. Nói chung tạm được. Lại chat chit nhăn nhít, nhớ thương nhau. Đễ được gì. Đã bao lần mình nói với T là kiếm bạn gái đi nhá, đừng nhớ tới mình nữa. Thì cũng ờ ờ. Hè về, hok biết nên gặp, sẽ gặp không nữa. Đã bao lần mình nói hướng về tương lai, họ ở bên kia, làm sao có thể được, quên đi, cố quên đi, hok có kết thúc hạnh phúc đâu. Mấy năm về trước, định mệnh đã như thế thì sao phải níu kéo nữa.


Mình không thể way về đó, làm gì bây giờ, hok có người thân, học hành cũng hok thể bằng được ai, hok có sắc cũng hok có tài, lại tròn nữa chứ. Về đó thì T cũng chỉ là 1 đứa con nít như mình, ăn chưa xong, lo chưa tới, chưa bao h biết nghĩ về tương lai, chỉ suốt ngày đi học, đi chơi, có bạn gái, tối thì chat, coi đá banh. 2 đứa thật sự hok thể nào mà. Quên đi, mom nói mình cứ dậm chân tại chỗ, tại sao còn liên lạc tới bạn cũ ở bên ấy làm jì, mình sống ở đây thì quen người bên đây. Nhưng mom, hok hạp thì sao quen? Cũng có người theo con vậy, 29t, 26t, 44t, 25t, 22t, mom muốn người nào? Người nào thì con cũng quen được, chỉ cần còn gọi điện thoy. Mom, dễ lắm, nhưng con hok thik, không hạp mom à. Con hok nghĩ con có thể quen ai chỉ vì người ta có tiền đâu. Đừng ép con nữa. Con muốn sống 1 cuộc sống hạnh phúc, thứ mà con từ nhỏ đã không có. Chứ con không sống vì tiền. Để con vui mom nhá. Con biết, tiền tiền nhà mình thật cần tiền, nhưng đó là chuyện hạnh phúc suốt cả đời con, để cho con lựa chọn lần này. Con còn trẻ mà.

Quay lại vấn đề chính. Quên hết tất cả những người mình quen ở đó à? Khi biết mình khong thể nào quay về? Cũng cắt hết quan hệ nhăng nhít bên đây luôn à? Khi mình biết thật sự thì mình hok thik ai, chỉ quen khi chán thôi? Rồi sau đó bắt đầu lại từ đầu? Hok biết tại sao quen thật nhiều người, để rồi tình cảm bị chia sẻ, hok nhận lời bất kì 1 ai, đến bây h vẫn chưa có 1 người bạn trai bình thường như mấy người con gái khác. Tình yêu là trò chơi nhỉ. Chơi hoài cũng chán. Mệt quá. Làm sao bây h. Mình hok wen từ chối 1 ai, sợ họ bị tổn thương, cũng hok nhận lời 1 ai, sợ mang tiếng lợi dụng. Hay là nghe lời mom, kệ, sao cũng được, để người ta giới thiệu gòi cưới cái rụp, khỏi yêu. Mệt.


Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ :wish: