Xem đầy đủ chức năng : Nhóc
Tháng Tư
17-01-2009, 06:03 AM
Tiếng Nhóc lâu rồi ko nghe thấy
tiếng Nhóc anh gọi sao thấy vui
Vậy mà anh nỡ đem đi mất
Anh hãy quay về gọi Nhóc ơi
satnhanvu
17-01-2009, 12:19 PM
Tiếng Nhóc ai gọi bao năm qua
Và ai mang cái tên đi mất
Giờ đây có người gọi trở lại
Nhóc ơi cố đừng buồn nữa nhé !
tieu_khi_vinh
17-01-2009, 12:28 PM
Tiếng nhóc xưa kia anh gọi em
Tiếng nhóc giờ đây chẵng xứng cùng
Vì nhóc đã lớn không còn bé
Thôi gọi nhóc là " CHỊ HAI" nghen???? kakakakakakkakaa
khỉ khờ
18-01-2009, 07:30 AM
Nhóc hôm nào thay đổi còn đâu
Đã theo người để ánh sáng thay màu
Anh quay lại làm chi nữa chứ
Để thêm buồn lần nữa đau ư
kaivn
18-01-2009, 11:11 AM
Anh vẫn thầm gọi Nhóc đấy thôi
Nhưng con tim không nói thành lời
Cuộc tình mình giờ đã chia phôi
Kỉ niệm có dần trôi theo năm tháng?
Tháng Tư
18-01-2009, 07:24 PM
Anh vẫn thầm gọi Nhóc đấy thôi
Nhưng con tim không nói thành lời
Cuộc tình mình giờ đã chia phôi
Kỉ niệm có dần trôi theo năm tháng?
Có phải chăng anh vẩn đang gọi Nhóc
Nhưng thời gian cứ ko nói nên lời
Dẫu mưa bay hay nắng ấm xuân sang
ANh vẫn mãi gọi em là Bé Nhóc
heocon_kc
18-01-2009, 08:05 PM
Và nhóc ơi tôi xin được gọi mãi
Chỉ mình em là nhóc của đời tôi
Và nếu chẳng ai gọi em bằng nhóc
Thì nhóc ơi cát bụi hóa tôi rồi
Tháng Tư
18-01-2009, 09:31 PM
Và nhóc ơi tôi xin được gọi mãi
Chỉ mình em là nhóc của đời tôi
Và nếu chẳng ai gọi em bằng nhóc
Thì nhóc ơi cát bụi hóa tôi rồi
cát bụi tro tàn hoá hư vô
Nhóc chết lặng lẽ hồn nghìn thu
Đời em hoá tự nghìn con sóng
Âm thầm như một cõi mênh mông
kaivn
19-01-2009, 12:13 AM
Giữa chốn mênh mông Nhóc còn nhớ
Tình của mình một thuở mãi xanh
Khi Nhóc là con sóng mãi bên anh
Là khi ấy tình của mình hạnh phúc
Nhóc ra đi để lòng anh ngã gục
Quên Nhóc rồi hay chẳng thể quên?
Nỗi lòng nào cứ thao thức môĩ đêm
Hồn lạc bước một thời ta phiêu lãng
^.<
thiên sứ trắng
02-02-2009, 11:16 PM
biết đời mình chỉ là bước lãng du
em nào đợi một tình yêu chân thật
tình yêu em ngàn năm đã mất
từ khi em trót dại yêu anh
vẫn còn nhớ một thuở tình xanh
nhưng tình đó mãi chỉ là quá khứ
tình đời biết bao điều khó sử
thì ai ơi chớ mong đợi tình yêu
heocon_kc
03-02-2009, 07:07 AM
Đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng
Với ai kia tôi chỉ là con nhóc
Một con nhóc để mặc ai sắp đặt
Nhưng hôm nay ... nhóc tôi ... lớn khôn rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.