Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em ko thể



Tháng Tư
16-01-2009, 06:54 AM
Em ko thể quên được anh đâu
Dẫu cho lòng mình bảo rằng đừng nhớ
Nhưng cơn nhớ cứ cuốn hoài vô tận
Khiến lòng này nhớ anh khôn nguôi

livilR.Nguyen
16-01-2009, 03:21 PM
Anh ko thể quên được em đâu
vì lời yêu vẫn ngân xa vắng
tuy nhớ nhau cớ sao lẳng lặng
để dư âm réo rắt nhạc u sầu

Tháng Tư
16-01-2009, 07:02 PM
Em ko thể quên được anh đâu
Dẫu đã bảo rằng " nỗi nhớ ơi đừng tới "
Nhưng nỗi nhớ trêu em là con ngốc
cứ tới hoài làm trái tim em đau

lukhachmuathu
16-01-2009, 08:01 PM
Anh không thể quên được em đâu
Dẫu có bao nhiêu mùa thu qua rồi đông đến
Có nỗi nhớ cứ chông chênh từng đêm vắng
Tự giật mình lại thấy nhớ - xa xôi...

thiên sứ trắng
16-01-2009, 09:55 PM
em không thể nhớ anh thêm nữa
khi đêm về lòng lại nhói đau
thôi thì tình sẽ quên mau
nhớ nhung chi nữa cho đau khổ

tjeuthu_bc
17-01-2009, 06:03 AM
em không thể wên anh trong niềm đau
không thể sống tốt dc nếu wên nhau
nếu xa nhau,anh tìm thấy hạnh phúc
em thà đau nuốt nước mắt wên nhau

Tháng Tư
17-01-2009, 06:05 AM
Em ko thể quên được anh đâu
Đã bao lần nhắc mình đừng nhớ nữa
Dẫu đã gạt anh ra niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ chứ tìm em

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
17-01-2009, 11:30 AM
Cố dặn lòng đừng nhớ tới anh nữa
Nỗi nhớ chẳng vâng lời vì nỗi nhớ da diết
Trái tim rỉ máu và trái tim biết khóc
Xót xa lòng khi mình mãi cách xa...

satnhanvu
17-01-2009, 12:14 PM
Anh không thể quên nỗi bóng hình em
Dù bao năm chúng ta không gặp nhau
Anh dặn lòng không được nhớ đến em
Nhưng đêm về hình bóng xé nát trái tim anh

tieu_khi_vinh
17-01-2009, 12:25 PM
Anh không thể nào quên được em đâu
Dẫu người vui trên mí mắt tôi sầu
Dẫu tấc lòng vấn vương tơ tình ái
Dẫu mi cạn giọt châu chẵng quên đâu

kaivn
18-01-2009, 10:27 AM
Em không thể quên được anh đâu
Dù cho thời gian đã phai màu
Dù cho tình mới đang nhú nở
Yêu một người khổ sở vậy sao?

kaivn
18-01-2009, 12:16 PM
Nhớ thương hoài lòng càng khổ đau
Là ai khiến tôi phải u sầu?
Niềm vui chớm nở trong giây lát
Đau suốt cuộc đời hãy quên mau

tieu_khi_vinh
18-01-2009, 10:52 PM
Nhớ gì một người bước qua cầu
Là ngày pháo cưới kết trầu cau
Niềm đau nặng gánh thôi phong kín
Đau niềm là nhớ hãy quên mau

satnhanvu
19-01-2009, 05:11 AM
Nhớ mãi những chén rượu sầu
Là ngày em đã cất bước sang ngang
Niềm vui bên em trong lễ cưới
Đau nát tim anh ở dưới này

tieu_khi_vinh
19-01-2009, 07:39 PM
Nhớ nhung có nghĩa là âu sầu
Là tâm lụy khổ,là lòng lụy đau
Niềm đau ai có truy cầu?
Đau tình chỉ dệt mối sầu bi ai

kaivn
20-01-2009, 02:48 AM
Sao em quên hết kỉ niệm mình
Đau lòng anh với nỗi lặng thinh
Vẫn yêu, vẫn nhớ người con gái
Nhớ trong nỗi sầu, càng sầu thêm

satnhanvu
20-01-2009, 02:02 PM
Nhớ em có nghĩa là Vinh sầu
Là thân trai trẻ đừng sầu Vinh ơi
Niềm đau buồn biết là khi xa cách
Đau thương lòng cô ấy có về được hay khổng

Sao em quay lưng chẳng nói gì
Đau lắm tình anh em biết khổng
Vẫn yêu vẫn nhớ dù xa cách
Nhớ em là lúc khi đêm về

tieu_khi_vinh
20-01-2009, 03:00 PM
Nhớ em có nghĩa là Vinh sầu
Là thân trai trẻ đừng sầu Vinh ơi
Niềm đau buồn biết là khi xa cách
Đau thương lòng cô ấy có về được hay khổng


Liên khúc nhớ nè.....


Nhớ ai ngày đêm ngóng trông
Nhớ ai ngày đêm mỏi mong đêm ngày
Nhớ ai ngày đêm đắm say
Nhớ ai tôi nhớ đắng cay phương này

kakakkakakaka

satnhanvu
20-01-2009, 05:43 PM
Nhớ em ngày đêm ưu sầu
Nhớ em anh nhớ lần đầu hôn nhau
Nhớ em nặng trỉu mi sầu
Nhớ em anh lại ra cầu ngắm trăng