Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thất bại



black~rose
16-01-2009, 04:08 AM
người ta nói thất bại sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn. nhưng đối với tôi chưa hẳn đã thế. tôi đã thất bại bao nhiêu lân rồi, vậy mà tôi vẫn thấy mình là một cô bé ngốc nghếch , khở khạo mà thôi. Có lẽ thất bại lớn nhất của tôi là tôi không vượt qua được chính bản thân mình.Tôi là đứa tự ti, chưa bao giờ tin vào khả năng thực sự của mình. Tin vào những điều tôi có thể làm được.Tôi thất bại,nhưng lại không dám đối diện với thất bại,mà chỉ biết lẩn tránh nó mà thôi. Vậy mà mỗi khi bạn bè tôi nãn về một viẹc gì đó tôi luôn la mắng tụi nó. nào là " bạn làm được mà, nên tin vào khả năng của mình chứ, đừng đánh mất hi vọng vào tương lai chứ". tôi luôn là người như vậy đấy. tôi là người thật khó hiểu. nhiều lúc tôi không biết mình muốn cái gì, muốn làm gì. cuộc sống của tôi không hề tẻ nhạt vì tôi cũng có bạn , cũng có nhiều người bên cạnh, luôn quan tâm giúp đỡ tôi. là một quân sư cho bạn bè , nhưng những chuyện của tôi thi chẳng bao giờ tôi tự tìm ra cách giải quyệt là người thích những thứ khác người , những thứ mà chắc chẳng có cô gái nào thích cả. ví dụ như, thích nuôi một con hổ hay một con báo trong nhà (có muốn cũng chịu, ai cho nuôi những thứ đó ). tôi chỉ thích làm những điều hơi khác người.cũng vì vậy mà thất bại của tôi không phải là ít. những lúc gặp thất bại tôi không nổi nóng giống như thằng bạn của tui,mà chỉ biết ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như ngắm hoàng hôn chẳng hạn. sau đó tui lai chẳng biết làm thế nào để khắc phục được.đến bao giờ tôi mới hết bị gọi là Noi ngốc đây.

Mắt_lưu_ly
16-01-2009, 04:16 AM
noi ngốc ơi là ngốc, noi là người thiếu tự tin thế sao, Hàn Băng tuy ko đủ tư cách mắng noi nhưng cũng phải mắng một trận thui. là bạn bè tui phải mắng cho Noi tỉnh thui, noi ko được bi quan thế nghe chưa, thui để gặp trực rùi mắng tiếp

nhánh cỏ hoang
16-01-2009, 04:20 AM
nếu muốn ko bị gọi vậy thì cố gắng đừng thất bại nữa. đặc biệt là đừng có viết sai dấu. nakahara cũng thất bại đó thôi, trên tình trường dì luôn là kẻ thất bại nhưng trong tình bạn dì luôn cảm thấy hạnh phúc vì có noi, sunako, anh sao chổi làm bạn. chúng ta hãy cứ là bạn tốt của nhau nha

black~rose
16-01-2009, 09:27 PM
hehe. Noi lai phai nghe nakahara mắng rui. hì ko sao." thât bại là mẹ thành công" mà. dù gặp thất bại nhiều, nhưng nakahara yên tâm, Noi vân sẽ là Noi mà không chịu bó tay đâu. Noi còn con đường rất dài phia trước mà đúng không. biết đâu đó điều bất ngờ sẽ đến với noi ở cuối con đường( co thể là một tờ giấy báo đậu đại học, hay có thể là người trong mộng xuất hiện) tất cả đều có thể xảy ra đúng không. Noi, Sunako, Nakahara sẽ luôn hi vọng vào tương lai , sẽ cùng nhau đương đầu với thử thách. mà quên Noi cũng giống Nakahara thui thầt bại thê thảm trong tình trường, nhưng lại luôn giàu có trong tình ban. ( không ít người ghen tị với Noi về điều đó). Noi tường nghe một câu thế này " người giàu có nhất là người luôn biết cách đem lại hạnh phúc cho người khác, chứ không phải chỉ biết đón nhận niềm vui và hạnh phúc người khác đem lại" và " không phải người nhiều bạn nhất là người giàu có, người thật sự giàu có là người được nhiều bạn bè mến mộ và quan tâm nhất". chúng ta hãy luôn là người giàu có nhất nhé.

giaythuytinhmuahe
17-01-2009, 03:16 AM
thất bại là mẹ thành công